1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em_và THẾ GIỚI KHÔNG TÌNH YÊU.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Katie_cat, 23/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Em đã về đến HN sáng nay,mệt ơi là mệt,lại fải đi làm luôn.Bây giờ người vẫn say say.
    Để em kể cho mọi người nghe về chuyến đi của em nhé.Hành trang của em là một ba lô cá nhân,thẻ ATM,và một USB nghe MP3.Lên tàu em ngồi gần một gia đình Tây balô(dân ÚC) có đứa con gái 5 tuổi xinh như búp bê.Thế là em lôi cái vốn tiếng Anh bồi dỏ hơi của em ra ba hoa chích choèMay sao họ vẫn hiểu được em nói gì và rất nhiệt tình ba hoa lại.Hihi,em thích nhất là cô bé nhóc,sao mà nó xinh thế.Em lấy điện thoại ra chụp cô bé mấy cái nhìn iu không chịu được.Thế là cái cảm giác cô đơn mà em sợ trước khi lên tàu đã bay biến đâu mất.Nói chuyện với họ thật là vui.Đến hơn 2h thì em khò khò mất.Mở mắt ra đã đến ga Lào cai rùi.
    Xuống ga em đang lơ ngơ thì thấy có người gọi tên mình.Thì ra cô bạn thân em lo lắng điện cho mấy đứa học cùng đại học bây giờ làm việc ở LC ra ga đón em.Vui vì được gặp bạn nhưng mà,híc híc,em sẽ bị chúng nó trông coi chặt chẽ,thế là hết cảm giác đi du lịch một mình rùi...Nhưng không sao,còn gì vui hơn khi bên mình có những người bạn thật sự.
    Em đi SP lần này là lần thứ 3,nhưng là lần đầu tiên được đi bằng xe máy từ LC lên SP,thú vị thật,giữa đường thích thì dừng lại chụp ảnh.Mùa này,sau bão lũ mà núi đồi sapa vẫn bừng sáng.Em lên SP giưa buổi trưa mà sương mù vẫn quẩn quanh chân những ngọn núi.Những ruộng bậc thang xanh mướt và đều tăm tắp,uốn quanh núi như những khuông nhạc điệu đàng...mà SP có loài HOA MUA thật lạ,không giống như Hoa MUA em nhìn thấy ở Trung du.Hoa Mua SP không tím mà hồng,không nở từng bông năm cánh mà lại nở từng chùm như hoa Tigon.Hoa nở bạt ngàn núi đồi điểm giữa màu xanh của thông Sapa.Những ngôi nhà trên đường thì nhà nào cũng có hang rào dâm bụt tím,hồng,hoặc trắng.Nhưng đẹp nhất là dâm bụt Tím,em chẳng thấy ở đâu có bao giờ.Mấy đứa bạn em bảo bẻ trộm một cành về mà trồng thử,dâm bụt dễ sống,dễ trồng.Thế là dừng lại,mấy đứa thi nhau bẻ,eo ui,cảm giác bẻ trộm hoa thích thật
    Lên đến SP,mọi thứ vẫn như lần đầu em đến,SP tháng 10 thời tiết tuyệt đẹp,em bảo tụi bạn"Tao chả đi ngắm nghía đâu,đi mãi rồi,bây giờ chỉ thèm hạt dẻ nướng và ruợu San lùng thôi" hội nhất trí ở lại đêm SP uống rượu... và xem chợ tình.Bạn em bảo chợ Tình mùa này vắng lắm,vì đang chuẩn bị vào ngày mùa.Với lại chợ Tình bây giờ không hay như ngày xưa nữa.Ừ thì xem chợ tình chỉ là phụ ,em chỉ nhớ rượu SP thôi.
    Đi chợ Sapa,những cô gái dân tộc bán hàng,tay vẫn thoăn thoát tết những chiếc vòng,chiếc túi thổ cẩm xinh xinh.Chui vào chợ một lúc em thấy ngạt thở,eo ui,họ tắm theo năm,gội đầu theo quý nên ...thôi,chả kể đoạn này nữa không mất hết cả lãng mạn.
    Em rủ hội bạn vào nhà thờ.Lạ thật ở đây người Mèo lại theo đạo thiên chúa rất nhiều.Em đến đúng lúc lễ cầu kinh buổi chiều.Có một cô bé dân tộc hát thánh ca hay thế,giọng hát trong và cao vút,hình như hát thánh ca fải học luyện thanh như opera thì fải.Em rợn cả sống lưng khi nghe tiếng hát ấy,cho dù em chả hiểu gì.Bạn em bảo,khách du lịch đến đây chiều thứ bảy hay đến nhà thờ để được nghe cô bé ấy hát.Cái giọng hát ấy vừa trẻ thơ lại vừa khắc khoải như tiếng hát của một người đàn bà từng trải,nó như gửi gắm những ước nguyện con người xuyên qua vòm nhà thờ,bay lên dãy núi mờ xa kia...mà chắc họ tin rằng ước nguyện ấy sẽ đến tai đức chúa của họ.
    .
    8h tối,mấy đứa bạn em nảy ra ý định đi mua củi về rồi ra hồ mua cá nướng,dân ở đây buổi tối họ câu cá rồi nướng cá luôn bên hồ.Ý tưởng thú vị được tán thành ngay.Ra đến hồ gặp một hội cũng đang đốt lửa và đàn hát.Bọn em hỏi mua cá,nhưng họ không bán,họ bảo ngồi đây ăn cá không lấy tiền chỉ cần uống rượu và hát cho họ nghe thôi.Chạm vào đúng sở trường,sở đoản của bọn em rồi.Chúng em có 5 người thì 3 đứa đã là cây văn nghệ của trường rồi.Vui quá,chả mấy khi được giao lưu,hát hò thú vị như thế tội gì không nhập cuộc.Thế là rượu truyền tay rồi hát vòng quanh(lúc đó em cứ nhớ về cái câu rượu trên tay và em trên môi mà bạn em hay nói,phì cười,không biết "em trên môi "là như thế nào nhỉ,).Hoá ra đây toàn người dưới xuôi lên đây công tác ,quanh năm ở SP họ chỉ có mỗi thú vui này để tiêu khiển.Tự nhiên em thấy chạnh lòng,ở một nơi đẹp như thế này nhưng sao lạnh lẽo và xa cách quá,mình mà fải ở đây vài tháng chắc mình sẽ héo mòn mất.Ở đây chỉ hợp cho du lịch thôi.Bạn em bảo " Ở đâu mãi rồi cũng thành quen,mày cứ nghĩ thế chứ ra trường ai chả muốn ở lại HN nhưng mỗi người một quê hương,một hoàn cảnh,tất cả cũng vì fải tồn tại mà thôi.Hay mày về trên này mà làm việc,lương cao mà dễ thăng tiến,chả mấy lại lên chủ tịch xã,chủ tịch huyện,haha''''''''...Bạn em vẫn thế,vẫn luôn có cái giọng nửa thật nửa đùa như thế.Tự nhiên một ý nghĩ thoáng qua đầu em,hay là ra đi,bỏ lai tất cả và làm lại từ đầu.Nhưng chỉ là ý nghĩ thoáng qua thôi,em biết em là người không bỏ được những thói quen.
    Bọn em uống nhiều và cũng hát nhiều,mọi người ở đây bảo em hát về HN đi,có 2 chàng trai người HN cũng lên đây làm việc nói nhớ HN quá.Em thấy người lâng lâng,em hát,hát " Mơ về nơi xa lắm".Trời lạnh , em lạnh đến tận chân tóc,nhưng rượu làm em em ấm lòng,em hát nhưng giọng vỡ oà.Có lẽ rượu làm hỏng giọng hát của em.Anh chàng người Hn đánh đàn đắm đuối nhìn em và hát theo em.Em cười...chỉ là fù du thôi anh ạ,ngày mai em sẽ lại lẫn chìm trong muôn ngàn khuôn mặt khác,giọng hát của em lại lẫn chìm trong muôn ngàn giọng hát khác...
    Trời hơi mưa nhỏ,em đòi về,em sợ mình ốm,mà sống một mình như em thì phải biết giữ lấy sức khoẻ thôi.Mọi người vẫn chưa muốn tan cuộc giữ em lại.Tính em lại hay cả nể,lại ngồi co ro.Cô bạn em hát Phú Quang hay thật,lâu lắm mới được nghe bạn hát,em mơ màng nhớ về hồi SV cũng đi sapa như thế này.Nhưng lúc đó bọn em chưa hề có những trăn trở về cuộc sống như bấy giờ.Ra trường có ba tháng thôi mà gặp lại trông đứa nào cũng khác hẳn.Bạn bè ơi,qua rồi cái tuổi 20.Bọn em lại nói về cuốn mãi mãi tuổi 20.Mấy người bạn ở SP vẫn chưa được đọc.Em hứa với mọi người sẽ gửi tặng mọi người qua đường bưu điện vài cuốn.Kỳ lạ thật,chỉ những chén ruợu,những lời hát mà mọi người như đã quen nhau lâu lắm rồi.
    Mưa nặng hạt quá.em rét run.Em tiếc rẻ món cá nướng ngon quá cơ,vậy mà mưa thì làm sao nướng được nữa chứ.Bạn em bảo mày vẫn háu ăn thế à? hi hi,uống được phải ăn được chứ.
    Bọn em lại tính đi hát Karaoke tiếp,lần này chỉ hát vui và nhảy múa thôi.Em Okie liền,bây giờ em mà về ngủ thì hết những cảm giác thú vị này mất.
    Đi hát,bọn em quậy tung trời,cảm giác như quay trở vè ngày SV , hồi đó thằng bạn thân em còn chơi lô để lấy tiền đưa bọn em đi hát,nghĩ lại chết cười.Đứa nào cũng ngà ngà say mà vẫn đòi uống tiếp,chả mấy khi Katie lên chơi nên không say không về...
    Thế là cứ uống cứ hát cứ nhảy đến hơn 2h,mò được về đến khách sạn,em ngủ luôn đến 10h sáng.
    Sáng ra,người vẫn lâng lâng và phảng phất mùi rượu.Ăn sáng xong cả hội lại phi xe lên thác Bạc.Càng lên cao em càng thấy khó thở,mà trời lại rét thế,em fải bịt khăn kín đầu cho khỏi ù tai.
    Thác Bạc vẫn thế,tuôn chảy như mây.Leo lên đến cái cầu tuyệt đẹp bắc qua thác em chẳng leo đc nữa,chắc tại vẫn say rượu.Tự nhiên em nhớ về Hạ,cô bạn thân của em có lần đã định nhảy từ Thác Bạc xuống...Em nhắm mắt thử tưởng tượng ra cảm giác ấy,eo ôi,sợ chết đi được.Bao nhiêu là đá thế kia chắc vỡ đầu mất.Hi hi...em lại giàu trí tưởng tượng rồi.Chả đâu vào đâu,tự nhiên nghĩ lung tung...
    Em chụp ảnh nhiều,cậu bạn hái tặng em một bó hoa Mua lạ kỳ ấy,em ôm hoa chụp ảnh,khiếp ,xem lại thấy mình điệu như cô dâu
    3h chiều bọn em về đến LC,em đòi đi chợ Cốc Lếu mua sắm,đi chợ chán bọn nó lại bàn đưa em sang Trung Quốc,em bảo chúng mày định bán tao sang đó à?,nói vậy thôi,em thích bỏ xừ nhưng em quên mang CMT,mà chả thích đi đường chui,đành thôi vậy,hic hic,tiếc ơi là tiếc!
    bạn em lại rủ rê đi ăn Nem thính và Đậu thối,đặc sản LC.Lại rượu,chúng nó bảo em uống để tối lên tàu dễ ngủ.
    Nhanh thật vậy là đã sắp hết ngày chủ nhật,8h hơn các bạn đưa em ra tàu.9h tàu chạy.Lúc chia tay ,tất cả chẳng nói được gì,chỉ hiểu nhau qua ánh mắt.
    Bạn em bảo mùa đông lại lên đây nhé,khi nào có tuyết thì lên nhé.Em cười,mấy năm mới có tuyết một lần,mà em lại là đứa sợ rét,mèo Katie mà.Thôi,cứ biết là thế thôi,chẳng dự tính trước được điều gì...
    Tháng 11 sẽ có một đứa theo chồng bỏ cuộc chơi...hi hi ,khổ thân!...em phải hứa với nó là sẽ lên dự đám cưới.Nó ôm em và thì thầm:" Katie cũng yêu đi,đừng như thế,còn lấy chồng nữa chứ".Em lại cười" Kệ tao,còn trẻ chán,lo gì!". Đấy,em lại cười giả tạo rồi,em ghét nụ cười của mình thế không biết.
    Lên tàu,vẫy tay chào bạn bè mà em thấy lòng mình cứ nghèn nghẹn.
    Thôi,tạm biệt nhé Sapa,hẹn ngày gặp lại,khi đó sẽ khác và không còn cô đơn như thế này nữa.
    Cuộc đời là những chuyến đi...
    Được Katie_cat sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 03/10/2005
  2. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Em thích cái chữ ký trước của anh hơn,cảm xúc hơn nhiều.
    Chữ ký này cứ như là hô khẩu hiệu ấy anh Kiến ạ.Hì hì
  3. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0

    Katie_cat a,
    Rat vui la minh da giup ich duoc phan nao cho
    Katie_cat
    Ah, minh lai co mot dieu nua muon chia se voi Katie_cat, do la:
    Hanh phuc nam o ben trong moi chung ta: Dung qua bi chi phoi boi ngoai canh. Ban chang phai di dau de tim kiem hanh phuc hay su binh yen ca, hay tim kiem no trong chinh tam hon minh. O do, ban se tim thay hanh phuc va binh yen thuc su.
    Tuy nhien, minh cung rat thich di du lich, de duoc den nhung mien dat moi, gap nhung con nguoi moi. De thay cuoc song that la thu vi, co bao nhieu canh dep, bao nhieu dieu de kham pha.
    The chuyen di Sapa cua Katie_cat the nao, co gi ke chuyen di.
    [/quote]
    Đấy, bạn thấy chuyến đi của Katie cũng thú vị đấy chứ!Mình đã tìm lai cảm giác hạnh fúc khi bên mình có những nguời bạn tốt ...Những người bạn không online ấy và những người bạn online như Blueriverhn,dumuc_kt,nvtung1... đã đem đến cho mình những cảm giác hạnh phúc.Hạnh phúc vì được chia sẻ.
    Sẽ tiếp tục viết để không còn là thế giới không TY nữa nhé!
  4. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Trong cơn say thật say
    Kỷ niệm không nắm được trên tay
    Lẩn quất
    Ám ảnh mãi...
  5. oceandiamond

    oceandiamond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Text
    Đi du lịch, đi tới một nơi xa xôi để tìm lại mình, tìm lại một chút gì đó gọi là: hạnh phúc.
    Đọc những dòng tâm sự ở đây thấy nhiều người như mình quá. Nhiều lúc buồn lắm, cô đơn lắm muốn thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của cuộc sống mà sao khó quá. Xa gia đình, thiếu tình thương yêu của bố mẹ nên dành quá nhiều lòng tin và tình yêu thương cho anh, và rồi anh lại dời xa em. để bây giờ mất hết lòng tin vào con người...buồn. Nhiều lúc khóc thương cho chính bản thân mình và ước rằng anh ở đây để có ...một bờ vai, một vòng tay ôm thật chặt để an ủi em....ôi cuộc đời. Để sống mà luôn vô tư vui vẻ, không vướng chút ưu phiền thật là khó quá.
    Như katie nói thật đúng: "Người ta thường nói muốn được yêu thương thì mình hãy yêu thương người khác thật nhiều trước đã.Em hiểu được điều đó,và đã cố gắng để yêu thương.Nhưng mọi sự cố gắng của em chỉ được đáp lại bằng sự fù du vô nghĩa..."
    Cuộc sống của ta.... để làm gì và.... tìm kiếm cái gì nhỉ????
  6. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Em thích cái chữ ký trước của anh hơn,cảm xúc hơn nhiều.
    Chữ ký này cứ như là hô khẩu hiệu ấy anh Kiến ạ.Hì hì
    [/quote]
    ( đang chìm dần trong công việc............ râu dài rồi, mắt cũng hoa rồi )
    to you !
  7. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    thử xem 1 em cấp 3 nói jì nhé :http://ttvnol.com/hau/582095.ttvn
  8. blueriverhn

    blueriverhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Oceandiamond oi,
    Dieu quan trong la dung bao gio danh mat niem tin
    (Co lo danh mat roi thi hay tim lai nhe )
    Cuoc song nay con co biet bao dieu tot dep
    Tang moi nguoi bai hat nay nhe, de co them niem tin vao tinh yeu va cuoc song.
    THAT?TS THE WAY IT IS
    Artist: CELINE DION
    I can read your mind and I know your story
    I see what you''re going through
    It''s an uphill climb, and I''m feeling sorry
    But I know it will come to you
    Don''t surrender ''cause you can win
    In this thing called love
    Ref:
    When you want it the most there''s no easy way out
    When you''re ready to go and your heart''s left in doubt
    Don''t give up on your faith
    Love comes to those who believe it
    And that''s the way it is
    When you question me for a simple answer
    I don''t know what to say, no
    But it''s plain to see, if you stick together
    You''re gonna find a way, yeah
    So don''t surrender ''cause you can win
    In this thing called love
    Ref
    When life is empty with no tomorrow
    And loneliness starts to call
    Baby, don''t worry, forget your sorrow
    ''Cause love''s gonna conquer it all, all
    (Ref)x2
    That''s the way it is
    That''s the way it is, babe
    Don''t give up on your faith
    Love comes to those who believe it
    And that''s the way it is.​
    P/S: Chan qua, chang load bai hat len duoc gi ca. Co ve TTVN chi cho upload cac file anh. Moi nguoi tu tim bai hat vay nhe. Co the download duoc tu trang www.yourmp3.net thi phai. Ma co khi moi nguoi cung biet bai nay ca roi, minh chi nhac lai thoi.
  9. blueriverhn

    blueriverhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Katie_cat a,
    Chung nao Katie_cat con de qua khu am anh thi se kho cam thay thuc su binh yen va hanh phuc day.
    Ah, co mot cuon sach nua cung rat hay la ?oDoi thay doi khi chung ta thay doi? cua Andrew Matthews. Katie_cat thu doc va suy ngam ve nhung dieu trong do xem.
  10. nvtung1

    nvtung1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    1
    Đọc và thấy nhớ và thèm lên Sapa quá. Hơn 2 năm rồi mình không có dịp trở lại đó rồi. Mình vẫn nhớ cái cảm giác những sáng sớm mưa lạnh. Sapa buồn và vắng. Ngồi trong quán uống cafe và nghe nhạc. Ngoài đường thỉnh thoảng mới chỉ một vài người qua lại. Katie có ảnh Sapa không up lên cho mọi người coi đi.
    Sao mình không up được ảnh nhỉ. Ai biết chỉ hộ cái. Thanks

Chia sẻ trang này