1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Em_xau_xi, 28/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Em_xau_xi

    Em_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chị thân yêu,
    Em không nghĩ sẽ có một lúc nào đấy em vào box Cuộc sống của chị để viết cho chị như thế này. Chị đi được một tuần rồi. Em nhớ chị quá. Hôm qua chị gọi điện về, bảo là vẫn khoẻ. Chỉ còn một tuần nữa thôi là chị lại về nhà chị nhỉ. Em nhớ chị, vì em đang buồn quá. Em thật ích kỷ đúng không. Em cứ như thế này mãi, như một con mèo lúc nào cũng loanh quanh tìm cái đuôi của mình chị nhỉ. Chị của em thì khác. Chị của em cũng buồn, cũng thất bại. Nhưng chị của em đã tự đứng lên. Còn em. Em ngồi khóc. Em nhiều nước mắt quá. Em cảm thấy hoảng sợ khi có những đêm em không sao ngủ được. Em ngồi trước màn hình. Tất cả đều nhoè đi. Và em đối diện với đêm một cách chật vật.
    Chị ơi. Em không dám tin là em sẽ có thể hạnh phúc. Vì chính tính cách của em. Khi có một cái gì đổ vỡ, em không thể đứng dậy được. Em ghét em lắm. Chị hay bảo em là Take it easy. Nhưng em chưa bao giờ làm thế được.
    Bây giờ chị đang làm gì. Chắc là đang bận rộn. Bây giờ đang là buổi sáng ở đó. Một ngày vui vẻ. Thật vui vẻ chị nhé.Em chỉ muốn nói với chị là em yêu chị lắm. Chị của em
  2. Em_xau_xi

    Em_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Anh quay đi
    Để lại
    Mội mình em
    Với nỗi đau
    Một mình em
    Với tình yêu
    Như quả cầu thuỷ tinh
    Vỡ tan thành từng mảnh
    Em hối hả nhặt
    Tay em chảy máu...
    Tim em chảy máu...
    Em đau lắm...
    Anh ơi...
    Những người đàn ông đến với em
    Như bóng mờ của anh ngày trước
    Em không sao quên được
    Em không yêu được
    Em đau lắm
    Anh ơi...
    Nước mắt rơi
    Lặn vào môi em
    Đắng ngắt
    Và trái tim
    Khép chặt
    Anh quay đi
    Một mình em
    Cô độc
    Một mình em
    Tự băng trái tim mình...
  3. Em_xau_xi

    Em_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mưa...
    Từng giọt đổ xuống vai em
    Lạnh buốt
    Mưa...
    Từng giọt tràn mi em
    Nóng bỏng
    Mưa..
    Mưa...
    Quay cuồng trong vũ điệu
    Mê đắm một thời
    Đau đớn một thời..
    Mưa...
    Và nước mắt
    Lạnh
    Và cô đơn
    Từ tận đáy tâm hồn.
    Này anh...
    Chưa bao giờ anh tự hỏi
    Cho em được gì
    Lấy của em những gì.
    Chỉ có đêm
    Và em...
    Và tiếng mưa...
    Xát vào tim em
    Từng giọt...
    Từng giọt...
    Mưa...
    Mưa...
    Quay cuồng trong vũ điệu
    Say đắm môt thời...
    Đau đớn một người...
  4. Em_xau_xi

    Em_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chị thân yêu...
    Lại một đêm nữa em không ngủ được
    Chị đang làm gì hả chị
    Bây giờ ở bên đó đang là buổi tối chị nhỉ
    Chị đang ăn tối đúng không
    Bao giờ chị về...
    Đêm nay ở Hà Nội mưa chị ạ
    Em lại ngồi nghĩ lung tung rồi
    Em sẽ cố ngủ chị ạ
    Tối nay chị ngủ ngon
    Chị nhé
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Em xinh em tươi như đoá hoa hồng.....
  6. Em_xau_xi

    Em_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Anh này,
    Môi em là lửa
    Cho một thời khao khát...
    Chỉ để cho anh...
    Tóc dài...
    Mắt ướt...
    Môi xinh...
    Anh cười
    Em oà vỡ...
    Tháng bảy mưa ngâu...
    Ngưu Lang và Chức Nữ...
    Vẫn gặp nhau...
    Vẫn nhớ nhau...
    Vẫn yêu nhau
    Dù muôn vàn xa cách
    Vẫn hạnh phúc hơn người
    Dù với tay ra là chạm được
    Nhưng tâm hồn lại chẳng thuộc về nhau...
  7. Em_xau_xi

    Em_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Ngày mưa
    Mưa...
    Hắt qua khung cửa nhỏ
    Ướt..
    Nhạt nhoà..
    Những con đường đã đi qua
    Những tâm hồn đã đi qua
    Những nụ cười
    Những niềm vui
    Những nỗi buồn
    Những giọt nước mắt
    Em cất lại
    Gói lại.
    Không mưa thấm ướt hết
    Nhạt nhoà hết...
    Chỉ có tâm hồn em
    Mong manh..
    Em không cất được
    Trước anh
    Trước mưa...
    Ướt hết rồi anh ạ
    Ướt mất rồi...
    Sáng mùa thu
    Em ngồi hong tâm hồn bên khuôn cửa nhỏ
    Nắng rón rén..
    Gió rón rén...
    Chưa khô được
    Anh à,
    Em ước
    Có một ngày
    Dù mưa ướt
    Có một người
    Kề vai cho em tựa
    Nói với em rằng
    Anh sẽ ủ ấm
    Cả trời mưa...

  8. Em_xau_xi

    Em_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hình như CUỘC SỐNG là box thanh bình nhất. Xin mod một khoảng nhé.
    Có một ngày em chợt nhận ra
    Trái tim chưa bao giờ là căn nhà êm ấm nhất
    Một ngày mới bắt đầu
    Em chải tóc
    Nhìn vào mắt mình
    Chẳng thấy bóng anh
    Mỗi buổi chiều chầm chậm đi giữa phố đông
    Em thảng thốt nhìn rồi lặng im
    Thất vọng...
    Hoa đấy...
    Nắng đấy...
    Em cũng không dám mang về đặt trên khuôn cửa gỗ
    Vì hoa cười
    Hoa đẹp thế...
    Còn em....
    Mỗi buổi tối lặng im
    Căn phòng ngày xưa...
    Niềm vui ngày xưa
    Bây giờ thành những bức tường im lặng
    Những ngôi sao nhỏ em dán
    Cũng chẳng thể nào xua đi trống vắng
    Em biết là phải quên
    Mà không sao quên được
    Khi đối diện với mình
    Em lại nhớ quá
    Anh ơi...
    u?c blessthechild s?a vo 20:36 ngy 29/08/2004
  9. Em_xau_xi

    Em_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Mod nhé.
    Chj thân yêu...
    Tối nay bạn của em vừa trải qua một chuyện đau đớn lắm
    Chị cũng biết nó. Em thường kể với chị về nó. Nó đang phải chịu một điều mà em biết chắc nếu là em, em sẽ không thể nào chịu nổi.
    Chị ơi...
    Tại sao những người con gái lại phải chịu đựng những điều như vậy.
    Em cũng không biết nữa...
    Chắc là số phận...
    Nghiệt ngã lắm. Nó bảo nó chỉ muốn chết thôi.
    Em không biết nói gì...
    Em phải nói gì bây giờ hả chị
    Em cố tỏ ra cứng rắn và hiểu biết
    Em cố an ủi
    Nhưng trong lòng em sợ lắm
    Xót xa lắm
    Em chỉ không có tình yêu thôi
    Còn nó
    Nó mất nhiều quá chị ạ
    Chị ngủ ngon nhé
    Em cũng sẽ cố ngủ
  10. Em_xau_xi

    Em_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu
    Chưa bao giờ em muốn em lại yêu anh nhiều như thế
    Em đang viết cho em
    Em đang viết cho những người con gái
    Không biết đắn đo suy tính
    Bởi vì yêu bằng cả trái tim mình
    Cuộc đời
    Buồn hay vui
    Ngọt ngào hay cay đắng
    Em không biết
    Không biết...
    Em thương em
    Em thương những người phải đi qua nỗi đau
    Tâm hồn còn lại vết thương
    Sẽ không bao giờ lành sẹo
    Từng ngày....
    Từng ngày...
    Vẫn âm ỉ
    Không nguôi...

Chia sẻ trang này