1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em_và THẾ GIỚI KHÔNG TÌNH YÊU.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Katie_cat, 23/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonghong_thuytinh_hn

    bonghong_thuytinh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    cho em tham gia hôi voi nhe hii hĩ em dang bun vi nguoi iu cua em bo em di voi con khac rui cac bac oi hix hix
  2. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    một ngày ...vô cảm
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang sống ở thế giới ko tình yêu..Chẳng dại gì dính vào nó nữa cả ..Sống thế này vừa vui vẻ thoải mái lại chẳng có gì làm ảnh hưởng mình..Mà cũng chẳng hề có thời gian để mà yêu nữa ý chứ..Một ngày như bây giờ là đủ hết hơi rùiDù có lúc cũng hơi thấy chạnh lòng vì cô đơn một chút ..Nhg nhất quyết ko chạnh lòng vì những lời ngon ngọt của người khác ..Lúc cưa cẩm thì sao mà ngon ngọt thế..Khi ra đi cũng đơn giản như ko!!!Tội gì tự mình làm khổ mình cơ chứ..Mà dính vào yêu một người mệt chết đi được..Ko ghen nó bảo mình ko yêu..Ghen nó bảo mình nghi ngờ nó..Bố nhà nó chứ..Thế thì biến cho tui nhờSống như bây giờ thoải mái thật
  4. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói hay lắm,yêu làm gì cho nó khổ cái thân ra.Cô độc cũng rất thích đó,lúc nào thích đi chơi thì đi chơi,lúc nào thích 1 mình thì 1 mình,chẳng có sự ràng buộc hay bất kì 1 sự quản lí nào hết.Hiện giờ tui cũng sống rất thoải mái,chỉ còn công việc,học tập,kiếm xiền.Thế thôi!Chẳng có gì phải chạnh lòng gì hết,bạn Katie nhỉ,mọi người nhỉ!Ko phải dựa dẫm vào ai,cũng chẳng cần phải dựa vào bờ vai của ai cả.Tất cả là do mình thôi.Có gì cần tâm sự hay chia xẻ,nếu Katie muốn,hãy gọi hoặc ntin sms cho tôi.Bất kì lúc nào...
  5. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    nhiều lúc tự hỏi mình có thật sự tham lam!mình ko yêu mà luôn muốn níu kéo và ko muốn phải xa một ai trong số họ ko ?
    Cách ứng sử, sự quan tâm của mình có thật sự quá đáng khi mình chỉ coi họ là bạn, khiến những người mà mình muốn trở thành bạn tốtcủa mình nhầm tưởng...
    Và khi nào mình biết "yêu "
    TB: ...có lẽ mình đang lạc lối +_+
  6. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    em đã về chưa?
  7. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    trc'' tớ có cái nick là gã du mục như của chú nì
  8. bocphet

    bocphet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hãy đứng lên và đi ra ngoài bạn ơi để đầu óc thật thoải mái, sau đó bạn sẽ biết nên làm gì
    Chúc bạn luôn vui tươi
  9. blueriverhn

    blueriverhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Khong phai dau. Hihi...
  10. blueriverhn

    blueriverhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Sau một ngày làm việc mệt mỏi,mình chỉ thèm đc ngủ một giấc thật dài,thật sâu.Nhưng ko sao bỏ được thói quen online,nhất là từ khi mở topic này,mong chờ ai đó sẽ tiếp tục post bài và nhắn gửi cho mình những lời khuyên và những kinh nghiệm của cuộc sống.Dạo này mình đã vui hơn,vì mỗi khi vào đây,mình thấy ấm lòng lắm Blueriverhn ạ
    Mà tự nhiên Katie thèm được đi đâu đó quá,đi một mình,gặm nhấm những nỗi niềm sâu kín...hay là đi để mơ màng,biết đâu trên con đường mình đi mình sẽ gặp được ai đó...mình đúng là mơ mộng quá thể.Nhưng kệ,mình ra ga và vội vàng chen chúc mua vé đi SaPa,chẳng mua được vé xịn,fải mua vé chợ đen. Chắc sẽ có người bảo mình hâm,nhưng mặc kệ.Du lịch một mình thú vị đấy chứ.Đi về mình sẽ kể cho mọi người về chuyến đi của mình nhé!
    Bây giờ là 9h30,10h tàu sẽ chạy,mình lại online và viết những dòng chữ này vội vàng...Cũng thấy mình hơi kỳ kỳ,sân ga đầy chật người đưa kẻ đón,còn mình thì một mình...
    Đứa bạn thân mình gọi can ngăn vì bây giờ trên đó đang có lũ,nhưng làm sao bỏ vé đc nữa,đành cứ đi thôi,que sera sera....
    Lâu lắm mới có cảm giác đi tàu đêm một mình không ai tiễn đưa,không ai chờ đón...
    Cuộc đời là những chuyến đi...đi để tìm cho mình sự bình yên hay thêm cho mình sự trống rỗng khôn cùng đây hả Katie_cat?
    Không bao giờ mình trả lời được những câu hỏi của chính mình...Chỉ biết là ai đó đã nói : em ra đi rồi em sẽ trở về...
    Được Katie_cat sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 30/09/2005
    [/quote]
    Katie_cat a,
    Rat vui la minh da giup ich duoc phan nao cho
    Katie_cat
    Ah, minh lai co mot dieu nua muon chia se voi Katie_cat, do la:
    Hanh phuc nam o ben trong moi chung ta: Dung qua bi chi phoi boi ngoai canh. Ban chang phai di dau de tim kiem hanh phuc hay su binh yen ca, hay tim kiem no trong chinh tam hon minh. O do, ban se tim thay hanh phuc va binh yen thuc su.
    Tuy nhien, minh cung rat thich di du lich, de duoc den nhung mien dat moi, gap nhung con nguoi moi. De thay cuoc song that la thu vi, co bao nhieu canh dep, bao nhieu dieu de kham pha.
    The chuyen di Sapa cua Katie_cat the nao, co gi ke chuyen di.

Chia sẻ trang này