1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi IamAlwaysBesideYou, 29/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IamAlwaysBesideYou

    IamAlwaysBesideYou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2001
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Tại sao nhiều lúc chúng ta quá ngang bướng, không ai chịu ai cả . Em thì theo lẽ của em, anh thì theo lẽ của anh , để rồi dẫn đến chắng đứa nào muốn nói chuyện với đứa nào nữa cả.
    Lúc này anh đang ngồi nghĩ lại thời gian chúng ta dành cho nhau tuần trước, có lẽ đó là thời gian anh cảm thấy hạnh phúc, ấm cúng nhất mà anh đã có được từ lúc bên em.Anh biết thời gian đó em yêu anh rất nhiều, và anh cũng vậy .Nhưng cái tinh ngang bướng cứng đầu của 2 đứa luôn là lý do của tất cả các cuộc cãi cọ.
    Không hiểu rồi tụi minh có thể làm lành rồi lại nhìn vào những lần cãi nhau như thế này cười bảo rằng chúng ta như trẻ con. Có lẽ lần này là lần cãi nhau rất người lớn chăng , anh không biết nữa.
    Tuần trước thật là tuyệt vời, nhưng ko biết nó có phải là ngọn lửa bừng sáng trước khi tắt lịm đi mãi mãi ko ?
    Hope you come back soon.
    NTH
  2. emgaionline

    emgaionline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    nếu không hợp tính thì chia tay sớm là điều tốt nhất . Để cho nó trở thành tình yêu đẹp , còn đỡ hơn sau này phải đem ra tòa ly dị .
    Tình chỉ đẹp khi tình tan vỡ ...
    http://www.ttvnol.com/forum/pop_profile.asp?mode=goE***&id=0
  3. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    cãi nhau là thường... cái gì trái dấu thì mới hút được nhau chứ. càng cãi càng hiểu nhau mới đúng là tình yêu. còn nếu cãi càng ghét nhau thì thôi.. đừng có tự nhận đấy là tình yêu.
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...
  4. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    nếu không cãi nhau thì có nghiẫ là chẳng còn yêu nhau nữa vì như thế là đã chán nhau rồi khônng buồn cãi nhau nữa
  5. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Nhưng cãi nhau thì cãi nhau vừa thôi...Hạn chế thôi, Chứ cãi nhau nhiều đến mức thương xuyên thì mệt lắm.Lại khiến cho ta và người đều thấy nhàm chán , khó chịu ...Cố gắng kìm nén cảm xúc của mình để mọi chuyện tốt đẹp hơn chứ đừng làm chuyện thành ra căng thẳng quá.
    Love to see you cry...
    i miss you
    [​IMG]

Chia sẻ trang này