1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi caothaiuy, 26/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    NGÀY TÌNH YÊU LÊN NGÔI....
    Ngày Tình Yêu dần trôi qua lặng lẽ
    Gió bẽ bàng gọi xác lá lao xao
    Chẳng biết giờ này Chúa có ở trên cao
    Nói với người ta tình yêu tôi bất tử
    Valentin sẽ chẳng còn ý nghĩa
    Một phong kẹo in hình trái tim
    Ta đánh rơi rồi cứ mãi đi tìm
    Khi thấy được đã sang một ngày mới
    Người ta qua và người ta thường nói
    Tình yêu là trái đắng không tên
    Ta nghe suốt một thời nông nổi
    Phút cuối cùng bừng tỉnh chợt quên
    Ngày tình yêu cứ qua đi vội vã
    Họ yêu nhau có biết đến thời gian
    Ta ôm món quà nhiều đêm ấp ủ
    Máu nóng làm trái tim kẹo chợt tan
    Ta đã cố quên đi trong tiềm thức
    Để kỷ niệm cứ tràn qua kẽ tay
    Để đên nay khi ngày yêu sắp hết
    Cả một trời thương nhớ còn đây
    Valentin là ngày của Chúa
    Sao trần gian có lắm chuyện đổi thay..???
  2. ndungvnam_is_number1

    ndungvnam_is_number1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    "Valentin là ngày của Chúa
    Sao trần gian có lắm chuyện đổi thay..?"
    ĐỔI THAY???
    Tôi bước đi giữa những ánh sao đem
    Lòng hồi tưởng về một thời quá khứ
    Valentine năm nay sao quá nhiều tâm sự
    Bông hồng trên tay không có destination
    Có lẽ tôi hiểu em chỉ được vài phần
    Vì trong em ngoài tình yêu còn lương tâm trách nhiệm
    Tại sao em lại quá ư tiết kiệm
    Đợi vài năm cớ sao phải cưới ngay???
    Sao không cho tôi một chút thời gian
    Để tôi được chiêm ngưỡng em qua ko gian huyền ảo
    Để tôi được cùng em vượt qua gió bão
    Để được gần đe tôi được yêu em
    Đời con gái ôi sao thật là ngắn ngủi
    Cứ phải cưới ngay nếu không sợ quá già
    Em có biết đâu dù hoạn nạn can qua
    Tôi vẫn yêu em sá chi là tuổi tác
    Ôi.......................
    Đã tới lúc trở về cùng thực tại
    Lại cô đơn bước từng bước hững hờ
    Valentine...ngày của nhhững giấc mơ
    Nhưng với tôi đó là ngày đau đớn nhất......
    Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng,gian khổ biết dành phần ai???
  3. ndungvnam_is_number1

    ndungvnam_is_number1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    "Valentin là ngày của Chúa
    Sao trần gian có lắm chuyện đổi thay..?"
    ĐỔI THAY???
    Tôi bước đi giữa những ánh sao đem
    Lòng hồi tưởng về một thời quá khứ
    Valentine năm nay sao quá nhiều tâm sự
    Bông hồng trên tay không có destination
    Có lẽ tôi hiểu em chỉ được vài phần
    Vì trong em ngoài tình yêu còn lương tâm trách nhiệm
    Tại sao em lại quá ư tiết kiệm
    Đợi vài năm cớ sao phải cưới ngay???
    Sao không cho tôi một chút thời gian
    Để tôi được chiêm ngưỡng em qua ko gian huyền ảo
    Để tôi được cùng em vượt qua gió bão
    Để được gần đe tôi được yêu em
    Đời con gái ôi sao thật là ngắn ngủi
    Cứ phải cưới ngay nếu không sợ quá già
    Em có biết đâu dù hoạn nạn can qua
    Tôi vẫn yêu em sá chi là tuổi tác
    Ôi.......................
    Đã tới lúc trở về cùng thực tại
    Lại cô đơn bước từng bước hững hờ
    Valentine...ngày của nhhững giấc mơ
    Nhưng với tôi đó là ngày đau đớn nhất......
    Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng,gian khổ biết dành phần ai???
  4. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    TẶNG CAO THÁI UÝ
    Vợ vợ con con nghĩ cũng buồn
    Thái uý giờ lại bỏ đi buôn
    Chữ nghĩa cong oằn đòn gánh chợ
    Thi ca từng vốc ngập- ngừng- tuôn
    " Bổ củi" còn màng chi thế sự
    Bình sinh giờ thoả chí tang bồng
    Hai bẩy xuân xanh... đà mấy tý
    Đầy nhà tiếng lũ trẻ gọi cha!
    P/s: Viết bài thơ vui vui coi như là món quà nho nhỏ tặng cho Cao huynh đệ nhân ngày 14/2 vậy. Có gì không phải xin được lượng thứ.
    Quả thì đỏ như môi em ngọt lịm
    Quả lại xanh như lúc em hờn
  5. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    TẶNG CAO THÁI UÝ
    Vợ vợ con con nghĩ cũng buồn
    Thái uý giờ lại bỏ đi buôn
    Chữ nghĩa cong oằn đòn gánh chợ
    Thi ca từng vốc ngập- ngừng- tuôn
    " Bổ củi" còn màng chi thế sự
    Bình sinh giờ thoả chí tang bồng
    Hai bẩy xuân xanh... đà mấy tý
    Đầy nhà tiếng lũ trẻ gọi cha!
    P/s: Viết bài thơ vui vui coi như là món quà nho nhỏ tặng cho Cao huynh đệ nhân ngày 14/2 vậy. Có gì không phải xin được lượng thứ.
    Quả thì đỏ như môi em ngọt lịm
    Quả lại xanh như lúc em hờn
  6. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4

    Đệ xin kính Huynh một phút lắng lòng bên nghiên mực, gọi là chút tâm tình của Đệ. Chữ nghĩa còn thô tục, rất mong Cao Huynh chỉ giáo và nhận với nghĩa Một Tấm Lòng.
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 19/02/2004
  7. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4

    Đệ xin kính Huynh một phút lắng lòng bên nghiên mực, gọi là chút tâm tình của Đệ. Chữ nghĩa còn thô tục, rất mong Cao Huynh chỉ giáo và nhận với nghĩa Một Tấm Lòng.
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 19/02/2004
  8. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    VÌ SAO TÔI PHẢI SỐNG ???
    Khi tôi chết tôi ước sao trên mộ
    Có hàng ngàn hàng vạn đoá hoa tươi
    Tôi sẽ là người hạnh phúc trên đời
    Và linh hồn cũng bớt phần cô độc

    Khi tôi chết ai là người sẽ khóc
    Ai đưa tôi tới nơi an nghỉ cuối cùng
    Ai thắp hương khi tôi nằm dưới đất
    Ai là người cầu nguyện trước vong linh..???
    Trời sẽ mưa ngập tràn hoa trắng
    Gió sẽ ngừng không bứt lá thu rơi
    Phố lạnh lùng mùa thu sang vội vã
    Như tiễn đưa linh hồn bé lìa đời...
    Nhưng chao ôi!Làm sao tôi chết được
    Hồn thơ tôi đâu thể chết giờ này
    Tôi đã trót buông lời hứa hẹn
    Đợi người về tay nắm một bàn tay
    Tôi phải sống vì quê hương nơi đó
    Mẹ tôi ngồi tựa cửa ngóng trông
    Tôi phải sống vì dòng sông trong mát
    Con đò tình đợi cố nhân sang sông
    Tôi phải sống vì cuộc đời tươi đẹp
    Quá yêu tôi và tôi quá yêu Người
    Tôi phải sống vì bao ngày ấp ủ
    Câu thơ còn dang dở trên môi...
    Tôi phải sống vì công ơn cha mẹ
    Sinh ra tôi nuôi dạy tôi nên người
    Tôi phải sống vì đứa em bé bỏng
    Đợi tôi về sau ngày tháng xa xôi...
    Có ai hiểu hỗi lòng người xa xứ
    Một lần đi chẳng biết đến ngày về
    Đón mùa xuân về trên giường bệnh
    Ôm u sầu thức tới tận đêm khuya...
    Caothaiuy chép lại bài thơ này có sửa đôi chút để tặng một người bạn xa xôi,chúc bạn mạnh khoẻ và may mắn,nghị lực nhiều hơn hơn hơn..nữa nữa nữa...Chúa bên bạn,trong bạn che chở cho bạn dù có trăm ngàn hiểm nguy,khó khăn,sóng gió của cuộc đời này....caothaiuy không biết nói gì hơn nữa,chào tạm biệt...
  9. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    VÌ SAO TÔI PHẢI SỐNG ???
    Khi tôi chết tôi ước sao trên mộ
    Có hàng ngàn hàng vạn đoá hoa tươi
    Tôi sẽ là người hạnh phúc trên đời
    Và linh hồn cũng bớt phần cô độc

    Khi tôi chết ai là người sẽ khóc
    Ai đưa tôi tới nơi an nghỉ cuối cùng
    Ai thắp hương khi tôi nằm dưới đất
    Ai là người cầu nguyện trước vong linh..???
    Trời sẽ mưa ngập tràn hoa trắng
    Gió sẽ ngừng không bứt lá thu rơi
    Phố lạnh lùng mùa thu sang vội vã
    Như tiễn đưa linh hồn bé lìa đời...
    Nhưng chao ôi!Làm sao tôi chết được
    Hồn thơ tôi đâu thể chết giờ này
    Tôi đã trót buông lời hứa hẹn
    Đợi người về tay nắm một bàn tay
    Tôi phải sống vì quê hương nơi đó
    Mẹ tôi ngồi tựa cửa ngóng trông
    Tôi phải sống vì dòng sông trong mát
    Con đò tình đợi cố nhân sang sông
    Tôi phải sống vì cuộc đời tươi đẹp
    Quá yêu tôi và tôi quá yêu Người
    Tôi phải sống vì bao ngày ấp ủ
    Câu thơ còn dang dở trên môi...
    Tôi phải sống vì công ơn cha mẹ
    Sinh ra tôi nuôi dạy tôi nên người
    Tôi phải sống vì đứa em bé bỏng
    Đợi tôi về sau ngày tháng xa xôi...
    Có ai hiểu hỗi lòng người xa xứ
    Một lần đi chẳng biết đến ngày về
    Đón mùa xuân về trên giường bệnh
    Ôm u sầu thức tới tận đêm khuya...
    Caothaiuy chép lại bài thơ này có sửa đôi chút để tặng một người bạn xa xôi,chúc bạn mạnh khoẻ và may mắn,nghị lực nhiều hơn hơn hơn..nữa nữa nữa...Chúa bên bạn,trong bạn che chở cho bạn dù có trăm ngàn hiểm nguy,khó khăn,sóng gió của cuộc đời này....caothaiuy không biết nói gì hơn nữa,chào tạm biệt...
  10. ndungvnam_is_number1

    ndungvnam_is_number1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Yêu chắc gì đã lấy
    Lấy chắc gì đã yêu
    Một mình tôi cô liêu
    Trong trời chiều ảm đạm
    Chắc gì là tình cảm
    Chắc gì là tình yêu
    Người khô xác tiêu điều
    Yêu làm rì cho khổ
    Cưa mãi rồi cũng đổ
    Đổ rồi lấy làm chi
    Bạn ơi suy nghĩ đi
    Đắn đo rồi hẵng cưới
    Tình như ngàn chiếc lưới
    Bủa vây lấy đời ta
    Đâu chỉ có tình ta
    Mà còn tình của bạn
    Chén rượu nay đã cạn
    Bạn hiền nay đã xa
    Chỉ còn lại mình ta
    Lại đi tìm bạn khác
    Một trái tim tan nát
    Một tấm lòng bao la
    Tôi một mình nơi xa
    Hồn luôn kề bên bạn....
    ( Thay mặt những người bạn gái trót yêu Cao đại nhân....)
    Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng,gian khổ biết dành phần ai???

Chia sẻ trang này