1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi caothaiuy, 26/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    NẾU KHÔNG CÓ NGÀY MAI
    Nếu không có ngày mai
    Thì bao nhiêu lầm lỗi
    Anh đã hứa thật nhiều
    Làm sao anh chuộc nổi
    Nếu không có ngày mai
    Chắc gì em quay gót
    Bởi hạnh phúc ở đời
    Là tương lai phía trước
    Sẽ tan như giọt nước
    Nếu không có ngày mai
    Và không cần tha thứ
    Vì chẳng còn đúng sai...
    Nếu không có ngày mai
    Tất cả thành dang dở...
    Người ta đi xa rồi
    Ai đọc thơ tôi nữa...
  2. samcamtrongdem

    samcamtrongdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Ta mất nhau mới là đêm thứ nhất
    Tiếc không anh hoàng hôn cũng rũ buồn
    Nắng chẳng còn hồng đôi mắt mất
    Em bơ vơ khẽ gọi ơi cố nhân ...
    Thì mặc kệ cứ yêu dù nghiệt ngã
    Có thể tràn -vỡ - cay đắng - chia ly
    Có thể đến tận cùng là tóc bạc
    Qua bờ sông kỉ niệm nhắc tên ai
    Kim đồng hồ sẽ đánh thức trong nhau
    Đêm khởi đầu yêu dấu về trên tóc
    Xin đừng khóc mình em thôi là đủ
    Có cần không chôn chặt nơi cõi sầu
    Đêm đầu tiên sẽ là đêm dài nhất
    Ở trong em và cả ở trong anh
    Để một mai khi mình lạc nhau mất
    Trên con đường em vẫn tìm ra anh
    Đêm đầu tiên sẽ là đêm dài nhất ...
    Phải không anh ???
  3. quynhthi

    quynhthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    Những bài em của caothaiuy quả thật tuyệt
    Tớ thích nhất 4 câu này:
    Em gieo vào quá khứ
    Một nhành cây nảy chồi
    Để hôm nay anh hứng
    Một rừng lá vàng rơi...
    ====
    Em vô tình như cơn gió thoảng qua
    nhưng cũng đủ làm đời anh xanh mát
    Em vô tình như đoá hoa ngào ngạt
    ...
    (???, không biết viết gì!!!)
  4. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    NGÀY MAI CHO CON
    Hãy đón chờ ngày mai nghe con
    Điều ước ao đang một ngày hiển hiện
    Công bằng năm châu tự do bốn biển
    Thế giới bao la con sẽ thấy rất gần
    Trái đất ngày mai sẽ là hành tinh xanh
    Toàn nhân loại bài trừ bom nguyên tử
    Và trẻ em sẽ không còn mù chữ
    Nạn đói lùi xa bệnh dịch hết hoành hành
    Tầng ozon vết thủng rồi sẽ lành
    Động đất núi lửa không còn hoạt động
    Bầu trời tự do không còn nghe tiếng súng
    Mọi màu da,mọi dân tộc thuận hoà
    Ngày mai ấy cha chắc chẳng còn xa
    Phấn đấu lên con khó khăn đừng lùi bước
    Ngày mai của con một đời cha mơ ước
    Hãy bắt đầu từ chữ cái :o...A...
    Tặng Chuột yêu của bố ....
  5. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG ĐỀ.
    Ngày em quay trở lại
    Xoá tan bao dỗi hờn
    Anh đi qua tuổi trẻ
    Tóc cũng bạc nhiều hơn
    Bao tháng ngày cô đơn
    Gọi tên trong tuyệt vọng
    Giờ nhìn nhau lặng im
    Chỉ nghe tim xao động
    Anh như đi trong mộng
    Em đây rồi tìm đâu
    Đời ngỡ dài và rộng
    Ta ngồi ngay bên nhau
    Em quay về có lâu
    Hay chỉ trong giây phút
    Có nối lại hai đầu
    Qua bao nhiêu khoảng cách
    Quán nửa đêm vắng khách
    Quán ngày xưa em ơi
    Chỉ khác xưa chung lối
    Giờ đi về hai nơi
    Một tình yêu nhỏ nhoi
    Dù vô vàn cháy bỏng
    Trái tim em giá băng
    Làm sao anh đủ nóng
    Em về trong vô vọng
    Có phải em ngày xưa
    Anh mang thơ đi bán
    Thừa tiền chẳng ai mua...
  6. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    AI LÀ NGƯỜI HỐI TIẾC...
    Ngàn lời yêu chỉ như muối
    Đem bỏ biển biết mấy cho vừa
    Chỉ một lần em mềm lòng phản bội
    Tấm lòng vàng rao bán chẳng ai mua
    Đâu có thể trách rằng đời nghiệt ngã
    Người ta yêu có tha thứ cho mình
    Khi ta hiến dâng và hy sinh tất cả
    Có chấp nhận sự giả tạo lung linh...
    Ta đắp lên tấm chăn hạnh phúc
    Để bên trong rận giả dối trốn tìm
    Ta gối lên cánh tay hy vọng
    Khi tim người chỉ ước đến bình minh
    Người yêu ơi!Dù tình tan thành nước
    Và ngàn ngày ngàn ngày nữa không em
    Ta thà chết trong đêm dài nguyệt thực
    Còn hơn tự mình khóc trước bình minh...
  7. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Lâu không thấy ông bạn thơ thẩn? Chắc bận chăm cháu?
  8. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    NGHE ĐÀN ĐÁ
    Nếu là đá vật vô tri vô giác
    Thế gian này đá có ở khắp nơi
    Ai đem hồn gửi vào trong đá
    Để ngàn năm xưa đàn đá ra đời...
    Đây cung thanh của một thời oanh liệt
    Giáo đồng,áo giáp cung tên trên vai
    Này cung trầm tiếng gầm của mãnh thú
    Đưa ta đi về nguyên thuỷ loài người
    Khúc réo rắt nghe như lời từ biệt
    Vợ tiễn chồng rồi hoá đá Vọng Phu
    Nhịp dồn dập nghe như trống trận
    Tre Ngà trên tay Thánh Gióng đuổi quân thù...
    Mấy nghìn năm ngủ sâu trong lòng đất
    Cho một ngày đàn đá lại ngân nga...
    Tôi lặng nghe trái tim mình thổn thức
    Tiếng đàn hay lời nhắn nhủ ông cha...
    Được caothaiuy sửa chữa / chuyển vào 21:27 ngày 13/10/2006
  9. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    MẮT YÊU
    Một ánh mắt từ xa
    Thế là tình yêu đấy
    Đâu cứ phải hoa hồng
    Và ngôn từ nồng cháy
    Ánh mắt tưởng hờ hững
    Nhưng cứ mãi dõi nhìn
    Khi chợt gặp ánh mắt
    Nghe xao động đáy tim
    Rồi cứ thế lặng im
    Đâu cần ai phải nói
    Tinh yêu không có lời
    Dẫu bao lần nông nổi
    Nếu em gặp ánh mắt
    Mãi nhìn em đắm say
    Xin em đừng e ngại
    Giấu mắt trong bàn tay
    Đầu tiên là ánh mắt
    Rồi lặng lẽ bước chân
    Rồi sẽ từng khoảnh khắc
    Hai ta xích lại gần...
    Tuổi ba mươi vụng dại
    Cứ mải nhìn đắm say
    Nàng đi rồi mới tiếc
    Lại phung phí một ngày...
    Ôi tình yêu không lời
    Đẹp làm sao ánh mắt
    Ru những kẻ dại khờ
    Vào ái tình chân thật
    Bạn tôi ơi đừng giận
    Mấy vần thơ vu vơ
    Mùa xuân còn chưa đến
    Xin bạn cứ đợi chờ....
    Tặng bạn vần thơ vội,bạn phải tiến lên,nàng hiểu anh mắt bạn rồi nhưng bạn cần lời nói...Hãy tin rằng hạnh phúc rất gần bên ta....
  10. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    BẠN TÔI
    Tôi có một người bạn
    Trúng cổ phiếu rất giàu
    Và một người bạn khác
    Thất nghiệp nên rất nghèo
    Ba chúng tôi gặp mặt
    Uống rượu cùng với nhau
    Mỗi người một suy nghĩ
    Chẳng đâu vào với đâu
    Anh bạn giàu cứ nhắc
    Kể câu chuyện ngày xưa
    Thủa hàn vi cơ cực
    Giờ khác gì giấc mơ
    Anh bạn nghèo cứ ước
    Biết bao giờ mình giàu
    Vợ con thôi nheo nhóc
    Như đoàn tàu bám sau
    Anh bạn giàu than khổ
    Điện thoại gọi suốt ngày
    Thâu đêm còn bia rượu
    Sáng đi làm còn say
    Anh bạn nghèo u uất
    Kể chuyện vợ ốm đau
    Không còn tiền mua thuốc
    Mấy bố con nhìn nhau...
    Còn tôi đang ở đâu
    Giữ cuộc đời bề bộn
    Bạn tôi có hai người
    Mang buồn vui lẫn lộn

Chia sẻ trang này