1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giacmokotronven, 10/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giacmokotronven

    giacmokotronven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn thích nghe mãi cái album Em của Quang Dũng . Nó khiến em thấy được hoà mình vào cuộc sống , được vô tư , được thoải mái .Chính vậy em muốn đặt tên topic này là Em ..., cho riêng em , và riêng anh biết em đang muốn nói về em , chỉ em mà thôi , yêu anh
    Tối qua em cũng chẳng hiểu sao mình cứ chông chênh đến lạ , có lẽ khi nghe xong những điều anh nói ....có lẽ em là một đứa hay nghĩ nhiều nên em tự mang vào mình những chông chênh đó phải ko anh.Ko hiểu sao em cứ muốn đứng mãi ngắm những ánh đèn , ko nói bất cứ một điều jì nhưng em lại sợ anh buồn nên em đã phải cố , cố để nghĩ ra được những điều jì đó để nói với anh mà em ko thể nghĩ ra được , sao lúc đó em lại ngốc nghếch đến thế nhỉ hihi?
    Em cũng chẳng muốn ol , bởi cuộc sống với em còn nhiều điều khác nữa và ol em chỉ muốn vào tâm sự đọc , tâm trạng để viết thì rất ít mà em biết anh cũng ko thích em viết bất cứ điều jì
    Sáng nhắn tin với anh ....em tự thấy sao mình lạnh lùng đến thế nhỉ ? ích kỷ đến thế nhỉ ? uh rồi tg anh sẽ hiểu được em nhiều hơn , em cũng luôn mong anh hiểu em là đủ ...yêu anh
    .......Đếm ngược tg.....(câu này chỉ anh và em hiểu được thôi nhỉ hihi )
  2. DearSir

    DearSir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Này anh, em thích gió lắm đấy. Ngày gió em thích ngồi ở đâu đó thật rộng và hút gió, ngồi nghĩ miên man, để gió cuốn đi những lo toan trong đầu và em lại ước được bay lên. Nhưng em sẽ thích hơn nếu anh rảnh và đưa em đi dọc đường đê, chỗ đó gió mát lắm, em sẽ không thấy cô đơn vì anh đang ở rất gần. Và nếu anh bận, em chỉ cần một tin nhắn để biết "anh nhớ em, gió gợi nhắc đến em nhiều như là mưa vậy"...
  3. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Album Em của Quang Dũng.........
    Em nghe nó không biết bao nhiêu lần, trên đường em đi làm, khi em đứng đợi xe bus.... Bây giờ chỉ nghe tên album thôi mà em cũng hình dung được em đã nghe nó thế nào, với cảm giác em có anh thật rõ ràng..... Rồi tất cả đang qua đi hay đã chưa kịp bắt đầu, em cũng không biết nữa, có lẽ không nên biết là hơn phải không anh?
    "Anh, mình đã cho nhau nhiều hơn đã hứa, mà vì sao đôi khi em thấy yêu thương thật quá mong manh.........."
    @giacmokhongtronven: Mượn đất của bạn một chút nhé, sao mà mình thấy những gì bạn viết cũng giống mình nhiều lắm....
  4. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Em đi tìm nhưng chẳng biết thấy chưa?
  5. giacmokotronven

    giacmokotronven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ol chẳng muốn viết tẹo nào, viết mà ko có cảm xúc thì cũng chán lắm. Em vẫn nhớ câu nói : Đừng bắt buộc con tim phải biết yêu ? Nhiều khi em tự hỏi ?Em có yêu anh thật ko ?
    Cáu jận anh cũng chỉ im lặng.Em im lặng rồi cuối cùng anh đã phá vỡ sự im lặng đó trong em.....nhiều khi em ko hiểu nổi em ,nhưng có lẽ chính anh đã cho em thấy sự chân thành ở anh mà ng khác ko có khi họ đến với em
    Dường như em tự nhận thấy em vô cảm , bình thản , dửng dưng trước mọi việc , trước tình cảm .....chẳng hiểu sao khi jờ đây những cái ôm của anh , những nụ hôn nồng cháy làm em cảm thấy bình an , thấy rằng lúc nào cũng có anh bên ,yêu anh
    Em thấy sợ tg quá ....sợ tg trôi nhanh......
    Chiều nào trời cũng mưa .....sao cứ mưa mãi thế .Tháng 6 mưa , já trời đừng mưa và em đừng nhớ.......kỷ niệm như rêu ,em níu vào chợt ngã....
  6. giacmokotronven

    giacmokotronven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hơn năm rồi, tg qua đi vậy mà vẫn có những cơn mưa , mưa lạnh , buồn , trống trải , nhớ anh đến nao lòng , quay quắt nỗi nhớ

Chia sẻ trang này