1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em.........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Cooler, 04/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    pé : pé có cảm nhựn đc những j mà miềng cảm nhựn hok
    như thể sóng biển cả nghìn lăm vẫn vậy
    tự nhiên như tất nhiên là phửi thế
    hãy nuôn có giấc ngủ ngon nghen
    pé bít đấy, điều miềng mong nhứt nà bên ngừi miềng thật sự iu thương, hãy nàm điều pé mún dưng đừng gây áp lực phửi trở thành ngừi thế lày, thế lọ nghen
    Được twenty_f sửa chữa / chuyển vào 00:15 ngày 17/04/2008
  2. 02XdaIIs

    02XdaIIs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Em.... có người yêu roài anh không kưa em nữa đâu
    Toé....

  3. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Hông vít ngọn xì hay hơn bạn ạ.
    Đại dương dù mênh mông
    Vẫn không thể chứa hết cát trong lòng mình
    ...............
  4. 02XdaIIs

    02XdaIIs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Dù cát có nhiều.... nhưng cát vẫn chỉ là cát...... vẫn nhỏ bé.......
  5. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Thế làm cát thích hơn HAY là đại dương hơn nhỉ?
  6. 02XdaIIs

    02XdaIIs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Dù đại dương có lớn thì cũng bé xíu so với dãy thiên hà tôi mơ tặng em
    ~~~>>> Làm tròn: Cát và Đại dương bằng nhau Tranh chấp làm giè?

  7. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    Em đang điên đấy.
    Em đang chạy trốn trái tim mình. Lúc này em cảm thấy thật sự trống rỗng. Cái cảm giác đáng sợ mà trước khi gặp anh em đã từng trải qua. Và giờ đây nó đang hoành hành trong từng nhịp đập trái tim...
    Em đang đấu tranh với chính mình. Em sẽ vượt qua thôi, chuyện này bình thường mà, cũng sẽ giống như mọi lần. Em quen rồi, em quá quen rồi mà.
    Đừng lo lắng gì cho em nhé. Đừng cố làm gì vì em nữa. Lúc này em cảm thấy giận vô cùng. Mà thôi. Em đang điên mà
  8. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    Em băn khoăn, nếu tình yêu là một chuỗi những đau khổ và chịu đựng thì tại sao lại fải yêu? Tại sao lại fải làm khổ mình thế này? Giải thoát cho nhau có hơn không?
    Anh đường anh
    Em đường em
    Chúng mình chia tay.
    Em lại tự hỏi, chia tay nhau rồi liệu có còn được nhắn tin bông đùa không? Có còn được anh nt chúc ngủ ngon không nhỉ? Có còn được anh đánh thức vào mỗi sáng khi em ngủ nướng không chịu dậy không nhỉ?
    Và anh vẫn gửi tn chúc em ngủ ngon, vẫn đánh thức em bằng những tn dễ thương ngọt ngào? Như vậy có phải mình đã chia tay không nhỉ?
    Thôi anh đừng làm thế nữa nhé. Vậy đâu có được phải không.
    Chúng mình chia tay.
    Em thử k nhắn tin cho anh nữa. Anh cũng đừng nhắn cho em nhé. Vậy là em buồn, em lôi tin nhắn cũ của anh ra đọc. Cuời rúc rích vì 1 tn ngộ nghĩnh của anh. Rồi em ngủ lúc nào không biết. Tay vẫn cầm điện thoại và tn của anh đang mở. Như vậy có phải mình chia tay không nhỉ?
    Thôi em sẽ del hết sms của anh. Em del đây này. 248smss...del del del ...đến 149 em hốt hoảng stop. Tại sao em lại xoá đi????
  9. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    Em đang làm gì thế này? à bởi vì em đang điên mà. Điên thì đâu cần biết mình đang làm gì nhỉ?
    Vậy coi như là em đang điên nhé.
    Chẳng ai chấp người điên cả. Và cũng chẳng ai cần biết tại sao lại điên. Công việc của em làm em phát điên, và cả anh nữa cũng đang làm em phát điên lên.
    Em sẽ k được huyễn hoặc mình đâu. Để rồi người ta mắng em là con điên trong tình yêu.
    Em điên nên em lảm nhảm cái gì đừng để ý nhé. Em nói trước rồi đấy.
    Mặc kệ hôm nay là cái ngày quái quỷ gì, mặc kệ những điều em đã nói, mặc kệ tất cả, để em được nói rằng em cô đơn nhiều lắm...nỗi cô đơn mà em vẫn mang theo bên mình kể cả khi em yêu anh. Có lúc sự cô đơn ấy được tình yêu làm dịu đi, em lầm tưởng mình đã hết cô đơn, nhưng rồi em nhận ra chẳng phải là như vậy. Đã bao giờ em hết cô đơn đâu. Em luôn là người thua cuộc trong tình yêu mà.
    Nỗi cô đơn nó độc ác lắm, nó đang hành hạ em ngày đêm. Em cô đơn trong chính tình yêu của mình .
    Rời bỏ em rồi.
  10. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    Em ngốc ngếch thật đấy. Không ngủ đi mà lại ngồi viết vớ vẩn thế này.
    Em tự nhận ra là em sắp hết điên rồi, sắp trở lại bình thường rồi. Cảm ơn nhìu lắm, vì khiến em nhận ra chân lý của cuộc sống.

Chia sẻ trang này