1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em_và THẾ GIỚI KHÔNG TÌNH YÊU.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Katie_cat, 23/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Núi rừng, sông nước quyến rũ bước lang thang... tự dưng chẳng muốn dừng chân
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Lang thang... chỉ muốn lang thang thật nhiều cho mệt, cho mỏi để quên, dưng ghét thay càng lang thang lại càng nhớ..... nhớ linh tinh lang tang... nhớ cái nắm tay của ai đó dưng nhớ chỉ là để nhớ vậy thôi
    Có phải hạ về khô nước mắt cho em
    Cơn mưa cuối bước qua thềm không nói
    Năm tháng mỏng như một lời hứa đợi
    Phiêu du theo gió thổi giao mùa
    Có phải hạ về lau nốt những dây dưa
    Còn buốt lạnh hơn mưa chiều HÀ Nội
    Nắng thì chẳng bao giờ thôi nông nổi
    Cháy cạn mình không thể tới đêm thâu
    Thương con ve chưa nở đã sầu
    Phượng chết xác vẫn nguyên màu nhức nhối
    Em đày đoạ cả đời không tìm nổi
    Một chàng trai nào dám chết bởi tình yêu
    Nên buông cô đơn lang bạt với muôn chiều
    Nên gửi cuộc tình theo trăng và theo gió
    Nên bình thản trước mọi lời bỏ ngỏ
    Nên dẫu nồng nàn hạ có cũng như không
    ....
    Có đứa sẽ ghét lắm đây khi đọc những dòng chữ này, chắc nó lại trề môi nói rằng vớ vẩn. Dưng nó cũng vớ vẩn chẳng kém gì mình. Mình tị nạnh với hắn vì hắn còn được ôm ai đó trong vòng tay khi mà hắn muốn... còn mình thì...... " mặt trời lấp lánh trên cao vừa xa vừa gần "...
    Hôm nay là 1 tuần 1 ngày bị đau, cũng ko có gì là khủng khiếp lắm... cũng nhẹ nhàng thôi, cũng thanh thản thôi. Thế mà trước tới giờ cứ sợ.... sợ 1 ngày nào đó trở lại những ngày như ngày xưa... sẽ ko vượt qua nổi vì ko có anh ở bên
    Ngày càng quen dần với việc những gì xung quanh em đều luẩn quẩn quanh anh ... Hà nội bé bằng cái móng tay, thế nên như thể là chuyện thường ngày ở huyện.... hờ hững đón nhận thông tin chả liên quan gì tới mình và bình thản
  3. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] Đã vượt qua được cảm giác chông chênh của ngày hôm qua mà ko để rơi 1 giọt nước mắt nào.... ko kêu gào 1 câu nào.... Hôm nay ngồi nhớ lại thấy thật là phù phiếm....
    ... Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên....
  4. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Ảnh nếu có cả người thì hay hơn
  5. NUL76

    NUL76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Có nên bi quan và thành kiỏn vỏằ>i ỗ^ổf. nhặ thỏ không nhỏằ? ?!
  6. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    bi quan gì đâu, thực tế thế mà anh
    Hic... hôm trước chờ mãi ai đó bảo đi Hạ Long về mời uống nước mà chả thấy
  7. NUL76

    NUL76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Oan quá... hôm từ Hạ Long về thì lại phại đi ngay vào Thanh Hóa, có được ở HN đâu. Chán thế đấy ! Lần khác nhé !
  8. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Tối nay tưởng đi làm tiểu phẫu cho em chân iu dưng vì mưa nên chuyển qua ngày mai. Ngày mai lại vất vả lắm đây.... dù dạo này đã can đảm ra nhiều nhưng vẫn thấy sợ
  9. Vanluong_hn

    Vanluong_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Ngồi mò mẫm, nghịch vớ vẩn tới jờ này mà vẫn chưa tạnh mưa. Có khi, mai lại được hay. Mai lên TĐ tắm thác sẽ được cái lạnh tát vào tận xương Or, ở nhà... ngồi ngắm nhìn mà thoả thê cười trước sự nhăn nhó of cái đứa nhát chít kia nhể Or, ở nhà... để lên Cơ quan lọ mợ với mớ tài liệu còn bày đầy trên bàn Or, ở nhà... để ôm thằng Cún chơi cả ngày nhể
    Cái chưn hư đó, tống cổ về quê đê (Chưa kể cái việc nói xấu sau lưng mình đấy)
  10. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Ko, tống về quê làm gì... có mà tống vào viện thì đúng hơn .
    Nếu vài ngày nữa mà ko có tiển triển gì nhớn thì chắc chắn nó sẽ được vào chơi với mấy bác sỹ trong Việt Đức chiều nhiều đâm khó bảo nhể

Chia sẻ trang này