1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Em_xau_xi, 28/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Em_xau_xi

    Em_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Một cuộc tình nhỏ bé bên đôi môi hồng đào
    Đường đời xa lắm nhé em không nhớ tôi sao...

    Anh này,
    Hôm qua em nhìn thấy đèn ***g đỏ
    Quầy bánh trung thu
    Đỏ rực rỡ
    Và lung linh
    Em vẫn còn nguyên những cảm xúc như vậy
    Em vẫn còn...
    Mỗi ngày trôi qua
    Em đều cố gắng
    Một nụ cười
    Một niềm vui
    Em phải tạo ra thôi
    Anh nhỉ
    Ngay cả những cạnh tranh
    Những toan tính trong công việc
    Những con người
    Khéo léo
    Và cơ hội
    Em gặp
    Em cố gắng vượt qua
    Và trong lòng
    Hình như vẫn còn buồn lắm
    Anh à
    Em chỉ muốn gọi anh như thế
    Chỉ muốn gọi thế thôi

  2. Em_xau_xi

    Em_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Anh à,
    Hôm nay em mặc váy màu đen
    Và mọi người khen là dễ thương lắm
    Anh có biết tại sao nó dễ thương không
    Bởi vì nó có những bông hoa nhiều màu thêu ở gấu
    Nếu không có những bông hoa ấy
    Nó sẽ rất bình thường..
    Cuộc sống của em
    Cũng như vậy
    Anh có biết không
    Nhưng hình như thiếu những bông hoa thì phải
    Em vụng về lắm
    Chẳng biết thêu
    Nên nó vẫn đơn điệu vậy...
    Mỗi tin nhắn của anh
    Đều làm em đau đớn
    Em đã tắt đèn đi
    Và khóc
    Trong bóng tối
    Khóc to lên
    Chỉ cố gắng cho lòng dịu lại
    Mà không được
    Anh hỏi
    Anh có làm em đau không
    Em trả lời rằng
    Không sao
    Em không sao mà
    Đúng là không sao
    Buồn cười thật
    Em là đứa phí phạn nước mắt nhất trên đời
    Đến bao giờ em thôi khóc
    Đến bao giờ...
    Em mệt mỏi lắm rồi anh ạ
    Chỉ muốn ngủ một giấc thật dài
    Và nếu không bao giờ tỉnh lại...
    Nhưng em không được thế
    Vì em còn nhiều việc phải làm
    Giá được ngủ một trăm năm
    Và khi tỉnh lại
    Không cần một hoàng tử đâu anh
    Vì em không là công chúa
    Chỉ cần một buổi sáng bình yên là đủ
    Thực sự bình yên
    Cho tâm hồn..
  3. Em_xau_xi

    Em_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu,
    Em chẳng muốn viết gì đâu anh
    Nhưng chẳng biết nói
    Em buồn lắm
    Với ai
    Thế nên
    Em vẫn cười
    Từng ngày một...
    Và khóc
    Từng ngày một...
    Cười với mọi người
    Còn khóc một mình..
    Anh này,
    Có một người con trai
    Nói với em là
    Em búi tóc
    Trông xinh lắm
    Em lại chạnh lòng...
    Hình như
    Chưa bao giờ
    Anh thấy em xinh
    Người con gái đẹp
    Không phải là ở má hồng
    Mà ở trong mắt kẻ si tình
    Phải không anh
    Em chưa bao giờ đẹp
    Bởi vì
    Em không có tình yêu
    Không có tinh yêu...
    Hôm qua
    Lần đầu tiên em đã hát bài
    "Ước gì"
    Từ trước đến giờ
    Em vẫn không thích những bài hát uỷ mị thế
    Nhưng lúc hất bài ấy
    Mắt em đã nhoà đi
    Đến mức
    Em không nhìn thấy chữ gì trên màn hình nữa
    Em không bao giờ muốn nói
    Ước gì...
    Và không bao giờ muốn phải ước
    Bất cứ điều gì
    Nhưng bây giờ....
    Sao em lại yếu đuối quá thế
    Sao lại yếu đuối quá thế hả anh...

  4. Em_xau_xi

    Em_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Anh này
    Em đi chênh vênh lắm
    Nhiều khi cứ có cảm giác
    Em sắp ngã mất
    Sắp sụp đổ mất thôi
    Vượt qua những lúc ấy rồi
    Lại ngồi một mình
    Câm lặng
    Em một mình..
    Em là phụ nữ
    Em sẽ dịu dàng
    Và nồng ấm
    Trong vòng tay người em yêu
    Phải không anh
    Em chỉ sợ một điều
    Là em sẽ chẳng bao giờ
    Chẳng bao giờ dịu dàng và nồng ấm được
    Với bất kì người đàn ông nào khác
    Bởi vì
    Em sợ
    Em không dám
    Nếu yêu một lần nữa
    Và một lần nữa
    Bị chối từ
    Em một mình
    Vẫn thế...
    Em ngẩng cao đầu trước mọi người
    Và đêm về
    Em gục xuống
    Khóc...
    Khóc...
    Em cô đơn quá
    Anh ơi...
  5. Em_xau_xi

    Em_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    GOODBYE
    I can see the pain living in your eyes
    And I know how hard you try
    You deserve to have so much more
    I can feel your heart and I sympathize
    And I''ll never criticize
    All you''ve ever come into my life
    I don''t wanna let you down
    I don''t wanna lean you on
    I don''t wanna hold you back
    From where you might belong
    You would never ask me why
    My heart is so disguised
    I just can''t live a lie anymore
    I would rather hurt myself
    Than to ever make you cry
    There''s nothing left to say but goodbye
    You deserve the chance at the kind of love
    I''m not sure I''m worthy of
    Losing you is painful to me
    You would never ask me why
    My heart is so disguised
    I just can''t live a lie anymore
    I would rather hurt myself
    Than to ever make you cry
    There''s nothing left to try
    Though it''s gonna hurt us both
    There''s no other way than to say goodbye
    In your dearest memories... do you remember loving me?
    In your saddest days... do you remember taking that love all away?

  6. Em_xau_xi

    Em_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Anh này,
    Hôm nay em đi phỏng vấn ở một công ty. Vị trí đó không giống như họ mô tả. Và em đã thật sự thất vọng. Nếu làm như thế thì dù có được nhận vào cái công ty to đùng đó em cũng không làm đâu. Em đi xe về. Và cảm thấy mệt mỏi kinh khủng. Tất cả sự mệt mỏi dồn nén lại từ rất nhiều ngày. Em về đến nhà, vẫn phải vui vẻ và nói chuyện với ba. Lúc nói với ba, chân em như muốn khuỵu xuống. Còn ba vẫn say sưa với những dự đinh mới. Sao một người hơn 50 tuổi như ba lại có thề có niềm say mê công việc đến mức đấy.
    Còn em. Hình như tất cả công việc em làm đều là trách nhiệm. Có anh, em say mê tất cả. Không có anh, em làm và chỉ là làm mà thôi. Tại sao lại như thế. Em sinh ra là để sống cuộc sống của em. Của em cơ mà. Tại sao em lại thành ra yếu đuối đến mức này. Tại sao lại để bị chi phối quá nhiều như thế. Và đáng lẽ ra em chưa bao giờ nên đặt tình yêu của em vào anh. Nhất là môt người như anh. Để lúc này em cảm thấy em không là gì cả. Gục ngã mà không có cái gì để bám. Cứ tuột xuống rồi lại cố gắng trèo lên. Từng ngày. Từng ngày
    Hôm nay em để quên điện thoại ở nhà. Về em thấy có 5 missed call và 5 mes. Em cứ hy vọng có mes hay missed call của anh. Sao em lại ngốc thế. Ngốc quá thế. Em cứ bám vào những thứ viển vông để rồi khi không còn gì để bám nữa thì lại hốt hoảng. Em đã học xong quyển sách thứ nhất. Còn 5 quyển sách nữa. Em không biết học xong thì sẽ làm cái gì. Mà em sợ cả những quyển sách ấy nữa. Nó làm em nhớ những buổi tối, những dòng note của anh. Em học. Như một sự trốn chạy. Và cầm sách. Lại không thể trốn chạy được. Em thấy anh.
    Hôm qua chị cầm tay em xem. Chị nói đùa là em rất yêu một người, và tất cả tình yêu đó sẽ đổ xuống biển hết. Em cười. Chị cũng cười. Chị vuốt má em. Và nhìn. Em hiểu cái nhìn của chị. Chỉ có chị là hiểu và thương em nhất. Em cũng không muốn thế này đâu. Không muốn gầy tong teo như thế này. Không muốn buồn như thế này. Em hèn nhát và yếu đuối quá. Cứ trốn chạy măi....
    Giá cuộc sống không có tình yêu thì mọi thứ sẽ đơn giản biết mấy. Chỉ có công việc. Và cạnh tranh. Và học. Em chưa bao giờ sợ những thứ đó bằng nỗi cô đơn sâu hun hút mà em đang phải trải qua. Từng giây. Từng phút. Nó đốt cháy nụ cười của em. Và khát vọng của em. Em sợ...
  7. Em_xau_xi

    Em_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tưỏng rằng đã quên, cuộc tình sẽ yên
    Tưởng rằng đã quên, tay em vẫn còn
    Dựng đời bão lên, thành từng vết thương
    Hồn nhiên....

    Em đã nghĩ trong lòng yên ổn một chút. Và đã cố gắng. Nhưng rồi tất cả lại đảo lộn. Em bắt đầu thấy yêu quý sếp. Mỗi lần dịch cho sếp hay đi với sếp, lại khám phá ra một điều mới. Thấy sếp là người vừa khôn ngoan quá lại vừa ngây thơ quá. Có lúc ghê gớm, có lúc lại hiền lành. Và em bắt đầu cảm thấy băn khoăn mỗi khi định đi chỗ khác làm. Những câu đùa. Những câu cãi sếp nhem nhẻm của em. Em đã cố gắng tạo ra những ngày làm việc vui vẻ. Và em đã tạo ra được. Em đã cố gắng lắm, anh có biết không
    Anh. Nếu như em không bị ngã. Nếu như em không bị đau tay. Và nếu như lúc ấy em không gọi cho anh. Anh à, em vẫn còn nặng lòng quá. Và tổn thương quá lớn. Em đã đi một mình đuợc một đoạn ngăn ngắn rồi. Vậy mà lại quay trở lại điểm ban đầu mất thôi. Lại là khóc. Lại là mệt mỏi. Lại là cảm giác rơi tuột xuống mà không có gì để bám. Lại là sự cô đơn. Nhiều lúc, em chán ghét con người của em. Ở công ty ai cũng bảo em con này lắm mồm, suốt ngày nói. Nhưng tự nhiên hôm qua, em lại chui vào toalét khóc. Em không biết em đang có cảm giác thế nào nữa. Và sự vui vẻ trước mặt ba mẹ. Và sự háo hức trong cuộc sống. Đâu là thật và đâu là giả. Em không biết...

  8. Em_xau_xi

    Em_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi em không trở lại đây anh nhỉ. Em viết ra để lòng nhẹ bớt. Nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ nhẹ được. Em vẫn nhớ anh lắm. Và lúc nào cảm giác cô đơn cũng ám ảnh em. Em biết, rồi sẽ đến một lúc, em không thể sống mãi một cách trống rỗng như thế này. Và anh cũng chỉ là một kỷ niệm mà mỗi lần nhớ đến, trái tim em sẽ lại nhói lên. Khoảnh khắc thứ nhất. Giây thứ nhất. Phút thứ nhất.... Những đắm say em trải qua. Những đau khổ em trải qua. Rồi một ngày, sẽ phai nhạt hết phải không anh. Em đã không thể là người cuối cùng.
    Em không muốn là đứa bé yếu đuối mãi. Em đã cố gắng đứng dậy. Nhưng cũng không vững vàng được bao nhiêu. Anh đã làm em hiểu ra nhiều thứ. Rằng trong cuộc sống này, không có cái gì là vĩnh viễn cả đúng không anh. Có những cái ta cố gắng xây dựng bằng cả trái tim và tâm hồn, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một lâu đài cát. Em có bỏ lâu đài cát của em được không. Hay em sẽ lại xây một cái khác. Và sóng sẽ lại cuốn của em đi mất anh nhỉ.
    Anh thân yêu. Hôm nay em lại yếu đuối mất rồi anh nhỉ. Có một chú ở công ty bảo em đúng là cục đất. Chẳng thích cái gì. Phim cũng không xem. Nhạc cũng không nghe. Và lúc nào cũng chúi mũi vào mấy quyển sách học. Cuộc sống như thế thật tẻ nhạt. Có đúng là tẻ nhạt không anh. Em cũng không biết nữa. Nhạc, phim và những thứ như thế, em đã từng thích. Nhưng rồi đến lúc, em thấy sợ những bài hát buồn. Những bài hát ca ngợi tình yêu tươi đẹp. Em vẫn còn quá nhiều tự ti và ích kỷ để mở lòng mình. Người sau này của em sẽ chia sẻ với em được gì. Sẽ không chấp nhận em những gì. Em không biết. Chỉ biết một điều thôi anh. Em sợ bị tổn thương. Em sợ lắm. Em đang ngồi học bài anh ạ. Vẫn là học bài. Như trẻ con í anh nhỉ.
    À, sáng nay là buổi sáng đầu tiên Hà Nội lạnh. Anh có lạnh không anh? Anh nhớ mặc ấm vào anh nhé...

  9. TheLive

    TheLive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Gui toi Em_xau_xi:
    Tôi đã cố gắng đọc hết tất cả những gì em viết. Em đã biết một góc của box này thành cuốn sổ nhật ký của em. Một sự lãng phí có thể chấp nhận được...
  10. TheLive

    TheLive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu như thương áo
    Cứ quen hơi ngọt ngào
    Rời nhau hôm nào
    Lòng mình như vá khâu
    Rồi buôn như lũng sâu
    ...
    Cuộc tình đưa em đến
    Bên anh cơn muộn phiền
    Tình khâu môi cười
    hình hài xưa đã phai
    Mặn nồng xưa cũng phai
    Rồi tình trong im tiểng
    Rồi tình ngoài hư hao
    ...
    Cuộc tình lên cao vút
    Như chim mỏi cánh rồi
    Như chim xa lìa trời
    Như chim xa lìa bầy
    Như chim bỏ đường bay
    ....

Chia sẻ trang này