1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mabuvacogay, 04/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mabuvacogay

    mabuvacogay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Buồn! Anh ghét cái cảm giác này. Cái cảm giác mà dạo này nó hay len vào những chỗ trống trong anh. Vì sao em biết ko? Vì những cảm nhận của anh về em. Dạo này em đã thay đổi quá nhiều, quá nhiều. Lúc đầu anh nghĩ: " Chắc là do sức ép của công việc. Vậy thôi!". Nhưng giờ thì anh biết anh đã nhầm. Có phải do thời gian 5 năm là quá nhiều? Không phải đâu em ạ. Anh biết là em vẫn rất yêu anh và anh cũng rất yêu em. Có phải do em nghĩ có người thứ 3 chen vào? Cũng không phải em ạ. Anh chưa từng dành cho ai nhiều tình cảm như anh đã dành cho em. Anh không muốn thanh minh. Thời gian gần đây anh và em dường như xa cách nhau hơn. Ít gặp nhau hơn. Cãi nhau nhiều hơn. Em dường như đã trở thành một người khó gần và đang cố tự tạo ra cho mình một thê giới riêng không có anh trong đó.
    Alo em à e làm có mệt ko? Tình hình có gì ko? Em mệt. Nhiều việc quá.Im lặng.....
    Trưa em ăn gì? Cơm anh ạ. Cô bé cùng phòng mang đến. Im lặng........
    Hôm nay ở cơ quan anh liên hoan đấy. Thế à? Im lặng.......
    Anh ghét sự im lặng của em mỗi khi em và anh nói chuyện. Không có chuyện gì để kể với anh sao? Mỗi câu no''''i của anh là một kho truyện anh đã gợi ý với em và e là người cầm chìa khoá. Chỉ cần em mở nó ra. Thật đơn giản. Vậy thôi!
    Em thay đổi thật nhiều. Có lẽ chính anh là người đã ép em thay đổi nhiều đến thế. Hôm nay em đánh mắt màu xanh. Anh ghét như vậy. Anh xin em đừng make up như thế. Anh ghét những cô gái đánh phấn đậm. Đi làm,đi đường ... anh đã gặp quá đủ rồi. Anh ghét như thế. Anh vẫn nói với em: "Mặt em béo và to quá. Em cười mắt em có vết chân chim đấy nhé". Anh nói thật. Vẫn yêu em rất nhiều. Lại hôn vào má em 1 cái! Chính anh đã khiến em thay đổi.
    Vừa mới sáng nay thôi. Chỉ 1 câu nói đùa của anh mà em lại giận. Lại im lặng. Cả quãng đường đèo em đi làm,ko thêm một lời nào. Em cáu giận nhiều hơn, xa anh hơn, vì sao vậy em???
    Anh nhớ hồi xưa quá!
    Cafe hôm nay đắng hơn mọi hôm. Thuốc hôm nay khét hơn mọi hôm. Anh ngồi 1 mình. Vẫn yêu em nhiều như thế. Không! Nhiều hơn em ạ. Nhiều hơn mọi hôm.
    Nhẹ cả người.
  2. nicobietyeu

    nicobietyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Sao tôi có cảm nhận đây như chính câu chuyên của mình vậy chỉ khác rằng nó đã kết thúc
  3. DaoLamNguoi8

    DaoLamNguoi8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    trong tình yêu người ta đổi thay lúc nào thì mình cũng chẳng biết đâu. Họ muốn xa ta thì tìm mọi cớ để tạo ra sự mâu thuẫn . có khi lúc đó trong lòng họ đã có một ý chung nhân khác còn ta chỉ là thể xác sắp bị vứt bỏ .
  4. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng đọc xong cái này lại thấy thương ex mình kinh khủng.Chắc anh cũng có cảm giác này trong suốt nhưng tháng yêu nhau mà em bắt đầu đi làm.
    Bắt đầu là j nhỉ ???
    Là anh chăm chỉ gọi ĐT và nhắn tin cho em hỏi em đang làm j ?
    Là anh chờ đến 12h để đưa em đi ăn để chắc chắn 1 điều rằng là em ăn cơm đúng giờ?
    Là anh kiên nhẫn đứng chờ em làm việc sau khi đã hết giờ ? Là anh luôn xin được nhập dữ liệu cho em hay làm những công việc mà em phải làm ở công ty để em có thể nhẹ bớt đi 1 chút dù anh biết là em luôn từ chối ?
    Em luk đó làm j nhỉ ???
    Là em luôn nói 1 cách vội vàng là " Anh ơi, em đang có phone " or " Anh ơi, em đang họp " . "Anh ơi, em đang rất bận , ko nói chuyên đuợc nhé ,Yêu anh nhiều " " Anh ơi, em ko nhắn tin đuợc vì em bận lắm, em gọi để báo cho anh biết vậy và Em yêu anh "
    Là em mỗi buổi trưa luôn nói " Thôi anh đừng đón em nhé.Vất vả và mệt lắm .Em tranh thủ ăn cơm rồi làm việc tiếp or chợp mắt 1 luk rồi chiều làm "
    Là em luôn nói " Từ mai ko cần phải đón em đâu vì nhìn anh chờ em em chẳng thế làm việc nổi ,MÀ em thì bận kinh khủng anh ah "
    Là em luôn nói " Anh ko làm đuợc đâu, em phải làm vì đó là công việc của em mà .Cám ơn anh nhé "
    Kết thúc là j nhỉ ???
    Là anh chẳng còn gọi Đt or nhắn tin cho em để hỏi em " Có nhớ anh ko ? " nữa vì anh biết là em bận và em chẳng có thời gian để nhớ anh ,vì em thường bảo " Nếu nhớ anh suốt thì làm việc luk nào , chả thở nổi nữa là nhớ anh ah " .Và anh cũng chẳng còn gọi Đt cho em nữa vì anh bảo " Em ngồi ngay cạnh 2 cái Đt chứ có phải là ko có đâu mà em có gọi cho anh bao h đâu .Vì em bận mà .Nên anh cũng ko muốn làm em bận thêm nữa "
    Là anh buổi trưa ko còn đón em hay hỏi em " Ăn cơm chưa " nữa mà chỉ là 1 tin nhắn rằng " Em nhớ ăn cơm nhé , đừng nhin đấy "
    Là anh chẳng còn chờ em nữa mà luôn nói " Khi nào về đuợc em gọi ĐT cho anh rồi anh đón "
    Là anh chẳng còn nói với em là " Để anh giúp nữa " mà chỉ nói " Làm để sống chứ ko phải để chết .Chuyển việc khác đi em "
    .............................
    Là EM - giờ ngồi viết những dòng này và trên 1 góc nhỏ màn hình là 38 things have to do .Lòng ko buồn , ko vui , ko sốt ruột muốn về dù đã gần 6h vì chẳng có ai chờ em ở cửa , ở nhà , hay chờ em phone
    Là Anh - Giờ nơi nao em cũng chẳng rõ .. chỉ biết .. mãi mãi chẳng chờ em về nữa
  5. 1thoidenho

    1thoidenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0

    5 năm thật dài và có quá nhiều kỷ niệm phải ko bạn? Đọc những dòng tâm sự này mà cứ ngỡ là của chính bản thân mình.
    Tôi đã chia tay, đã xa nhau, chắc là xa mãi với mối tình đầu mà mình đã vun vén, đã chăm sóc. 5 năm bên nhau, 5 năm với đầy ắp những kỷ niệm vui buồn đã tuột khỏi tầm tay mình. Lạnh lùng. Nhẹ bẫng. Tình yêu là thế sao? hạnh phúc chỉ mong manh thế thôi sao? Chỉ 1 cơn gió ào qua mà nó cuốn tình yêu của tôi đi luôn thế sao? Khốn nạn thật!
    Không biết cuộc sống mới của e sẽ thế nào? Vui vẻ? Hạnh phúc? Tôi hy vọng thế và luôn cầu mong cho e sẽ luôn được hạnh phúc, được thoải mái hơn ở bên tôi.
    Hy vọng rằng sau này, khi ta gặp nhau tôi không phải nghe lại những từ lạ mà quen.... Giá như....
    Chúc Em hạnh phúc.
  6. winter_sad

    winter_sad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của chủ topic va ban toc_vang_hoe, chợt giật mình thấy hình như mình đã và đang trở nên xa cách với anh iu như thế,tất cả cũng chỉ vì công việc và múi giờ chênh lệch.
    Sáng, anh đi làm thì em đang ngủ ngon,chiều tối em về thì ở nhà đã là nửa đêm, anh vẫn thức đợi em về chỉ để hỏi han, hnay e làm thế nào? có mệt nhiều không? Trưa em ăn gì? rồi dặn dò lát nữa em cố ăn nhiều rồi ngủ sớm lấy sức nhé...etc, có những hôm anh làm về mệt quá,đặt chuông đồng hồ để tranh thủ ngủ lát đợi e về.
    Nhưng lâu rồi,có lẽ khá lâu rồi anh nhỉ, em không còn nhẹ nhàng hỏi han anh nữa, lần nào cũng vậy, đi làm về,vừa bật may'' lên đã thấy anh hỏi tới tấp,em đã cáu gắt với anh thật vô cớ, k ít lần em gắt gỏng " sao anh k ngủ đi cứ thức đợi em làm gì" những lúc như thế giọng anh lại chùng xuống nói " anh muốn 1 ngày ít nhất mình cũng tranh thủ nói chuyện chia sẻ với nhau đc 1 chút,anh k thức đợi e về thì mình biết nói chuyện với nhau lúc nào bây giờ, với lại chưa thấy e về,k đc nhìn thấy e,anh ngủ k ngon" chẳng hiểu sao em lại cáu và nói " anh cứ thức đêm hôm nhu thế,sáng sớm đi làm mệt mỏi sao làm viẹc hiệu quả đc,ma e đi làm về mệt,muốn ăn uống nghỉ ngơi sớm nhưng a cứ thức như vậy,e lại phải ngồi nói chuyện với anh,mất hết thời gian của em..." sau mỗi lần e nói như thế, anh lại rối rít xin lỗi và giục đi nấu ăn ngay rồi còn nghỉ ngơi,rồi hứa anh sẽ cố gắng ngủ ngay.Vậy mà lần nào cũng như thế,anh vẫn thức đợi còn em thì cứ về thấy anh thì lại gắt gỏng bắt anh đi ngủ.
    Khi anh hỏi "e có nhớ a k?'' e nói "có", anh hỏi " em có yêu a nhiều k,anh yêu em nhiều lắm e k biết đâu" e trả lời " e biết rồi mà,anh hoỉ nhiều thế,đi ngủ đi"...
    Ngày cuối tuần mình có nhiều thời gian bên nhau hơn,e cũng k hiểu sao em k có cảm giác vui bên anh trọn vẹn,đôi lúc e thấy mệt mỏi bởi những lời quan tâm hỏi han quá nhiều của anh,đôi lúc e muốn đc 1 mình,điều này thật khác từ ngày mình yêu nhau.
    Hqua anh có nói 1 câu " anh thấy e dạo này khác khác,có lẽ công việc áp lực quá nên em nóng tính hơn,dù thế nào a vẫn mong đc em chia sẻ,đừng như thế nữa em nhé,mình đã ở xa nhau rồi mà k chia sẻ đc thì anh k biết phải làm sao nữa" 1 chút hối hận thoáng qua,rồi tự nhủ lần sau e sẽ tình cảm hơn với anh,nhưng rồi hnay di làm về lại đâu vào đấy.
    Vừa rồi khi đọc tâm sự của mabuvacogay và toc_vang_hoe, em mới chợt nhận ra mình cũng đang dần để mất đi càm giác yêu thg mặc dù e vẫn rất yêu anh nhưng có lẽ công việc đã chi phối e quá nhiều. E sẽ k để đến khi mọi thứ quá muộn đâu,chắc a đã buồn nhiều lắm vì lâu rồi e k còn hỏi anh về công việc,về 1 ngày của anh ntn,có lẽ e đã quá quen đc anh chăm sóc,lo lắng rồi,anh đừng buồn em nhiều nữa nhe?T,ngày mai sẽ đẹp hơn ngày hnay bởi vì e nhận ra 1 điều em vẫn còn yêu anh nhiều lắm,hãy tha thứ cho sự vô tâm của em trong suốt quãng thòi gian vừa qua anh nhé...
  7. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Hãy giữ anh ấy chặt nhất có thể nhé .Chúc 2 bạn hạnh phúc
  8. hoami2585

    hoami2585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu có gì là yên bình mãi đâu bạn...Chúc 2 bạn sẽ mãi vui vẻ và hạnh phúc
  9. takeshikazuo

    takeshikazuo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái dòng cảm xúc này... làm anh cũng có những suy nghĩ thật khác lạ, suy nghĩ về chuyện của chính anh nữa
    Thật khó nói, khó diễn tả...
  10. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    ôi, đọc xong thấy nhẹ cả người. Tưởng chủ Topic lên đây than vãn về người ấy, nhưng hóa ra ko phải, thấy vui lây cho cô bạn đó vì ko bị nói xấu sau lưng. Ơn trời!

Chia sẻ trang này