1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi caothaiuy, 26/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    ĐÔI MẮT CAOTHAIUY...
    Con mắt ta không thể nhìn lẽ phải
    Khi cuồng si dâng ngập ở tim này
    Cuộc đời ta bỗng trở thành nô lệ
    Hiến đời mình cho đến lúc trắng tay
    Con mắt ta giúp ta biết nhận thức
    Nhưng mắt ơi,mù loà giữa ban ngày
    Sao không biết khi tình yêu đang chết
    Níu kéo gì,lòng người đã đổi thay...
    Ta trách mắt ta chỉ nhìn về một phía
    Mắt ngủ rồi mà người vẫn hiện ra
    Mắt đỏ quầng chờ mong thương nhớ
    Khi ta cười,khi bóng tối quanh ta...
    Cha mẹ cho ta một đôi mắt
    Để làm người,biết phân biệt đúng sai
    Ta trách ta hay là ta trách mắt
    Mắt không nhìn,ta yêu người bằng tai
    Lời giả dối làm sao ta gửi lại
    Khi chia tay lời nói gió bay
    Thà mù loà để lòng ta thanh thản
    Mắt nhìn đời...chỉ thấy mắt cay....
  2. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    MƯA MUỘN....
    Mưa đến lúc nửa đêm
    Khi tình đang say giấc
    Có biết ai lạnh lùng
    Nhìn nhau qua song sắt...
    Người ơi!Cơn mưa muộn
    Phố vắng bóng người qua
    Mưa nửa đêm giá lạnh
    Chỉ ướt một mình ta...
    Ta còn quá bé nhỏ
    Trong một đêm bão giông
    Tình chỉ là chiếc lá
    Rụng một ngày cuối đông...
    Có ai còn thao thức
    Chờ cơn mưa nửa đêm
    Mới hay lòng se sắt
    Khi nghe gió bên thềm...
  3. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    MƯA MUỘN....
    Mưa đến lúc nửa đêm
    Khi tình đang say giấc
    Có biết ai lạnh lùng
    Nhìn nhau qua song sắt...
    Người ơi!Cơn mưa muộn
    Phố vắng bóng người qua
    Mưa nửa đêm giá lạnh
    Chỉ ướt một mình ta...
    Ta còn quá bé nhỏ
    Trong một đêm bão giông
    Tình chỉ là chiếc lá
    Rụng một ngày cuối đông...
    Có ai còn thao thức
    Chờ cơn mưa nửa đêm
    Mới hay lòng se sắt
    Khi nghe gió bên thềm...
  4. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    TRÁI TIM BÊN LỀ...(vì em đã trót yêu ai...)
    Đừng cười anh một kẻ khoác lác
    Đem tình yêu so sánh với mặt trời
    Em chẳng biết trái tim anh nóng bỏng
    Khi gần em lại chẳng nói nên lời...
    Anh vẫn thế chỉ biết thu mình lại
    Nên muôn đời bé nhỏ trước em
    Tình yêu cháy mà môi mím chặt
    Khi một mình lại thổn thức suốt đêm...
    Đừng tin anh,một kẻ khoác lác
    Vì tình anh chẳng khác đâu mọi người
    Cũng thương nhớ và dệt bao mơ ước
    Chỉ có điều im lặng trước em thôi...
    Ai cũng biết anh yêu em nhiều nhất
    Em vô tình và sẽ chẳng biết đâu
    Anh tầm thường nhỏ nhoi khoác lác
    Đứng bên lề một trái tim đớn đau
    Không tin anh,đời tin ai được nhỉ
    Ai chân thành và yêu em đắm say
    Anh vẫn biết làm người thua cuộc
    Im lặng nhìn để có ngày hôm nay....
  5. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    TRÁI TIM BÊN LỀ...(vì em đã trót yêu ai...)
    Đừng cười anh một kẻ khoác lác
    Đem tình yêu so sánh với mặt trời
    Em chẳng biết trái tim anh nóng bỏng
    Khi gần em lại chẳng nói nên lời...
    Anh vẫn thế chỉ biết thu mình lại
    Nên muôn đời bé nhỏ trước em
    Tình yêu cháy mà môi mím chặt
    Khi một mình lại thổn thức suốt đêm...
    Đừng tin anh,một kẻ khoác lác
    Vì tình anh chẳng khác đâu mọi người
    Cũng thương nhớ và dệt bao mơ ước
    Chỉ có điều im lặng trước em thôi...
    Ai cũng biết anh yêu em nhiều nhất
    Em vô tình và sẽ chẳng biết đâu
    Anh tầm thường nhỏ nhoi khoác lác
    Đứng bên lề một trái tim đớn đau
    Không tin anh,đời tin ai được nhỉ
    Ai chân thành và yêu em đắm say
    Anh vẫn biết làm người thua cuộc
    Im lặng nhìn để có ngày hôm nay....
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    22 tuổi_ em làm công chúa không buồn
    Vì nước mắt cũng là nụ cười
    ...tan ra đấy chứ!!!!
    Nỗi nhớ ùa về rất mau
    nơi góc cũ kỷ niệm đã tròn...
    .. Đôi câu thề vỡ đôi
    Em nhẹ bước đi sao lá nát
    Ngửa mặt nhìn trời xanh chỉ thế
    Gió vờn mây an ủi kiếp cô đơn..
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    22 tuổi_ em làm công chúa không buồn
    Vì nước mắt cũng là nụ cười
    ...tan ra đấy chứ!!!!
    Nỗi nhớ ùa về rất mau
    nơi góc cũ kỷ niệm đã tròn...
    .. Đôi câu thề vỡ đôi
    Em nhẹ bước đi sao lá nát
    Ngửa mặt nhìn trời xanh chỉ thế
    Gió vờn mây an ủi kiếp cô đơn..
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  8. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    ĐÁNH GIẦY
    Giầy có tội tình gì
    Mà ta đi đánh nó
    Đôi này phải màu nâu
    Đôi kia thì màu đỏ...
    Muốn thơm tho hơi thở
    Ta lại phải đánh răng
    Muốn trở thành lịch sự..??!
    Đánh đôi giày dưới chân...
    Cậu bé quê tỉnh Thanh
    Mỏng manh làn áo cũ
    Chủ nhân của đôi giày
    Hói đầu và bụng bự...
    Khái niệm về tự trọng
    Đánh bóng từ cái tên
    Tri thức dần cạn kiệt
    Giữa dòng đời bon chen...
    Tôi đưa giày cho em
    Với một tờ bạc lẻ
    Người ơi!Đôi giày đen
    Và đời em cũng thế...
    Trên cao là địa vị
    (Chắc gì là nhân tài)
    Như từng đôi giày đánh
    Ai chẳng giống như ai....
  9. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    ĐÁNH GIẦY
    Giầy có tội tình gì
    Mà ta đi đánh nó
    Đôi này phải màu nâu
    Đôi kia thì màu đỏ...
    Muốn thơm tho hơi thở
    Ta lại phải đánh răng
    Muốn trở thành lịch sự..??!
    Đánh đôi giày dưới chân...
    Cậu bé quê tỉnh Thanh
    Mỏng manh làn áo cũ
    Chủ nhân của đôi giày
    Hói đầu và bụng bự...
    Khái niệm về tự trọng
    Đánh bóng từ cái tên
    Tri thức dần cạn kiệt
    Giữa dòng đời bon chen...
    Tôi đưa giày cho em
    Với một tờ bạc lẻ
    Người ơi!Đôi giày đen
    Và đời em cũng thế...
    Trên cao là địa vị
    (Chắc gì là nhân tài)
    Như từng đôi giày đánh
    Ai chẳng giống như ai....
  10. BUONG_CHUOI

    BUONG_CHUOI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    ..Xoá theo yêu cầu chủ nhân...
    Được kienn79 sửa chữa / chuyển vào 20:31 ngày 27/12/2003

Chia sẻ trang này