1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em_và THẾ GIỚI KHÔNG TÌNH YÊU.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Katie_cat, 23/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimnhim23

    nhimnhim23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Chưa yêu bao giờ thì không yêu cũng chả sao!
    Chứ đã yêu một lần rồi thì lại muốn yêu lần nữa!
  2. blueriverhn

    blueriverhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Muốn yêu lần nữa mà cứ ôm khư khư quá khứ như vậy có phải là cách không?
    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!!!
  3. Michelle83

    Michelle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    cái gì mà mọi người yêu đương xì xụp thế ! chết thật! khéo sắp tới mình đi thi miss gay
  4. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ... đã rất nhiều lầnmình tự hỏi .. Thực sự tình yêu là gì ??
    Mình hỏimọi người ,,... yêu là yêu thế thôi ... Mình hỏi anh tại sao anh yêu mình .. cũng chỉ một câu trả lời ..yêu vì yêu thế thôi .. Ngày trước đi học cô giáo dạy về tình yêu .. thì biết yêu đấy .. yêu ông bà yêu cha mẹ yêu bạn bè xung quanh ..uh tình yêu ngày ấy trong sáng lắm .. ngây thơ lắm .. Mình chỉ ước cả trái đất này tràn ngập tình yêu .. để con người sống hanh phúc hơn vui vẻ hơn ... Vậy mà .. tại sao giờ trong đầu óc nhiều khi quẩn quanh ý nghĩ .. Giá mà thế giới không có tìnhyêu .. giá mà chưa bao giờ 2 từ đó xúât hiện trong đầu óc trong tâm trí mình ..... Mệt mỏi lắm khi cứ cố níu kéo thứ tình cảm xa hoa phù phiếm đó .. cái gìđã mất thì khó lấy lại trọn vẹn ... vậy mà vẫn cố ...Khối óc cố quên mà con tim lại bồi hồi lại nhói lên .. khi thấy lại những hình ảnh ..những kỉ niệm khi nghe người ta nhắc đến YÊU .... xa lạ ..mà quá đỗi gần gũi ... nhẹ nhàng nhưng lại như mũi dao nhọn .. Đau lắm ... Sống không YÊU .. Sống không ANH .. Mình vui vẻ hạnh phúc hơn ... Mình cười nhiều hơn ... Mình thoải mái hơn .. tựdo hơn ... Cuộc sống đó thật thú vị .. thú vị đến nhàm chán ...
    Dạo bước bên hồ .. ngắm nhìn đôi lứa bên nhau .. mình thấy vui ..rồi cũng thấy lo .. những đôi lứa đó liệu có cùng nhau đi đến hạnh phúc trọn đời không .. Hay ...... Rồi lại tự cườimình .. thật là không thể hiểu nổi ... những lúc như thế quá khứ cứ như cuốn phim quay chậm .. hiển hiện rõ ràng hình ảnh của anh ,,, của mình ...Rồi mình mơ mộng .. nghĩ xa xôi chắc giờ anh đang vui vẻ hạnh phúc bên người ta ... một nguời mà anh nói với mình rằng " anh sống không có ý nghĩa nếu thiếu người ấy " Anh chúc mình hạnh phúc và sẽ tìm đuợc người tốt hơn anh gấp trăm nghìn lần .... Phải rồi .. tất nhiên sẽ là thế ... Còn bây giờ ...YÊU là gì chứ .. chẳng là cái đinh rỉ gì hết phải rrồi ,,... Dây dưa vào ba cái chuyện YÊU ĐƯƠNG này phức tạp lắm .. thế rồi nhoẻn cười ... Lại khoác lên mình tấm áo tàng hình bước vào thế giới của riêng mình ..THẾ GIỚI KHÔNG TÌNH YÊU ,,, THẾ GIỚI KHÔNG MUỘN PHIỀN ... KHÔNG KỈ NIỆM ... KHÔNG NƯỚC MẮT .. KHÔNG NỤ CƯỜI ... Rồi khi nào chán nản ... mệt mỏi .. thì chui ra hít thở không khí trong lành ngoài kia một chút rồi .. quên ...
  5. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Số thật, cho số lạ làm gì, tại viettel dạo này chán lắm...
    098.3369.007
    04.5745210 ( trong giờ hành chính )
  6. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    trích lời cô em gái : "có lẽ chỉ lên thế giới ảo này con người ta mới bộc lộ hết cảm xúc của mình, phải không anh !!! "
  7. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy chợt nhận ra mùa đông Hà Nội....
    ..............................................
    Hãy nắm chặt tay anh
    Đường đời còn dài lắm
    Mình cho nhau hơi ấm
    Đi qua những đông buồn
  8. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Đông vẫn chưa về đâu anh,vẫn mùa Thu đấy chứ.Nhưng hôm nay hơi lạnh nên anh tưởng là đông đấy thôi,em vẫn tiếc mùa Thu lắm.
    Mùa Đông ơi,bước chậm thôi nhé,để em còn mênh mang với mùa Thu...
    Được Katie_cat sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 08/10/2005
  9. matckba

    matckba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tặng em Chuột
    Dữ dội và dịu êm
    Ồn ào và lặng lẽ
    Sông không hiểu nổi mình
    Sóng tìm ra tận bể ....
    Em ah, em có tin vào duyên phận không? Nếu là một nửa thì cho dù em có tận nơi nào rồi cuối cùng anh ta cũng sẽ tìm ra được em thôi.
    Không phải của mình, không phải của ai
    Thì thượng đế xin đừng bắt tôi lầm tưởng
    Bởi tôi biết khổ đau hay vui sướng
    Kà đừng sai trong tìm nửa của mình.
    Sắp hết thu rồi ...... trời chuẩn bị sang đông.
  10. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Cũng tin lắm ....
    Như anh và sis cundc ... không tin sao được .... Muốn tin lắm ... nhưng tin rồi để làm gì .. một lúc nào đó sẽ lại trở về số 0 tròn trĩnh lạnh lùng .. như mùa đông ...
    Đông sắp sang rùi .. đóng gói kỉ niệm buồn và những kí ức .. cất vào tủ lạnh ... rồi thỉnh thoảng .. lôi ra gặm nhấm

Chia sẻ trang này