1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Email gởi Ông Già Noel

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thienansongtra, 03/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. akika

    akika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Noel của 2 năm trước nữa, em đã viết tặng Anh một truyện ngắn. Anh có nhớ không? Số báo đấy em đã gửi tặng Anh vào đúng ngày noel thì phải. Em chưa bao giờ tin vào cái gọi là tình yêu nhưng anh biết không, khi em viết truyện ngắn này, em rất muốn Anh hiểu một điều, em đang dần dần thay đổi. Em cũng ngạc nhiên vì sự thay đổi của mình, đôi mắt em nhìn cuộc sống cũng nhẹ nhàng hơn, ít khắc nghiệt hơn những truyện ngắn trước đấy. Hình như số báo nào có đăng bài của em, em cũng gửi cho anh một quyển. Anh có còn giữ chúng không nhỉ? Anh bảo bọn bạn Anh cũng ngỡ ngàng vì sự thay đổi của một thằng chỉ biết đến bê tông cốt thép, cầu cống như Anh. Anh đọc từng truyện ngắn của em để sau đấy chia sẻ cho em biết cảm nhận của Anh, có thể bới tung cả chồng sách bụi bặm ở các cửa hàng sách cũ để tìm cho em một tập thơ cổ, một quyển truyện hay một quyển sách ngoại văn từ rất lâu mà em muốn tìm, có thể giữa mùa đông giá rét tìm mua hoa violet rồi gửi vào cho em, có thể tỉ mỉ ép những cánh hoa tim tím ấy thành 1 tấm thiệp xuân cho em cảm thấy ấm lòng và có thể vẽ cho em những bức tranh với hai màu đen trắng mà người được vẽ luôn là một con bé xấu xí với cái nhíu mày đăm chiêu... Em vẫn giữ tất cả những cái đấy anh ạ, dù khi anh hỏi đến, em bảo là em đã bỏ tất cả. Đơn giản vì em muốn anh được nhẹ nhàng bỏ đi tất cả những gì thuộc về em, còn em giữ lại, vì em muốn mình không quên. Em không muốn quên một điều gì, chẳng phải em muốn quay lại vì em thích một trái tim pha lê không có vết nứt, còn của em và anh thì đã vỡ rồi, có cố gắng hàn gắn cũng chỉ là những mảnh vụn chắp vá.
    Hôm qua em tìm một quyển sách và thấy được số báo có truyện ngắn đấy Anh ạ. Chỉ duy nhất số báo này em không giữ lại, vì truyện ngắn này em viết tặng Anh. Em đã vất đi rồi, nhưng chẳng hiếu sao lại thấy nó được cất trong hộc tủ. Có lẽ mẹ thấy số báo có đăng truyện của em nên mẹ lại nhặt lại. Hạnh phúc là gì? Em đã viết cái câu mà anh nói cho em nghe vào truyện ngắn đấy. Noel năm nay lại đến rồi. Em sẽ không đợi điện thoại của anh và mong đến 12h không phải để gặp ông già noel nhận quà mà là nói chuyện với anh nữa.
    Nhưng những dòng này em vẫn viết cho Anh - người đã từng là ông già noel trong đêm giáng sinh của em 2 năm về trước. Hạnh phúc nhé, ông già noel
  2. oishi_girl_83

    oishi_girl_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Ông già Noel ơi, bạn này bạn í bắt chước cháu kìa. Hí hí, chắc là vì cháu viết hay quá ông nhỉ, viết hay thế ông fải ưu tiên cho cháu đấy nhá
  3. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cầu mong một điều ước mùa đông năm nay sẽ không còn cuộn tròn trong tấm chăn bông to xù để nghĩ đến người thân bạn bè và người ta thương mến ! Dẫu biết như thế thật ích kỷ nhưng email này đã lỡ gửi ông già noel mất rồi !
  4. xuongrongxanh25

    xuongrongxanh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Con ước mùa Noel năm nay Ông sẽ có Bà bên cạnh, hihihi...cùng đi tặng quà cho bọn con.
    Con ước rồi đây mọi chuyện sẽ qua và con sẽ binh thản trở lại.
    Con ước vào ngày thứ hai đầu tuần sau, khi con bước vào công việc mới sẽ nhận được sự động viên chân thành.
    Ước cho mọi người đều khỏe mạnh và may mắn!
  5. xuongrongxanh25

    xuongrongxanh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Ước cho mọi việc trôi qua và mình sẽ tìm thấy sự thanh thản trở lại.
    Ước cho ngày lễ Giáng Sinh sẽ có điều bất ngờ cho mình hihihi..
    Ước cho tất cả những người mà tôi thương yêu luôn được khoẻ mạnh và gặp may mắn.
  6. huyensmiling

    huyensmiling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ông ơi!
    Con chưa năm nào ước trước Noel cả.
    Ừa nhỉ,con chỉ ước mòi khi thổi nến sinh nhật hoặc khi ...khi...khi có cọng mi ...rơi thôi ông ạ
    Có cả ông nữa mà,sao con ko nhớ ra ông nữa nhỉ!!!!
    ......Suỵt.....Ước nha.....!!!
    Ông ơi,con đang bị hiểu nhầm,con buồn về điều này lắm.Hic.Ước gì ko còn sự hiểu sai này nữa.
    Con ước nhanh tới hè để con được về .....mà ông ơi,sao bên này họ ko đón Noel ,xuống đường như nhà mình hả ông?Noel gi` mà vắng ơi là vắng,chẳng giống nhà mình gì cả,buồn lắm.
    Con ước Noel nhanh đến,để mà nó nhanh qua ong à!
    Con ước điều tốt lành cho tất cả mọi người con yêu quí!
    Được huyensmiling sửa chữa / chuyển vào 02:30 ngày 11/12/2004
  7. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0

    Ngày hôm qua,đứa em gái tôi hỏi rằng : " Chị ơi,Noel nên rủ bạn đi chơi đâu nhỉ..?? Làm thế nào để có một ngày Noel đặc biệt...?? " Vội vàng quá,trả lời qua loa.. hôm nay.. trả lời em nhé..và cũng là một lời khuyên nhủ thầm thì.. để ngày lễ Giáng Sinh đặc biệt hơn với mỗi người nhé...
    Thư gửi cô em họ !!!
    Em yêu, ngày lễ giáng sinh là ngày dành cho người em yêu quí nhất... nhưng không phải một em ạ..mà là những người em yêu quí nhất.. !! Bạn bè,luôn ở bên em lúc em cần,chia sẻ và cùng em vượt qua khó khăn,chính vì thế,em muốn đi chơi với bạn bè những lúc này lắm chứ...phải vậy không... nhưng đâu cần do dự vậy em ? Khi bạn bè ở bên nhau,chỗ nào cũng đông,chỗ nào cũng vui cả... chỉ cần em luôn nghĩ đến bạn bè thì một dòng bưu thiếp mà em chăm chút đã là cả một món quà lớn lao... phải vậy không..??
    Còn người đặc biệt với em,người lần đầu tiên làm em rung động,em à,cảm giác đầu tiên đó rất đáng trân trọng,rất đáng quí... vì thế.. hãy giữ lấy cho mình những tình cảm trong sáng đó em nhé... đừng vì một cái gì mà đánh mất nó đấy... chính vì nó đáng trân trọng như thế,nên em càng phải khéo léo hơn... đừng nghĩ những món quà đắt tiền là minh chứng cho tình cảm sâu nặng.. mà những thứ nhỏ bé nhưng ý nghĩa.. chính là biểu hiện tuyệt vời nhất cho sự quan tâm em dành cho người ta... con gái cũng lớn rồi.. một chiếc khăn đan tay thể hiện sự khéo léo,nữ tính của một cô gái... và còn là.. công cụ trói buộc lợi hại đấy em à..
    Ngày lễ giáng sinh và những giây phút vui vẻ hạnh phúc bên bạn bè,người thân thì thật tuyệt vời ... nhưng em à... trên hết.. ngày lễ này dành cho gia đình em,cho người mẹ yêu thương em hết mực,cho người cha luôn bảo bọc em từng bước đi,cho đứa em trai nghịch ngợm quậy phá của em đấy.... Biết làm sao nhỉ,em yêu quí họ lắm chứ và em cũng không phụ lòng họ khi đạt được những phần thưởng trong học tập... nhưng đôi khi... một chút nho nhỏ lại làm họ hạnh phúc hơn biết bao... vì ngượng ngùng.. mà có thể.. em không hôn mẹ trước khi tới trường... vì e ngại.. em có thể không ôm cổ bố mỗi khi bố về nhà...và tức giận đứa em nghịch ngợm... em có thể chưa xoa đầu khen nó khi nó được điểm cao... Nhưng ngày lễ giáng sinh,là ngày em nên làm tất cả những việc đó... em hãy hôn mẹ trước khi ra ngoài,hãy ôm bố khi em tỉnh dậy,và hãy rửa hộ em trai em nếu nó chưa rửa bát... Ngày lễ,không nhất thiết em phải mua quà cho tất cả.. nhưng có thể tặng mẹ một bông hoa,tặng bố một bài hát và mua cho đứa em một món quà vặt nó thích ăn... Nếu em không thể làm một bữa tối cho gia đình,thì hãy phụ bếp với mẹ cho dù mọi khi em muốn xem bộ phim hay ... và nên nhớ... đi chơi với bạn bè em nhé.. nhưng bữa tối đêm Noel là dành cho gia đình em ạ... cố gắng về sớm nhất khi em có thể... đừng tiếc một phút chơi vui dù ở nhà đã quen và không chờ em ăn cơm... !!!
    Chẳng biết nói gì hơn,khi chị cũng chưa là một đứa con ngoan...nhưng chị em mình cũng cố gắng em nhé..
    Không chỉ ngày lễ Noel... mỗi ngày đều có thể trở nên đặc biệt,nếu bạn biết cách hâm nóng không khí gia đình chỉ bằng những cử chỉ nhỏ bé và đầy ý nghĩa... hãy để cho mọi người thấy bạn yêu quí họ như thế nào nhé... !!! Và đêm Noel sẽ luôn xảy ra điều kỳ diệu nếu bạn tin vào nó !!!!
    Được _godfather_ sửa chữa / chuyển vào 15:20 ngày 14/12/2004
  8. sonda

    sonda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Kính gửi ông già Noel,
    Thấy dân làng gửi email cho ông nhiều quá, cháu kém miếng khó chịu...
    Mong ông cho cháu mấy điều ước sau:
    1 - Món quà Noel con gửi sang JP đừng có trả lại vì lý do nhầm địa chỉ vì như thế sẽ qua Giáng sinh mất rồi mà cũng tốn xiền của cháu lắm.
    2 - Sang năm cháu đón Noel ở nơi lạnh hơn nơi này.
    3 - Sang năm cháu cưới được vợ

    Cháu cảm ơn ông nhiều nhiều và gửi đến ông một kiss
  9. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Ông già Noel yêu quí, tất nhiên là ông ở trên cao và ông nhìn rõ người hư người ngoan để tặng quà cho đúng, thế nên năm nay cháu đang đợi rất nhiều quà từ ông, ông cũng thấy rõ cháu là đứa cháu ngoan, ông nhỉ
    Ông ạ, đầu tiên là cháu mong ông làm thế nào cho cái kim thời gian nó quay vèo qua 1 đêm,mớ mắt ra sáng hôm sau dậy là đã hết 2 năm, để cháu nhanh nhanh về nhà, chứ cháu đang thấy cái nguỡng 2 năm của cháu nó dài đằng đẵng ,cháu sẽ chẳng còn là đứa cháu ngoan nữa mà thành bà cô khó tính không xin xỏ thế này nữa đâu, sẽ là lầm bầm nhăn nhó cả ngày đấy ông ạ.
    Cháu mong ông cho cháu quãng thời gian đẹp như bây giờ của cháu kéo càng dài càng tốt, mọi người thân yêu đều đang ở bên cháu và mọi chuyện buồn có đến có đi cũng nhanh như gió , để cho cháu yêu thuơng của gia đình, anh chị em, bạn bè
    Ông cho cháu thêm nhiều mùa Noel với kẹo, kem, bánh ...đằng nào thì cháu cũng sâu răng rồi nên thêm tí nữa cũng chẳng sao
    Trong vòng vài năm tới ông thu xếp cho cháu gặp 1 anh giai cháu iu , và cũng iu cháu ,rồi anh í ***g vào tay cháu cái nhẫn kim cuơng 8 cara, rồi cho nốt cháu một đám cưới to uỵch đẹp đẽ như cháu đã mơ ước từ bé
    Đây là kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của cháu, ông Già râu bạc đáng yêu của cháu chẳng đời nào tiếc cháu ngoan của ông đâu nhỉ ? Chúc ông mạnh khoẻ trẻ lâu, và cho những điều cháu ước thành hiện thực À quên,để cám ơn ông, nếu ông tới thăm cháu để tặng cháu những giấc mơ ,cháu sẽ mời ông ăn kem cùng cháu ,tất nhiên là kem sẽ rất ngon
  10. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Gửi Cua: Chắc là Cua đã quen biết vothuongca trước nên có cái nhìn độ lượng. Nhưng bản thân Nhi thì không làm được chuyện này.
    Vothuongca: Bạn là thành viên khá lâu của box nhạc Trịnh. Vốn là người yêu nhạc Trịnh, tôi đã luôn nghĩ rằng biết yêu nhạc Trịnh cũng là một cách thể hiện tâm hồn đẹp của mình. Rất tiếc là bài viết trình làng của bạn trong box Cuộc sống (hay ít nhất là trình làng các thành viên mới của box CS) lại khác hẳn những gì nhạc Trịnh mang lại cho bạn. Yêu nhạc Trịnh nhưng bạn lại không học được nhiều điều từ tâm hồn thật đẹp nhạc sĩ này. Hầu hết người say mê nhạc Trịnh đều khó tính nhưng không có nghĩa là cực đoan và có thái độ bài xích đối với những thứ mới hơn khi nó là điều không có gì xấu xa, trái đạo đức, đi ngược lại với những giá trị tâm hồn họ đã và đang xây dựng. Thế nhưng, tôi đã thấy bạn là người khá cực đoan trong suy nghĩ của mình và thêm nữa là sự kiêu căng, không tôn trọng người khác khi bạn cho phép mình vào topic này và gọi tất cả những người post bài là "lũ lai căng". Hơn nữa, nếu bạn không thích Noel thì bạn có quyền không tham gia vào cuộc chơi nhưng bạn không có quyền xúc phạm người khác. Chính vì thế, dù con_cua có cho rằng bạn không có ác ý thì bài viết của bạn cũng là không thể chấp nhận được.
    Vì lý do đó và vì bất cứ cá nhân nào cũng phải chịu trách nhiệm cho tất cả các hành động của mình không cần biết là chủ tâm hay vô ý, tôi chính thức đề nghị mod của box Cuộc sống xóa bài viết của vothuongca và sau đó là các bài viết liên quan đến bài viết của nick vothuongca trong topic này để giữ cho nét đẹp của topic này. (giotnuocvothuong chắc là không phản đối ý kiến này của Nhi nhỉ).
    Gửi vothuongca: Tôi có thấy bạn tham gia trong topic của những người sinh năm 1978. Chẳng biết bạn có phải sinh năm 78 thật không. Nếu như thế thì tôi không tin rằng bạn viết bài viết ấy mà không có chủ ý ở tuổi 26. Tôi thấy rằng bạn nghe nhạc Trịnh nhưng đã chưa thật sự hiểu hết nhạc Trịnh, sự nhân ái, cách sống, cách yêu thương mà Trịnh đã gửi gắm trong từng bài hát. Thật tiếc. Tuy nhiên, tôi sẽ cố tin rằng đây chỉ là phút không chín chắn của bạn mà thôi.
    ngoainhi

Chia sẻ trang này