1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em_và THẾ GIỚI KHÔNG TÌNH YÊU.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Katie_cat, 23/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nvtung1

    nvtung1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    1

    Chúc bạn những điều tốt đẹp nhất
  2. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    TTVN die mấy ngày . hôm nay ngoi lên thì thấy cái Topic này ......
    cũng lạ thật ...........
    .................................
  3. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    mải tìm một bờ vai yêu thương để rồi nhầm tưỏng cho rằng đó là một tình yêu, đến lúc nhận ra mới hay mình đang cần một cái jì đây?
    Một ý niệm gọi là tình yêu thật mơ hồ trong ta, loanh quanh tìm mãi mà ko nhận ra xung quanh ta có biết bao tình yêu. Với Cat có lẽ là cảm xúc của cái tuổi đang ngó nghiêng tìm một chỗ dựa trong cuộc sống, hoặc là một sự trống vắng bóng dáng của một ngưòi đàn ông thực sự ( một người cha) , một cái jì đó thay thế sự hụt hẫng khi nhận ra mình thiếu nó lúc nào ko hay!
    Một con người cứng cỏi cũng có những nỗi buồn riêng, hãy mở lòng mình với những người quanh ta.....có lẽ bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn !
    Tb: đồng cảm
  4. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Em chợt giật mình khi đọc những dòng chữ của anh.Làm sao anh- một người xa lạ lai có thể đọc thành tên được những cảm xúc của em như thế.Đúng- cuộc đời em luôn trống vắng bóng dáng của một người đàn ông thực sự( một người cha)- điều đó làm ảnh hưởng đến tâm lý của em rất nhiều...Vì thế trong Tình yêu em luôn đòi hỏi quá nhiều ở người em yêu thương như là đòi hỏi 1 sự bù đắp cho sự trống vắng đó.Em biết như vậy là quá sức với một người đàn ông.Em biết là em cần fải thay đổi, để có được hạnh fúc thật sự thì không nên đòi hỏi quá nhiều fải không anh?
    Cảm ơn anh,người đồng cảm với em.
  5. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    hãy đòi hỏi những jì mình đáng được nhận hơn là đòi hỏi những jì xa vời. Em ước ngưòi yêu em có thể đem tất cả vì sao trên cao dâng tặng em, khi nhận được nó rồi thì tình cảm đó còn được nguyên vẹn nữa ko. Nhiều lúc cảm thấy mình thua thiệt thiếu một cái jì đó mà ko được bằng bè bằng bạn anh thường lao đầu vào làm việc , nghĩ nhiều và vẽ ra tất cả ý tưởng mà mình nghĩ khi đó, nhưng thực sự đó chỉ là sự chốn tránh , muốn lấy một cái jì đó che đậy cái khoảng trống vô nghĩa kia. Bây h nhìn lại thấy mình thật ngớ ngẩn
    nói chung hãy vui vẻ sống với với những ji mình đang có, biết trân trọng và nâng niu nó một ngày kia em sẽ có tất cả
  6. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Bão lại về,những cơn đau nửa đầu quái ác cứ hành hạ em.Em ghét bão giông lắm...ghét bão của trời,bão của em....
  7. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Còn nghĩ nhiều quả bí ngô Halowen của em còn...đau dài !
    nghĩ đến những niềm vui em sẽ cảm thấy " Cơn mưa đến mát tâm hồn "
    TB:có lẽ mình quan tâm hơi quá ???
  8. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    tôi ơi đừng tuyệt vọng
    ty sẽ đến khi ta tìm nó!hihì tớ đã tìm thấy được ty của mình
  9. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0

    TB:có lẽ mình quan tâm hơi quá ???
    [/quote]
    Nè ! anh tiếc cả sự quan tâm với em nữa hả?Híc híc!
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đi qua rồi những nước mắt cay đắng , cả sự đau khổ nữa . Mới hôm đầu mình còn vui với thế giới ko tình yêu , bây giờ lại càng nhớ em hơn . Dù chia tay rồi , mình đã cố gắng ko gọi điện cho em , hỏi em có gặp mình 1 lát được ko Em nói đã hết chuyện muốn nói với mình rồi . Cả 2 đã nói hết tất cả rồi . Đừng cố gắng quay lại quá khứ hồi trước với em nữa . Ôi ! Phũ phàng thay ... Mình đã cố , ai cũng khuyên răn mình , kể cả chị mình cũng khuyên mình nên chín chắn , đời còn phải lo nhiều thứ nữa , đừng để tình cảm chi phối mình nhiều ... Ôi ! Tình sao cay đắng thế . Đã chia tay rồi mà ... Cố để thời gian mài mòn đi tất cả mà cuối cùng có được đâu ....

Chia sẻ trang này