1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi autumnlawn, 11/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Lấy lai cái gì nhở...cái gì qua rồi lại còn lấy lại á
    Chú vẫn sống ở thì quá khứ à....
    Fải tự tạo ra cái mới thôi !
  2. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Thế e đang chửi con mẹ anh đấy à, mà anh tặng em cục đá to thế....bác chửi e, e có gì ngu em chịu , nhưng chửi như bác thì nên xem lại tư cách ], hay là cá mè 1 lứa với thằng em này
  3. cobedethuong305

    cobedethuong305 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    0
    đọc ko hỉu lắm, chắc bác bị lãnh cảm roài
  4. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là đọc toét mắt 2 lần đíu hiểu gì, thật sự nói thật thế. Bác viết chủ vị rõ ràng đi, bỏ mấy cái đoan 3 chấm nữa. EM ko theo nổi hix
  5. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Ờ, iem cũng chả hiểu mệ zì! Nói hoạch toẹt ra cho nó rõ ngọn ngành Bác ợ, có zì thì các cao thủ dễ zúp, các đàn e dễ học
    Bác cứ 3 mới chả chấm, ngoặc mới chả kép , ah mà ko khéo các Bác quạo nhau trên này thì khộ, khộ nhắm
  6. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Giọng khệnh vãi, kiểu này thùng rỗng kêu toa đây mờ, cứ đi giữa rừng mơ bắt con tưởng bở đi
  7. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Thích câu nói này của bác.
  8. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Đọc bài chú này từ sáng, mà làm biếng viết quá, tự nhiên tối nay ngủ không nổi, coi như giúp chú viết lại cho bà con thông cảm và thấu hiểu chú vậy:
    Số là thế này. Em là một thằng nửa nội nửa ngoại, vì em là du học sinh, nên em có quyền nói thế.
    Hồi ấy (éo biết hồi nào), gia đình em bị kê vào mục quy hoạch làm điện đường trường trạm (nên hơi buồn), em về VN để giải quyết, mà thực ra cũng éo giải quyết được việc gì, vì là con cái trong nhà nên phải về thôi, còn giải quyết thì kệ ông bà già em muốn giải gì thì cứ giải.
    Mà theo đúng kịch bản Hàn xẻng, thì con bồ em phải đóng vai mùi, còn em đóng vai khổ. Nhưng vì phởn quá, với lại không được đụng vào việc gì của gia đình (đụng đâu hư đó, nên bị cấm). Vì thế sau khi em đóng tròn vai khổ, thì em thấy hết khổ. Nhưng con đào của em nó vẫn thích đóng vai mùi, mà sao nó đóng dai thế không biết, thế nên em sướng nó, em lợi dụng vai mùi của nó để đóng thêm vai Sở.
    Con đào thấy mình đóng tròn vai mà thằng kép không chịu diễn đúng kịch bản nên nó giận (mà thực ra nó cũng éo biết giận để làm gì nữa).
    Vì em chả làm gì giúp được gia đình nên em đi qua nước ngoài ăn chơi tiếp. Mà sang đến nước người rồi tự nhiên nhìn mấy con đầm tây ngon quá, em tự nhiên thấy chán con đào xí ở nhà, tự nhiên thấy chuyện nt liên lạc với con nhỏ xấu xí làm em nản, em nản nên em éo thèm nhắn nữa.
    Đấy, thế là em phải ghép cho em cái mác vô cảm, không thì dân quê cha đất tổ nó khinh em. Mà khi đã có cái mác lạnh lùng con thạch thùng thì em lại muốn mọi người phải biết trên đời có một thằng đàn ông rất rất .....ngon như em, nên em lên đây bảo cho các bác nghe.
    Các bác nghe xong thì vào chửi em mấy câu cho em tỉnh, nhưng chửi phải chửi câu em khoái cơ, kiểu như "cậu sống lý trí quá", "cậu thật quá đáng với toàn bộ phái nữ" hoặc là có mấy em gái vào chửi "anh thế là ác lắm đấy".

    P/s: sai chi tiết nào thì tự bổ sung lấy nhá, anh chỉ giúp chú đến thế này thôi
  9. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Haizzz, đáng tiếc cho bác Cong lâu nay em khâm phục bác!....Bác làm như bác đứng giữa mọi người, bác làm đạo diễn cho bài viết và "tư tưởng" của em, bác chơi e cái giọng mỉa mai chẳng thua ai của bác, em nhận xét cho bác 1 từ Thất vọng!
    Hoàn toàn e kô có ý trên, vả lại em chưa hiểu đào với kép là cái gì ở đây , như bác nói.
    Thứ nhất E bị tâm lí vì chuyện gia đình ,
    thứ 2 GF chưa hiểu suy nghĩ của em , và e lúc này kô có đủ nhẫn nại và bình tĩnh để mà à ơi, tâm sự với nó, lúc cần thì chưa đc sự chia sẻ của GF .
    Vấn đề là làm thế nào em cân bằng được 2 cái mâu thuẫn này trong đầu.Đấy, thế mà các bác tặng em đủ mọi thể loại, nào là chém chiếc các kiểu, khoe mẽ, nào là em cần lời khuyên , lời chê theo kiểu em là đứa Tởm, oai.
    Em cũng đủ suy nghĩ để hiểu rằng trong cái mạng ảo này, khen hay chê để đc cái gì,đưọc cái danh hão trên mỗi cái 4rum này ấh hay để AQ.
    từ lời khuyên , khen , chê của các bác nhiều bố còn vác ra đời mà áp dụng , chả biết hoàn cảnh của mình, kiểu "đẽo cày giữa đường" rồi lại lên đây bù lu bù loa, làm trò cưòi cho thiên hạ.Như bác 1thoidaqua, bác phân tích đầu đuôi, logic, đủ các thể loại cho anh em, thể hiện vốn sống của bác ,thế mà có bác nghe dung tục quá phang lại ngay.Mặc dù có bác suy nghĩ rất thấu đáo, có trước có sau, nhưng người nghe mangtrăm cái bí kíp ấy gộp lại 1 quyển như đúng rồi
    .Nói chung, mỗi bác 1 cách hiểu, 1 cách phát ngôn, em miễn bàn luận, phán đúng, phán sai, chém gió , hay mượn gió bẻ măng, các bác tự biết ạ!
    Được autumnlawn sửa chữa / chuyển vào 01:33 ngày 12/12/2008
    Được autumnlawn sửa chữa / chuyển vào 01:35 ngày 12/12/2008
  10. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    BỊ ném đá nhiều khôn ra rồi đấy

Chia sẻ trang này