1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em_và THẾ GIỚI KHÔNG TÌNH YÊU.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Katie_cat, 23/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. garii

    garii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày của bạn ở Sapa cũng hay đấy chứ . Đi chơi với tâm trạng ngổn ngang nhưng sẽ có những điều mới mẻ đến trong cuộc sống mỗi người.
    Lần trước một mình lên Sapa, khi lầm lũi đi bộ trong sương một mình từ dưới bản cũng thấy mình lẫn lộn bao cảm xúc.Giờ mà lên Sapa thì tự giết mình mất ,
  2. whitenoise

    whitenoise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Những quyển sách bạn đọc và recommend rất giống với 1 người bạn của mình. Cũng lấy nick blueriver, nhưng bạn lại không phải tên Thanh Thuỷ :(.
    Anyway, chúc bạn vui ^ ^
  3. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    sẽ héo mòn mất.Ở đây chỉ hợp cho du lịch thôi.Bạn em bảo " Ở đâu mãi rồi cũng thành quen,mày cứ nghĩ thế chứ ra trường ai chả muốn ở lại HN nhưng mỗi người một quê hương,một hoàn cảnh,tất cả cũng vì fải tồn tại mà thôi.Hay mày về trên này mà làm việc,lương cao mà dễ thăng tiến,chả mấy lại lên chủ tịch xã,chủ tịch huyện,haha''''''''''''''''...Bạn em vẫn thế,vẫn luôn có cái giọng nửa thật nửa đùa như thế.Tự nhiên một ý nghĩ thoáng qua đầu em,hay là ra đi,bỏ lai tất cả và làm lại từ đầu.Nhưng chỉ là ý nghĩ thoáng qua thôi,em biết em là người không bỏ được những thói quen.
    Bọn em uống nhiều và cũng hát nhiều,mọi người ở đây bảo em hát về HN đi,có 2 chàng trai người HN cũng lên đây làm việc nói nhớ HN quá.Em thấy người lâng lâng,em hát,hát " Mơ về nơi xa lắm".Trời lạnh , em lạnh đến tận chân tóc,nhưng rượu làm em em ấm lòng,em hát nhưng giọng vỡ oà.Có lẽ rượu làm hỏng giọng hát của em.Anh chàng người Hn đánh đàn đắm đuối nhìn em và hát theo em.Em cười...chỉ là fù du thôi anh ạ,ngày mai em sẽ lại lẫn chìm trong muôn ngàn khuôn mặt khác,giọng hát của em lại lẫn chìm trong muôn ngàn giọng hát khác...
    Trời hơi mưa nhỏ,em đòi về,em sợ mình ốm,mà sống một mình như em thì phải biết giữ lấy sức khoẻ thôi.Mọi người vẫn chưa muốn tan cuộc giữ em lại.Tính em lại hay cả nể,lại ngồi co ro.Cô bạn em hát Phú Quang hay thật,lâu lắm mới được nghe bạn hát,em mơ màng nhớ về hồi SV cũng đi sapa như thế này.Nhưng lúc đó bọn em chưa hề có những trăn trở về cuộc sống như bấy giờ.Ra trường có ba tháng thôi mà gặp lại trông đứa nào cũng khác hẳn.
    giờ em mà về ngủ thì hết những cảm giác thú vị này mất.
    Đi hát,bọn em quậy tung trời,cảm giác như quay trở vè ngày SV , hồi đó thằng bạn thân em còn chơi lô để lấy tiền đưa bọn em đi hát,nghĩ lại chết cười.Đứa nào cũng ngà ngà say mà vẫn đòi uống tiếp,chả mấy khi Katie lên chơi nên không say không về...
    Thế là cứ uống cứ hát cứ nhảy đến hơn 2h,mò được về đến khách sạn,em ngủ luôn đến 10h sáng.
    rượu.
    Em chụp ảnh nhiều,cậu bạn hái tặng em một bó hoa Mua lạ kỳ ấy,em ôm hoa chụp ảnh,khiếp ,xem lại thấy mình điệu như cô dâu
    Thôi,tạm biệt nhé Sapa,hẹn ngày gặp lại,khi đó sẽ khác và không còn cô đơn như thế này nữa.
    Cuộc đời là những chuyến đi...
    Được Katie_cat sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 03/10/2005
    [/quote]
    Cảm nhận của bạn về sapa thật sâu sắc lắm...Bạn làm mình nhớ lại. Tự nhiên có một cảm giác lâng lâng trong người...
    Mình làm nghề xây dựng, cái nghề mà người ta bảo" cơm đường, cháo chợ, vợ khắp nơi"...Ra trường, mình tình nguyện lên Lào Cai công tác. Cảm giác của một thằng con trai gốc Hà Nội, chán ánh đèn thành phố trên một chuyến tàu hôm ấy chắc là khác bạn lắm...
    Tan vỡ mối tình đầu, muốn rời xa những thành phố, khói và bụi ...Mình chỉ muốn đi một nơi thật xa, với những con người chưa quen biết, đến một nơi để làm lại từ đầu, và thử sức mình...Ôi cái tuổi 20 với bao ước mơ cháy bỏng, con người ta là như thế...
    2 năm qua, mình đã sống, đã hoà nhập với con người nơi đây...
    Rượu San Lùng và Thắng Cố Lào Cai...Những con người không quen nhưng không thể quên được,,...Và cả những đêm Sapa không ngủ....Lạnh buốt xương nhưng ấm tình người....
    2 năm, tạm gác lại những toan tính ngược xuyên, những đêm mệt mỏi suy nghĩ về cuộc đời, về tình yêu và tiền bạc...Nhưng con người không thể sống mãi với quá khứ, Hà Nội bây giờ trở nên xa lạ với mình....Cuộc sống quá bon chen và khắc nghiệt...Không còn những giá trị ban sơ của con người....
    Mình muốn được làm quen với bạn, tự nhiên có một cái gì đấy đồng cảm. Giống như anh chàng Hà Nội nào đấy, nhìn bạn hát với cả trái tim mình...NẾu gặp bạn trên Sapa chắc mình cũng giống như anh chàng nọ....Xa nhà, xa quê hương, bạn đã đem đến cho chúng tôi sức sống, mơ ước của những người xa xứ...
    Bạn có biết không, mỗi đêm, sau những cuộc vui, chúng tôi, những người xa xứ, lại muốn trở về quê hương, về Hà Nội...Nhớ một mùa hoa sữa , nhớ một chút gì ấm áp còn lại....Mặc dù, Hà Nội bây giờ không còn là của riêng chúng tôi nữa....Bạn ơi....
  4. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Quên mất chưa ghi số điện thoại:
    098.3369.007
    Bây giờ ở HN roài, tối cà phê nhé....Đang mùa hoa sữa, ...hehe, 68 Nguyễn Du thôi...
  5. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    topic này có ai rỗi không, sao không gặp nhau đi uống cà phê nhỉ...
    Hà Nội đang mùa đẹp nhất trong năm...
    Người ta gọi là " Hà Nội - mùa chim làm tổ"
    Sao lại có cái tên mùa này nhỉ? Tui hỏi mẹ, mẹ tui bảo : 30 năm trước, Hà Nội toàn chim, qua phố Lò Đúc chim còn bay tạt cả vào mặt người,,,tối chúng nó gọi bầy điếc cả tai...
    Bây giờ Hà Nội xô bồ quá, toàn khói và bụi...
    Thế là hết _ Hà Nội - mùa khói bụi....
    Bác nào đi cà phề thì up lên nhé....
    68 Nguyễn Du, tối chủ nhật tuần này...ok nhé??? 20h15
  6. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    nói một cái jì mới hơn để thay đổi ko khí cái nào, uỷ mị quá rùi
    Được Dumuc_kt sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 04/10/2005
  7. Levis1984

    Levis1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần đợi Linh nhắn tin mà mãi vẫn không thấy, không biết giờ này Linh đã cề đến hà nội chưa nữa...............
    [​IMG]
  8. blueriverhn

    blueriverhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Những quyển sách bạn đọc và recommend rất giống với 1 người bạn của mình. Cũng lấy nick blueriver, nhưng bạn lại không phải tên Thanh Thuỷ :(.
    Anyway, chúc bạn vui ^ ^
    [/quote]
    Cam on ban. Nhung minh co phai la Thanh Thuy hay khong thi cung co sao dau nhi :)
    Chuc ban mot ngay tot dep.
  9. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    cả ngày bận tối mắt tối mũi,bây giờ mới mò được vào đây...vui quá,bao nhiu người chia sẻ với mình.
    To Levis: đt của em đi sapa bị rơi xuống nước nên đang hỏng,sửa xong em sẽ gọi cho anh.
    To Blue: mình cũng đoc cuốn" quẳng gánh lo đi vui sống",mình cũng đọc rất nhiều những cuốn sách na ná như vậy,như quà tặng cuộc sống,hay Không bao giờ là trễ cả...
    bạn ạ,mình rất thích nhưng mà thấy mọi cái chỉ là lý thuyết thôi.Tuy nhiên những cuốn sách ấy cũng đem lại rất nhiều cho mình những suy ngẫm...đôi khi đọc thấy Cs vẫn beautiful...Mà thôi,để một lúc nào đó rảnh mình cùng bàn luận vè điều ấy sau nhé!Hôm nay mình bận quá.A`,mà bạn cố gắng đánh chữ có dấu được ko? hihi,mình thấy khó đọc quá.
  10. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    To Loi-cu-ta-ve: em đang cao hứng đọc đoạn anh ở sapa thì lại rơi xuống oạch cái khi anh nói đã ở Hn roài.Gọi thử mà chẳng liên lạc được>số dt thật hay giả hả anh?Mà ra cái đường Nguyễn du ấy toàn mùi hoa Sữa,hắc lắm,hihi

Chia sẻ trang này