1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Email gởi Ông Già Noel

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thienansongtra, 03/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Email gởi Ông Già Noel

    Cái thuở ta ngồi nắn nót viết thư gởi Ông Già Noel đã xa lắm rồi. Dẫu vậy mỗi năm ta vẫn chờ, vẫn đợi... và vẫn còn đó cái cảm giác thật hạnh phúc khi nhận được quà.

    Ngày còn bé, Ông Già Noel của ta ở tận trên Trời cơ.
    Lớn hơn chút nữa, Ông Già Noel là BaMe.
    18 tuổi, anh biến thành Ông Già Noel của riêng ta.

    Mùa Noel lại về, Sài Gòn bắt đầu se lạnh, phố sá cũng đông hơn, người người nhộn nhịp đổ ra đường đi mua sắm. Từ phương xa anh nhắn về "Buổi sáng và ban đêm ra đường nhớ khoác áo lạnh nha nhỏ". Anh lúc nào cũng thật chu đáo, ta đâu còn là bé con ngày nào đâu chứ.

    Sáng nay anh lại gọi điện "Nhỏ à, mau email (đúng là thời đại công nghệ thông tin có khác) cho Ông Già Noel đi, để tránh bị kẹt đường ấy mà". Ờ hén, vậy thì ta phải tranh thủ thôi.

    Ông Già Noel à, con là đứa chẳng tham lam dzì, chỉ xin ông vài điều ước nho nhỏ thôi nhé.

    - Ước tháng này và cả những tháng sau con được tăng lương, để con đủ tiền (chỉ đủ thôi ông ạ) đóng mấy cái "hụi" đám cưới của đám bạn con. Với lại con cần tăng lương để đủ tiền trang trải cho mùa Tiger Cup này nhé.

    - Ước cho tất cả thành viên nhà Cuộc Sống ăn no chóng lớn, bình yên dzô sự, miệng lúc nào cũng nhe răng cười.

    - Ước cho em Pik bớt quậy phá và rủ rê mấy chị đi chơi để mí chị còn "cống chò" nhóc à.


    Hic.......đủ 3 điều ước rùi à. Ông Già Noel à, cho con xin thêm một điều ước nhỏ nữa nhé, nhỏ thôi ông ạ. Ước cho riêng anh ấy, cái này thì con sẽ "nói nhỏ" với ông thôi hén, vì mọi người mà biết được thì sẽ cười con mất.

    Con cảm ơn Ông Già Noel nhiều nhiều lắm. Chúc ông sớm mua được vé.......máy bay (thời bây giờ phải đi máy bay thôi ông ạ) để kịp mang quà Noel đến cho chúng con nhé.
  2. LamHienVuong

    LamHienVuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Trên cả tuyệt vời!!!!!!............
  3. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Mery Christmast and Happy New Year
    Được pikachungo sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 04/12/2004
  4. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Ông ơi, con không cần quà cáp gì đâu ạ. Con chỉ xin ông set cái nhiệt độ ở Sài Gòn từ ngày 20/12 đến hết ngày 02/01/05 ở mức 22o giùm con.
    Chúc ông một mùa Giáng sinh thật vui!
  5. doi_la_coc_kho

    doi_la_coc_kho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    chưa một Noel nào tôi ngồi ước, và cũng chưa bao giờ muốn ước như lúc này
    tôi ước là :
    - tôiluôn có thể làm cho người khác vui, có thể đem lại hạnh phúc cho mọi người
    - luôn giữ được lời hứa của mình với người khác
    -Ước cho Cua sẽ ko bị tổn thương nữa, ước cho Cua hãy ở lại với box Cuộc Sống này, ước cho Cua sẽ luôn tươi vui, luôn đầy ắp tình thương của mọi người
    -Ước cho chú Eloiro sẽ ko phải đau dạ dày nữa, đau đầu,đau tim nữa, luôn thảnh thơi và thoải mái
    -Ước cho Gat tìm đc cô bé mà mình mong muốn, luôn vui vẻ nhé
    -Ước cho Bless ko phải suy nghĩ gì cả, luôn cười.
    -Ước cho tất cả mọi người trong TTVN đều hạnh phúc
    bởi hạnh phúc của mọi người là hạnh phúc của tôi. mọi người có hạnh phúc tôi mới hạnh phúc
    khi tôi đang xây dựng toà lâu đài của hạnh phúc cho người khác, xin đừng ai đạp đổ nó đi
    những giây phút hạnh phúc nhỏ nhoi xin đừng tan biến, con đường tôi đi mờ sương lẻ loi 1 mình cô độc một mình trc'''''''' khi có mọi người.
    dẫu biết là hi vọng rồi sẽ thất vọng nhưng tôi vẫn luôn muốn hi vọng bởi trong lúc tôi hi vọng, tôi hạnh phúc.
    dẫu biết yêu thương là tổn thương thì tôi vẫn luôn muốn yêu thương vì tôi cảm thấy niềm vui và sự sung sướng.
    những ai đã đi qua tôi, đã lướt qua tôi, đừng quên những giây phút tôi hiện hữu, sợ một ngày lạnh lẽo với những ánh mắt diệu vợi, nụ cười diệu vợi, kỉ niệm diệu vợi... lãng đãng đã quên.
    tôi luôn nhớ về mọi người.-
    lovely-blue-star
    yêu mọi người
    Được doi_la_coc_kho sửa chữa / chuyển vào 16:33 ngày 03/12/2004
    Được doi_la_coc_kho sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 04/12/2004
  6. hectorintroy

    hectorintroy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Ước gì có em cho noel này anh bớt ...lạnh.
  7. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Noel sắp đến rồi! Không biết điều ước này ông già noel có thực hiện cho mình không nhỉ?
    Ước gì mỗi điều ước sẽ trở thành hiện thực và được nhân đôi.
    Ước gì noel này mình sẽ vui.
  8. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Ước gì năm nay sẽ có 1 đêm noel êm dịu và thoải mái .
    Ước cho sang năm kiếm được lương cao hơn năm nay
    Cuối cùng ước cho www.ttvnol.com đừng có bị ..teo hoài
  9. levukimtinh

    levukimtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    ông già noel ơi,ước gì năm sau con "chống lầy"
    to bé Pik: em được bầu chọn là "tay đua kiệt xuất , trưởng ban ăn chơi của cuộc sống phía Nam" rồi kìa, thích nha,chúc mừng em được thăng quan tiến chức, nhớ dẫn các chị đi ăn đó
  10. heroics

    heroics Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Tặng mọi người bài này nhân dịp giáng sinh nhé !
     
    Mùa giáng sinh cũng sắp đến rồi, bây giờ không khí giáng sinh đã bắt đầu nhộn nhịp. Người người đang chuẩn bị mọi việc để đón mừng lễ giáng sinh: mua quà cho người thân, trang trí nhà cửa.... Mùa giáng sinh không chỉ là mùa cho quà cáp, nó là còn là mùa dành cho những cặp tình nhân, đôi vợ chồng tận hưởng những ngày tuyệt vời cuối năm. Mùa giáng sinh còn là mùa dành cho các bạn nam, nữ tỏ tình với nhau và cùng nhau sống trong 1 tình yêu đầy hạnh phúc. Giáng sinh còn là mùa của những kỷ niệm vui buồn trong cuộc sống, tình bạn, và đặc biệt là tình yêu. Mình cũng đã từng trải qua biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp mãi không bao giờ phai và các bạn cũng vậy. Đừng để cho những kỷ niệm đó bao trùm lấy các bạn, hãy bắt đầu đi tìm những kỷ niệm mới. Biết đâu các bạn sẽ vui hơn đó.

    Nhân dịp giáng sinh mình thân gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người. Chúc các bạn có được nhiều quà, thật vui và thành công trong mọi lĩnh vực nha.
     

Chia sẻ trang này