1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em ??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tieng_vi_cam_trongmua, 19/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. betit0203

    betit0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    1.290
    Đã được thích:
    0
    Đã từng nghĩ là điều gì đó đặc biết
    Nhưng giờ thì đã hiểu là chẳng là gì
  2. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Hix. Mình cũng sắp đi du học ... Đọc topic này ... thấy hơi lành lạnh.
    Phải oán trách hay cám ơn ng thứ 3 ...? Mình thích câu hỏi này!
    Nếu em ko thể ở bên anh những lúc anh cần, anh cô đơn, anh mệt mỏi ... Và ng ta thì có thể!
    Nếu em ko thể ở bên anh những thời khắc quan trọng, chia sẻ những niềm vui ... còn ng ta thì có thể!
    Thì sao nhỉ ?!
  3. honeymoon2803

    honeymoon2803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    mới vài tháng trước thôi mình cũng chia tay. yêu xa khó lắm, người ta cũng ko thể làm ngơ khi có người khac ở ngay bên cạnh, có điều kiện quan tâm người ta hơn... và thế là lừa dối mình... rồi cái gì đến cũng fải đên,chia tay là tất yếu
    giờ thì nhận ra đâu fải cứ cho đi bao nhiêu là nhận lại được bấy nhiêu đâu... trước vẫn nghĩ mình là 1 fần nhỏ bé trong lòng người ta, giờ thì nhận ra mình hình như chưa xuất hiện trong tâm trí ng ta bao giờ... buồn lắm nhưng biết sao được lòng người, biết sao đc cuộc đời
  4. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Em là gánh nặng của anh....vì thế em buông tay ra đây .
  5. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    khi tình yêu đã có khoảng cách thi...
  6. imokmen

    imokmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    KHI TRONG ANH KHÔNG EM...
    (blog của em...)
    [​IMG]
    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi vô định cánh chim trời
    Em ngược thời gian, em ngược không gian
    Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
    Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
    Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh
    Mang bao điều em muốn nói cùng anh
    Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
    Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
    Và sẽ thế nào khi trong anh không em?
    Em trở về im lặng của đêm
    Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
    Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
    Riêng chiều này - em biết, một mình em...
    "một chiều ngược gió"
  7. congacon2268

    congacon2268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    chợt nhận ra là mình vừa tạo một nick mới,chẳng để refesh gì đâu,chỉ là...cảm thấy yêu anh hơn và 1 cái nick mới cũng là điều hơi điên rồ,anh nhỉ,điên rồ nhỏ thôi
  8. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Mee too.
  9. u40chuachong

    u40chuachong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    1
    là...là nothing
  10. red_maple

    red_maple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Người con gái khi yêu luôn hưóng tất cả về người con trai. Tâm hồn, thời gian và cuộc sống. Tôi đã từng yêu, từng chia tay...Quyết yêu lâfnn này sẽ ko quá yêu, ko vì anh, nhưng vẫn ko ngăn được trái tim. Anh quá bận rộn, với công việc và bạn bè. đôi khi cũng tự hỏi, em là gì giữa bộn bề đời anh?
    Chi có lao đầu vào công việc và nghĩ đến kiếm tiền để tạm quên đi nỗi nhớ anh. Khái niệm tiền chiến thắng được tình đúng trong trường hợp này

Chia sẻ trang này