1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Email gởi Ông Già Noel

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thienansongtra, 03/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Con quỳ lạy Chúa trên trời, sao cho con lấy được người con iu...... đời con đau khổ đã nhiiều.....
  2. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    A Happy Christmas​
    Christmas is a time of cheer
    A happy time for people
    Every where.
    A happy time to give
    and share.
    A time to rermember
    A child so dear
    Who came to earth
    To bring us a love
    so fine so rear.
    The spirit of love
    Shone upon him
    Like a snow white dove
    He came on Christmas
    night,with love.
    And angels singing
    All glory to him
    What a wonderful
    Sight.
    In the sky so bright
    That Christmas night.
    He brought peace and love​
  3. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    A Christmas Love
    It was cold on that long December day,
    the day your love had gone away.
    That was the worst gift I got,
    the thing I got was the boot,
    no longer did you want me,
    it''''s true love cannot be bought.
    I lost you on that December day,
    you thought you got away,
    you were wrong I got you back,
    but please no more December days.
    http://www.printfree.com/printable_christmas_cards.htm
    Được quachminhhao sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 03/12/2004
  4. daquyvang

    daquyvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn 22 ngày nữa thôi là đến đêm Noel rồi, mặc dù là người ngoại Đạo nhưng vẫn cảm thấy nôn nao khi mỗi dịp Noel về. Cũng xum xoe cùng lũ bạn mua sắm các thứ đồ trang trí, dù chẳng bao giờ nhà mình dùng đến những thứ đó. Chiều nay chạy loanh quanh cùng đứa bạn đến những nơi bán thiệp để ngắm nghía và lựa chọn. Cuối cùng chỉ mua được mỗi 1 cái duy nhất. Tặng cho ai bây giờ?!. Tặng cho người mà mày yêu thương nhất á - đứa bạn nheo mắt bảo vậy. Ừ, sẽ tặng cho người mà mình yêu thương nhất. Mẹ ơi, vậy là Noel này con sẽ không về sum họp cùng với gia đình mình đựơc rồi, chẳng phải vì xa xôi cách trở đò giang, hay xe cộ đi lại khó khăn, mà chỉ vì con . . . ham chơi cùng chúng bạn quá Mẹ ạ, tha lỗi cho con Mẹ nhé. Mà có năm nào nhà mình đón Noel đâu?, nó cũng chỉ là một buổi tối bình thường như bao buổi tối khác, sau bữa cơm chiều mọi người lại rúc vào góc riêng của mình, lại xem tivi, đọc báo rồi ngủ. Chỉ đơn giản thế thôi, bởi nhà mình đâu có theo Đạo. Nhưng năm nay sẽ khác hơn mọi lần đấy Mẹ ạ, con sẽ theo bạn con đến dự lễ ở Nhà thờ, lắng nghe những lời thuyết giảng của các Cha về Chúa, về đấng sáng thế trong tâm linh con người. Con cũng sẽ vòng tay cầu nguyện, mà Mẹ biết con sẽ cầu nguyện điều gì không. Con sẽ gởi những lời thì thầm của mình vào gió, nhờ gió mang hộ đến những người mà con rất mực yêu thương, lời nói chân thành của trái tim con, rằng con yêu họ lắm, rằng con muốn gia đình mình sẽ mãi mãi hạnh phúc, sẽ là chốn dừng chân bình yên cho con trong mỗi lần vấp ngã, Ba - Mẹ sẽ là những lá chắn vững chải cho con cảm thấy bình yên và thực sự hạnh phúc trong vòng tay yêu thương ấy. Sẽ không còn những ngày con làm sứ giả hoà bình nối liền nhịp cầu cho Ba - Mẹ.
    Mẹ ơi, cái thiệp duy nhất mà con đã mua chiều nay con sẽ dành để tặng cho người mà con yêu thương nhất, sẽ có một hạnh phúc bất ngờ mà con nghĩ Mẹ sẽ rất vui. Vì người đó chính là Mẹ đấy Mẹ ạ. Trong tim con Mẹ lúc nào cũng chiếm một góc to và rộng nhất đấy Mẹ. Dù con có ham chơi la cà cùng chúng bạn thì con vẫn mong gia đình mình sẽ có một đêm Noel thật nhiều niềm vui Mẹ nhé. Ông già Noel sẽ mang hộ con tấm thiệp này đến tặng cho Mẹ vào giờ phút thiêng liêng nhất. Con xin gửi đến Mẹ tất cả tình yêu thương của con. Hãy tha lỗi cho con và chờ con về Mẹ nhé !!!
    "Đứa con bất hiếu vì ham chơi"
  5. oishi_girl_83

    oishi_girl_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Ông già Noel à, từ bé đến giờ cháu chẳng bao giờ tin là ông có thật hết, vì sự thật là thế mà đúng ko ông ??? Nhưng tiện có cái topic này, với cả như ng` ta đã nói rồi đấy, tội gì ko ước 1 diều gì đó chứ. Cháu vốn là ng` tham lam nhưng thôi, n` ng` ước thế này thì cháu chỉ nên ước in ít thôi ông nhỉ, ko thì già cả như ông sao mà nhớ đc hết cơ chứ. Hmm, xem nào, đợt Noel là cháu đã fải nộp xong outline luận văn và fải gần như hoàn thành cái assignment của môn viết, nếu là điều ước dành cho Noel thì cháu sẽ ước mấy chuyện đó suôn sẻ. Còn xa hơn 1 chút, và cần thiết cho cháu hơn nữa thì chắc fải đợi đến Tết mất ông nhỉ, hi vọng party tổ chức ngon lành, và cháu sẽ "thành công" trong tối party đó Một điều nữa nói nhỏ với ông thôi nhá, cháu lỡ thích thằng cha đấy rồi, bi h mọi việc thế này là do lỗi của cháu, cháu ngốc thật ông nhỉ, bi h cháu cũng chỉ dám xin ông làm cho mọi việc trở lại như hồi cuối tháng 10, cháu hứa là cháu sẽ sửa sai, còn nếu như ông có lòng thương thì ông fù hộ cho lão í sẽ thích cháu ông nhá. Ko bít ông có ID bên ttvnol ko, nếu ông có và điều ước của cháu trở thành sự thật, cháu sẽ lấy 3 cái nick của cháu vote cho ông 15 sao , còn nếu ko thì ông cứ ghé qua nhà cháu nửa đêm ở sân thượng í, cháu sẽ kiss ông 1 cái gọi là cảm ơn, ông nhá
  6. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Năm ngoái ở cty cũ làm "Công chúa Tuyết" đi đưa quà.
    Năm nay đổi office mới nhưng chắc vẫn làm "Bà già Noel" cho mấy đứa cháu ở nhà!
    Vậy mình xin cho mình cái gì bây giờ nhỉ: Thường thì Noel fải lạnh mới "đẹp"! Híc, mình có 1 cái áo len mới, bốt nữa...nhưng mình không muốn ước 1 đêm Noel lạnh ... bởi vì còn có nhiều người không có đủ quần áo ấm
    Đúng là mùa đông mới biết giàu - nghèo
  7. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Chúc anh một mùa giáng sinh an lành và hạnh phúc, Chúa sẽ phù hộ cho anh và hy vọng mùa Noel năm sau lời hứa được cùng em dự lễ đêm Noel sẽ trở thành hiện thực. Merry Christmas
  8. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Hồi còn nhỏ vẫn mơ ước Noen có một cây thông to, treo các quả lấp lánh, dây trang kim nữa. Trong phòng đèn sáng trưng và có gương lớn.
    Nhà nghèo quá mà không dám tiêu vào những thứ xa xỉ ấy. Chúng cũng quá lớn để có thể đưa qua ống khói lò sưởi, nếu nhà có ống khói lò sưởi.
    Dầu sao cũng mong đợi....
    Năm nay vui hơn vì được đón Noen với mẹ và em, không thui thủi một mình như năm ngoái.
  9. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    thư gửi ông già noel
    noel năm nay con đã có 1 chút niềm vui, ko còn buồn bã như năm ngoái
    vậy là điều ước năm ngoái đã trở thành hiện thực
    cám ơn ông nhiều
    con đã lấy lại đc cân bằng của cuộc sống
    con đã đứng lên và cố gắng
    và cuối cũng con xin 1 điều ước rằng , năm nay con sẽ có 1 noel vui vẻ, cầu chúc cho mọi ng vui vẻ hạnh phúc mãi
    1 giáng sinh an lành và mọi điều ước đều trở thành hiện thực
  10. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật trước Giáng Sinh 1 tuần vậy ước luôn điều ước của ngày sinh nhật chắc cũng được ông già noel nhỉ
    Trước tiên ước cho sinh nhật năm nay sẽ được vui vẻ. SAng tuổi mới sẽ người lớn hơn và làm được nhiều việc có ích hơn, 20t rồi đấy, có thể lấy chồng được rùi.
    Tiếp theo ước cho bà ngoại, ba, mẹ khoẻ mạnh. Chị ăn nhiều để có sức cho em bé.
    Kế đến là ước cho làng chó thân yêu ngày càng vui hơn, tiếp nhận thêm nhiều rể để còn ăn khao ra mắt. Ước làng chó tất cả đều thành đạt. Cố quy về 1 mối cho gọn, sau này đi đám cưới thì chỉ mất 1 phong bì thôi.
    Điều ước cuối cùng để dành cho 1 người. Hi vọng nó sẽ thành sự thật

Chia sẻ trang này