1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi caothaiuy, 26/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ndungvnam_is_number1

    ndungvnam_is_number1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Yêu chắc gì đã lấy
    Lấy chắc gì đã yêu
    Một mình tôi cô liêu
    Trong trời chiều ảm đạm
    Chắc gì là tình cảm
    Chắc gì là tình yêu
    Người khô xác tiêu điều
    Yêu làm rì cho khổ
    Cưa mãi rồi cũng đổ
    Đổ rồi lấy làm chi
    Bạn ơi suy nghĩ đi
    Đắn đo rồi hẵng cưới
    Tình như ngàn chiếc lưới
    Bủa vây lấy đời ta
    Đâu chỉ có tình ta
    Mà còn tình của bạn
    Chén rượu nay đã cạn
    Bạn hiền nay đã xa
    Chỉ còn lại mình ta
    Lại đi tìm bạn khác
    Một trái tim tan nát
    Một tấm lòng bao la
    Tôi một mình nơi xa
    Hồn luôn kề bên bạn....
    ( Thay mặt những người bạn gái trót yêu Cao đại nhân....)
    Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng,gian khổ biết dành phần ai???
  2. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG ĐỀ
    Em tô lên màu hồng
    Cho môi em ngọt mịn
    Em tô lên màu nắng
    Cho lúa hát xôn xao
    Em tô lên trời cao
    Một màu xanh thăm thẳm
    Em tô lên màu tím
    Cho tình anh thuỷ chung
    Anh vẽ hình trái tim
    Tô vào màu đỏ thắm
    Để em mãi hiểu rằng
    Tình yêu anh trong trắng
  3. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG ĐỀ
    Em tô lên màu hồng
    Cho môi em ngọt mịn
    Em tô lên màu nắng
    Cho lúa hát xôn xao
    Em tô lên trời cao
    Một màu xanh thăm thẳm
    Em tô lên màu tím
    Cho tình anh thuỷ chung
    Anh vẽ hình trái tim
    Tô vào màu đỏ thắm
    Để em mãi hiểu rằng
    Tình yêu anh trong trắng
  4. nhatnguyet

    nhatnguyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thơ cho em!!!!
    Có bao giờ mình nghĩ đến chia tay
    Khi tình yêu còn đầy đến thế
    Những tháng ngày bên nhau không lẽ
    Sẽ úa vàng như xác lá mùa thu
    Để bây giờ dang dở một câu thơ
    Anh đi rồi không còn ai viết tiếp
    Để bây giờ khi cuộc đời chật hẹp
    Ta thật gần mà vẫn cứ xa nhau
    Lời chia tay làm con tim nhói đau
    Đứng trước em đã bao giờ anh khóc
    Một ngày mai sẽ trở thành hiện thực
    Hai chúng ta thua cuộc cả thôi!
    HW4 - 1h05'' 22/2/2004
    LVH
  5. nhatnguyet

    nhatnguyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thơ cho em!!!!
    Có bao giờ mình nghĩ đến chia tay
    Khi tình yêu còn đầy đến thế
    Những tháng ngày bên nhau không lẽ
    Sẽ úa vàng như xác lá mùa thu
    Để bây giờ dang dở một câu thơ
    Anh đi rồi không còn ai viết tiếp
    Để bây giờ khi cuộc đời chật hẹp
    Ta thật gần mà vẫn cứ xa nhau
    Lời chia tay làm con tim nhói đau
    Đứng trước em đã bao giờ anh khóc
    Một ngày mai sẽ trở thành hiện thực
    Hai chúng ta thua cuộc cả thôi!
    HW4 - 1h05'' 22/2/2004
    LVH
  6. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    NGAY VẮNG ANH...
    Chỉ một ngày khi hai ta xa nhau
    Làn môi em héo úa màu thổn thức
    Trái tim em xót xa có thực
    Vắng bóng anh đêm tôi về lạnh lùng
    Hai tư giờ trôi như cả một mùa đông
    Cứ rét mướt và gió lùa chao chát
    Hai tư giờ trôi như dặm nghìn sa mạc
    Em bước một mình trong cơn khát nhớ anh
    Chỉ một ngày cuộc đời không có anh
    Em đếm thời gian dài như thế kỷ
    Chưa bao giờ em lo âu đến thế
    Sẽ thế nao nếu đời em thiếu anh
    Chỉ một ngày hai tư giờ thật nhanh
    Em giật mình,đợi chờ qua rồi đấy
    Nắng thật vàng và trời xanh biết mấy
    Anh đến tự bao giờ đứng trước cửa phòng em....
    Chỉ một ngày với nỗi buồn không tên
    Em gọi là "nhớ anh đến chết"
    Em đang yêu thứ tình yêu "bất diệt"
    Mọi nẻo đường chỉ một hướng về anh...
  7. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    NGAY VẮNG ANH...
    Chỉ một ngày khi hai ta xa nhau
    Làn môi em héo úa màu thổn thức
    Trái tim em xót xa có thực
    Vắng bóng anh đêm tôi về lạnh lùng
    Hai tư giờ trôi như cả một mùa đông
    Cứ rét mướt và gió lùa chao chát
    Hai tư giờ trôi như dặm nghìn sa mạc
    Em bước một mình trong cơn khát nhớ anh
    Chỉ một ngày cuộc đời không có anh
    Em đếm thời gian dài như thế kỷ
    Chưa bao giờ em lo âu đến thế
    Sẽ thế nao nếu đời em thiếu anh
    Chỉ một ngày hai tư giờ thật nhanh
    Em giật mình,đợi chờ qua rồi đấy
    Nắng thật vàng và trời xanh biết mấy
    Anh đến tự bao giờ đứng trước cửa phòng em....
    Chỉ một ngày với nỗi buồn không tên
    Em gọi là "nhớ anh đến chết"
    Em đang yêu thứ tình yêu "bất diệt"
    Mọi nẻo đường chỉ một hướng về anh...
  8. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    THUỶ TRIỀU ĐỎ !
    Thuỷ Triều lên trong bóng đổ hoàng hôn
    Phía chân trời ánh ngời lên sắc đỏ
    Biển trở mình và cồn cào sóng vỗ
    Cánh hải âu lạc loài chấp chới phía xa xăm
    Không hiền hoà như trong mỗi bình mình
    Sóng bạc đầu cuộn trào đỏ rực
    Như tiếng gọi xé toang nơi ***g ngực
    Không vỗ bờ sóng còn biết về đâu
    Biết làm gì cho hai ta gần nhau
    Câu trả lời xa xôi phía trước
    Anh ướcmình tan ra thành giọt nước
    Hoà mình vào THUỶ TRIỀU ĐỎ tình em...
    Tặng Khánh,Cường,Hải và các bạn trong ban nhạc THUỶ TRIỀU ĐỎ...Caothaiuy K.H
  9. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    THUỶ TRIỀU ĐỎ !
    Thuỷ Triều lên trong bóng đổ hoàng hôn
    Phía chân trời ánh ngời lên sắc đỏ
    Biển trở mình và cồn cào sóng vỗ
    Cánh hải âu lạc loài chấp chới phía xa xăm
    Không hiền hoà như trong mỗi bình mình
    Sóng bạc đầu cuộn trào đỏ rực
    Như tiếng gọi xé toang nơi ***g ngực
    Không vỗ bờ sóng còn biết về đâu
    Biết làm gì cho hai ta gần nhau
    Câu trả lời xa xôi phía trước
    Anh ướcmình tan ra thành giọt nước
    Hoà mình vào THUỶ TRIỀU ĐỎ tình em...
    Tặng Khánh,Cường,Hải và các bạn trong ban nhạc THUỶ TRIỀU ĐỎ...Caothaiuy K.H
  10. tatugirl_lena

    tatugirl_lena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    cong nhan caothaiuy gui nhieu bai hay nhung buon qua....cu nghi da quen duoc chuyen cu, doc lai..thay quen quen...nho oi la nho de mai toi gui may bai len nhung dung cuoi nhe

Chia sẻ trang này