1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em ??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tieng_vi_cam_trongmua, 19/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    tôi là ai...... mà còn khi dấu lệ.........
    tôi là ai....... mà còn trần gian thế............
    tôi là ai.........là ai..........mà yêu quá đời này..........
    rồi tình yêu mới sẽ đến với bạn , tốt đẹp hơn ...............
  2. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã bao giờ mơ thấy 1 giấc mơ mà bạn cứ rơi mãi ko có điểm dừng không...Đó là cảm gíac khi chờ đợi, yêu thương vô vọng ...Cuộc sống vốn luôn khéo sắp xếp...nếu anh ấy ko phải là điểm dừng của bạn thì chắc chắn ở một nơi khác...có người đang chờ đỡ bạn...
  3. giundat_1988

    giundat_1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Nói như vậy thôi thế nhưng mà con gái có một tình yêu sâu nặng lắm. Quên một người rất khó, lại là mối tình đầu nữa.....tất nhiên, cuộc sống bao giờ cũng có những con đường gập ghềnh, đức tính của con người rất cần có là biết đứng lên sau khi ngã.
    Chia tay nhau rồi, chị hãy cứ buồn đi, nhưng nỗi buồn ấy sẽ mau hết chị nhé. Để rồi thấy trời lại rạng sau khi mưa. Chúc chị nhanh chóng vui vẻ, và tìm thấy Hp mới
  4. higuy1002002

    higuy1002002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    chuyen nay em ko the cu nghi nhu vay duoc ! dau rang chuyen nay buon lam , kho lam ! Nhung em con tre , doi con dai! Anh nghi khi doc bai nay moi nguoi se khong thay thuong em dau , ma chi ao uoc co duoc 1 nguoi yeu nhu em thoi ! CO LEN EM !
  5. vivien_75

    vivien_75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Thời gian sẽ làm nhoà đi tất cả và làm lành vết thương. Cố lên nhé chị!!!
  6. myd00mvn

    myd00mvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi, mới bị thất tình thì ai cũng như thế thôi, bây giờ diều cần nhất cho bạn là môt, người bạn ( hay ba^t'' ki` ai) o ben canh va chia se voi bạn Ban hay chia se de long minh nhe bọt Va thoi gian se giup ban lam viec con lại
    Hi hi, mong cho ban sau viec nay se truong thanh va ran roi hon nhiu
  7. tieng_vi_cam_trongmua

    tieng_vi_cam_trongmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Thank U so much !
    Cám ơn mọi người đã cùng chia sẻ những tâm sự của mình , cám ơn mọi người rất nhiều. Chúc tất cả luôn gạp được may mắn và HP.
    http://www.bgreetings.com/viewcard.php?id=44e3f300ea860&cp=1
    Nếu cho em một điều ước , em sẽ ước mong cho anh luôn được Hạnh Phúc và vui vẻ :)
    Bibi my loved !
  8. KemTra

    KemTra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Tiếng Vĩ Cầm trong mưa à!mình cố gửi cho bạn 1 tin nhắn nhưng mạng báo tin không đi, thôi thì đành gửi vào đây vậy!
    mình đọc bài viết của bạn, "em là gì giữa bộn bề đời anh?", đôi khi mình vẫn tự hỏi những câu đại loại như thế với bạn trai của mình, hay có lẽ cũng là bản thân mình tự hỏi như vậy.
    Bạn à! mình chỉ muốn nói với bạn rằng để quên 1 người rất khó, mà quên 1 người làm cho mình yêu và hận lại càng khó hơn. chỉ mong bạn thanh thản với chính bản thân mình. Bạn đã nghe câu chuyện "2 giọt nước mắt" chưa?
    "có 1 giọt nước mắt trôi theo dòng nước đến 1 nơi rất xa, ở đó nó gặp 1 giọt nước mắt nữa. giọt nước mắt thứ 2 bèn hỏi giọt thứ nhất: Bạn từ đâu đến?
    giọt nước mắt thứ nhất buồn rầu trả lời: mình đến từ 1 cô gái bị người bạn trai của mình bỏ rơi để đi theo 1 cô gái khác. còn bạn từ đâu đến?
    giọt nước mắt thứ 2 tỏ vẻ buồn khổ hơn: mình đến từ cô gái đã lấy đi chàng trai của cô chủ bạn, cô gái này đã phải khóc rất nhiều vì tính khí của anh chàng ấy!"
    Câu chuyện chỉ có thế thôi bạn ạ! có lẽ mình kể không hay, nhưng hy vọng bạn hiểu rằng: không phải lúc nào có được cũng là hạnh phúc.
    nước mắt và nỗi buồn của bạn dành cho anh ta có thể ngưng rồi đấy! vì đã có người ..."chịu nạn" thế cho bạn rồi. Chúc mừng bạn nhé! mọi chuyện sẽ qua, ngày mai nắng lên và bạn sẽ thấy mình "có giá" lắm đó, vì bạn đang "tự do" và thanh thản. Good luck.
  9. Cafe_Link85

    Cafe_Link85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    " Em là gì giữa bộn bề đời anh" Mình thích câu nói này lắm,nó mang quá nhiều ý nghĩa.
    @ chủ topic: sẽ có người con trai khác tốt hơn sẽ đến với bạn,đến với người biết được thế nào là yêu chân thành và yêu chung thủy.Chúc bạn vui
  10. baby_cute

    baby_cute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    biết nói gì hơn.
    tôi cũng giống bạn lúc này.
    đã yêu anh ấy bao nhiêu thì bây h cũng có lúc hận anh ấy bấy nhiêu....
    nhưng tôi ko thể mở lòng mình để yêu 1 ng khác....
    thật sự là ko thể

Chia sẻ trang này