1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Email gởi Ông Già Noel

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thienansongtra, 03/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Ciao cụ noel ,
    Con mong có được người mà con cảm thấy có tình cảm thực sự và người đó cũng rất yêu con . Nói chung là mong có người hợp khít với bản thân . thank kiu sờ râu cụ noel ạ !
    kính thư .
    ciaominu@
  2. giotnuocvothuong

    giotnuocvothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0

    Được giotnuocvothuong sửa chữa / chuyển vào 05:36 ngày 12/12/2004
  3. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0

    Ông già Noel yêu thương !!! Ngày hôm qua mải khuyên đứa em nên không gửi thư cho ông... ông à.. thế là ông thấy con ngoan rồi chứ...!! Ông biết không... ngôi nhà của ông ở vùng Bắc Cực hay NAm Cực nhỉ..?? Con không rõ.. nhưng hình như ông ở đó với rất nhiều chú lùn... với mấy bé linh dương đáng yêu và những món đồ chơi dễ thương nữa... ông yêu ngôi nhà của ông lắm đúng không ạ..?? Nơi mà ông ở.. có một góc riêng cho ông tung hoành.... và có những thứ thân thương với ông nè... rồi ông là người lớn nhứt ở đó... đem lại yên vui không chỉ nơi đó mà cả trên trái đất mỗi dịp Noel nữa chứ...
    Ông biết không... cháu cũng có nhưng không phải 1 mà là 2 ngôi nhà... thế là cháu hạnh phúc hơn ông rồi... ngôi nhà thứ nhất... có một người mẹ.. thích lắm ông ạ... ông già cũng có mẹ chứ..?? thế nên ông cũng yêu mẹ ông chứ ạ..?? Cháu yêu mẹ cháu lắm... nhưng mà nhà cháu không có ống khói... mẹ cháu lại hay thức khuya.. nên nếu ông đến cho quà sẽ bị mẹ cháu đánh vì tưởng trộm.. mẹ cháu khoẻ lắm đấy.. đánh đau ông không chịu được đâu ông à... mà vì cháu rất hạnh phúc rồi nên cháu không cần quà đâu.. cháu muốn một thứ to hơn quà.. đó là sức khoẻ cho mẹ cháu ông ạ...
    Ngôi nhà thứ 2.. ui.. ở đây thì nhiều người.. cho nên ông sẽ mệt lắm cơ.. ngôi nhà này có một người giống ông lắm.. ít ra là cháu nghĩ thế.. cháu tới đây là vì người đó ông a... người đó giống ông dù không già như ông cũng không đẹp,phong độ như ông đâu.. người đó trẻ nhưng lại ... hixx.. nhìn rất sợ... cháu sợ nhân vật này lắm... nhưng cháu rất yêu người đó.. như cháu yêu ông già Noel vậy... vì người đó vẫn ngày ngày đem đến bình yên và nụ cười cho nhiều người mà người đó không hề biết... ông à... người đó hay buồn.. hay ít ra là cháu thấy vậy.. buồn nhiều thứ... cháu không rõ.. vì cháu đâu thể hiểu được người ta hết chứ phải không ông.. cháu muốn ông tặng cho người đó một ngày bình yên,thanh thản.. rồi nhiều nhiều ngày như thế nếu ông có thể.. và vì thế.. ông hãy tặng cho chính mình một ngày như thế ông nhé.. vì chắc chắn có người nghĩ như thế về ông,giống như cháu vậy...!!
    Ngôi nhà của cháu rất tuyệt... vì có nhiều người rất yêu cháu... và có rất nhiều người.. hầu hết ấy ạ... rất nhạy cảm... tâm hồn họ đẹp lắm... và tấm lòng họ thật bao la nữa... hay là cháu yêu họ nên thấy vậy... ?? Cháu muốn họ luôn được vui... vui như mỗi sáng thức dậy thấy sảng khoái trong lòng... vui như được ăn một món ăn ngon khi họ muốn ăn... vui như nhìn thấy nụ cười trẻ thơ của đứa bé khi họ bước ra ngõ... vui như họ hoàn thành công việc và hài lòng với kết quả... vui như khi đội bóng họ thích thắng một trận đẹp mắt.... vui như khi họ nhận được lời hẹn hò lần đầu tiên... vui và vui... vui như khi đọc bài này....
    Có một cô gái,chưa từng yêu ai bao giờ,rất nhạy cảm,rất vui vẻ,luôn nghĩ đến người khác... cháu muốn ông tặng cho người đó một điều chị ấy ước trong đêm giáng sinh.. thật hoàn hảo mà nhẹ nhàng như nụ hôn của gió nhé...
    Có một người đàn ông,đã có gia đình,thật bao dung,thật vui tính,có trách nhiệm với gia đình,không ngại ngần chơi với lũ nhóc nhỏ nhít như bọn cháu... cháu muốn ông tặng cho chú ấy một... (thì thầm xì xào).. đẹp như ánh chiều trên rặng liễu thu..
    Có một người con trai,trẻ trung và đầy bí ẩn với cháu,luôn đem lại nụ cười,và làm việc nghiêm túc... cháu muốn ông tặng người đó .....một tình yêu đẹp như ánh bình minh ...
    Có một ... không phải một.. mà rất nhiều... những con người cháu yêu mến.. đang ngày đêm làm việc không biết mệt.. bởi một mục đích họ đặt ra... bởi những thứ họ vươn tới... cháu muốn ông giúp họ một tay ... một cú hích nhẹ thôi cũng ổn mà... để họ tới đích như họ mong muốn...với một nụ cười sảng khoái trên môi..
    Ông già ơi... huuuu... còn nhiều người quá... ông có mệt không... cố lên ông ơi....
    Cháu còn hai người anh trai... còn những đứa bạn thân.... hixxxx.... ông ơi... hãy để họ ước một điều ước trong đêm giánh sinh ông nhé... và hãy biến nó thành hiện thực ông nhé....
    Cháu ước.... ông luôn là ông.... và mãi không biến mất ông nhé... để nghe những lời nguyện ước...
    Còn một điều cuối cùng.. liệu có thể không... cho cháu...?? Hãy cứ nguyện ước ông nhỉ... dù nó mãi chỉ vang lên thế thôi... cháu không làm khó ông đâu mà... xin hãy cho cháu gặp nó một lần nữa..!!!
    Được _godfather_ sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 14/12/2004
  4. ctds2000

    ctds2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Không biết riêng bạn như thế nào, nhưng có thể nói có lẽ không chỉ riêng tôi, anh em tôi, mà có lẽ còn nhiều, rất nhiều người khác nữa đã từng có những tháng năm đi qua tuổi thơ của mình và đọng lại trong đó những hình ảnh Ông già Noel bằng những câu chuyện như thế này khi nghe những người lớn hơn kể về hình ảnh ấy:
    "Sao Noel mà con chẳng có quà của ông già Noel vậy Mẹ?"
    "Vì tại con chưa ngoan! Chỉ có những đứa trẻ ngoan và biết vâng lời Ba Mẹ thì mới có quà của ông già Noel!"
    ...
    "Chẳng có năm nào con có quà của ông già Noel! Năm nay con đã là học sinh giỏi rồi mà!"
    "Thì tại vì nhà mình không có ống khói!"
    "nhưng nhà thằng Tí cũng đâu có ống khói, vậy mà nó được Ông Già Noel ban cho chiếc xe hơi điều khiển từ xa!"
    "Chắc tại nhà nó có ống khói ở trên cao, ở trên mái nhà mà con không thấy!"
    ...
    Thật ra tôi thì lúc đó không biết nhà thằng Tí ấy có cái ống khói nào không, vì nhà nó cao hơn nhà tôi những hai tầng lầu, nhưng khi hỏi nó thì nó đinh ninh rằng nhà nó có một cái ống khói to thật to đủ không chỉ cho một ông già Noel mà những mười Ông Noel chui cũng lọt (!!?). và lúc đó tôi vẫn thường mơ ước, rồi sẽ có ngày nhà tôi sẽ có một cái ống khói...
    Thế đấy, bạn ạ! Những đứa trẻ như tôi vẫn thường ước mơ về những điều như thế, về một đêm Noel, khi mà sẽ có một Ông Già Noel nào đó, lẳng lặng vào lúc mọi người đã ngủ say, yên giấc đến và ban tặng cho những đắu trẻ đã cố gắng ngoan ngoãn với Ba Mẹ trong một năm...
    Lớn lên rồi, ai trong chúng ta vẫn sẽ dễ dàng nhận ra được giá trị đích thực của ông già Noel, của những cái ống khói trong đêm Noel, đêm Thánh kỷ niệm của những người Thiên Chúa Giáo, và trên đất nước này, bạn có thể thấy được rất nhiều khung cảnh những giáo đường luôn đầy ắp những tín đồ, chỉ cố chen chân nhau tìm cho mình một chỗ đứng với đức tin của mình... Và không còn có ở những đứa trẻ, đêm Noel, những năm gần đây, giữa những lúc mọi người vẫn đang cố gắng cảm cho được cái không khí Thánh Lễ, cái không khí Lễ hội trên khắp mọi ngóc ngách của các ngã đường, của những mâm cỗ đầm ấm của từng gia đình, những tụm năm tụm ba bè bạn để chia sẻ cho nhau niềm vui giữa cái lạnh giá ấy, bạn có thể thấy được hình ảnh những Ông Già Noel trong những bộ cánh thùng thình riêng biệt đỏ thắm ấy, những chàng trai, những cô gái, những người bạn trẻ đã phải gác lại những cuộc vui chỉ cố để mang ra một chút công sức, mặc cho những tia nhìn soi mói của những người qua đường, để chỉ đánh đổi lấy một ít tiền nhằm có thể trang trãi cho những chi phí riêng biệt của mình..., thế mà đôi lúc có những người vẫn chậm chân, tiếc rẻ cho những cơ hội được khoát lên mình bộ cánh ấy rong ruổi khắp các ngã đường...
    Ngày hôm nay, đất nước đã không còn chiến tranh, đã từng lúc bước đi trên con đường hội nhập với những nền văn hoá khắp nơi trên thế giới này, con người nối liền con người không còn phải phân biệt màu da, phân biệt tôn giáo, văn hoá, Lễ hội...và một trong số đó vẫn đẹp lạ lùng thay những giai thoại được thêu dệt, dựng nên xung quanh hình ảnh của một Ông Già Noel, trong bộ cánh đỏ, với túi quà, với cỗ xe kéo và những con tuần lộc trong đêm Noel...Những nụ cười được nở rộ trên những đôi bờ môi, những ước nguyện được nung nấu cho dù đó chỉ là điều ước với những chân trị của điều ước, những niềm riêng được gửi gắm, và có một chút gì đó cho dù chỉ thoáng chốc vụt qua, nhưng lại le lói ở đâu đó sâu thẳm trong tâm hồn điều ước một chút gì đó lòng tin...
    Chúc bạn một đêm Noel thật vui với những gì mình mong đợi!
    Kính!
    u?c _godfather_ s?a vo 21:20 ngy 14/12/2004
  5. heroics

    heroics Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Tặng cả nhà bài này.....


  6. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Ông già Noel ơi, con chỉ là một người ngoại đạo. Với con Noel cũng chỉ là một buổi tối bình thường như bao buổi tối khác trong năm mà thôi, nhưng bạn bè con thì không thế, bọn họ nôn nao bàn tính chuyện ăn chơi và . .. bắt buộc con phải nghe , dù bọn họ cũng có những người là kẻ ngoại đạo như con . . . nhưng tinh thần ham dzui thì trên con "rất là nhìu bậc" ông ạ . Con chỉ có một mong ước nhỏ nhoi là: mong sao Noel năm nay con sẽ có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bên những người bạn vô cùng dễ thương, đáng mến và cũng ham dzui giống như con vậy .
  7. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Okie, tớ ủng hộ các mod xoá bài của tớ. Đó là một bài viết hoàn toàn vô tư không chĩa mũi vào bất cứ ai trong box cuộc sống cả. Noel là một phong tục của người nước ngoài, vào Việt Nam lâu dần thì ta theo. Nhưng có nhiều người theo mà quên mất cái ông cha tiên tổ nên tớ buồn mà tức cảnh sinh tình viết ra. Sau đêm Noel thế nào cũng có đua xe, còn tôi đi Noel để ngắm cái rộn rạo của những ngày cuối năm và chiêm nghiệm về những gì mình thấy. Cái Tết của Việt Nam đang mai một, cái Tết tây đang lên ngôi kể cũng chạnh lòng. Nhưng có nhiều người cho đó là điềm lành, còn tôi thì không. Sẽ nhiều người đội lên đầu mũ của ông già Noel và nói: "Tôi Noel đây!". Tôi đã từng rất nhiều ngày ngồi trong nhà thờ Lớn để nghe giảng kinh và thấu hiểu đạo lý thánh thiện của Thiên Chúa giáo. Nhưng tôi đã từng hỏi nhiều thanh niên rằng bạn có hiểu gì về những gì bạn đang vui vẻ tham gia hay không, và họ đã trả lời là không hiểu, hoặc hiểu cái bề nổi óng ánh của nó. Như vậy thì là một phong trào chứ không phải là một phong thái. Tôi ủng hộ Noel nhưng không ủng hộ những kẻ khoác áo Noel. Có mấy người trong đêm Noel sẽ cho trẻ em nghèo dăm ba hào, sẽ kính cẩn nghiêng mình trước Chúa Jesu mà đọc nhẩm câu "Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm". Sau đêm Noel sẽ là một bãi rác của những thanh niên thời đại, và chúng ta sẽ được chứng kiến nhiều cuộc đua xe, nhiều kẻ đi đêm hơn nữa, và sẽ còn nhiều phụ huynh bạc đầu...
    Tôi không viết bài để nhắm vào những người box Cuộc Sống, mà là vào cái thế giới đời thực kia. Chính vì thế nên thế giới ảo mới là nơi tôi chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ của mình mà trong đời thực tôi không mấy khi có cơ hội để nói một cách tròn vẹn.
    Xin cám ơn box Cuộc Sống, đây là bài viết cuối cùng của tôi ở box này, mai tôi sẽ trở về box Trịnh.
    Thân ái
    Vô Thường Ca
    Thôi về đi... đường trần đâu có gì
  8. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Ông già Noel ơi, chưa bao giờ con có một Noel vui vẻ và hạnh phúc cả, thực ra thì con là một người ngoại đạo.
    Năm nay đã 24 tuổi rồi. Khi 24 tuổi bạn nghĩ gì, đã 24 tuổi tôi chưa làm được điều gì ra hồn cả. Tôi không biết là tôi sẽ làm gì được, tôi đang ở trong một mớ bòng bong. Tôi luôn biết mình phải làm gì nhưng tôi chẳng có cam đảm làm điều gì ca, không phải là có cam đảm mà không có đủ tự tin thì đúng hơn. Cứ mỗi lần làm gì đó tôi chỉ sợ gặp phải sai lầm, tôi có một mặc cảm, tôi không tự tin vượt qua.
    Tôi cầu mong, và ước có ai đó giúp tôi lấy lại tự tin trong cuộc sống.
  9. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 14/12/2004
  10. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    nói hay lắm.

Chia sẻ trang này