1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em.........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Cooler, 04/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    Em chợt đến chợt đi không hẹn trước ....
  2. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Em có được một người biết lo lắng cho em...
    Em có được một người yêu em chân thành...
    Và em tin
  3. votran11

    votran11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Hơn thế nữa lại cùng họ Vũ. Cuối năm nay Vũ + Vũ thì mưa to phải biết.
  4. chan_nan

    chan_nan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Em là điều a thấy khó hiểu nhất trên đời
  5. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Úi anh hóng hơi cao đấy .
    Họ Vũ thì chỉ là đùa thui. hihihihi
  6. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Em
    Vũ nào thế?
  7. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi anh: "em nên bắt đầu từ đâu?". Anh cười thật tươi nói thật nhẹ: " Không có bắt đầu thì sẽ không có kết thúc". Em đỏng đảnh đáp lời " Không có bắt đầu, không có kết thúc tức là chẳng có gì xảy ra". Anh giật mình chẳng thể nói gì chỉ biết cười trừ.... Đã lâu lắm rồi anh không tìm thấy cái cảm giác đó!!!
  8. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    ...Người yêu ơi dù mai này cách xa, mãi mãi diệu kì là tình yêu chúng ta. Và anh biết một điều thật giản dị, càng xa em anh càng thấy yêu em....
    Em gối đầu lên tay anh thì thầm:" Chúng mình có vội vàng quá ko anh" - Anh cười nhẹ nhàng " Vội vàng để chúng mình có nhiều thới gian bên nhau hơn". Em ko nói gì quay mặt hát một câu hát vu vơ. Anh im lặng ngắm em hát... Với ai anh cũng thế àh- Anh giất mình nhưng ko trả lời, nhưng trong thâm tâm anh muốn nói với em răng" Anh vội vàng vì anh muốn giữ chặt em, và em là duy nhất trong tim anh".
  9. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Bài hát: Hãy trả lời em
    Em hỏi anh có bao giờ con sông kia thôi ngừng trôi
    Anh trả lời em rằng một ngày nắng hạn sông sẽ cạn khô
    Em hỏi anh có khi nào đam mê kia thôi ngừng bay
    Anh trả lời em rằng mây ngừng bay khi mưa đến bất chợt
    Em hỏi anh có bao giờ anh thôi không còn yêu em
    Anh trả lời em rằng cuộc tình chúng mình không bao giờ tan
    Em hỏi anh khi nào anh đi chung đường người ta
    Anh cười với em rằng tình yêu chúng ta mãi chung một đường
    Nhưng sao hôm nay anh đã đi xa em rồi
    Như con sông kia đến lúc cạn khô
    Em đây ngây ngô khóc than đêm ngày
    mong sao nước mắt lấp đầy con sông kia
    Sao khi xưa anh không nói với em đôi lời
    tình yêu đôi ta có lúc tàn phai
    cho con tim em xót xa mong chờ
    trời tan cơn mưa mây sẽ lại bay...
  10. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Em nói với anh rằng hôm qua em ngồi khóc ở vỉa hè nơi chúng ta thường hẹn hò. Anh xót lòng chẳng biết nói gì! Anh từng nói với em rằng bất cứ lúc nào cần anh, em chỉ cần gọi điện cho anh. Em yêu àh! bất cứ lúc nào tức là kể cả khi ta chia tay em vẫn là người anh muốn chăm sóc và bảo vệ!!!

Chia sẻ trang này