1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi autumnlawn, 11/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Số là thế này , em vừa gặp chuyện gia đình, buồn....Hồi ấy e về VN giải quyết, đáng nhẽ Cáo phải động viên em, đằng này em gà đến mức em xoắn lấy Cáo....các bác chắc hiểu cả...rồi Cáo bày trò giận hờn vu vơ....!
    Rồi em lại sang đây học tiếp...mà em ...."ốm" rồi các bác ơi, trước kia Cáo và em chatchit liên tục , phone , SMS liên tục, giờ em Đ...thèm nt cho Cáo, Cáo nt thì e trả lời ỡm ờ cho qua, cái gì cũng thấy nhạt thếch....e chả bận tâm cái gì...mà có mỡ đến miệng chắc kô buồn ngó....! Có phải e sống thực tế quá rồi kô, ngày xưa thì tintưởng vào TC của Cáo lắm nên mới SMS, YM thường xuyênthế....giờ xa nhau , chắc đ...có cái TY nào đẹp mà xa nhau về khoảng cách thế này...nhiều lúc e chả tintưỏng đc Cáo(Cáo kô đủ "lực " để động viên về mặt tinh thần cho em )
    Giờ e làm sao để lấy lại cảm xúc ạ....hay cáo hết bài với em,hay em ...thờ ơ , hay em ...già rồi hả các cao thủ ơi!!!
  2. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung thêm là em từng oánh đồn có địch từ..bên kia quả đất câu hẳn Tomahow về VN...Cáo Xinh , vệ tinh chằng chịt mà em lại....chán.....hay iem muốn lên 1 "tầm cao" mới đây ạh....hay iem bị sock tâm lí nặng nên giờ..lãnh cảm, d...bất cần đời các bác ạh
  3. 0snape0

    0snape0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    "xong" rồi thì tắm rửa cho sạch sẽ đi
  4. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    chắc đệch gì nó đã thích ông thật
  5. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    ặ kơa, em hỏằi nghiêm túc 'ỏƠy...có phỏÊi bỏằ<1 cú sock tÂm lẵ nỏãng quĂ rỏằ"i sinh ra nhặ thỏ kô ỏĂ...em nghâchỏÊ có "cỏằưa" cho nhau và lỏĂi chỏÊ là cĂi qwerty ....gơ nên ....chĂn, hay em "già" rỏằ"i nên "yỏu" ỏĂh....
  6. haha_chetchua

    haha_chetchua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    thế còn cái em mới kia, tình hình sao rồi
  7. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Tình hình đang lắng xuống bác ạh, kẻ địch mới toàn đòi "chiến", ta toàn đòi hòa...em muốn yên thân các bác ơi! Làm sao ổn định tâm lí đây ạ...em đang rất mệt mỏi mà cáo cứ...abc
    Được autumnlawn sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 11/12/2008
    Được autumnlawn sửa chữa / chuyển vào 21:35 ngày 11/12/2008
  8. ducphuong007

    ducphuong007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    " Xong " rồi thì zọn zẹp chiến trường đi! Nhớ là đừng để lại hậu quả
  9. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Ờ chú mày xong là đúng rồi .Viết như thằng hãm vậy chắc là xong rồi.Mà xong cái con mẹ gì anh chịu chú!.Ném quả đá rồi lượn
  10. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Chú này hành văn thế này tán đc gái thì anh chịu....chắc suốt ngày đi chơi, chả hoc hành mẹ gì, đúng ko??

Chia sẻ trang này