1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Email gởi Ông Già Noel

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thienansongtra, 03/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Ông già noel kính!
    Đây là lần thứ hai con viết cho ông phải ko nhỉ? hihi... cũng như lần trước con ko đòi quà ông đâu... chỉ nhờ ông giúp đỡ mà thui
    Ông biết ko, người bạn của con đó, người ấy ác lắm, chỉ một tin nhắn thui đã làm con đau lòng tan nát... con ghét người ấy quá, sao cứ mãi muốn thử thách con làm gì... mãi làm con đau lòng... hay người đó muốn con nếm thử hương vị *** là như thế nào? Ra sao? Muốn cho con biết.... cảm giác đau lòng là khó chịu biết bao?
    Con đã thử... đã nếm rồi ông ạ... và chính vì điều đó con đã hiểu và thông suốt nhiều chuyện...
    Hiện con đang vui.... đầu óc thoải mái... nhưng con vẫn ko ưa người đó... con vẫn ghét... con muốn "trả thù"... nhưng con ko thể thực hiện được... vì người đó ở xa con quá... ông hãy giúp con nhé... giúp nha ông....
    Con muốn người đó ăn suốt ngày.... béo phì nhiu.... Người đó khoái thức khuya lắm... ông đừng làm cho người đó toại nguyện nhé... cứ biến làm sao để người đó ngủ hoài... ngủ càng nhìu càng tốt >>> càng béo Người đó khoái lang thang... hiện tại khí trời đã vào đông rùi.... dù lạnh ngắt... nhưng con nghĩ người đó sẽ ko bỏ cái tật lang thang đâu... ông hãy bỏ nhỏ với thần tuyết - vị thần của mùa đông... đừng làm khí trời lạnh quá... sao con cứ ghét làm theo ý người đó... đừng để y đắc chí với những sở thích lạ đời của mình...
    Thôi... hihih tạm thời là đủ... bữa nào con nghĩ ra cách "trả thù" mới con lại viết thư cho ông nha...
    Con hư quá... luôn chỉ biết đòi hỏi... cứ mè nheo với ông phải làm những gì cho con... nhưng ngược lại.... con chẳng làm được gì cho ông cả.... ngay cả lời chúc giáng sinh con cũng nỡ lòng nào tiết kiệm với ông.
    Trao tặng những món quà... đem lại niềm vui hạnh phúc cho mọi người lấy đó làm niềm vui hạnh phúc cho riêng mình.... Chúc ông giáng sinh thật nhiều ý nghĩa....
    Kính thư.
    @24h
  2. hungtitc

    hungtitc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái topic này cũng hay hay!!
    Vả lại lâu rồi không được ước một điều gì đó nhỉ. Chẳng tiếc gì lời ước vậy:
    Ông già Noel ơi ! Ông đã có đủ giấy bút để ghi lại những gì của tôi chưa dzậy..hi.hi.
    Này nhé:
    - Ước sang một mùa giáng sinh mới Ba Mẹ khỏe mạnh cái đã.
    - Ước sao cho ông em mình tiến bộ mọi nhẽ nữa...
    - Ước sao ...hi.hi. lương lậu cũng tăng lên nữa chứ, cứ thế này thì...
    - Ước sao chỗ dạy thêm của mình có nhiều học sinh..hi.hi
    -Ước sao quên hết mọi muộn phiền, thẳng tiến về phía trước
    - Ước ...mọi điều ước đều thành sự thật.....

    Chỉ ước thế thôi nhỉ !! Email đã gửi rồi đấy ! không biết ông già Noel nhận được chưa ??
  3. Vocanol

    Vocanol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    1
    Ước gì năm nay mình sẽ được gặp một bạn việt nam nào đó ở london đúng vào Chritmas để mình đở phải đón nó một mình
  4. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi ông già Noel
    Trong cái cuộc sống hỗn độn này và trong những mớ cảm xúc lo âu cũng không kém phần hỗn độn trong con người con, con không có mong muốn gì hơn là được nắm tay một người bạn, đi đến nhà thờ và nguyện cầu cho những điều gì mà con đang lờ mờ hiểu về những nỗi đau của bạn. Con cũng chỉ dám nói thật lòng là con lờ mờ hiểu, con không dám tự nhận là con hiều bạn con. Nhưng con mong hai đứa lại từng khoác tay nhau như đã từng đi bên nhau trong một ngày đông xưa nơi phố cổ. Con đã khóc và bạn cười phá lên những giọng cười trong trẻo và hồn nhiên như phá đi cái không khí ảm đạm, truyền vào con một dáng vẻ tự tin yêu đời.
    Con mong năm nay, vào dịp noel, con khoác tay bạn con, hàn gắn những gì không hay đã qua.
    Con chỉ cần một cái nắm tay, không phải là cho con, mà mong một cái nắm tay nhỏ nhoi, để bạn hiểu là con vẫn luôn ở bên bạn, dõi theo từng bước bạn đi.
  5. valentinekhongcoanh

    valentinekhongcoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai là noel rồi, ông ơi con không cần món quà nào cả mà con chỉ muốn năm nay bố mẹ con đồng ý cho con đi chơi thôi. Đây là noel đầu tiên mà con đi chơi với người mà có lẽ con sẽ yêu nhưng con chưa thể nói gì với bố mẹ được, ông ơi con sẽ phải làm thế nào để bố mẹ đồng ý bây giờ, giúp con với
    Chúc tất cả mọi người giáng sinh vui vẻ, năm mới hạnh phúc
  6. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    To Mr Noel,
    Tớ chẳng phải là người theo đạo Thiên Chúa, nhưng mỗi năm cứ đến ngày này vẫn có một cảm giác lạ lùng. Mở tung cửa sổ ra, nhìn xuống đường, dưới dòng người ồn ào quen thuộc kia có gì đó thật mới mẻ... Những hàng cây rực rỡ hơn... Người người xúng xính hơn... Mới hay giáng sinh đã ghé bên thềm nhà...
    Noel thân mến, khi Noel mang quà đến cho mọi người, hãy nhớ đến những người bạn và người thân của tớ nữa nhé. Hãy bỏ vào những đôi tất của họ một chút hạnh phúc, một chút niềm vui, một chút hy vọng... Trước khi đó hãy giũ sạch những ưu phiền còn đọng lại đâu đó của năm cũ trong những đôi tất ấy, để một năm mới sắp tới, đọng trên môi họ luôn là những nụ cười...
    Tớ mong bà của tớ luôn mạnh khỏe...
    Mẹ tớ luôn vui...
    Em tớ học giỏi...
    S ko bao giờ kêu hết tiền (sướng nhé)
    Những baby thế hệ F1 của bạn bè tớ hay ăn chóng lớn...
    Nhà SS luôn tràn ngập nụ cười...
    U có một cuộc sống mới hạnh phúc...
    Em ngốc của chị có một tình yêu đẹp và luôn yêu đời...
    Ông trẻ sang năm có nhiều niềm vui mới...
    Đệ tử củ khoai sẽ được GS chấp nhận cho gặp sớm để về theo dự định, nhớ mang nhiều quà cho sư phụ nhé...
    Và những lời chúc ko thể nói bằng lời...
    Giáng sinh an lành...

  7. ctds2000

    ctds2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Có những điều ước cũng mãi mãi chỉ là những điều ước, thế nhưng, trong từng ngày vẫn có những con người vẫn khao khát được ước, ước chỉ để được bật lên thành lời những tình cảm, tâm sự, mong muốn của riêng mình về ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai... Có người ước chỉ để chiêm nghiệm lại những cảm xúc trong khoảnh khắt lãng mạn nào đó... Có người ước thật nhiều điều ước, chỉ để tìm cho mình một khoảnh khắc được thư giãn cùng với bạn bè, sau những trăn trở tấp nập âu lo phiền muộn của đời sống thường nhật... Và cũng có người chỉ muốn gác lại những buồn vui để tìm cho mình một góc không gian riêng biệt để được thoả thích chấp cánh cho những ước muốn, được cầu nguyện cho những phép màu mà mình mong mỏi... và trong từng phút giây,Trong bầu không khí tưng bừng của Lễ Giáng Sinh, đây đó trong cuộc sống muôn màu muôn sắc này, vẫn còn đọng lại những ước muốn, những lời tự sự chân thành làm ấm lại cái se sắc lạnh lẽo của những đêm đông...
    "Dear Santa,
    Một mùa Giáng sinh nữa lại đến. năm nay con đã không còn mặc áo bông đỏ chạy nhảy tung tăng quanh cây thông rực rở màu sắc, hay treo lủng lẳng những đôi vớ bên cửa sổ với mong ước sáng hôm sau thức dậy sẽ có một gói quà thật to cùng lớp giấy kiếng bóng lộn. Con cũng sẽ không còn ngồi tưởng tượng ra Ông với chùm râu trắng như tuyết cùng với bộ quần áo đỏ, xuất hiện từ trên bầu trời với những chú tuần lộc xinh xinh...
    Năm nay, con vẫn ngồi đó, với tờ giấy viết cho ông, hết mở ra rồi lại gấp vào, hết gấp vào rồi lại mở ra. Không phải con không muốn viết thư cho ông, mà vì con không biết rằng mình sẽ viết gì đây???
    Con đã không còn háo hức chiếc áo đầm xinh xắn ngoài cửa hiệu với giá vài trăm ngàn, khi mà xung quanh con vẫn còn những em bé với đôi môi thâm tím vì lạnh trong những ngày cuối năm... hay những ổ bánh kem hình khúc cây với lớp kem sôcôla thơm lừng đã không còn làm con thích thú khi mà trên vĩa hè vẫn còn những em bé cố dỗ giấc ngủ, để quên đi cơn đói.. Và trong giấc ngủ chập chờn giữa cơn giá rét ấy, con lại thấy hiện lên những giấc mơ rất đỗi bình dị mà những đắu trẻ ấy sẽ không biết bao giờ mới có được...
    Ông biết không? Khi mà cả thành phố đang sôi lên vì những trận cầu, lòng mọi người đang bừng lên vì những pha sút bóng thì vẫn còn đấy những đứa bé lặng lẽ đi trong cái lạnh buốt với những thỏi kẹo trên tay, mời hết người này đến người khác. Có lẽ ông chẳng biết gì về những đứa trẻ ấy cũng như chúng cũng sẽ chẳng biết Ông già Noel là ai? Chúng không có những câu chuyện đầy màu sắc về một ông già râu trắng tốt bụng đi tặng quà cho trẻ em vào những đêm Noel. Bởi có lẽ, trong cái đầu óc non nớt của những đứa trẻ ấy đã sớm bị bủa vây bởi nhừng câu chuyện thường ngày với những đòn voi, những cơm áo gạo tiền...
    Ngày hôm nay, con lại trăn trở với một câu hỏi: "Con sẽ ước gì đây?" bởi trong con chỉ có một mong ước duy nhất: "Mong cho một ngày nào đó trên thế giới này sẽ không còn lo âu sợ hãi trong những đôi mắt bé thơ, mà thay vào đó sẽ là những niềm hân hoan, vui sướng chào đón một đêm Giáng Sinh trong bình an."

    (thienthannho)
    "Ông ạ! giờ cháu chỉ muốn oà khóc thôi. Cháu muốn có một điều kỳ diệu, nhưng giữa thế giới này làm gì có điều kỳ diệu nào cho cháu? Nhưng cháu vẫn ước, chỉ để được vui và để như những người khác mà thôi"
    (luckystar)
    "Ông già Noel ơi! Cứ mỗi lần Lễ Giáng Sinh là con lại nhớ Bà Ngoại của con, vì Bà của con cũng đã ra đi vào một mùa Lễ Giáng Sinh mà. Con biết ông có thể đến được thiên đàng, vậy Ông hãy gặp Bà của con và mang cho bà của con thật nhiều quà Ông nhé, và con cũng nhờ ông nhắn với Bà của con là: "Con bây giờ đã ngoan hơn trước nhiều, giờ con đã lớn, con đã biết tự ăn cơm một mình mà không cần phải đút nữa, con cũng đã biết phục Mẹ và Dì Thảo quét nhà, con đã biết tự rữa mặt và tay chân một mình... Con nhớ Bà ngoại lắm, khi nào rãnh Bà nhớ về thăm con nha Bà!"..."
    (lược ghi lại từ một Thánh Lễ thiếu nhi - Nhà Thờ Bắc Hà)
    "Ông ơi! Con ước gì Ba và Mẹ sẽ không còn giận nhau nữa, để con và em có thể được cùng sống chung một nhà..."
    (từ bức thư gởi Ông Noel của một cậu bé 8 tuổi - Nhà Thờ Bắc Hà)
    .....
    và còn rất nhiều những lời ước nguyện như thế, đã và đang từng ngày đong đầy những khát vọng giản đơn trong cuộc sống muôn màu muôn sắc này đây, để chỉ đọc nó thôi, cũng đủ ấm lại một chút gì đó trong những ngày cuối năm.
    Ước rằng tất cả những điều ước sẽ sớm thành hiện thực!
    (bài viết được trích dẫn và kham khảo từ nhiều nguồn)

  8. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    - Ước gì noel này anh biết tự dưng nói "Anh yêu em" chứ ko phải cái điệp khúc cũ rích : Anh yêu em ko? YÊU CHỨ! Yêu em nhiều không? NHIỀU CHỨ !
    - Ước gì năm sau anh quát em ít nhất 1 lần.
    - Ước gì anh đừng cắt tóc.
    - Ước gì mẹ cho con nuôi mèo, cho em Dương học đàn guitar và cho em Nhi cắt tóc
  9. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Ối'' trời ơi, thật là hạnh phúc khi được ước vào đúng ngày noel này. Hi vọng ông già noel có thể nghe thấy :
    _ huhuhu, con thật sự rất muốn có một ông già noel( giả )đến gõ cửa nhà vào đúng 24h để tặng con một món quà nào đó, bất kể là cái gì.Huhuhuh, từ bé đến nhớn con chưa bao giờ có cái cảm giác đó( mà không lẽ lại tự mình đến dịch vụ như một người bạn đã nói, huhuhu, đau lòng quá).
    _Ước gì một ngôi nhà mới có thể mang đến một cuộc sống mới, những hạnh phúc mới và đây là điều mà con đã ước trong suốt những đêm giao thừa của rất nhiều năm qua. Có lẽ chúa không có thói quen tặng quà nên hạnh phúc đó con không thể nhận vào những đêm giao thừa. Vì thế năm nay con gửi điều ước đó đến ông.Nếu ông có thể mang đến cho con, con hứa sẽ cố gắng tìm cho ông một bà già noel để năm sau ông bớt lạnh!!!
    _Ước gì có một lúc nào đó , đứng trước mặt kẻ mà con luôn muốn lưu giữ một tình bạn trong sáng nhất với hắn, con có thể tát hắn 2 cái......thật mạnh.Con ghét hắn, con đã tự hứa ......không biết bao nhiêu lần rằng con sẽ không tha thứ cho hắn..........huhuhu,ước gì đêm nay , ông mang đến tặng hắn món quà nặng bằng 2 cái tát của con gửi đến hắn
    -----------Ước đủ 3 điều rồi, còn những người mà con yêu quý con sẽ tự tặng cho họ trái tim của con, mỗi ngày con sẽ làm cho nó yêu thương nhiều hơn để có thể tặng cho nhiều người hơn.
    _Ôi, có thể xin ông một món quà khuyến mại không ? Hãy gưỉ đến người yêu của con một lời cảm ơn và xin lỗi. Cảm ơn vì rất nhiều thương yêu mang đến cho con và xin lỗi vì ...tất cả.
  10. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Ối'' trời ơi, thật là hạnh phúc khi được ước vào đúng ngày noel này. Hi vọng ông già noel có thể nghe thấy :
    _ huhuhu, con thật sự rất muốn có một ông già noel( giả )đến gõ cửa nhà vào đúng 24h để tặng con một món quà nào đó, bất kể là cái gì.Huhuhuh, từ bé đến nhớn con chưa bao giờ có cái cảm giác đó( mà không lẽ lại từ mình đến dịch vụ như một người bạn đã nói, huhuhu, đau lòng quá).
    _Ước gì một ngôi nhà mới có thể mang đến một cuộc sống mới, những hạnh phúc mới và đây là điều mà con đã ước trong suốt những đêm giao thừa của rất nhiều năm qua. Có lẽ chúa không có thói quen tặng quà nên hạnh phúc đó con không thể nhận vào những đêm giao thừa. Vì thế năm nay con gửi điều ước đó đến ông.Nếu ông có thể mang đến cho con, con hứa sẽ cố gắng tìm cho ông một bà già noel để năm sau ông bớt lạnh!!!
    _Ước gì có một lúc nào đó , đứng trước mặt kẻ mà con luôn muốn lưu giữ một tình bạn trong sáng nhất với hắn, con có thể tát hắn 2 cái......thật mạnh.Con ghét hắn, con đã hứa không biết bao nhiêu lần rằng con sẽ không tha thứ cho hắn..........huhuhu,ước gì đêm nay , ông mang đến tặng hắn món quà nặng bằng 2 cái tát của con gửi đến hắn
    -----------Ước đủ 3 điều rồi, còn những người mà con yêu quý con sẽ tự tặng cho họ trái tim của con, mỗi ngày con sẽ làm cho nó yêu thương nhiều hơn để có thể tặng cho nhiều người hơn.
    _Ôi, có thể xin ông một món quà khuyến mại không ? Hãy gưỉ đến người yêu của con một lời cảm ơn và xin lỗi. Cảm ơn vì rất nhiều thương yêu mang đến cho con và xin lỗi vì ...tất cả.

Chia sẻ trang này