Không biết từ ngày chúng mình chia tay anh đã nhớ em cồn cào thế này bao nhiêu lần? Đọc dòng tâm sự về mưa của một người nào đó trên dđàn này, nỗi nhớ em trong anh lại cồn cào da diết. Anh chợt nhận ra anh vẫn còn yêu em, yêu nhiều lắm. Anh cứ ngỡ tình yêu anh dành cho em còn sâu đậm hơn cả thời gian chúng mình vẫn còn bên nhau. Lạ lùng thật, chúng mình đến với nhau, nói lời yêu thương cũng vào một buổi tối Hà Nội mưa phùn. Cầu Long Biên đã chứng kiến cho lời yêu thương đầu tiên mà anh dành cho một người con gái. Cũng là mối tình duy nhất của anh. Rồi ngày chia tay, trời cũng mưa. Nhưng còn trộn lẫn cả nước mắt. Nước mắt của em, của anh. Đều là mưa, nhưng sao lại mang đến cảm giác trái ngược đến như vậy? Vài ngày trước, anh đến thăm ông. Người duy nhất chứng kiến mối tình của chúng mình trong 2 năm trời. Ông vẫn vậy, thích đi đây đó và hát. Ông hát vẫn hay như vậy, vẫn những bản tình ca ngọt ngào và êm dịu. Anh ngồi nghe ông đàn và hát cả một buổi chiều. Ông nhắc nhiều đến em, tiếc cho tình yêu của 2 đứa mình. Em vẫn lui tới thăm ông, còn anh thì ít hơn. Chỉ khi nào nhớ em da diết anh mới lại đến để nghe ông hát, chỉ tiếng hát của ông mới giúp anh yên bình trở lại. Vậy mà chúng mình đã không còn gặp lại nhau dưới mái nhà ấy. Em bây giờ khác trước nhiều quá. Không còn mái tóc tự nhiên ngày nào, cũng không còn ánh mắt khiến anh si mê. Hôm trước anh cứ ngỡ gặp lại em trên con đường ngày nào. Vẫn dáng vẻ và mái tóc đó. Anh chay theo và nắm chặt tay. Nhưng ánh đã nói cho anh biết đó không phải là em. Chỉ còn 4 tháng nữa là anh sẽ hoàn thành xong những việc mà một thời anh và em cùng hướng đến. Nó đã từng là mục đích và ước mơ của cả 2 chúng ta. Rồi sau đó anh sẽ đi trên con đường của anh, chỉ riêng anh mà thôi. Giờ đây em đã có một cuộc sống mới. Một tình yêu mới. Anh cầu mong người đàn ông hiện nay sẽ mãi yêu em bằng một trái tim chân thành và sẽ che chở cho em cả cuộc đời này. Anh cũng sẽ thực hiện lời hứa của mình. Sẽ không làm người con gái nào khác đau khổ nhiều vì anh như em đã từng. Anh sẽ sống thật tốt, dù cuộc sống của anh giờ đây không còn có em.
Tình yêu đến rồi đi, những nỗi vui buồn đan xen lần lộn, hi vọng anh sẽ tìm được người yêu mới, hạnh phúc anh nhé!
bảo sao cái hồi lâu lắm rồi e đi qua cầu Long BIên thấy có 1 đôi tình nhân đứng hẹn thề mãi mãi bên nhau, k bao giờ nìa xa, lúc ấy e nghĩ chắc đôi này hp lắm. thế mà....ct thật rồi (k biết có fải bác này k) [chỉ nói yêu thôi....đừng nói yêu mãi mãi!!!]
Trùi, topic này từ lâu lắm rồi mà lại có người up lên. . Em vẫn còn đó, dù có anh hay không. Dù trời mưa hay nắng, dù tia nắng mùa hạ có in trên ánh mắt hay xuyên qua kẽ tóc. Thời gian làm thay đổi mỗi chúng ta, em của ngày đó khác hiện tại và anh. Anh cũng thay đổi quá nhiều rồi ...
hic... người ta up nó lên thì có sao đâu...! thui quên đi anh à... người ta hp rùi thì a cũng phải tìm chốn bình yên cho mình chứ.... khi nào về hn thì lại đi đàn đúm với box vp na...!