1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em_tình yêu đơn fương của tôi

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi chun_tian83cn, 24/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chun_tian83cn

    chun_tian83cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    em_tình yêu đơn fương của tôi

    Em hiểu mà, tôi hiểu em nhận ra tôi, tôi đã theo sát em lâu lắm rồi, từ ngày tôi quen em, tôi biết tôi sẽ có ngày như thế này, nhưng không ngờ nó lại nhanh như thế. Quen em, tôi tìm hiểu mọi thứ về em, em hay lên mạng, tôi tuần nào cũng cố gắng lên cùng em, nhưng em không bao giờ chat với tôi, em không thèm add nick tôi chỉ vì em còn phải chat với người yêu của em. Chỗ tôi ở xa kí túc xá của em, nhưng tôi vẫn ra chỗ em ở để chat, tôi biết em hay vào ttvn, tôi cũng vào theo chỉ để đọc những bài em viết về người yêu của em. Thời gian này em buồn bã ra sao, tôi lại không biết à? Em nói dối tôi khi tôi hỏi, chỉ vì em hiểu tình cảm tôi dành cho em, em sợ tôi sẽ càng yêu em hơn, không cần như thế tôi cũng đã yêu em quá nhiều rồi.
    Tại sao em ko chấp nhận tình cảm của tôi, liệu người yêu em có xứng đáng không? người đó đâu lo lắng gì cho em, người đó đã gây cho em những chuyện gì, khiến cho em như thế nào, điều này chắc em ró hơn cả. tôi không hiểu sao lần này, em lại phản ứng nhẹ nhàng như thế, không như lần trước, em đã phải ăn cái tát của H. Tôi chỉ muốn nói với em rằng: bằng mọi cách tôi cũng sẽ làm cho em yêu tôi, vì tôi hiểu em ko phải hoàn toàn xa lạ với tôi nhất là thời gian vừa rồi, em định dùng tôi để lấp chỗ trống?em nghĩ rằng tôi ko biết?em ngây thơ quá.em sợ tôi vào đây sẽ khiến em khó xử à?tôi ko sợ, tôi muốn cho mọi người biết tình cảm của tôi, tôi nghĩ mọi người sẽ ủng hộ tôi hơn hắn.
    Tặng em bài hát mà tôi luôn hát khi đi với em:
    Từng chiều buồn lang thang bước trên con đường, lặng nhìn mùa thu đưa lá rơi bên thềm, một mình thuwong nhớ ai không gian như hoang vu, một tình yêu giá băng yêu đơn fương mình tôi.
    Nàng đẹp như ngôi sao sáng cao trên trời,nụ cười xinh tươi sáng như hoa hương dương, lạnh lùng em bước qua muôn hoa tươi trông theo còn lạii anh ngất ngây trong cơn mơ mình anh.
    Một cuộc tình mà mình dành riêng cho em, dù năm tháng trôi qua vẫn còn đây, biết yêu em thương em mong em trong trái tim nhưng không thể nói lên anh yêu em.hãy bước đi và đừng nghĩ suy dù cho em không cần anh nhưng anh vẫn cần em dù em ra đi thật xa thật xa giấc mơ của anh, anh thấm giữ trong tim bóng dáng của em.
    Sẽ mãi mơ về em hơi em, tình yêu trong mơ của anh anh thầm mong một lần được ôm em trong vòng tay cùng nhau bước trên yêu thương cùng đắm say mộng mơ, mình sẽ mãi bên nhau.
  2. lovely_apple123

    lovely_apple123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Vậy sao? Hoá ra là muốn phá à? Chuyện riêng tư như thế, có nên post lên cho mọi người cùng đọc như vậy ko? Hoá ra từ trước đến nay tôi bị theo dõi, tôi bị lừa mà ko biết à? đừng xưng anh như thế, hãy cứ ông tôi như ngày nào đi, tôi ko thích thay đổi, hiểu chứ, đúng vậy đó, tôi muốn dùng ông để lấp chỗ trống đó, ông hiểu được rồi thì còn nói làm gì, để nói rằng ông cao thượng ư? Tôi chán lắm rồi, sao tự dưng bi giờ có những người tôi ko muốn gặp thì cứ gặp vậy nhỉ? Thôi có gì ngày mai ông sang chỗ tôi có gì nói chuyện sau, chấm dứt tại đây nhé, tôi ko thích lằng nhằng rách việc. Tôi quá mệt mỏi rồi, ông hiểu mà, tôi cắm ghét tụi con trai các ông, yêu rồi dễ quên lắm, những lời mồm mép của các ông tôi nghe nhiều rồi, tôi đã từng tin tưởng nhưng đáp lại tôi nhận đượcc ái gì, toàn sự thất vọng và phản bội, con trai các người khi được người con gái yêu rồi thì chóng quên lắm, tôi giờ ko còn tin tưởng vào các người nữa rồi, đừng nói gì cả vô ích, nếu muốn làm bạn thì làm bạn, còn ko thì tôi xin lôi, mặc dù tôi quý ông thật đó, thời gian vừa qua, nhờ có ông tôi mới có thể bình thản hứng chịu mọi chuyện, cám ơn ông rất nhiều, nhưng hiện tại tôi ko thể yêu ông được, có cảm kích ông, có quý trọng ông, nhưng yêu thì hiện giờ tôi chẳng yêu ai cả, tôi chỉ yêu bản thân mình thôi. Hiện giờ nhờ có ông tôi ko còn nghĩ đến người đó nữa, nhưng ko phải vì thế mà tôi có thể yêu ông được, hãy cho tôi thời gian, okie? Dù sao cũng cảm ơn tất cả những gì ông đã làm và dành cho tôi, tôi thực sự xúc động, cám ơn nhiều, hẹn sáng mai gặp, về sớm đim chào......
  3. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Với mình , những mối tình đơn phương bao giờ cũng đẹp , cũng cao quý . Có lẽ khi yêu đơn phương người ta cảm nhận được tình yêu rõ ràng hơn , mạnh liệt hơn và ..........nhiều thứ hơn . Nhưng rồi cũng sẽ qua đi , có thể 1 lúc nào đó ngoảnh đầu nhìn lại bạn sẽ mỉm cười vì bạn có 1 ki niệm đẹp về tình yêu . Hãy cố lên bạn nhé , nhưng mình ko khuyên bạn theo đuổi cái ko thuộc về mình .
  4. midoka

    midoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Bị đá rồi,sao không kiếm cô khác mà yêu.
  5. blue_libra

    blue_libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn tác giả! Tình yêu đâu thể gượng ép! ( Hay là ông bạn thích nc ép trái cây , fải rồi ông thích nc táo nhất đúng ko? ) Cứ để mọi thứ tự nhiên đi nào! Chúc ông bạn may mắn!! Nhưng mà tôi khuyên cô bạn Táo thân mến ! Ko nên như con nhím xù lông như thế ! Ông bạn tác giả chỉ là tâm sự chút thôi mà!! Có ai biết cô là ai đâu mà fải dùng mọi biện fáp tự vệ đấu tranh sinh tồn quyết liệt như vậy?? Vui vẻ lên nào ===> trẻ lâu đấy!!! Còn ==> chóng già đấy!!
    Một ngày tốt lành như mọi ngày!!
  6. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    đừng nặng lời như thế bạn ơi .Dù viết lên bài này ngươi viết là thật lòng hay giả dối nhưng bạn ko nên xúc pham tình cảm ấy .Hãy tôn trọng nó ,cho dù bạn ko hề có tình cảm đáp lại .Bởi tình cảm là đang quí và đáng trọng
    mình rất hiểu nỗi khổ của người yêu đơn phương và bạn chỉ là người nhìn một phía _ phía cả những kẻ thất tình .Vì vậy đừng nên nói thế
  7. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    theo Midoka thì thế nào là bị đá, 2 người đó đã yêu nhau đâu mà dá với chẳng đấm.
  8. midoka

    midoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Bộ không thấy chun_tian83cn tâm sự sao.Mặc dù hắn biết cô kia ó người yêu rồi vẫn đâm đầu vào.Ông này kém!Cô kia có mỗi một người mà cũng yêu.Phải yêu cô nào có hàng tá người theo đuổi ấy,đó mới là mẫu người lý tưởng.Đã thế lại còn bị từ chối.Kể cũng tội nhưng bị đá cũng đúng.
  9. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    He...... thôi chúng ta đừng buôn trên nỗi đau khổ của người khác nữa, chúng ta nên khuyên Chun_tian ko nên theo đuổi nữa làm gì, cái gì đến sẽ đến thôi mà, đừng cố gượng ép. Mà tôi nghĩ Lovely_apple cũng phải có 1 thứ tình cảm đặc biệt nào đó với Chun_tian thì mới thế chứ, hi`.......thật đó, suy từ con gái ra thôi, mọi người có tin rằng sau 1 tháng nữa 2 người sẽ nảy sinh tình cảm ko? Thuỷ nghĩ sẽ là như thế đó, Thuỷ tin là thế, chúc 2 người hạnh phúc.
    To lovely: hãy quên ngay người đó đi, người đó ko đáng, vả lại người ta cũng đang vui vẻ với duyên mới rồi, thì mình tội gì ôm rơm nặng bụng, đến bi giờ đã quên được như vậy rồi, thì sẽ làm được thôi, okie? Chẳng có chuyện gì là ko làm được, để kiếm được người yêu mình thật sự rất khó, đừng vì mãi kỉ niẹm cũ mà quên đi người tốt ngay bên mình. Kỉ niệm mãi mãi chỉ là kỉ niệm, chúng ta ko sống bằng kỉ niệm, chúng ta sống bằng hiện thực.......
  10. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    Cô bạn Táo ơi , có vẻ cô hơi quá lời rùi đấy . Tôi công nhận là khi tán nhau thì họ say , họ mang trọn con tim cho cô . Nhưng con người ai cũng thế , nhận được quá nhiều sẽ chóng chán . Vì vậy trong tình yêu , đừng lên cho nhau tất cả . Hãy tạo nhiều khoảng cách , đôi khi có thể còn cố tình có một vụ cãi nhau .

Chia sẻ trang này