1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em_và THẾ GIỚI KHÔNG TÌNH YÊU.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Katie_cat, 23/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Sẽ không còn nhớ nữa, người làm ta khinh bỉ. Bây giờ ta mới nhận ra người không xứng đáng nhận Tình yêu của ta, không xứng đáng chút nào.
    Ta cười khẩy vào khuôn mặt đẹp trai của người. Đẹp mà tâm hồn rỗng tuếch thì cũng vô vị lắm. Sự vô tâm của người làm ta đớn đau. Sao ta phải như thế chứ ? Biết bao người xung quanh yêu thương ta còn ta đặt TY vào một con người không đáng.
    Người nhạt nhẽo lắm người biết không, hãy dũng cảm rời xa ta đi , đừng để ta phải là người nói ra trước. Ta không muốn là kẻ dập lửa, leo lét lắm rồi, người thổi tắt nó đi còn hơn. Ta sẵn sàng chờ đợi ngày ấy. Ngày ấy, khi người và ta thực sự rời xa,ta sẽ buồn,chỉ một chút thôi, rồi ta lại mỉm cười bắt đầu những ngày mới không Tình Yêu.
    Được Katie_cat sửa chữa / chuyển vào 19:39 ngày 28/11/2005
  2. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Nắng ngày Đông....
    Nắng thênh thang như tràn ngập phố
    Đến bên em cho ngày rực rỡ
    Nắng lung linh dịu dàng em hát
    Đợi anh phố hẹn một ngày ngát xanh..
    Một ngày mới nắng lên
    Em dang tay chào đón
    Nhẹ nhàng tia nắng hồng
    Em ngân nga chờ đón
    Và anh đến bên em.
    Dịu dàng tia nắng hồng
    Mang cho em ngày mới
    Bầu trời xanh ngắm nhìn
    Em bên anh rạng rỡ
    Và quên hết quanh ta
  3. lily_nguyen

    lily_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0

    Chào em,
    Đời người ai chẳng trải qua những lần đau khổ thất vọng, nhưng quan trọng là mình đừng để lòng mình chìm ngập triền miên trong những nỗi đau ấy. Cuộc đời quá ngắn ngủi, không có thời gian để mình dừng lại, bận tâm vì những đau khổ vụn vặt ấy. Hãy vui sống vì mình và mọi người. Cuộc đời còn những điều quan trọng hơn cả tình yêu. Hãy quan tâm nhiều hơn đến gia đình, tham gia công tác xã hội rồi em sẽ quên hết mọi phiền muộn và thấy rằng cuộc sống này có ý nghĩa đối với mình biết bao.
  4. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Hi , cảm ơn anh, em chỉ bi quan ở đây và ở trong lòng mình thôi ,chứ ở bên ngoài cuộc sống em bận khủng khiếp chẳng có thời gian để mà nghĩ nữa. Mấy hôm nay cuối tuần mới vào đây được để sả strees đấy. Mới lại thỉnh thoảng mơ màng viết vài thứ trên topic của mình cũng là một cách để cho nhẹ lòng mình anh ạ.
    Lại sang một tuần mới rồi, chúc anh một tuần làm việc nhiều may mắn nha. Cảm ơn anh nhiều!
  5. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Và con tim đã vui trở lại
    Đức Huy
    Tìm một con đường
    tìm một lối đi
    ngày qua ngày
    đời nhiều vấn nghi
    lạc loài niềm tin
    sống không ngày mai
    sống quen không ai cần ai
    cứ vui cho trọn hôm nay
    Rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi
    một mình tôi về, nhiều lần ướt mi
    chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai
    xóa tan màn đêm u tối
    cho tôi biến đổi tâm hồn
    thành một người mới
    Và con tim đã vui trở lại
    tình yêu đến cho tôi ngày mai
    tình yêu chiếu ánh sáng vào đời
    tôi hy vọng được ơn cứu rỗi
    và con tim đã vui trở lại
    và niềm tin đã dâng về người
    trọn tâm hồn
    nguyện yêu mãi riêng người mà thôi...
    Dẫu như tôi phải đi qua vực sâu tối
    tôi vẫn không sợ hãi gì
    vì người gần bên tôi mãi
    Và bây giờ, ngày buồn đã qua
    mọi lỗi lầm, cũng được thứ tha
    tình yêu đã đến trong ánh nắng mai
    xóa tan màn đêm u tối
    cho tôi biến đổi tâm hồn
    thành một người mới
  6. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Em là gió còn anh là núi,
    Một lần núi chắn gió đi qua
    Núi và gió không thể chia tách ?
    Rồi ngẫu nhiên gió lại len lỏi đi qua
    Bởi Núi đã sụp đổ rồi còn đâu
    ........... Mãi mãi là gió em nhé.
    Để anh là biển luôn đón gió đến
    Để núi kia không còn đánh tan gió của anh
    Và cuộc đời luôn luôn nói gió biển
    .............
    Katie cat a, cat có muốn đi xa khỏi cái thế giới ko có TY, một lần làm những điều mình chưa nghĩ đến, một lần quên đi mình là ai ? hãy đi cùng đà lạt với lazy nhé, lazy tin ở đó Cat sẽ thật vui, và lazy cũng sẽ thật vui : http://www3.ttvnol.com/f_233/571342/trang-13.ttvn
  7. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn lazy nhiều, nhưng hôm nay tớ mới vào đọc, cũng muộn mất rồi. Nhưng chắc là có đọc được sớm hơn thì tớ cũng chịu ko đi được vì cuối năm rồi, bao nhiêu là việc.
  8. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Login và đọc lại những Pm cũ, thấy đỏ bừng mặt. Nghĩ rằng chẳng bao giờ nhận được nhũng Pm của người ta nữa, nghĩ rằng người ta quên mình rồi.
    Vừa nghĩ đến thế thì " bạn có 1 thư mới". Hồi hộp. và đúng là Anh: " ngày nào anh cũng gọi... nhưng không bao giờ được..." lại thấy mình có lỗi, sao trách nhầm. Đúng là mình toàn đa nghi vớ vẩn.
    Vậy là thấy vui.
  9. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Em đã khóc
    Trăng từng giọt tan vào anh mặn chát
    Em đã khóc
    Nhưng làm sao tới được
    Bến bờ anh tim dội sóng không cùng.
    E khóc vì Tình yêu mong manh của em, em giận mình sao không thể và không dám đấu tranh cho Hạnh phúc của mình. Em biết là không thể nên em đã khóc thật nhiều , áp mặt vào ngực anh mà khóc. Anh, người trai vụng về chỉ biết vỗ vỗ vào vai em và lúng túng: sao lại khóc?
    Sao em lại khóc ư? Anh làm sao có thể hiểu nổi em và nhận ra em. Dù ngày ngày vẫn đi bên em, vẫn dành cho em yêu thương, nhưng những yêu thương ấy em biết mình không sao nắm giữ nổi. Rồi một ngày em cũng sẽ phải đối mặt với sự thật rằng chúng mình mãi mãi không thể là của nhau. Ngày ấy, bây giờ đã đến.
    Trái ngang.
    Bất lực.
    Vậy là em sẽ phải ra đi, về bên một người luôn dang tay đón em trở về. Sẽ không còn nhìn thấy nụ cười của anh, không còn nghe những giọng nói của anh, không được nhìn thấy đôi mắt hay nheo nheo lại nhìn em...
    Cả hai chúng ta đều lảng tránh, lảng tránh để không nhắc đến ngày ấy. Mỗi khi bên anh, em chỉ còn biết khóc, em đau lòng khi mình không thể rũ bỏ được tình yêu để thanh thản trở về bên người ấy. Chúng mình vẫn cười anh nhỉ? Anh vẫn hứa sẽ là một người bạn khi em cần. Anh nói khi nào em trở về bên người ấy thì anh sẽ không tìm gặp em nữa, được không? Em đã không trả lời anh. Nếu em trả lời thì em biết em là người đàn bà tham lam nhất.
    Anh về rồi. Ngồi lặng trong đêm, em đếm tiếng thở của mình: 1,2,3,4...em yêu anh...5. 6. 7. 8...sẽ mãi yêu anh như thế...9...10...em chẳng nghĩ gì được nữa...
    Tình yêu ta như muôn vàn giấc mơ mỏng manh...
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Có một ngày lạnh như ngày hôm nay
    Có một ngày nắng lên lạnh tắt
    Anh bỗng chợt nhớ về ?

Chia sẻ trang này