1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi caothaiuy, 26/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    THƯ NGỎ
    Caothaiuy tôi thời gian qua có nhận được vài tin nhắn và mail của một số bạn trên diễn đàn có phàn nàn rằng tại sao tham gia các trang khác viết về nhiều vấn đề không trong sáng .Tôi xin thưa rằng:từ trước đến nay tôi không hề tham gia bất kỳ một diễn đàn nào ngoài thica và một vài chủ đề rất lành mạnh khác trên ttvnol.Chúng ta gặp nhau ở đây là để tìm thấy sự đồng cảm cũng như đem lại chút niềm vui cho nhau dù rằng niềm vui ấy rất nhỏ bé,Caothai tôi xin cảm ơn tất cả nhưng tấm lòng của bạn bè và xin đính chính rằng:Tất cả những nick name Caothaiuy ở các trang khác không phải là tôi,họ có quyền lấy bất cứ một cái tên nào,và họ có quyền viết bất cứ điều gì họ cho là đúng,tuy nhiên để tránh sự nhầm lẫn nếu các bạn gặp Caothaiuy ở những diễn đàn khác,đó không phai là bài viết của tôi,ý tưởng của tôi.Chân thành cảm ơn các bạn và tôi mong muốn sẽ mang lại được nhiều niềm vui và cùng các bạn xây dựng THICA ngày một hay hơn,dồi dào hơn,lành mạnh và giàu cảm xuc..xin chân thành cảm ơn
    Caothaiuy
  2. hauhac

    hauhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác đã góp cho mãi một màu xanh!
  3. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    HAI KHÔNG LÀ MỘT
    Hai bàn tay giống nhau
    Không bao giờ là một
    Tay phải để quẹt diêm
    Tay trái cầm điếu thuốc
    Hai đôi mắt giống nhau
    Đều nhìn về một phía
    Nhưng có người thứ ba
    Chắc gì mắt vẫn thế
    Hai bàn chân nhỏ bé
    Đường tít tắp còn xa
    Nếu một chân mỏi mệt
    Liệu ta có vượt qua
    Hai trái tim đôi ta
    Đập hai nơi ***g ngực
    Có chắc một nhịp chung
    Biết khi nào dồn dập
    Môt chàng trai rất đẹp
    Ánh mặt nhìn sau lưng
    Tim em có thảng thốt
    Dù mắt nhìn dửng dưng
    Đừng bắt tim đập chung
    Và hai ta là một
    Trái tim có bao giờ
    Ngủ quên trong ***g ngực?
  4. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    MẤT
    Mất thật nhiều tiền bạc
    Là chưa mất gì đâu
    Bởi sẽ là bài học
    Cho ta những ngày sau
    Mất đi một niềm tin
    Cuộc đời mất một nửa
    Có hứa hẹn thật nhiều
    Chẳng còn ai tin nữa
    Đánh mất đi danh dự
    Dù lòng người vị tha
    Ta sẽ mất tất cả
    Những gì thuộc về ta
  5. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    QUE TĂM
    Sau bữa ăn ai chẳng tìm que tăm
    Nhỏ xíu bằng tre chen nhau trong lọ
    Người ta cầm dăm que,chọn lựa
    Cái cật vỏ xanh ưa dùng
    Có ai nhớ những que tăm xinh xinh
    Được vót bằng những bàn tay nghệ nhân hỏng mắt
    Những người không bao giờ nhìn thấy ánh sáng
    Không còn sắc màu trong trí nhớ thời gian
    Ý chí vươn lên không phế dù tàn
    Gửi gắm vào đây que tăm bé nhỏ
    Người đời và cả tôi mấy người còn nhớ
    Que tăm con dùng xong bỏ qua đường
    Nếu một ngày run rủi giữa đời thường
    Đôi mắt tôi không còn thấy ánh sáng
    Có chắc tôi sẽ vươn lên để sống
    Hay quên mình,bớt gánh nặng người thân
    Có chắc tôi ngồi vót que tăm xinh xinh
    Làm đẹp đời bằng chút tàn sức lực
    Thì bạn ơi,sau bữa ăn của một ngày mệt nhọc
    Cầm que tăm con xin một phút nghiêng mình
    Que tăm nhỏ xinh cũng có hồn
    Được vót bằng bàn tay của những người hỏng mắt....
  6. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    LÁ CHẾT
    Lá rời cành trước hoàng hôn thắm đỏ
    Thịt da mình đâu lẽ cây không đau
    Nhường lại chỗ cho chồi non mới nhú
    Sẽ trở thành chiếc lá của ngày sau
    Chiếc lá rơi xoay tròn trong gió
    Hoàng hôn buông không ánh được màu xanh
    Rồi sớm mai khi bình minh đánh thức
    Nơi cuống rụng,một giọt sương long lanh
    Chiếc lá chết một chiếc lá xanh
    Bỏ lại sau lưng mùa hè rực rỡ
    Như đời người đến khi ngừng thở
    Ân oán ái tình một phút phôi phai...
    Nhựa sẽ khô như máu đông cuống lá
    Xác úa vàng,ôi chiếc lá rơi
    Tôi nghe tim mình đau thắt lại
    Như có ai vừa rời bỏ cõi đời...

  7. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    LÁ CHẾT
    Lá rời cành trước hoàng hôn thắm đỏ
    Thịt da mình đâu lẽ cây không đau
    Nhường lại chỗ cho chồi non mới nhú
    Sẽ trở thành chiếc lá của ngày sau
    Chiếc lá rơi xoay tròn trong gió
    Hoàng hôn buông không ánh được màu xanh
    Rồi sớm mai khi bình minh đánh thức
    Nơi cuống rụng,một giọt sương long lanh
    Chiếc lá chết một chiếc lá xanh
    Bỏ lại sau lưng mùa hè rực rỡ
    Như đời người đến khi ngừng thở
    Ân oán ái tình một phút phôi phai...
    Nhựa sẽ khô như máu đông cuống lá
    Xác úa vàng,ôi chiếc lá rơi
    Tôi nghe tim mình đau thắt lại
    Như có ai vừa rời bỏ cõi đời...

  8. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    LẠI MỘT LẦN EM LỖI HẸN VỚI MÙA THU
    Lại một lần em lỗi hẹn với mùa thu
    Cơn giông bất chợt đem mưa về trên mái
    Ngõ xôn xao ngỡ người xưa trở lại
    Như vô tình xào xạc lá rơi
    Lại một lần thu lạnh lùng lá rơi
    Em vẫn hứa như một mùa thu ấy
    Rồi đợi chờ,khát khao ân ái
    Thu đây rồi sao em vẫn xa xôi
    Hoàng hôn buông ánh đỏ chân trời
    Nơi xa xôi cũng hoàng hôn như thế
    Có biết chăng nỗi dày vò cơ thể
    Sau một mùa hạ cháy nhớ thương
    Lại một lần lặng nhìn mình trong gương
    Sợi tóc bạc loà xoà trước trán
    Em lỗi hẹn hay lòng tin đã cạn
    Thu lại về em có biết không???
  9. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    MƯA BÓNG MÂY
    Trời vừa mưa tầm tã
    Chợt ửng hồng nắng ngay
    Sợi nắng như mỏng mảnh
    Khẽ lách mình qua mây...
    Cơn mưa chiều ướt áo
    Trú chân lại bên hiên
    Cùng em,người xa lạ
    Chưa kịp hỏi tuổi tên
    Sẽ trở thành tri kỷ
    Nếu cơn mưa thật lâu
    Và bao chuyện để nói
    Khi nắng chưa ửng đầu
    Cơn mưa vô tình quá
    Và sợi nắng không tên
    Ta đi trên phố nắng
    Áo ướt đến vô duyên...
    Bóng em khuất hoàng hôn
    Tôi đứng nhìn ngây dại
    Em như cơn mưa chiều
    Biết bao giờ trở lại...
  10. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    CÁI TÁT
    Kỷ niệm buổi chia tay nhau
    Em tặng tôi cái tát phũ phàng trên má
    Không ngọt ngào như cái tát yêu
    Mắt tối sầm,chát chúa như tiếng vỡ
    Em đi rồi thật lâu tôi mới tỉnh
    Đây là đâu,giờ này em ở đâu
    Vết tay em còn in trên má
    Sẽ nhiều ngày,nhiều tháng nữa còn đau
    Kỷ niệm nhau trong ngày từ biệt
    Em tặng tôi món quà lớn lao
    Tôi bừng tỉnh trong muôn ngàn cám dỗ
    Ngẩng mặt nhìn em đi rồi còn đâu
    Ôi cái tát nỗi đau âm ỉ
    Ngấm vào tim,xát muối vào vết thương
    Tôi có lỗi hay là nhiều hơn thế
    Có nghĩa gì khi hai ngả đôi đường
    Ngọt ngào nhất có lẽ là cái tát
    Tiếng sét lòng giữa đêm u mê
    Tôi bừng tỉnh dù cho quá muộn
    Khắc khoải mong bình mình bước em về...
    Trước phút chia tay người yêu tôi nhất
    Để lại trên má tôi cái tát thật đau...

Chia sẻ trang này