1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi caothaiuy, 26/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Có cô bé xây lâu đài bằng cát
    Thuỷ triều lên sóng cuốn ra khơi
    Cô bé ấy làm sao hiểu được
    Chuyện hợp tan là lý lẽ ở đời
    Đêm qua thôi lâu đài còn ở đó
    Chàng hoàng tử sẽ đến trong giấc mơ
    Khỉ tỉnh giấc ngoài kia chi thấy biển
    Và xa xăm lớp lớp con sóng đùa
    Cô bé ơi!Tim ta cũng bằng cát
    Sẽ tàn thành sóng giữa biển khơi
    Và lâu đài chỉ là hư ảo
    Biển đời kia những con sóng dập vùi
    Tình yêu lớn sao trái tim quá nhỏ
    Lâu đài nhỏ mà sóng lại quá to
    Biết lấy gì giữ gìn hạnh phúc
    Cát mong manh trước con sóng vỗ bờ...
  2. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách giữa hai ta
    Là chiều dài ghế đá
    Hai đứa ngồi hai đầu
    Nhìn hồ và đếm lá
    Khoảng cách giữa hai ta
    Là hờn ghen trong mắt
    Khi anh đứng nhìn em
    Đi cùng một người khác
    Và bao nhiêu khoảng cách
    Làm ta cứ xa nhau
    Một người tìm hạnh phúc
    Mọt kẻ chịu đớn đau
    Khoảng cách của hai ta
    Là khi em nói dối
    Anh vẫn đứng mỉm cười
    Dường như mình có lỗi
    Khoảng cách và khoảng cách
    Khi có người thứ ba
    Một người khen người ấy
    Cứ như là chê ta...
    Sao bao nhiêu khoảng cách
    Cứ dài mãi thêm ra
    Khi ta cứ níu kéo
    Thì em lại càng xa...
    Thì ra ta không biết
    Tình yêu chết thật rồi
    Khi bên em khoảng cách
    Sẽ mài dài ra thôi...
    Vẫn tặng:M.LR
  3. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách giữa hai ta
    Là chiều dài ghế đá
    Hai đứa ngồi hai đầu
    Nhìn hồ và đếm lá
    Khoảng cách giữa hai ta
    Là hờn ghen trong mắt
    Khi anh đứng nhìn em
    Đi cùng một người khác
    Và bao nhiêu khoảng cách
    Làm ta cứ xa nhau
    Một người tìm hạnh phúc
    Mọt kẻ chịu đớn đau
    Khoảng cách của hai ta
    Là khi em nói dối
    Anh vẫn đứng mỉm cười
    Dường như mình có lỗi
    Khoảng cách và khoảng cách
    Khi có người thứ ba
    Một người khen người ấy
    Cứ như là chê ta...
    Sao bao nhiêu khoảng cách
    Cứ dài mãi thêm ra
    Khi ta cứ níu kéo
    Thì em lại càng xa...
    Thì ra ta không biết
    Tình yêu chết thật rồi
    Khi bên em khoảng cách
    Sẽ mài dài ra thôi...
    Vẫn tặng:M.LR
  4. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu màu gì nhỉ
    Chắc không phải màu xanh
    Vì nếu như thu đến
    Lá sẽ phải lìa cành
    Vậy tình yêu màu trắng
    Sẽ mãi mãi trắng trong
    Nhưng khi màn đêm xuống
    Tình lại xa cách lòng
    Hay tình yêu màu đỏ
    Màu của máu trong tim
    Thế còn màu chung thuỷ
    Màu tím của hoa sim
    À phải rồi anh biết
    Màu sắc của tình yêu
    Là màu trong đôi mắt
    Em nhìn anh một chiều....
  5. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu màu gì nhỉ
    Chắc không phải màu xanh
    Vì nếu như thu đến
    Lá sẽ phải lìa cành
    Vậy tình yêu màu trắng
    Sẽ mãi mãi trắng trong
    Nhưng khi màn đêm xuống
    Tình lại xa cách lòng
    Hay tình yêu màu đỏ
    Màu của máu trong tim
    Thế còn màu chung thuỷ
    Màu tím của hoa sim
    À phải rồi anh biết
    Màu sắc của tình yêu
    Là màu trong đôi mắt
    Em nhìn anh một chiều....
  6. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu người có đọc được những gì ta viết
    Hay chỉ là gió thoảng ngoài hiên thôi
    Và những vần thơ sẽ nằm yên nơi ấy
    Bởi ta u mê cứ đi tìm ở chốn xa xôi....
  7. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu người có đọc được những gì ta viết
    Hay chỉ là gió thoảng ngoài hiên thôi
    Và những vần thơ sẽ nằm yên nơi ấy
    Bởi ta u mê cứ đi tìm ở chốn xa xôi....
  8. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về bỏ học luyện võ công
    Lên chùa học thêm liên hoàn cước
    Đá đít chồng em đêm động phòng
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về tỉnh đội mượn....cà nong
    Thục về hướng đó 500 quả
    Em ở quê chồng có ớn không
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về mổ bụng thế là xong
    Tim gan phèo phổi cho em hết
    Để tối vu quy...nấu cháo lòng
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Dại gì mà nghĩ : "thế là xong"
    Email cứ viết phone cứ gọi
    Rồi sẽ có ngày.....em bỏ chồng (hehe....)
    (khổ này quan trọng nhất đây này)
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về hỏi....vợ thế là xong
    Vợ anh thua kém em nhan sắc
    Nhưng lại hơn em cả tấm lòng
    Em đừng tô vẽ về ánh bình minh
    Vì nhỡ ta yêu hoàng hôn nhiều hơn thế
     Em hãy hiểu tình yêu đôi khi chỉ là " có lẽ "
    Và si mê mình theo đuổi ngày dài
  9. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về bỏ học luyện võ công
    Lên chùa học thêm liên hoàn cước
    Đá đít chồng em đêm động phòng
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về tỉnh đội mượn....cà nong
    Thục về hướng đó 500 quả
    Em ở quê chồng có ớn không
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về mổ bụng thế là xong
    Tim gan phèo phổi cho em hết
    Để tối vu quy...nấu cháo lòng
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Dại gì mà nghĩ : "thế là xong"
    Email cứ viết phone cứ gọi
    Rồi sẽ có ngày.....em bỏ chồng (hehe....)
    (khổ này quan trọng nhất đây này)
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về hỏi....vợ thế là xong
    Vợ anh thua kém em nhan sắc
    Nhưng lại hơn em cả tấm lòng
    Em đừng tô vẽ về ánh bình minh
    Vì nhỡ ta yêu hoàng hôn nhiều hơn thế
     Em hãy hiểu tình yêu đôi khi chỉ là " có lẽ "
    Và si mê mình theo đuổi ngày dài
  10. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về đánh bạc những cầu mong
    Rằng tình đen đủi bạc sẽ đỏ
    Đem tiền về rải đém giữa nong
    Nhưng ôi,đen bạc đen cả tình
    Mất tiền lại mất người yêu xinh
    Từ anh công tử xe,gái đẹp
    Anh lại mang bơm ra đầu đình...
    (mang bơm là ra bơm xe í)...

Chia sẻ trang này