1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi caothaiuy, 26/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    TẶNG EM CÔ GÁI RÓT RƯỌU ĐÊM QUA !
    Em là cô gái nhỏ
    Giữa cuộc đời bão giông
    Muôn nẻo đường trắc trở
    Ba mươi chưa lấy chồng
    Em yêu người cuồng nhiệt
    Hiến dâng cả đời em
    Chỉ là tình ngộ nhận
    Cuối cùng là số không
    Khi cuộc sống màu hồng
    Ai biết ngày cay đắng
    Khi đời còn trong trắng
    Ai nghĩ đến bùn đen
    Hãy tỉnh ngộ đi em
    Kiếp người đi đã nửa
    Không trở lại làm người
    Sẽ không còn kịp nữa
    Rộng dài là con phố
    Trong mát là dòng sông
    Bao la tình cha mẹ
    Tình yêu là hoa hồng...
  2. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM TRẮNG...
    Có gì giữa hai ta
    Hai tâm hồn xa lạ
    Bên nhau một đêm nay
    Khi ngoài kia mưa gió
    Chưa từng quen hơi thở
    Sao biết tim ta rung
    Chưa một lần gặp mặt
    Chiếc ghế hẹp ngồi chung
    Biết đâu em có chồng
    (Tôi còn chưa nói thật)
    Chỉ có một niềm tin
    Là nhìn sâu trong mắt
    Vòng tay tôi thật chặt
    Có làm cho em đau
    Tôi biết khi bừng tỉnh
    Mình lại phải xa nhau
    Thời gian sẽ qua mau
    Nụ hôn như gió thoảng
    Hai trái tim lạc loài
    Bên nhau trong đêm vắng
    Tôi muốn một đêm trắng
    Ôm em trong vòng tay
    Người ơi!Ai hiểu được
    Hạnh phúc chính là đây
    Giông tố có giăng đầy
    Người ơi đừng lo lắng
    Có tôi ngồi bên người
    Và một đêm thức trắng....
  3. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM TRẮNG...
    Có gì giữa hai ta
    Hai tâm hồn xa lạ
    Bên nhau một đêm nay
    Khi ngoài kia mưa gió
    Chưa từng quen hơi thở
    Sao biết tim ta rung
    Chưa một lần gặp mặt
    Chiếc ghế hẹp ngồi chung
    Biết đâu em có chồng
    (Tôi còn chưa nói thật)
    Chỉ có một niềm tin
    Là nhìn sâu trong mắt
    Vòng tay tôi thật chặt
    Có làm cho em đau
    Tôi biết khi bừng tỉnh
    Mình lại phải xa nhau
    Thời gian sẽ qua mau
    Nụ hôn như gió thoảng
    Hai trái tim lạc loài
    Bên nhau trong đêm vắng
    Tôi muốn một đêm trắng
    Ôm em trong vòng tay
    Người ơi!Ai hiểu được
    Hạnh phúc chính là đây
    Giông tố có giăng đầy
    Người ơi đừng lo lắng
    Có tôi ngồi bên người
    Và một đêm thức trắng....
  4. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    XA EM NGÀY TẾT
    Em về Sài Gòn ăn Tết
    Trống vắng căn phòng cô đơn
    Chỉ còn đồng hồ thao thức
    Mỗi giờ điểm một tiếng chuông
    Em về sài Gòn ăn Tết
    Chiều nay gió mùa lại về
    Lạnh lẽo lùa qua song sắt
    Nhớ người đến tận đêm khuya
    Em về Sài Gòn ăn Tết
    Chúng mình xa cách hai nơi
    Anh quên cả ba ngày Tết
    Cứ thầm đếm thời gian trôi
    Hoa đào sáng nay nở rồi
    Mai vàng nơi em rực rỡ
    Có bước chân ai qua cửa
    Ngập ngừng anh ngỡ tiếng em
    Chỉ là một bước chân quen
    Mơ hồ chao ôi là nhớ
    Sài Gòn hai ngàn cây số
    Mười ngày ta đã xa nhau
    Tặng bạn tôi...
  5. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    XA EM NGÀY TẾT
    Em về Sài Gòn ăn Tết
    Trống vắng căn phòng cô đơn
    Chỉ còn đồng hồ thao thức
    Mỗi giờ điểm một tiếng chuông
    Em về sài Gòn ăn Tết
    Chiều nay gió mùa lại về
    Lạnh lẽo lùa qua song sắt
    Nhớ người đến tận đêm khuya
    Em về Sài Gòn ăn Tết
    Chúng mình xa cách hai nơi
    Anh quên cả ba ngày Tết
    Cứ thầm đếm thời gian trôi
    Hoa đào sáng nay nở rồi
    Mai vàng nơi em rực rỡ
    Có bước chân ai qua cửa
    Ngập ngừng anh ngỡ tiếng em
    Chỉ là một bước chân quen
    Mơ hồ chao ôi là nhớ
    Sài Gòn hai ngàn cây số
    Mười ngày ta đã xa nhau
    Tặng bạn tôi...
  6. ndungvnam_is_number1

    ndungvnam_is_number1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Em đã có nguòi yêu
    Và chắc rằng sẽ cưới
    Trách em sao nóng vội
    Tôi một mình bơ vơ
    Em đã có người yêu
    Sao bờ môi mi mắt
    Sao tiếng nói dịu êm
    Vẫn làm tôi xao xuyến
    Nếu em không lưu luyến
    Hãy xé nát tim tôi
    Đừng để tôi đau khổ
    Bởi mong muốn đợi chờ
    Em đừng quan tâm tôi
    Đừng động viên an ủi
    Nếu chắc em sẽ cưới
    Tôi một mình bơ vơ.......................................
    Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng,gian khổ biết dành phần ai???
  7. ndungvnam_is_number1

    ndungvnam_is_number1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Em đã có nguòi yêu
    Và chắc rằng sẽ cưới
    Trách em sao nóng vội
    Tôi một mình bơ vơ
    Em đã có người yêu
    Sao bờ môi mi mắt
    Sao tiếng nói dịu êm
    Vẫn làm tôi xao xuyến
    Nếu em không lưu luyến
    Hãy xé nát tim tôi
    Đừng để tôi đau khổ
    Bởi mong muốn đợi chờ
    Em đừng quan tâm tôi
    Đừng động viên an ủi
    Nếu chắc em sẽ cưới
    Tôi một mình bơ vơ.......................................
    Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng,gian khổ biết dành phần ai???
  8. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    MÙA YÊU...
    Như giọt mưa mùa thu
    Gọi màu xanh cốm mới
    Như một cơn gió lùa
    Làn tóc ai bối rối
    Tình yêu đến thật vội
    Ta chưa kịp nhận ra
    Ta cứ ngồi chờ đợi
    Nhìn tình yêu đi qua
    Những ngày buồn đã xa
    Và lòng không nổi gió
    Tình yêu đến bất ngờ
    Làm tim ta bỡ ngỡ
    Kìa mùa thu gõ cửa
    Lá vàng hát lao xao
    Một nụ hoa vừa hé
    Như chờ từ rất lâu
    Cứ nhìn trong mắt nhau
    Sẽ thấy bao khắc khoải
    Nơi tình yêu bắt đầu
    Là nụ hôn nồng cháy
  9. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    MÙA YÊU...
    Như giọt mưa mùa thu
    Gọi màu xanh cốm mới
    Như một cơn gió lùa
    Làn tóc ai bối rối
    Tình yêu đến thật vội
    Ta chưa kịp nhận ra
    Ta cứ ngồi chờ đợi
    Nhìn tình yêu đi qua
    Những ngày buồn đã xa
    Và lòng không nổi gió
    Tình yêu đến bất ngờ
    Làm tim ta bỡ ngỡ
    Kìa mùa thu gõ cửa
    Lá vàng hát lao xao
    Một nụ hoa vừa hé
    Như chờ từ rất lâu
    Cứ nhìn trong mắt nhau
    Sẽ thấy bao khắc khoải
    Nơi tình yêu bắt đầu
    Là nụ hôn nồng cháy
  10. ndungvnam_is_number1

    ndungvnam_is_number1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Thái Uý sắp lấy vợ
    Không chăm lên diễn đàn
    Tôi có ý phàn nàn
    rằng không nên như thế
    Yêu là chuyện trần thế
    Thái Uý đừng quan tâm
    Như cây cần mùa xuân
    Thi ca cần Thái Uý
    Có một chút góp ý
    Chờ Thái Uý hồi âm
    Thanh minh đi kẻo nhầm
    Thái uý ơi Thái Uý
    Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng,gian khổ biết dành phần ai???

Chia sẻ trang này