1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi caothaiuy, 26/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi tôi đến chịu đồng chí rồi. Ảnh của tôi có trên album của box đó, còn tôi đã nói chuyện với đồng chí qua phone bao giờ đâu?
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  2. BuiDucLe

    BuiDucLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Em đi rồi vầng trăng em mang đi
    Để đêm tối mình anh trong giá rét
    Anh cô đơn với đêm dài nguyệt thực
    Niềm tin xưa tắt lịm tự bao giờ
    .............
    Đệ rất thích bài này,đệ thấy bài đóquá hay ,đọc bài này đệ thấy chính mình ở trong đó . Nó như nói lên tâm trạng ,nói lên suy nghĩ của đệ ,một điều mà chính đệ cũng không dám nói ra, không dám nghĩ đến và không dám đối đầu .Cám ơn huynh nhiều ,nhiều lắm.........Đệ mới vào nên chưa đọc được nhiều,đệ sẽ đọc tất cả những bài huynh viết ,hi vọng sẽ tìm thấy chút gì đó đồng cảm
    HEART_TO_HEART
  3. BuiDucLe

    BuiDucLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Em đi rồi vầng trăng em mang đi
    Để đêm tối mình anh trong giá rét
    Anh cô đơn với đêm dài nguyệt thực
    Niềm tin xưa tắt lịm tự bao giờ
    .............
    Đệ rất thích bài này,đệ thấy bài đóquá hay ,đọc bài này đệ thấy chính mình ở trong đó . Nó như nói lên tâm trạng ,nói lên suy nghĩ của đệ ,một điều mà chính đệ cũng không dám nói ra, không dám nghĩ đến và không dám đối đầu .Cám ơn huynh nhiều ,nhiều lắm.........Đệ mới vào nên chưa đọc được nhiều,đệ sẽ đọc tất cả những bài huynh viết ,hi vọng sẽ tìm thấy chút gì đó đồng cảm
    HEART_TO_HEART
  4. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Mỵ Nương hỡi dù cho anh phải chết
    Không có gì ngăn cách được trái tim
    Ai có thể trách than người lỗi hẹn
    Vì Vua cha,lễ vật phải kiếm tìm
    Cuộc thi tài dường như trong sắp đặt
    Để cuối cùng kẻ bại trận là anh
    Nhìn em bước theo người trong nuối tiếc
    Anh nghẹn lời trút giận núi rừng xanh...
    Kiệu Sơn Tinh đã đưa em về trước
    Anh muộn màng mất em trong đớn đau
    Xin đừng trách nếu anh làm giông tố
    Nỗi hận thù của kẻ đến sau...
    Lời Thuỷ Tinh ôi sao cay đắng
    Để ngàn đời vẫn mãi âm vang
    Mỗi mùa nước dâng mỗi mùa bão tố
    Nghìn năm sau vẫn còn nhớ đến nàng...
    Gửi tăng Thuỷ Tinh với niềm đau xót nhất...
  5. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Mỵ Nương hỡi dù cho anh phải chết
    Không có gì ngăn cách được trái tim
    Ai có thể trách than người lỗi hẹn
    Vì Vua cha,lễ vật phải kiếm tìm
    Cuộc thi tài dường như trong sắp đặt
    Để cuối cùng kẻ bại trận là anh
    Nhìn em bước theo người trong nuối tiếc
    Anh nghẹn lời trút giận núi rừng xanh...
    Kiệu Sơn Tinh đã đưa em về trước
    Anh muộn màng mất em trong đớn đau
    Xin đừng trách nếu anh làm giông tố
    Nỗi hận thù của kẻ đến sau...
    Lời Thuỷ Tinh ôi sao cay đắng
    Để ngàn đời vẫn mãi âm vang
    Mỗi mùa nước dâng mỗi mùa bão tố
    Nghìn năm sau vẫn còn nhớ đến nàng...
    Gửi tăng Thuỷ Tinh với niềm đau xót nhất...
  6. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Miên man chiều chầm chậm
    Sóng sánh bóng dần xa
    Ngả nghiêng mơ kỉ niệm
    Ngọt ngào ngày hôm qua...
  7. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Miên man chiều chầm chậm
    Sóng sánh bóng dần xa
    Ngả nghiêng mơ kỉ niệm
    Ngọt ngào ngày hôm qua...
  8. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Hoa sữa ơi!Thôi đừng ngọt ngào nữa
    Phố bây giờ đâu còn bước chân em.
    Ta là kẻ lang thang quên năm tháng
    Thấy hương thơm cứ mải miết đi tìm
    Em bây giờ,chiều đông lạnh lẽo
    Tuyết phủ mờ nơi ấy xa xôi
    Có cô gái đi về trong đêm tối
    Giấc ngủ mê bật khóc nơi xứ người
    Giờ này Hà Nội vào mùa hoa sữa
    Anh có còn qua lại phố ngày xưa
    Nơi mình hẹn nhau lần cuối
    Ta bên nhau lặng nghe gió giao mùa
    Giờ này Hà Nội mọi người đã ngủ
    Đêm dịu dàng thoảng hoa sữa đâu đây
    Có cô gái ngày nào đêm thao thức
    Vì lần đầu cô gái ấy...cầm tay...
    Bản tình ca thế mà dang dở
    Có ai chờ chốn cũ ấy nữa đâu
    Đêm nay lạnh nhớ người nơi xa xứ
    Hoa sữa rưng rưng như thể mối tình đầu....
  9. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Hoa sữa ơi!Thôi đừng ngọt ngào nữa
    Phố bây giờ đâu còn bước chân em.
    Ta là kẻ lang thang quên năm tháng
    Thấy hương thơm cứ mải miết đi tìm
    Em bây giờ,chiều đông lạnh lẽo
    Tuyết phủ mờ nơi ấy xa xôi
    Có cô gái đi về trong đêm tối
    Giấc ngủ mê bật khóc nơi xứ người
    Giờ này Hà Nội vào mùa hoa sữa
    Anh có còn qua lại phố ngày xưa
    Nơi mình hẹn nhau lần cuối
    Ta bên nhau lặng nghe gió giao mùa
    Giờ này Hà Nội mọi người đã ngủ
    Đêm dịu dàng thoảng hoa sữa đâu đây
    Có cô gái ngày nào đêm thao thức
    Vì lần đầu cô gái ấy...cầm tay...
    Bản tình ca thế mà dang dở
    Có ai chờ chốn cũ ấy nữa đâu
    Đêm nay lạnh nhớ người nơi xa xứ
    Hoa sữa rưng rưng như thể mối tình đầu....
  10. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Không có ai viết cho tôi thơ nhỉ
    Người ấy đâu rồi sao chẳng viết cho tôi
    Để trang thơ trở thành hoang vắng
    Chỉ mình tôi,thơ cũ với cuộc đời...

Chia sẻ trang này