1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Em_xau_xi, 28/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheLive

    TheLive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    TCS đã nói như thế này (đã trở thành lẽ sống của một người trong box cuộc sống) mà tôi thấy rất thích:
    "Càng yêu ta càng thấy, có được tình yêu đã khó mà mất tình thì dễ quá. Hôm qua vừa nói yêu nhau đấy, hôm nay đã mất nhau rồi, mất sạch như người đi buôn mất hết vốn liếng. Cứ tự an ủi mình rằng khi mình đau khổ thì ở một nơi nào đó có một người đang hạnh phúc và biết đâu trong khoảng thời gian mà mình đang hạnh phúc thì có một kẻ đang đau khổ vô cùng. Nghĩ như vậy thì thấy cuộc đời nhẹ nhàng hơn và cũng dễ tha thứ cho nhau hơn..."
    Được TheLive sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 03/10/2004
  2. Em_xau_xi

    Em_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Không thể nói trời không xanh hơn
    Và mắt em xanh khác ngày thường....

    Anh thân yêu. Hôm nay em lại không ngủ được. Tối em đi với N và bạn của N. Không học bài gì cả. Em lười học mất rồi. Trời lạnh rồi anh ạ. Em muốn được ngồi sau xe. Ôm anh thật chặt. Và không nghĩ gì nữa. Em buồn và lại nhớ anh quá khi nhìn người ta hạnh phúc. Đã quen cảm giác một mình rồi. Nhưng nhiều lúc em vẫn không chịu nổi. Ngồi trên xe buýt một mình, em lại nhớ...
    Lúc nào đầu óc em rảnh rỗi, thì nỗi buồn, và cảm giác mất một phần thân yêu nhất lại len lén tràn về. Và ngập trong tâm hồn. Có những lúc đang làm việc, em chẳng nghe thấy sếp nói gì. Một lúc sau lại cười đùa, bảo em điếc anh ạ, anh nói gì phải nói to lên. Thế là công ty em ai cũng tưởng em điếc thật. Anh thấy có ngộ không. Công ty em đang khó khăn lắm. Em chẳng nỡ bỏ đi. Cứ nhìn thấy mặt sếp là thấy tội nghiệp. Có lúc mắng em. Rồi lúc sau lại ra làm lành. Như một người anh. Chắc anh sẽ bào em hâm. Và không ai đi làm lại có cái suy nghĩ như em anh nhỉ. Em cũng muốn thi vào công ty to đùng. Nhưng có lẽ một thời gian nữa đã. Em sẽ cố gắng mà. Sẽ cố gắng thật giỏi. Mà cũng chẳng hiểu để làm gì nữa. Chỉ để bận rộn thôi
    Bây giờ đang là mùa đẹp nhất trong năm. Anh có biết không. Anh sẽ chẳng bao giờ biết được dâu. Vì anh còn mải miết lắm với những tham vọng của anh. Với thế giới riêng của anh. Còn em... Thôi anh ạ. Không nghĩ nữa. Không lại thành yếu đuối mất.
    Mùa thu đi qua khe khẽ. Và em thấm thía cái vòng quay bất tận của thời gian. Nhẹ tênh. Bình thản. Chỉ có con người là già đi. Mười năm nữa. Hai mươi năm nữa. Hai đường thẳng song song có bao giờ gặp nhau không anh nhỉ...
    Anh ngủ ngon nhé. Em chào anh

  3. TheLive

    TheLive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đừng khóc, đừng buồn nghe em ...
  4. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    em dang bưc mình và buồn wá? vừa nhận đuợc tin bạn bị tai nạn phải nằm viện.oái?mạng thì mãi mới vào đuợc? còn anh, anh đang ol mà ẩn nick? trời có ai lại lâm vào tình trạng bực mình như em ko?thôi em về thôi về mai sáng còn phải đén lớp tập văn nghệ? ko biết có đứa nào lại phải để em gọi dt gọi đến truơng tập văn nghệ ko? tức thật sự, chưa bao giờ bực và buồn như hôm nay
  5. Em_xau_xi

    Em_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu. Đã lâu rồi em không trở lại. Em đã không định quay về. Nhưng mà không thể không quay lại anh ạ. Em không có gì mới hơn. Nỗi buồn đã quá quen thuộc. Em không chạy trốn nữa. Cuộc sống trôi qua vô cảm quá phải không anh. Em sống cuộc sống của em. Nhưng hình như tim còn đau lắm. Mỗi lần nghĩ đến anh em lại nhói lên. Giống như một phần của em đã theo anh đi mất rồi. Và một phần bỏ lại cho tình yêu. Giống như em không bao giờ yêu ai đuợc nữa. Bởi vì quá đắm say nên khi mất...
    Anh thân yêu. Đến bây giờ em mới hiểu cuộc sống. Nó không phải là màu hồng. Những tính toán vụn vặt. Tiền. Địa vị. Công việc. Tình yêu. Không bao giờ con người thôi bơi trên dòng nước ngược. Từng ngày một. Từng giờ một. Từng phút một. Em cũng đang bơi. Và cái cảm giác một mình dai dẳng. Em không phải là người duy nhất. Em nhìn sang những người xung quanh. Ai cũng thế. Có lúc em nhìn sang người bên cạnh, tự hỏi tại sao người ta lại nghiệt ngã thế. Nhưng bởi vì họ cũng như em, có lúc không còn sức mà bước tiếp. Cô đơn đến mức có lúc muốn dựa vào vai một người nào đó mà khóc. Nhưng lại không thể
    Anh thân yêu. Sắp đến giáng sinh. Rồi anh sẽ hạnh phúc. Sẽ có người con gái làm cho anh hạnh phúc nhé. Em yêu anh

  6. Em_xau_xi

    Em_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Đêm 30. Đi ngủ từ 9 giờ tối. Nhưng đến 12 giờ lại có người gọi dậy. Giá đứng có ai gọi em dậy anh ạ. Lại khóc. Em nhớ anh. Và lại thấy một mình em. Đến bao giờ thì hết những cảm giác như thế, những đêm giao thừa như thế...
  7. sept_man

    sept_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    thời gian sẽ giúp em xau xi
    hãy ngẩn đầu lên, em sẽ thấy bầu trời xanh và bình lặng...
    there are plenty of fish in the sea...
  8. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Bạn có người chị cũng gần giống mình. Bây giờ chị mình đã đi xa, rất xa... mong rằng bạn sẽ dũng cảm lên, cuộc sống luôn mỉm cười mà. Chúc cho chị em bạn mãi là những người bạn tốt của nhau.
  9. Em_xau_xi

    Em_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    [purple]2 tết. Em đang nghĩ gì thế này anh nhỉ. Không biết. Cánh cửa đã đóng lại. Nhưng tại sao em lại đứng trước cánh cửa đóng đó lâu đến thế. Không thể nào thôi ám ảnh. Ngay cả trong những giấc mơ, nó cũng là sự đau đớn và day dứt. Em cảm nhận sự lạnh lẽo của mùa đông, cả những stress trong cuộc sống. Sự mệt mỏi không dứt. Học hành và công việc.
    Hôm qua em dừng lại trước một ngã tư đèn đỏ, nhìn vào một ngôi nhà ấm cúng. Em cũng muốn lắm một cánh cửa mở ra đón em vào. Một bờ vai cho em tựa. Một người đàn ông để em yêu thương. Và yêu thương em.
    Nhưng em lại không thể rời khỏi cánh cửa đã đóng lại. Em còn nặng lòng quá. Mà xét cho cùng thì sẽ chẳng có cánh cửa nào mở ra với em cả. Vì em không đi tìm cánh cửa đó. Em không thể xa cánh cửa cũ được. Nếu có phải đứng ngoài trời mưa bên cánh cửa đóng thì em cũng vẫn đứng. Sao thế anh nhỉ. Hình như em là người không bình thường. Giống như người ta bảo trời mưa không biết chạy vào nhà. Buồn cười quá.
    Em không còn mấy tự tin vào bản thân. Em xấu xí. Em đã đặt câu welcome note trong điện thoại của em như thế. Em xấu xí. Tệ thật phải không anh. Có lẽ trong mắt anh, em sẽ luôn là như thế. Chỉ là em xấu xí thôi[/purple]

  10. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Mời em_xau_xi một ...^_^

Chia sẻ trang này