1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi caothaiuy, 26/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    CHỈ
    Chỉ một tiếng gọi thôi
    Anh trở thành người khác
    Em ơi sao em ác
    Chẳng gọi lấy một lần
    P/s Có đi off ko cao huynh đệ, sao không thấy ới lên một tiếng thế ! Hay là dạo này thoả chí tang bồng nên xao lãng anh em thế
  2. xuanduyen

    xuanduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Thật lạ lùng, có những bài thơ rất hiện đại, rất phá phách nhưng ngược lại, có những bài thơ lại mang hơi thở rất xưa. Không hiểu con người anh Cao như thế nào mà lại có nhiều chất giọng và cung bậc tình cảm thế. Tuy nhiên bài thơ tôi thích nhất của anh lại là bài "Nỗi lòng người chờ đợi". Tôi cảm giác như nếu không phải là người trong cuộc thì không thể viết được những câu thơ như thế. Nếu thật vậy thì xin chia sẻ một chút đồng cảm với anh. Chúc anh vui!
  3. xuanduyen

    xuanduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Thật lạ lùng, có những bài thơ rất hiện đại, rất phá phách nhưng ngược lại, có những bài thơ lại mang hơi thở rất xưa. Không hiểu con người anh Cao như thế nào mà lại có nhiều chất giọng và cung bậc tình cảm thế. Tuy nhiên bài thơ tôi thích nhất của anh lại là bài "Nỗi lòng người chờ đợi". Tôi cảm giác như nếu không phải là người trong cuộc thì không thể viết được những câu thơ như thế. Nếu thật vậy thì xin chia sẻ một chút đồng cảm với anh. Chúc anh vui!
  4. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    TÌNH MUỘN
    Em là cô gái nhỏ
    Tôi là gã đàn ông
    Tôi đã một đời vợ
    Em chưa từng lấy chồng
    Cuộc đời trái ngang không
    Em yêu tôi đến thế
    Có bao nhiêu lý lẽ
    Để chia cắt hai ta
    Tôi biết tôi đã già
    Em chớm thì con gái
    Sao em không nghĩ lại
    Kẻo có ngày xót xa
    Đừng ví tình như hoa
    Dẫu có bền muôn thủa
    Cái loài hoa chết rồi
    Người gọi hoa bất tử
    Đừng ví tình như sóng
    Vỗ bờ mãi ngàn năm
    Bởi tôi không thể biết
    Con sóng nào là em...
    Em vẫn mãi là em
    Khạo khờ và nông nổi
    Tôi đi qua đời em
    Luôn thấy mình có lỗi....
  5. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    TÌNH MUỘN
    Em là cô gái nhỏ
    Tôi là gã đàn ông
    Tôi đã một đời vợ
    Em chưa từng lấy chồng
    Cuộc đời trái ngang không
    Em yêu tôi đến thế
    Có bao nhiêu lý lẽ
    Để chia cắt hai ta
    Tôi biết tôi đã già
    Em chớm thì con gái
    Sao em không nghĩ lại
    Kẻo có ngày xót xa
    Đừng ví tình như hoa
    Dẫu có bền muôn thủa
    Cái loài hoa chết rồi
    Người gọi hoa bất tử
    Đừng ví tình như sóng
    Vỗ bờ mãi ngàn năm
    Bởi tôi không thể biết
    Con sóng nào là em...
    Em vẫn mãi là em
    Khạo khờ và nông nổi
    Tôi đi qua đời em
    Luôn thấy mình có lỗi....
  6. passport0501

    passport0501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chú Caothaiuy cho cháu hỏi một chút, gần đây cháu thấy một người đăng ký nick caothaiuy ở một diễn đàn khác và post những bài thơ của chú như bài sắp sửa, bài Về thăm người yêu cũ, và hoài niệm xưa. Thơ của chú cháu rất ngưỡng mộ và thật đáng tiếc nếu có người dùng nick caothaiuy để post bài ở diễn đàn khác. Mong rằng người đó chính là chú.
  7. passport0501

    passport0501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chú Caothaiuy cho cháu hỏi một chút, gần đây cháu thấy một người đăng ký nick caothaiuy ở một diễn đàn khác và post những bài thơ của chú như bài sắp sửa, bài Về thăm người yêu cũ, và hoài niệm xưa. Thơ của chú cháu rất ngưỡng mộ và thật đáng tiếc nếu có người dùng nick caothaiuy để post bài ở diễn đàn khác. Mong rằng người đó chính là chú.
  8. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    CÓ GÌ ĐÂU MÀ EM PHẢI NGẠC NHIÊN....
    Có gì đâu mà em phải ngạc nhiên
    Anh già đi,tất nhiên vì vất vả
    Anh bây giờ khác xưa nhiều quá
    Tóc bạc màu như vai áo em may
    Có gì đâu,gầy guộc đôi bàn tay
    Từng vết chai cứ hằn lên ngang dọc
    Bước chân qua muôn nghìn khó nhọc
    Có cỗi cằn cũng là lẽ đương nhiên
    Có gì đâu hạnh phúc và bạc tiền
    Nói là khác nhau mà gần nhau đến sợ
    Câu "Em rất yêu,nhưng..."đã trở thành muôn thủa
    Anh biết rồi đâu cần nói chi thêm...
    Có gì đâu phải ngạc nhiên hả em
    Anh đang xây lâu đài em bằng cát
    Nếu Dã Tràng ngày xưa là có thực
    Anh tiếc gì không phiên bản thứ hai
    Cuộc đời ta quá rộng và dài
    Hành lang hai bên là trăm nghìn quyến rũ
    Điều lớn lao đôi khi thành bé nhỏ
    Lý lẽ ở đời là câu nói giản đơn...
    Có gì đâu mà em phải ngạc nhiên
    Anh bây giờ khác ngày xưa đến thế
    Đôi chân trần trên cằn khô đất nẻ
    Tóc có bạc màu cũng đúng,phải không em...
    Được caothaiuy sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 25/05/2004
  9. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    CÓ GÌ ĐÂU MÀ EM PHẢI NGẠC NHIÊN....
    Có gì đâu mà em phải ngạc nhiên
    Anh già đi,tất nhiên vì vất vả
    Anh bây giờ khác xưa nhiều quá
    Tóc bạc màu như vai áo em may
    Có gì đâu,gầy guộc đôi bàn tay
    Từng vết chai cứ hằn lên ngang dọc
    Bước chân qua muôn nghìn khó nhọc
    Có cỗi cằn cũng là lẽ đương nhiên
    Có gì đâu hạnh phúc và bạc tiền
    Nói là khác nhau mà gần nhau đến sợ
    Câu "Em rất yêu,nhưng..."đã trở thành muôn thủa
    Anh biết rồi đâu cần nói chi thêm...
    Có gì đâu phải ngạc nhiên hả em
    Anh đang xây lâu đài em bằng cát
    Nếu Dã Tràng ngày xưa là có thực
    Anh tiếc gì không phiên bản thứ hai
    Cuộc đời ta quá rộng và dài
    Hành lang hai bên là trăm nghìn quyến rũ
    Điều lớn lao đôi khi thành bé nhỏ
    Lý lẽ ở đời là câu nói giản đơn...
    Có gì đâu mà em phải ngạc nhiên
    Anh bây giờ khác ngày xưa đến thế
    Đôi chân trần trên cằn khô đất nẻ
    Tóc có bạc màu cũng đúng,phải không em...
    Được caothaiuy sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 25/05/2004
  10. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Em
    Nếu có thể xin em đừng trở lại
    Hoa trong bình đã héo tự chiều qua
    Hãy giúp anh quên đi, mãi mãi
    Những bông tàn trong ký ức hai ta.
    Đã bao lần, âm thầm anh cầu chúc
    Em đẹp xinh, hạnh phúc, đủ đầy
    Anh lấy đau riêng làm nhung lụa
    Phủ lên ngày tươi đẹp ngây thơ
    Giờ em lại. Bây giờ em mới lại !
    Hồn thanh xuân em phung phí cả rồi
    Anh cũng khác. Vâng! anh giờ cũng khác
    Đã có người anh đón để lên ngôi.
    Em nước mắt. Hai đứa cùng cay đắng
    Hai đứa cùng đã có một thời xa
    Nhưng chẳng lẽ người thứ ba phải khóc
    Vì những bông tàn trong ký ức hai ta?

Chia sẻ trang này