1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em ??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tieng_vi_cam_trongmua, 19/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Tiêu đề và giọng văn rất tuyệt! Tớ cảm thông với cậu, và chỉ nói 1 lời với cậu thôi : " viên ngọc trong cát sẽ có ngày được hạnh phúc "
    Chúc bạn vui !
  2. hoanang_hoacat

    hoanang_hoacat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của "tieng_vi _cam_trong mua" mà tự dưng thấy buồn kinh khủng....Có một cái già đó nặng nề đè lên ngực mình....một cảm giác hơi đau nhức.....thương quá "vĩ cầm" ơi......
    Nỗi đau của bạn chắc khủng khiếp lắm...vì chính lúc này đây mình cảm nhận được một phần qua từng câu chữ....hãy cứ khóc đi bạn nhé....nếu như bạn cảm thấy muốn khóc....còn nếu ko hãy cười thật tươi....vì có rất nhiều người vẫn đang bên bạn và cầu chúc bạn hạnh phúc (trong đó sẽ có tôi)......
    Yêu một người đâu phải là tội lỗi,nhưng tình yêu đó có dành cho đúng người hay ko???Hãy cứ chờ mong một ngày mai tươi sáng.....vì hôm nay ta đã sống và đã yêu bằng cả trái tim mình....dù cho hạnh phúc đôi khi ko phải chỉ là những nụ cười.........
    Tôi tin bạn sẽ hạnh phúc......Hãy mỉm cười bạn nhé!
  3. S7_9319

    S7_9319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    To:vĩ cầm
    Bạn nên cố gắng để trở thành cô gái mạnh mẽ hơn.Trong cuộc sống tình yêu ko fải là tất cả.Và có đôi lúc nếu ta nghĩ rằng:ta ko thể yêu ai khác trừ người ấy.Đó sẽ là sai lầm.Chẳng qua người ta thực sự yêu chưa xuất hiện mà thôi,nên ta mãi bị luẩn quẩn vào chuyện cũ.
    Hãy tìm 1 cái gì đó bạn đam mê và sống vì nó.Được làm việc ta sẽ thấy tốt hơn và ko yếu đuối như vậy nữa.
  4. nth82

    nth82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Tựa đề thật hấp dẫn, nick thật hay, tieng_vi_ cam_trongmua, câu chuyện của bạn thì quả thực ko hiếm gặp, biết nói sao nhỉ. Bạn của tui cũng từng gặp trường hợp tương tự, người con trai kia chủ động chia tay, bạn tôi đau khổ với mối tình đầu tan vỡ. Sau một năm anh ta quay lại nói lời xin lỗi nhưng tất cả đã quá muộn. Bạn tôi may mắn đã gặp một người rất tốt, chỉ tiếc là vết thương lòng vẫn chưa lành hẳn vì anh chàng kia vẫn đeo bám làm bạn tôi khó xử.
    Nên dứt khoát bạn ạ, tình cảm ko phải thứ có thể miễn cưỡng hay gượng ép được.
    Chúc bạn sớm gặp một nửa thực sự, người chữa lành vết thương và đem đến hạnh phúc cho bạn.
  5. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    oai , sáng sớm dậy , đọc truyện này thấy giống mình ngày xưa quá . Anh ta cũng nói yêu mình đến cả trăm lần , hứa đến cả chục lần và......... cuối cùng là sự trốn chạy ............ Ko nói được một lời chia tay cho tử tế , cứ thế là biến mất , để mình cứ chờ đợi và hy vọng và nghĩ ra hàng nghìn lý do để biện minh cho sự biến mất đột xuất ấy ........ Để tự cho mình tiếp tục tin yêu và hy vọng ... mù quáng kinh khủng .
    QUên nó đi bạn ạ . Kiếm việc j đó để làm , chú tâm vào học tập , đi chơi cùng mấy đứa bạn thân ........ Đấy là những j mình đã làm để vượt qua giai đoạn khó khăn nhất khi mà mối tình đầu tan vỡ .........
    Chúc bạn vượt qua mọi nỗi buồn ............ Tình yêu ko phải là tất cả , còn nhiều việc để làm mà
  6. sonin_suson

    sonin_suson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    cò bao giơ? ai quay 'Ă?u ngoà?nh lài, 'Ă? thẮy rf?ng ai cứ màfi thẮ sao ??
  7. Pierrevu

    Pierrevu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    bạn ạ " khi cĂnh cửa hạnh phĂc nĂy 'Ăng lại, mTt cĂnh cửa khĂc sẽ mY ra cho bạn, hĂy tĂm nĂ nhĂ".
    ChĂc tiếng vĩ cầm sẽ tĂm 'ược hạnh phĂc vĂ khĂng bu"n nữa.
  8. Pierrevu

    Pierrevu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    bạn ạ " khi cánh cửa hạnh phúc này đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra cho bạn, hãy tìm nó nhé".
    Chúc tiếng vĩ cầm sẽ tìm được hạnh phúc và không buồn nữa.
  9. tieng_vi_cam_trongmua

    tieng_vi_cam_trongmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cũ đã qua :)
    Cũng đã quên rồi , đôi khi nghĩ lại chỉ thấy mình còn quá trẻ con và ngốc xít :P
    Buồn ... nhớ ... và rồi phải quên, quên đi một cuộc tình !
    Thank U so much ! Thanks All !
  10. phuongluu

    phuongluu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã xa em được 10 ngày rồi. Vẫn nhớ em quay quắt. Không biết đến bao giờ mới thoát được tình trạng này đây. Con bao nhiêu việc phải làm nữa.
    Mùa thu ở đất châu Âu này sao đẹp thế. Ngày xưa anh đã từng mơ là sẽ có 1 ngày nào đó được ôm người mình yêu bên dòng sông Sein, lắng nghe tiếng chuông nhà thờ Đức Bà vào 1 chiều thu nắng vàng rực rỡ. Và uớc mơ đó đã thành hiện thực vào mùa thu năm ngoái.
    Anh những tưởng sẽ là mãi mãi, nhưng mọi thứ đã ra đi cũng đúng vào 1 chiều thu như thế, anh cũng đã ôm em thật chặt, nhưng tiếc thay đó lại là lần cuối cùng anh được ôm em, để rồi em mãi mãi xa anh.
    Bình yên và hạnh phúc nhé, yêu thương của anh!

    Được phuongluu sửa chữa / chuyển vào 20:34 ngày 15/10/2006

Chia sẻ trang này