1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em_và THẾ GIỚI KHÔNG TÌNH YÊU.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Katie_cat, 23/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn thật nhiều vì những lời khuyên dành cho mình.
    Đây thật sự là những điều mà mình mong muốn khi lập topic này,chẳng phải để than thở mà chỉ để nhận được những lời khuyên hay sự đồng cảm từ những người như bạn.Chỉ như thế thôi cũng là một cách tạo niềm vui cho chính mình rồi.
    "Cuoc song co rat nhieu niem vui, co dieu minh phai tu tim va nhan ra thoi. Co the di khieu vu, tham gia mot cau lac bo the thao, di choi voi ban be, doc mot cuon sach hay... Hoac don gian hon la ngam nhin nhung bong hoa dep, bau troi xanh, anh nang lap lanh tren nhung vom la...."
    Thực ra mình cũng đã làm tất cả những điều này,không fải để thoát khỏi Stress mà đó là những thói quen thường ngày của mình,những niềm vui tạm thời thì mình luôn biết cách tạo ra và vui vẻ với nó một cách hết mình.Mình có thể hát và nhảy múa rất tự nhiên như ko ai nhìn thấy,có thể dành cả một ngày nghỉ để đọc 1 cuốn truyện mình yêu thích,có thể buôn dưa lê vói bạn thân hàng tiếng, rồi đi mua cây cảnh,cắm hoa,trang trí nhà cửa...NHƯNG( như Dumuc_kt nói: lại là từ nhưng) tất cả không làm mình nguôi đi được sự ám ảnh về những khó khăn hay những bất hạnh của mình trong cuộc sống.Sau mỗi cuộc vui mình lai càng rơi vào trạng thái cô đơn,bế tắc...Mình luôn cảm thấy mình đang sống 1 cuộc sống chênh vênh và chưa tìm được lối thoát cho mình.
    Mình cũng không fải là một người kém cỏi gì,có bằng cấp,công việc,hình thức tạm ổn...Thậm chí mình luôn là một người được bạn bè thần tượng vì 1 số khả năng của mình.Nhưng với mình những điều đó chẳng đủ để cho mình thấy tự tin trong cuộc sống này...mình luôn luôn mặc cảm cho dù bề ngoài lại fải tạo ra 1 vỏ bọc hoàn hảo bởi mình rất sợ sự thương hại.Mình chán ghét cả cái sự giả tạo của mình.Hay nói như ai đó là sự sĩ diện hão.Biết thế mà không thay đổi được.
    Chỉ khi nào ở đây mình mới được là mình,được kể lể thở than,chất vấn mà không sợ nhìn thấy sự thương hại của ai,bởi có ai biết mình là ai đâu.
    Nhưng thật may,ở đây mình đã cảm nhận được tất cả tình cảm của những người bạn ảo dù là xa lạ dành cho mình.
    Và mình hiểu: đó chính là quà tặng cuộc sống dành cho mình.
    ----------------------------------------------
    Cảm ơn Tất cả vì sự sẻ chia...
    Được Katie_cat sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 29/09/2005
  2. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    hôm nay thấy thoải mái, ko muốn làm jì cả ( có lẽ mình đã xác định được cho mình một tương lai trong nghành học mà mình đam mê ( thiết kế), một sở thích rèn luyện và còn một "người bạn" nữa là đủ). Hy vọng luôn có những lúc như thế này.
    Cảm ơn mọi người và em, người đã lập ra Topic này ! Chúng ta sẽ cùng chia sẻ
  3. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
  4. PRINCE19Y2K

    PRINCE19Y2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Hơ..hơ...không muốn làm cụt hứng của "mèo" nhưng mà mình vẫn thấy cái suy nghĩ của "mèo" nó kì kì sao ý...Nhưng mà có câu này muốn dành tặng "mèo"
    Có ai sống được mà ko yêu..ko nhớ...ko thương 1 người
  5. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    sao em ko thử biến giấc mơ đó thành sự thật, ko phải anh tâng bốc, nhưng con trai Ktrúc khá tâm lí & tốt
  6. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống này .. Con người này có đôi khi hay trái ngược. Sống chằng cần yêu .. Câu nói mình vẫn nói với vẻ tự mãn với lũ bạn ... Nhưng nhiều khi .. đối mặt với chính bản thân thì mình lại tự hỏi.. Mình không cần yêu hay mình không thoát khỏi cái bóng của quá khứ .. Những mất mát đau đớn mà mình đã trải qua là cái bóng khổng lồ đè nặng trong tâm trí .. Có đôi khi mình vũng vẫy muốn thoát ra nhưng không thể ... Nhiều khi cảm giác bế tắc lắm, mâu thuẫn lắm, nhưng không còn cách nào khác. Nhưng những gì hằn sâu trong tâm trí khiến mình sợ. Đôi khi mình cảm giác cuộc sống là 1 chuỗi những lọc lừa toan tính.
    Nhiều khi nghĩ chán lắm.
    Tối hôm sau sinh nhật mình đi lang thang ..!! Nóng nực đến bực bội .. Ra ngoài đường có 1 tí gió mới cảm giác sảng khoái ...
    Con bạn thân lòng vòng mãi ... Ăn kem , ăn chè ,, chịp chịp ... Nó bảo .. sinh nhật mày tròn 23 tuổi rồi đấy ( Chắc nó đang bảo mình già đi rồi ) Cứ như thế này mãi à ..
    Sao mình cứ vô tư te tởn như thế này được nhỉ Người ngoài thì lo lắng còn người trong cuộc thì cứ nhẩn nha nhẩn nhơ .. !! Đứa nào cũng bảo yêu ai đi ... Mà biết yêu ai bây giờ nhỉ @_@ .. Thế sống là cứ phải yêu à ??? ... Yêu mà cứ phải buồn bã đau khổ thì thà như thế này còn sướng hơn .. Mẹ cũng bảo yêu ai đi Cái thằng hôm nọ sinh nhật được đấy .. Rõ khổ chả biết là thằng nào nữa .. Chắc sợ mình ế đây
    Ai cũng sợ mình không lấy được chồng đây .. Chết cười ..
    Đã nói rồi .. đi làm chỉ để mua 1m vuông đất 1 bao xi măng , 1 xe gạch ... Những phụ kiện cần và đủ .. Xây 1 ngôi miếu ... và ngồi vào đấy Làm bà cô già cũng được .. Bọn bạn thì bảo là mày xây miếu của sư bà thì chắc xung quanh sẽ có vài cái miếu của sư ông đau ruột cười ..
    Lúc đấy chả hiểu sư ông với sư bà có yêu nhau không .. Yêu nhau thì chắc lại phải bán miếu đi mua nhà Mà nhà bây h thì đắt chứ ... Rõ tốn .. !!
    Đấy !! Cứ te tởn như thế... Chẹp.. Đúng là con gái.. hay nghĩ ra những chuyện lung tung ..
    Thỉnh thoảng thôi tự nhiên thấy chạnh lòng... thấy nhớ cái cảm giác có người quan tâm đến mình.. yêu thương chiều chuộng mình ... Còn lại thì .. bị hút theo nhịp của cuộc sống, của công việc, của bạn bè... Dù sao mình cũng còn những điều để mình có thể quan tâm.. và như thế có lẽ cũng là may mắn.. Còn gia đình, còn nhiều bạn bè... Như thế sẽ ít cảm thấy cô đơn ...

  7. blueriverhn

    blueriverhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Katie_cat oi,
    Doc nhung tam su cua Katie_cat thay ban phan nao giong minh hoi truoc. Hi vong nhung dieu minh rut ra duoc se giup ich cho Katie_cat:
    -Dieu quan trong nhat, nhu minh da noi, la tinh yeu ban than. Chung nao Katie_cat chua hoc duoc cach yeu ban than thi se cam thay moi niem vui nhu con gio thoang qua, chang co gia tri gi; moi thu minh co cung chang co nhieu y nghia lam. Yeu ban than la yeu qui va chap nhan ban than minh, ke ca uu diem va khuyet diem. Trong do, nhung thu can thiet la: Su tu tin (self-confidence), long tu trong (self-esteem) va gia tri ban than (self-worth). Katie_cat cu tim hieu ve nhung van de nay di, se thay rat bo ich day.
    -Dung qua lo lang xem nguoi khac nghi gi: Dung so nguoi khac se nghi khong tot ve minh, hay thuong hai minh. Xet cho cung, moi nguoi cung chang co nhieu thoi gian de nghi ve minh nhieu dau. Dung so sanh minh voi nguoi khac. Hay luon tin minh la nguoi dang yeu va co gia tri, vi gia tri cua minh khong phu thuoc vao minh co nhung gi, co thanh cong hay khong..., ma la minh la nguoi nhu the nao.
    -Noi so hai: Day la ke thu lon nhat. Ma mot khi da so thi co tram thu de so. So that bai, so do vo, so su bap benh... Katie_cat hay hoc cach de vuot qua nhung noi so hai nay, hay hoc cach lac quan va suy nghi tich cuc. Dieu nay khong he de dang, nhung rat can thiet va quan trong.
    -Cuoc song la hien tai: Qua khu da qua di, co nuoi tiec cung chang duoc gi. Dung tu trach ban than minh ve nhung sai lam hay that bai. Xet cho cung, co ai la hoan hao co chu. Tuong lai thi khong ai biet truoc duoc, vay lo lang thi cung co ich gi. Hay cu tin la tuong lai cua minh se rat tot dep. Va nghi rang moi ngay la mot mon qua minh duoc ban tang, vay hay tan huong no va song sao cho co ich nhat. Cuoc song von rat ngan ngui, sao lai phai mat qua nhieu thoi gian de lo buon nhi.
    -Nghi ve nhung thu minh dang co: Katie_cat dung nghi ve nhung dieu khong may hay bat hanh cua minh ma tap trung nghi ve nhung may man cua minh, nhung dieu tot dep minh dang co. Dung cho rang nhung dieu do la duong nhien. Co mot mai nha tren dau hay co thuc an de an cung la mo uoc cua nhieu nguoi day.
    -Cuoc song la mot chuoi nhung bai hoc: Hay luon tu hoi â?oMinh hoc duoc dieu gi tu chuyen nay nhi?â?. Nhu vay, ban se khong cam thay minh kem may man hay bat hanh, ma chang qua la dang hoc mot dieu gi do tu cuoc song thoi. Co nhung bai hoc kho phai hoc mai, chang han nhu su kien nhan hay su cam thong. Chang han, co trai qua nhung kho khan, dau kho moi co the thong cam va chia se voi nguoi khac duoc.
    Ah, Katie_cat cung nen tim doc cuon â?oQuang ganh lo di ma vui songâ? cua Dale Carnegie, cung co the se huu ich day.
    Chuc Katie_cat vui nhe!
  8. whitenoise

    whitenoise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    blueriverhn có phải là Thanh Thuỷ không nhỉ?
  9. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Sau một ngày làm việc mệt mỏi,mình chỉ thèm đc ngủ một giấc thật dài,thật sâu.Nhưng ko sao bỏ được thói quen online,nhất là từ khi mở topic này,mong chờ ai đó sẽ tiếp tục post bài và nhắn gửi cho mình những lời khuyên và những kinh nghiệm của cuộc sống.Dạo này mình đã vui hơn,vì mỗi khi vào đây,mình thấy ấm lòng lắm Blueriverhn ạ
    Mà tự nhiên Katie thèm được đi đâu đó quá,đi một mình,gặm nhấm những nỗi niềm sâu kín...hay là đi để mơ màng,biết đâu trên con đường mình đi mình sẽ gặp được ai đó...mình đúng là mơ mộng quá thể.Nhưng kệ,mình ra ga và vội vàng chen chúc mua vé đi SaPa,chẳng mua được vé xịn,fải mua vé chợ đen. Chắc sẽ có người bảo mình hâm,nhưng mặc kệ.Du lịch một mình thú vị đấy chứ.Đi về mình sẽ kể cho mọi người về chuyến đi của mình nhé!
    Bây giờ là 9h30,10h tàu sẽ chạy,mình lại online và viết những dòng chữ này vội vàng...Cũng thấy mình hơi kỳ kỳ,sân ga đầy chật người đưa kẻ đón,còn mình thì một mình...
    Đứa bạn thân mình gọi can ngăn vì bây giờ trên đó đang có lũ,nhưng làm sao bỏ vé đc nữa,đành cứ đi thôi,que sera sera....
    Lâu lắm mới có cảm giác đi tàu đêm một mình không ai tiễn đưa,không ai chờ đón...
    Cuộc đời là những chuyến đi...đi để tìm cho mình sự bình yên hay thêm cho mình sự trống rỗng khôn cùng đây hả Katie_cat?
    Không bao giờ mình trả lời được những câu hỏi của chính mình...Chỉ biết là ai đó đã nói : em ra đi rồi em sẽ trở về...
    Được Katie_cat sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 30/09/2005
  10. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Sau một ngày làm việc mệt mỏi,mình chỉ thèm đc ngủ một giấc thật dài,thật sâu.Nhưng ko sao bỏ được thói quen online,nhất là từ khi mở topic này,mong chờ ai đó sẽ tiếp tục post bài và nhắn gửi cho mình những lời khuyên và những kinh nghiệm của cuộc sống.Dạo này mình đã vui hơn,vì mỗi khi vào đây,mình thấy ấm lòng lắm Blueriverhn ạ
    Mà tự nhiên Katie thèm được đi đâu đó quá,đi một mình,gặm nhấm những nỗi niềm sâu kín...hay là đi để mơ màng,biết đâu trên con đường mình đi mình sẽ gặp được ai đó...mình đúng là mơ mộng quá thể.Nhưng kệ,mình ra ga và vội vàng chen chúc mua vé đi SaPa,chẳng mua được vé xịn,fải mua vé chợ đen. Chắc sẽ có người bảo mình hâm,nhưng mặc kệ.Du lịch một mình thú vị đấy chứ.Đi về mình sẽ kể cho mọi người về chuyến đi của mình nhé!
    Bây giờ là 9h30,10h tàu sẽ chạy,mình lại online và viết những dòng chữ này vội vàng...Cũng thấy mình hơi kỳ kỳ,sân ga đầy chật người đưa kẻ đón,còn mình thì một mình...
    Đứa bạn thân mình gọi can ngăn vì bây giờ trên đó đang có lũ,nhưng làm sao bỏ vé đc nữa,đành cứ đi thôi,que sera sera....
    Lâu lắm mới có cảm giác đi tàu đêm một mình không ai tiễn đưa,không ai chờ đón...
    Cuộc đời là những chuyến đi...đi để tìm cho mình sự bình yên hay thêm cho mình sự trống rỗng khôn cùng đây hả Katie_cat?
    Không bao giờ mình trả lời được những câu hỏi của chính mình...Chỉ biết là ai đó đã nói : em ra đi rồi em sẽ trở về...
    Được Katie_cat sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 30/09/2005
    [/quote]
    Trời,đáng lẽ hôm nay bọn mình cũng đi sapa nhưng sợ Bão lũ chưa hết hẳn,hihi ,bạn mình còn sợ lở đá giữa đường không có đường về nhà nữa nên hoãn,sao Katie liều thế?
    Chả biết Katie là ai nhưng tiếc thật,giá mà quen nhau trước thì mời Katie đi cùng hội mình cho vui.mà chắc ko kịp rồi.
    Đành chúc Katie Đi du lich gặp nhiều niềm vui nhé!

Chia sẻ trang này