1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em_và THẾ GIỚI KHÔNG TÌNH YÊU.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Katie_cat, 23/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Đã 3 ngày rồi trời không buông nắng,xám xịt âm u.Thay đổi thời tiết mình lại đau đầu.Bực thật,nhưng mình thích tiết trời thế này,nó làm cho mình sống lại những cảm xúc mà từ lâu tưởng đã ngủ yên.Đã lâu,mình sống âm thầm,quên đi những niềm đau, quên cả những niềm vui cũ,những thú vui cũ.Đôi khi thấy sợ chính mình,sao mình lại nguội lạnh đến thế,và có thể sống giả tạo đến thế.Trước tất cả mình cứ luôn phải mạnh mẽ,cười nói.Nhưng ai biết,khi đêm về,mình phải tìm mọi cách để có thể ngủ ngay lập tức,bởi nếu không mình sẽ lại trăn trở và chán ghét chính mình.Đêm nào cũng thế,đầu đau âm âm,có lẽ cứ như thế này đầu mình sẽ nổ tung mất thôi.
    Cuối tuần này,sẽ gác hết lại mọi công việc,mình sẽ đi chơi,mua 1 cái váy cho mùa đông sắp tới, và mấy đôi tất ấm.Mình sẽ thay đổi cả kiểu tóc nữa. Nhưng thay đổi bề ngoài cũng sẽ chẳng khá hơn nếu mình không thay đổi suy nghĩ.Oki,Mình sẽ phải khác đi,còn biết bao điều thú vị khác mà CS sẽ dành cho mình nếu mình cho mình những cơ hội để đón nhận nó.
    Thế nhé,mình ơi,sẽ không được buồn nữa,hiểu không?
    Được Katie_cat sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 20/10/2005
  2. blueriverhn

    blueriverhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chào Katie_cat,
    Lâu lâu mới thấy Katie_cat post nhỉ.
    Dạo này blueriver cũng có hơi buồn. Thôi chẳng sao, ít ra là thấy mình vẫn còn cảm xúc. Mấy hôm nữa blueriver sẽ tự kéo mình ra khỏi nỗi buồn này thôi.
    Trời đã chuyển mùa rồi. Mình cũng đang định mua sắm một ít quần áo giầy dép, rồi làm lại tóc nữa. Tự chăm sóc bản thân cũng là một niềm vui mà, lúc nào mà chẳng phải thế.
  3. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Cho ngày 20_10
    Con vẫn buồn
    Mẹ di truyền cho con đôi bàn tay không thon
    mẹ di truyền cho con đôi bàn chân không đẹp
    Đôi bàn tay con giấu đi trước mặt bạn bè
    Đôi bàn chân con phải kén giầy chọn dép
    Mở của sớm mai con reo lên: Mùa thu
    Nắng hấp háy xe hồng đôi má
    Cơn gió may mang vị gì rất lạ
    Vít đôi tà áo mỏng hay bay
    Tối trở về mẹ hoà nước muối ngâm tay
    Đôi bàn tay nứt khô- nhựa sống truyền cho con cả
    đôi bàn chân nứt nẻ vất vả
    Mẹ nhìn vết thời gian,khẽ thở dài:Mùa hanh
    Con biết rồi
    mẹ di truyền cho con đôi bàn tay cắm hoa
    Đôi bàn tay tập nấu ăn,đôi bàn tay thương mẹ
    Mẹ di truyền cho con đôi bàn chân biết vững tin
    Đôi bàn chân mẹ vẫn đi qua bao mùa may lặng lẽ
    Phải nắng vẫn hanh trên bàn tay con trẻ
    Phải nắng vẫn khô rạn trắng nếp mẹ nhăn
    Phải con vẫn yêu thương những điều con có được
    mẹ di truyền cho con lòng đôn hậu giữa đời.

  4. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi lang thang tìm vui ....... Mà sao tìm không thấy ....
  5. blueriverhn

    blueriverhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    HOA XƯƠNG RỒNG

    Nguyễn Thu Hằng
    Mỗi con người như một loài cây
    Đến ngày sinh, một lần đơm hoa trái
    Bạn là hồng nhung, sắc hương tỏa mãi
    Tôi tựa xương rồng, cằn cỗi, chông gai.
    Đừng nhìn cây mà vội trách ai
    Dầu không muốn, tôi chẳng thành cây khác
    Xương rồng sinh ra từ miền gió cát
    Gió bỏng, cát bay, chỉ tạo được xương rồng.
    Tôi là loài cây gai góc lạ lùng
    Là đứa con của thiên nhiên khắc nghiệt
    Ngày rát nắng, đêm hãi hùng cái chết
    Nhỏ bé, đơn côi, xương rồng vẫn vươn lên.
    Bao giờ đi trên sa mạc, trong đêm
    Bạn sẽ nghe giữa không gian quạnh vắng
    Xương rồng cựa mình, âm thầm, yên lặng
    Kết tinh nắng trời tạo những bông hoa.
    Bạn ơi xương rồng chịu lắm xót xa
    Hoa vẫn nở, rạng ngời sắc đỏ
    Dành cho hoa trọn cuộc đời bé nhỏ
    Nên thân xương rồng cằn cỗi, xác xơ.
    Bạn nghe chăng, trong thực, trong mơ
    Hè về xem xương rồng mê say cùng nắng
    Khát vọng mùa hoa thắm tươi cát trắng
    Khát vọng sẽ còn, cứng cáp, sinh sôi...
  6. joycee

    joycee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Lúc này đây, tôi thực sự mong gặp anh. Một buổi khuya trời lạnh giữa mùa hè, nước đang dâng lên lênh láng ngoài đê và đâu đó hình như đang bão nổi. Một buổi tối bất an, trong những ngày bất an. Tôi đang nghe đi nghe lại bài hát mp3 mà anh vừa đệm piano vừa hát - giọng trầm ấm quá - mà anh gửi cho tôi qua email từ dạo hai đứa còn hay giận dỗi. Bài hát như là một lời làm lành của anh...
    Lúc này đây, tôi thực sự mong gặp anh, mong giữa một đêm bão lũ đâu đó thật gần này được bình yên khi anh cất tiếng hát bên những phím dương cầm. Hay đơn giản hơn, gọi điện cho anh, bắt anh hát qua điện thoại, để cảm thấy giữa một đêm bất an này có ai đó vì mình mà làm việc gì đó...
    Đã xa xôi quá rồi những ngày tháng ấy...
    Mấy hôm nay, tôi nhớ anh ghê ghớm. Những bài hát -những món quà dỗ dành- anh gửi cho tôi từ dạo ấy, khi chia tay nhau tôi không thể nỡ lòng xoá đi, nằm im trong máy bấy lâu, những ngày này tôi bật đi bật lại.Mọi chuyện như mới ngày hôm qua...
  7. blueriverhn

    blueriverhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    MÙA HÈ RỚT
    Olga Bechoptz
    Có một mùa trong sáng đến diệu kì
    Cái nắng êm ru, màu trời không chói
    Mùa hè rớt cho những người yếu đuối
    Cứ ngỡ ngàng như nắng mới vào xuân.
    Trên má mơ hồ tơ nhện bay giăng
    Khe khẽ như không, dịu dàng, phơ phất
    Thanh thản bầy chim bay đi muộn nhất
    Hoa cuối mùa sặc sỡ đến lo âu.
    Những trận mưa rào đã tắt từ lâu
    Tất cả ngấm trên cánh đồng sẫm lặng
    Hạnh phúc - ít hơn, khóc nhìn say đắm
    Ghen tuông - dù chua chát cũng thưa hơn.
    Ơi cái mùa đại lượng rất thân thương
    Ta cảm nhận vì ngươi sâu sắc quá
    Nhưng ta nhớ, trời ơi, ta cứ nhớ
    Tình yêu đâu - rừng lặng bóng sao mờ...
    Sao ơi sao, sao sắp rụng vào đêm
    Ta biết lắm, thời gian đang vĩnh biệt
    Nhưng chỉ đến bây giờ ta mới biết
    Yêu đương - giận hờn, tha thứ - chia tay...
  8. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Một mùa đông lại về,ta giật mình vì sao đông đến sớm.Ta ngơ ngác,hoang mang...
    Ơ này mùa đông,hoa sữa vẫn nở,sao gió heo may không về?
    Ơ này mùa đông,dường như ai đi ngang cửa?
    Ơ này mùa đông,giữ cho ta chút nắng ,để ta kịp hồng đôi má!
    Ơ này mùa đông
    Ta đang chạm tay vào mùa đông...
    Một ngày mùa đông,người thì thầm bên tai ta
    Dậy đi em...
    Người nhé!
  9. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  10. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0

    Có thể một ngày ta sẽ ra đi
    Đừng kiếm tìm ta khi tim ta tắt dần ngọn lửa...
    Ta không còn lửa nữa
    Chỉ còn tro tàn
    Ta không còn Tình yêu nữa
    Chỉ còn sự lãng quên...

Chia sẻ trang này