1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em_và THẾ GIỚI KHÔNG TÌNH YÊU.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Katie_cat, 23/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Em thích mèo nên anh gửi thêm cho em
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được WHITE TIGER sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 08/10/2005
  2. matckba

    matckba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Khì....... em ah, em còn lôi ra gặm nhấm tức là trong em vẫn còn người đó, vậy thì đâu có lối cho người đến sau nữa chứ. Anh cũng biết kỉ niệm thì khó quên nhưng không thể cứ giữ mãi để rồi tuổi thanh xuân qua mất, vậy là em tự đánh mất cơ hội của em rồi.
    Ai cũng phải bắt đầu từ số 0 em ah, nhưng cái chính là bây giờ em đã sẵn sàng hay chưa?
  3. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Gửi cho Katie cái này nhé!:
    http://www.novovina.net/whereishappy.htm
  4. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    http://ttvnol.com/uploaded/dunk83/42-15269216.jp
    anh cho anh một ngày, để được cùng em lang thang trên phố...
  5. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh White nhé,mấy con Mèo buồn cười quá!
    Em rất thích mèo,nhà em có con Mèo tên là Katie nên em lấy tên của nó làm nick luôn .
  6. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay không vào đây,thấy nhớ nhớ.
    Em đang ở biển,nhưng biển mùa này bắt đầu lạnh.Ra biển gió thổi ù tai,buốt đến tận óc.Em lại không mang áo ấm,cứ đứng co ro...Em hay mơ mộng,đứng ở biển làm người ta mơ mộng nhiều hơn,giá có chàng đẹp trai nào đó hiện ra và nói : mình cùng đi dạo em nhé!
    ...Nhưng biển buổi trưa vắng quá...
    Em quay về,tìm một quán Net,hôm nay chỉ muốn đọc tâm sự của mọi người thôi,chẳng muốn viết gì,bởi hôm nay trong lòng em trống rỗng...
    biển vẫn rì rào hát bài tình ca muôn thủa...
    Được Katie_cat sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 10/10/2005
  7. blueriverhn

    blueriverhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chào Katie_cat,
    Tâm trạng của Katie_cat, tức là cứ đứng trước một cảnh đẹp lại mong có người bên cạnh, rất phổ biến. Có thể là trước biển cả mênh mông. Một cảnh đẹp xao lòng nơi miền đất lạ. Hay chỉ là một chiều hoàng hôn Hồ Tây, một đêm thu Hà Nội nồng nàn hoa sữa. Muốn buồn thì rất dễ...
    Nhưng nghĩ một chút, cuộc đời nào có quan tâm đến việc ta có ai bên cạnh hay không đâu. Sóng vẫn vỗ, trời vẫn xanh, hoa vẫn nở, chim vẫn hót. Dòng thời gian vẫn cứ mải miết trôi đi. Điều này đến, ta lại chờ đợi điều khác, tự nhủ rằng khi có nó tôi sẽ hạnh phúc. Rồi lại chờ tiếp những điều khác nữa. Nhưng nếu ta sống mà cứ chờ đợi những thứ chưa đến có phải uổng phí cuộc đời không nhỉ. Hãy cứ tận hưởng cuộc sống trong từng khoảnh khắc thôi, vì tập hợp những khoảng khắc đó làm nên cuộc sống...
  8. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0

    Chào Katie_cat,
    Tâm trạng của Katie_cat, tức là cứ đứng trước một cảnh đẹp lại mong có người bên cạnh, rất phổ biến. Có thể là trước biển cả mênh mông. Một cảnh đẹp xao lòng nơi miền đất lạ. Hay chỉ là một chiều hoàng hôn Hồ Tây, một đêm thu Hà Nội nồng nàn hoa sữa. Muốn buồn thì rất dễ...
    Nhưng nghĩ một chút, cuộc đời nào có quan tâm đến việc ta có ai bên cạnh hay không đâu. Sóng vẫn vỗ, trời vẫn xanh, hoa vẫn nở, chim vẫn hót. Dòng thời gian vẫn cứ mải miết trôi đi. Điều này đến, ta lại chờ đợi điều khác, tự nhủ rằng khi có nó tôi sẽ hạnh phúc. Rồi lại chờ tiếp những điều khác nữa. Nhưng nếu ta sống mà cứ chờ đợi những thứ chưa đến có phải uổng phí cuộc đời không nhỉ. Hãy cứ tận hưởng cuộc sống trong từng khoảnh khắc thôi, vì tập hợp những khoảng khắc đó làm nên cuộc sống...
    [/quote]
    Blueriverhn mới thay avatar đẹp thế!
    Dạo này Katie đang bị điều đi công tác,nhớ Hn quá,nhưng mai về Hn rồi.Ở biển nhiều gió thế là Katie ốm rồi,hic hic.Làm việc mà nước mắt nước mũi cứ tèm lem như trẻ con,cúm mà.
    Lúc này chỉ thèm được bay về nhà,ngủ một giấc,rồi ngủ dậy đọc 1 cuốn sách dở dang đầu giường...tối thì lang thang hít hà mùi hoa sữa,hoa dâu da.sao mình thích cái mùi hoa dâu da thế,như là mùi kem đậu đỏ,nhưng hoa dâu da chỉ thơm nhất vào buổi sáng thôi.Ngày xưa mình cũng viết 1 câu chuyện về hoa dâu da nhưng sau 1 lần chuyển nhà chả biết nó lẫn vào đâu nữa.hôm nào tìm thấy sẽ post lên đây cho mọi người đọc.
    Mai được về HN rồi... lạ thật,khi ở đó thì chỉ muốn đi xa,đi xa rồi lại chỉ muốn trở về...

  9. Levis1984

    Levis1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Những nguời thuộc về nghệ thuật thì thường cảm thấy bơ vơ trước cuộc sống , và trong lúc bơ vơ đó lại tìm thấy những điều mới mẻ để rồi lại cảm thấy cô đơn. Không biết nói vậy có đúng ko nhỉ
  10. _Bin_

    _Bin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu - niềm khát khao mãnh liệt, cháy bỏng luôn nung nấu trong trái tim mỗi người đã, đang và sẽ yêu. Nó đem đến sự đê mê, ấm áp, hạnh phúc, hy vọng, ? Bạn cảm giác thế nào khi được người ấy an ủi trong lúc khổ đau, cùng người ấy san sẻ niềm vui trong cuộc sống, cùng nhau lãng mạn trong đêm đông giá lạnh, trong những chiều mưa buồn? Có lẽ bạn sẽ thốt lên : cám ơn tạo hóa đã ban tặng cho ta món quà diệu kỳ. Mỗi con đường ta qua, mỗi bước chân ta đi, mỗi cảnh vật xung quanh đều gợi nhớ bóng dáng dấu yêu thuở nào. Em đến rồi đi như thiên thần lặng lẽ, để lại mình anh trong miên man nỗi nhớ chiều mưa buồn.

Chia sẻ trang này