1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em ??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tieng_vi_cam_trongmua, 19/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieng_vi_cam_trongmua

    tieng_vi_cam_trongmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    :)>-:)>-:)>-
  2. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Cậu con trai kia quả là một người may mắn, hy vọng người đó hiểu được tình cảm mà em dành cho anh ta ...
    Tình yêu ko phải lúc nào cũng như ta mong đợi...biết nhìn thẳng và chấp nhận ... em sẽ tìm được con đường tốt đẹp và rộng mở hơn trong TY !
    Chúc em hạnh phúc ! " Hãy cười lên nhé "
    Được Dumuc_kt sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 19/08/2006
  3. cafe_nau

    cafe_nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.385
    Đã được thích:
    1
    hiểu được nhưng họ không yêu mình thì thật là khó xử.
  4. giundat_1988

    giundat_1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    ôi chị ơi, chuyện của chị khiến cho em ghét con trai quá, sao lại lắm kẻ bắt cá "n" tay thế nhỉ, phải em chắc em đi giết hắn luôn quá.
    Không bao giờ tha thứ, và không bao giờ gặp lại để không bao giờ nhớ đến, tuy rằng nó đã đi qua cuộc đời mình nhưng nó không đáng ở ẩn trong trái tim mình chị ạ. Chị hãy cố gắng gạt nó ra khỏ đầu nhé, không thì nặng đầu lắm đấy........suy nghĩ nhiều làm chi cho mau già chị ạ, kiểm liền một a khác giải sầu đi ạ!!!!
  5. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chân thành khi vấp ngã sẽ tổn thương rất nhiều, nhất là đối với người yêu nhiều hơn người kia.
    Sau mỗi lần vấp ngã như vậy khiến con người ta thường thiếu tự tin khi nghĩ tới chuyện bắt đầu một ty mới ( nhất là những người sống tình cảm hơn là lí trí như em)... Tgian sẽ xoá nhoà tất cả...chỉ cần có Tgian
  6. tancungdamme

    tancungdamme Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Thằng đó chia tay là đúng rồi.Ai đâu mà chờ em ở tận VN cơ chứ,ở bên đó có Sâm Bổ Lượng tội gì ko xơi màh để về Việt Nam dùng Sương Sáo chi cho mệt.Ủng hộ chú em,chúc mừng chú và xin chia bùn cùng em.Nếu em ko chê anh thì anh cũng được nà:đẹp trai,cao to và có đầy đủ điều kiện như bạn của em đó
  7. ko_iu_ai

    ko_iu_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Lại là 1 chuyện thường ngày ở huyện . Đời còn dài tương lai còn rộng , tội gì phải khổ thế hả em ơi !
    Cái gì đáng thì hãy cố gắng , cái gì ko đáng thì hãy bỏ qua, đừng nuối tiếc làm gì !
    Càng muốn quên lại càng nhớ ! Hãy cố nhớ để mà quên !
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    CHia tay vì ko muốn là cho nhau khổ đó là chuyện bình thường thôi, còn nhiều kiểu chia tay khác nữa kìa= khó chấp nhận hơn nữa cơ. You nên vui vì 1 điều , you đã có 1 bài học đích đáng cho cuộc sống. Giờ you hãy là những việc you thích đi, đề nó thế chỗ cho nước mắt!
    yêu cô nhiều cô bạn mến!
  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hịc, hiện giờ mình cũng fải xa bf giống bạn, đọc xong bài này ko biết mình có được kết cục tốt đẹp ko hay cũng buồn như bạn....
    Chúng mình cũng ở bên nhau được 2 năm 8 tháng rùi, cũng gần 3 năm như bạn với anh ta. Ngày anh ấy lên đường mình cũng khóc, bọn mình ko hứa hẹn gì cả, cũng ko nói là chờ đợi gì cả. Mình khóc nhiều, anh ấy hỏi: Liệu bây giờ chúng mình chia tay thì em có đỡ buồn ko?" Nếu suy nghĩ kỷ, nếu ko yêu nhau quá thì khi xa nhau cũng sẽ ko phải buồn lắm, nhưng nếu yêu nhau nhiều, cùng nhau vượt quá thử thách này thì mới chứng tỏ được tình yêu lớn. Và giờ mình van chọn sẽ chờ anh ấy, vẫn sẽ yêu anh ấy nhiều dù biết có thể sau này anh ấy se gap người khác tốt hơn mình, lúc đó anh ấy mà ko yêu mình nữa thì chắc mình có buồn nhưng sẽ ko hận đâu. Anh ta ko chờ được mình nghĩa là anh ấy yêu mình chưa nhiều, bạn có cần tiếc 1 tình yêu khi mà anh ấy ko yêu bạn nhiều như bạn yêu anh ấy ko?? Mình thấy ko việc gì phải tiếc cả, mình đã sống bằng tinh` yêu chân thành dành cho người ta, mình cũng có quyền được người ta dành cho ******** yêu như vậy. Chúc bạn vui vẻ hơn và sẽ có 1 người yêu thương bạn nhiều đến với bạn
  10. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong kô biết nói gì........ Up lên cùng chia sẻ....... Kô níu kéo những gì kô thuộc về mình........

Chia sẻ trang này