1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em_và THẾ GIỚI KHÔNG TÌNH YÊU.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Katie_cat, 23/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    đâu có ý vậy, anh chỉ lo em bảo anh lắm chiêu thôi, anh thich dính mũi vào nhưng việc ko phải của minh....nói chung là " ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng "( đọc lý lịch bản thân là thấy)
    thế em sao rồi??? tốt hơn rồi???
    Cười nhiều,chơi nhiều vào, như anh nè ;))
  2. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    [
    NHững cơn đau nửa đầu quái ác vẫn cứ hành hạ em,khiến em không sao ngủ được .Đêm cứ dài mãi,còn em thì mộng mị với những giấc mơ gãy cánh.Em cứ chìm trong vô thức,để mặc cho mình trôi vào 1 miền nào xa vắng lắm ...
    Em muốn được oà khóc trên vai một ai đó,muốn lắm mỗi khi buồn em có thể khóc thoả thê với 1 ai đó,mà không cần cái cảm giác fải đề phòng.Vậy mà sao khó tìm 1 bờ vai tin tưởng đến thế?Thế là em chỉ còn biết cười,trước mặt mọi người em chỉ có nụ cười,dù là giả tạo thì nó vẫn là nụ cười.Và nhiều khi em thấy nụ cười của mình sao mà đáng ghét đến thế.Em không cười trên nỗi đau của người khác bao giờ nhưng tại sao em lại cười cho nỗi đau của chính mình.
    Em đã ít nhiều mất đi niềm tin nơi con người,xung quanh em không fải là không có ai muốn yêu thương em,nhưng em sợ lắm những thứ hời hợt thoảng qua,cứ chợt đến rồi chợt đi,Những thứ ấy chỉ khắc sâu vào trong ý nghĩ của em về những fù fiếm vô nghĩa.
    Có lúc em đã tin tưởng rất nhiều đến bây giờ thấy nghi ngờ tất cả.Đến bây giờ là buông xuôi,là không muốn yêu thương,không muốn quan tâm,không muốn tha thứ,ko muốn hận thù,ko muốn ước ao...chỉ còn là nỗi tuyệt vọng...
    Bây giờ em thật nhỏ bé và ngập chìm trong một khoảng mênh mông của riêng em...
    ------------------------------------------------
    Dumuc:em đã vui hơn vì những gì anh viết cho em,đó là những niềm vui nho nhỏ mà em mong chờ sau mỗi này làm việc mệt mỏi của mình.
    Được Katie_cat sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 28/09/2005
  3. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0

    " ...Thôi về đi ! đường trần đâu có gì..."
    Ta chẳng thể tìm cho riêng ta niềm vui mà nỗi buồn cứ bủa vây . Vậy còn gì ?
    Trở về trong quá khứ , lật bỏ những rong rêu đời mình cho chồi xanh biếc nở . Cuộc đời không lấy không của ai cái gì bao giờ . Những được mất đời mình ta có nghĩ suy ? Sau mỗi mùa nước lên là phù sa bồi đắp , tốt tươi .
    Và hãy bước đi bởi cuối con đường kia là quả chín cho mỗi người .
    Ta nhớ chưa ta ?
    " Đừng tuyệt vọng , tôi ơi đừng tuyệt vọng "
  4. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Trịnh Công Sơn cũng nói TIN VÀO NIỀM TUYỆT VỌNG,nhưng em thật sự không hiểu lắm,tin vào niềm tuyệt vọng là như thế nào nhỉ?
  5. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    When You?re In Love
    by Carlos Bill
    I?m feeling so alive
    I feel my heart beating
    I know I?m falling in love
    It?s such a great feeling
    But always those fears
    Do you love me too?
    If not I?ll drown in tears
    I?m really falling for you
    But I believe in faith
    I?ll find out my truth
    If you were made for me
    I will be there for you
    Just give me your hand
    Let?s run away from here
    Run away from this world
    Just run... disappear
    We can do it in our dreams
    When we are together
    Just imagine paradise
    We can stay there forever
  6. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    anh cũng ko hiểu được hết tất cả suy nghĩ của em, nhưng anh chắc một điều rằng em đã rất khổ tâm vì nó, đó đơn thuần là một nỗi đau vô hình, em đừng quá đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Đọc bài viết của em, anh lại thấy một phần nào hình ảnh của mình ngày xưa ( cũng có thể còn đến bây giờ) trong đó, nhiều lúc cảm thấy cuộc sống thật bất công, tự hỏi sao mình lại là người chịu đựng những khó khăn chứ ko phải một ai khác...cũng nghĩ nhiều, rất nhiều là khác, nghĩ những viễn cảnh xa xôi, những điều thật lớn lao, ước jì mình hoá thân vào một người nào khác ko phải là mình nữa thì biết bao điều tốt đẹp sẽ tới với mình chăng....để rồi lại quay trở lại thực tại, cái thực tại mình muốn bỏ chốn cũng không được, tránh xa cũng chả đành, vì mình phải nghĩ tới cái" trách nhiệm" mà cuộc đời đã gắn chặt nó với mình, em hiểu ko !
    Anh cũng có những khó khăn tương tự, từ một đứa trẻ thích vòi vĩnh, sống phụ thuộc , lúc nào cũng muốn ba mẹ quan tâm đến mình nhiều hơn các bạn cùng lứa, cũng thích cảnh ngày ngày mẹ đi làm về mua quà và được ba đẫn đi chơi. Nhưng cuộc sống đâu có cho ai tất cả, những điều mình ko muốn cũng có lúc sẽ đến. Trải qua những khó khăn, tự lập từ nhỏ mới có thể tạo nên cái tôi cho chính mình, để mình có thể nhìn nhận cuộc sống rõ ràng hơn, chín chắn hơn,biết mình cần jì và phải làm jì ! Để giờ đây nhìn lại mới thấy mình thay đổi thế nào....và anh mới chính là anh và em mới chính là em !!!
    Ừ , sẽ thật tuyệt vời khi ta buồn mà có một bờ vai yêu thương nâng đỡ, giúp ta thay đổi dòng chảy của những giọt nuớc mắt...giúp ta vơi đi nỗi buồn....Nhưng (lại tiếng " nhưng") em phải biết tự mình vượt qua, ko phải chấp nhận một cách tiêu cực vì đâu phải khi nào bên ta cũng có sẵn một chỗ dựa như vậy...
    Anh cũng chả biết nói jì hơn cho em hiểu, chỉ dám nói vậy thôi!
    tặng em câu này "Tôi muốn là tôi" hãy là chính mình, em nhé !!!
  7. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa .... tôi chẳng bao giờ lý giải được vì sao tôi yêu anh nhiều đến vậy. Cũng như tôi chẳng bao giờ hiểu được vì sao những cơn mưa vẫn mãi rơi và có những điều mất đi... người ta chẳng bao giờ tìm lại được...
    ... Đã rất lâu rồi tôi không gặp anh. Rất lâu rồi tôi không được nhìn thấy nụ cười rất tươi với anh mắt tràn ngập tình cảm ấy . Rất lâu rồi tôi không cảmgiác được cái siết chặt bàn tay như sợ tôi tuột mất mỗi khi 2 đứa sang đường . Cũng đã rất lâu rồi kể từ ngày tôi nhận ra tôi không phải là người con gái mà trái tim anh đang thiếu vắng Hoặc tôi không đủ bản lĩnh để chỉ là người con gái duy nhất trong anh .... Nhưng những dấu yêu ngày nào tôi chẳng bao giờ có thể gửi cho gió mang đi thật xa. Ngày xưa, tôi tưởng rằng chỉ những cơn mưa mới mang đến nỗi buồn. Xa anh rồi tôi mới biết, có những ngày nắng đẹp lòng mình còn buồn hơn cả những ngày mưa..... Mà cũng phải thôi, làm gì có chốn nào là vùng trời bình yên khi lòng mình đầy giông bão....
    Anh bây giờ chắc đã khác xưa nhiều lắm. Chắc nụ cười của anh vẫn vậy . Có lẽ giờ đây .... anh đang hạnh phúc bên người yêu mới. Chắc anh đã không còn là người ngày xưa tôi đã từng yêu. Cũng đúng thôi. Vì anh và tôi vẫn phải bước đi dẫu trời mưa hay nắng.... Trong bề bộn cuộc đời, anh có bao giờ .... một lần nhớ đến tôi không?
    Tôi giờ đây vẫn vậy thôi .... vẫn khờ khạo , bất chợt đôi lúc vẫn mong ngóng một bóng hình ai .... vẫn muốn được nhìn thấy anh mỗi khi thấy lòng quay quắt nhớ .... để yên lòng khi thấy rằng anh vẫn khỏe .... tôi mãi vẫn chỉ là người .... đứng bên lề của cuộc đời anh .....
    . Tôi cầu mong cuộc đời mang đến cho anh thật nhiều niềm hạnh phúc. Mong anh gặp nhiều điều may mắn và có đủ dũng cảm để đi hết con đường mà anh đã chọn....

  8. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Đốt cháy
    Những vốc máu đỏ quạch và khô khốc
    Nhấm nháp rồi cười ...
    mãi mãi là mãi mãi
    và lần này, em tin ...
    vào sự vĩnh hằng, của máu và sự phản bội
    ........................................
    Em cứ như người câm
    khâu hai mảng môi mình bằng nỗi buồn trong mắt
    và thẫn thờ từng ngày cúi nhặt
    sự thờ ơ...
    Em cứ như người say
    cười nói bất kham rồi gầm lên bất chợt
    và nụ cười chết sâu đáy mắt
    gương mặt vẽ cho mình một vẻ dửng dưng ...
    Em cứ như người điên
    lẩm bẩm những điều không ai hiểu được
    vui buồn lẫn lộn,
    và tự trói mình trong góc khuất đa đoan
    Tại sao còn gửi mess cho em ?
  9. blueriverhn

    blueriverhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Katie_cat a,
    Ai it nhieu cung phai trai qua nhung gio phut kho khan cua cuoc doi. Co don, buon chan, that vong, khung hoang.... Nhung dieu quan trong la minh phai biet vuot qua no, nhung de no nhan chim minh ma bien no thanh mot co hoi de hoan thien ban than. De khi buoc ra khoi thoi gian do minh lai cang thay yeu doi hon, biet tan huong nhung niem vui gian don ma cuoc doi mang lai. Tren doi dau chi co moi tinh yeu nam nu, tinh yeu rong lon hon the rat nhieu.
    Minh vua hieu duoc mot dieu, muon chia se de giup Katie_cat vuot qua noi buon, do la: Hay hoc cach yeu ban than minh. Noi thi de vay nhung khong don gian dau nhe. Yeu ban than khong phai la ich ki, co biet cach yeu ban than minh moi co the yeu qui va quan tam den nguoi khac duoc. Ban co thoi gian hay tim doc cuon "Phut nhin lai minh" cua Spencer Johnson, minh nghi la kha hay va bo ich.
    Cuoc song co rat nhieu niem vui, co dieu minh phai tu tim va nhan ra thoi. Co the di khieu vu, tham gia mot cau lac bo the thao, di choi voi ban be, doc mot cuon sach hay... Hoac don gian hon la ngam nhin nhung bong hoa dep, bau troi xanh, anh nang lap lanh tren nhung vom la....
    Katie_cat cung nen yeu qui va quan tam hon den nhung nguoi xung quanh, nhu me cua minh, ban be, dong nghiep. Hay mim cuoi va doi xu tu te voi nhung nguoi minh gap, giup do nhung nguoi kho khan hoac kem may man hon minh neu co the. Do cung la tinh yeu, minh can hoc cach cho di ma khong mong nhan lai, nhu the se thanh than va hanh phuc hon. Minh co hanh phuc moi co the dem lai hanh phuc cho nguoi khac duoc. Va nhu the ban cung se cam thay cuoc song co y nghia hon. Katie_cat se thay minh khong thieu tinh yeu dau.
    Chuc Katie_cat som vui ve va tim lai duoc tinh yeu cuoc song.
  10. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Những ngôi sao chỉ đường trong đêm tối
    Những bông tuyết rơi lất phất quanh em, đó mới là chiếc áo của riêng em
    Những suy nghĩ phần ngày mai hôm nay hãy đi hết
    Khóc mãi, khóc mãi, em cứ khóc mãi
    Như tặng riêng cho em giải ngân hà
    Hẳn là lời hát
    Những giọt nước mắt cho ngày mai hôm nay hãy chảy hết
    Như anh luôn tìm kiếm
    Những suy nghĩ phần ngày mai hôm nay hãy đi hết
    Khóc mãi, khóc mãi, em cứ khóc mãi
    Đến khi anh tìm được em...

Chia sẻ trang này