1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi caothaiuy, 26/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ndungvnam_is_number1

    ndungvnam_is_number1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Thái Uý sắp lấy vợ
    Không chăm lên diễn đàn
    Tôi có ý phàn nàn
    rằng không nên như thế
    Yêu là chuyện trần thế
    Thái Uý đừng quan tâm
    Như cây cần mùa xuân
    Thi ca cần Thái Uý
    Có một chút góp ý
    Chờ Thái Uý hồi âm
    Thanh minh đi kẻo nhầm
    Thái uý ơi Thái Uý
    Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng,gian khổ biết dành phần ai???
  2. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ai tài thế
    Biết cả chuyện trần ai
    Cuộc đời quá rộng dài
    Tôi đi vào ngõ cụt
    Muốn tự do không được
    Đành trói mình làm ngơ
    Đời trăm sự bất ngờ
    Chuyện tôi như định sẵn
    Như hai số lẻ chẵn
    Tự do với hôn nhân
    Phàm tục với phong trần
    Chọn lối nào anh nhỉ
    Thi ca cần Thái uý
    Thái uý đành chia tay
    Hồn thơ còn dâng đầy
    Mà người đi quá vội...
    Bố nào tung tin đấy,định giết nhau hay sao đây...hê hê....cảm ơn nhé....
  3. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ai tài thế
    Biết cả chuyện trần ai
    Cuộc đời quá rộng dài
    Tôi đi vào ngõ cụt
    Muốn tự do không được
    Đành trói mình làm ngơ
    Đời trăm sự bất ngờ
    Chuyện tôi như định sẵn
    Như hai số lẻ chẵn
    Tự do với hôn nhân
    Phàm tục với phong trần
    Chọn lối nào anh nhỉ
    Thi ca cần Thái uý
    Thái uý đành chia tay
    Hồn thơ còn dâng đầy
    Mà người đi quá vội...
    Bố nào tung tin đấy,định giết nhau hay sao đây...hê hê....cảm ơn nhé....
  4. ndungvnam_is_number1

    ndungvnam_is_number1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Thái Uý nói chia tay
    Ngậm ngùi và lluyến tiếc
    Thôi cũng đành quán triệt
    Tạm biệt thái uý thôi
    Ôi chao cái sự đời
    Thật muôn màu muôn vẻ
    Qua rồi thời trai trẻ
    Đến rồi đời chung thân
    Đã qua rrồi mùa xuân
    Thì đến đây mùa hạ
    Thái Uý ko có dạ
    Có ngưòi khác lên thay
    OK???
    Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng,gian khổ biết dành phần ai???
  5. ndungvnam_is_number1

    ndungvnam_is_number1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Thái Uý nói chia tay
    Ngậm ngùi và lluyến tiếc
    Thôi cũng đành quán triệt
    Tạm biệt thái uý thôi
    Ôi chao cái sự đời
    Thật muôn màu muôn vẻ
    Qua rồi thời trai trẻ
    Đến rồi đời chung thân
    Đã qua rrồi mùa xuân
    Thì đến đây mùa hạ
    Thái Uý ko có dạ
    Có ngưòi khác lên thay
    OK???
    Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng,gian khổ biết dành phần ai???
  6. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bạn hiền đây
    Hiểu lòng tôi quá thể
    Tôi mong bạn cùng tôi
    Yêu trang thơ này nhé
    Tôi đi về phía bể
    Bạn về với rừng xanh
    Đừng như Thuỷ tinh nhé
    Đánh Sơn Tinh ngàn Năm
    Muốn cuộc sống trắng trong
    Ta cần yêu ta trước
    Muốn viết thơ trọn đời
    Lòng phải luôn khao khát
    Bạn là người số một
    Tôi xin làm số hai
    Số nào là độc đắc
    Hai ta cùng thi tài
    Ê Ê D ơi!Biết rồi nhé,hê hê lâu lắm k gặp nhau đây,dạo này bận quá,hôm nào rảnh rỗi nt cho tôi cả M mời cả anh Hiệp nhé...
  7. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bạn hiền đây
    Hiểu lòng tôi quá thể
    Tôi mong bạn cùng tôi
    Yêu trang thơ này nhé
    Tôi đi về phía bể
    Bạn về với rừng xanh
    Đừng như Thuỷ tinh nhé
    Đánh Sơn Tinh ngàn Năm
    Muốn cuộc sống trắng trong
    Ta cần yêu ta trước
    Muốn viết thơ trọn đời
    Lòng phải luôn khao khát
    Bạn là người số một
    Tôi xin làm số hai
    Số nào là độc đắc
    Hai ta cùng thi tài
    Ê Ê D ơi!Biết rồi nhé,hê hê lâu lắm k gặp nhau đây,dạo này bận quá,hôm nào rảnh rỗi nt cho tôi cả M mời cả anh Hiệp nhé...
  8. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    LỜI TRỌNG THUỶ....
    Đừng trách ta nàng ơi oan ta quá
    Hẹn thề rồi sao ta nỡ phụ tình
    Ta có dặn nếu sau này ly loạn
    Chiếc áo lông nàng rắc khi rời thành
    Lông ngỗng rơi ta tìm người yêu dấu
    Đâu có lòng truy sát chút tàn quân
    Bụi ngập trời đâu phải vì vó ngựa
    Ta tìm theo bóng lông ngỗng rời thành
    Đừng trách ta,đạo làm người quân tử
    Vua là cha mà cha lại là vua
    Không cầm quân đi tội bất trung bất hiếu
    Ta yêu nàng đâu muốn chuyện thắng thua
    Mỵ Châu ơi,mũi tên sao chẳng trúng
    Trái tim ta cho khỏi gặp lại nàng
    Nếu ta đã đem lòng phụ bạc
    Sao tìm về nơi giếng Ngọc trầm mình?
    Nỗi hờn oan giờ như trai ngậm miệng
    Để ngàn đời thành ngọc sáng trong
    Một lời này xin đất trời chứng dám
    Mối tình ta còn mãi mấy ngàn năm...

    (Nhớ bài Mỵ Châu của Nhà Thơ V TR)....
  9. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    LỜI TRỌNG THUỶ....
    Đừng trách ta nàng ơi oan ta quá
    Hẹn thề rồi sao ta nỡ phụ tình
    Ta có dặn nếu sau này ly loạn
    Chiếc áo lông nàng rắc khi rời thành
    Lông ngỗng rơi ta tìm người yêu dấu
    Đâu có lòng truy sát chút tàn quân
    Bụi ngập trời đâu phải vì vó ngựa
    Ta tìm theo bóng lông ngỗng rời thành
    Đừng trách ta,đạo làm người quân tử
    Vua là cha mà cha lại là vua
    Không cầm quân đi tội bất trung bất hiếu
    Ta yêu nàng đâu muốn chuyện thắng thua
    Mỵ Châu ơi,mũi tên sao chẳng trúng
    Trái tim ta cho khỏi gặp lại nàng
    Nếu ta đã đem lòng phụ bạc
    Sao tìm về nơi giếng Ngọc trầm mình?
    Nỗi hờn oan giờ như trai ngậm miệng
    Để ngàn đời thành ngọc sáng trong
    Một lời này xin đất trời chứng dám
    Mối tình ta còn mãi mấy ngàn năm...

    (Nhớ bài Mỵ Châu của Nhà Thơ V TR)....
  10. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    NGÀY TÌNH YÊU LÊN NGÔI....
    Ngày Tình Yêu dần trôi qua lặng lẽ
    Gió bẽ bàng gọi xác lá lao xao
    Chẳng biết giờ này Chúa có ở trên cao
    Nói với người ta tình yêu tôi bất tử
    Valentin sẽ chẳng còn ý nghĩa
    Một phong kẹo in hình trái tim
    Ta đánh rơi rồi cứ mãi đi tìm
    Khi thấy được đã sang một ngày mới
    Người ta qua và người ta thường nói
    Tình yêu là trái đắng không tên
    Ta nghe suốt một thời nông nổi
    Phút cuối cùng bừng tỉnh chợt quên
    Ngày tình yêu cứ qua đi vội vã
    Họ yêu nhau có biết đến thời gian
    Ta ôm món quà nhiều đêm ấp ủ
    Máu nóng làm trái tim kẹo chợt tan
    Ta đã cố quên đi trong tiềm thức
    Để kỷ niệm cứ tràn qua kẽ tay
    Để đên nay khi ngày yêu sắp hết
    Cả một trời thương nhớ còn đây
    Valentin là ngày của Chúa
    Sao trần gian có lắm chuyện đổi thay..???

Chia sẻ trang này