1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

emiem!

Chủ đề trong 'Nhạc Rap và Hiphop' bởi hoahongkhongla109, 17/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 6hsangHN

    6hsangHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hic, tớ chả có thời gian nghe nhiều, nghe đi nghe lại "The Eminem Show" vẫn khoái như thường, âm nhạc hay thì nghe vài chục năm nữa cũng chả sao, đâu phải nghe nhạc là lúc nào cũng phải chạy theo thời đại đâu.
    Đọc báo chí viết về Em thì cũng cả khen cả chê lẫn lộn, kệ xác! Tớ thì thấy Em là người rất tinh tế và sâu sắc, tớ có thể ngồi cả ngày nghe "Sing for the moment" ... mà nói chung là tớ thích cả cái album đấy. Giá hắn "f..." trong các bài hát ít thôi thì tớ sẽ nghe hắn nhiều hơn
    Àh quên, gặp lại CuldaD ở đây thật hay
  2. chuchimnon

    chuchimnon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Vào www.vietonline.de có đủ cả album Encore đấy, hình như thiếu One shoot 2 shoot thì fải ... đã nhất vẫn là Just lose it, Mockingbird, Puke ... EMINEM IS BACK nghe chán bỏ miẹ ...
  3. panda_bac_cuc

    panda_bac_cuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    Tui không thích EMINEM đâu mà chỉ yêu thui
    EMINEM thật tuyệt vời,thần tượng số 1 của tui đó
  4. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    bạn gì đó ơi có biết bài Sing for the moment của Eminem cái đoạn điệp khúc hay hay sing with me sing for the years sing for the laughter sing for the tears là lấy nguyên đoạn điệp khúc trong ca khúc Dream on nổi tiếng của Aerosmiths 1 hard rock band rất nổi tiếng không? Tuy nhiên điều hay của E là đã ghép đoạn đó vào lyrics và nhạc của mình 1 cách rất hợp lý và biến Sing for the moment thành 1 thánh ca cho dòng nhạc hiphop và những tâm hồn hè phố.
    E có vẻ rất khoái chèn nhạc của các ca sĩ/nhóm nhạc khác vào nhạc của mình cụ thể như là Stan lấy nhạc của Dido, Sing for the moment lấy nhạc của Aerosmiths, Like toy soldier lấy nhạc của Martika, tuy là anh ta chen vào rất hợp lý và có tài nhưng thực ra vẫn là lấy cái hay của người khác làm nên cái hay của mình, tớ ko đánh giá cao đoạn điệp khúc của những ca khúc này mặc dù cũng có thể ngồi nửa ngày mà nghe như bạn gì đó.
    Encore cũng hay lắm những ko thể bằng Marshall hay Eminemshow được. Ko khen Marshall làm gì nhé bằng thừa, Eminem show cũng làm tớ vãi linh hồn với Cleaning out my closet, Sing for the moment, Superman mất dạy kinh! Hailies song.... Còn Encore thì cũng mất lửa tí nhưng những ca khúc này ko thể bỏ qua :Mocking Bird, Puke, ass like this, big weenie,... like toy soldier or just lose it nghe cho vui thôi. Tớ cực thích tư tưởng của Eminem vì cái gì cũng dám nói thẳng tuy nhiên qua 2 album cũng hết cái để viết rồi đi vào lối mòn. Ví dụ như là trong lyrics bài gì trong Encore quên béng rồi có chửi bới cả Jessica Simpson , trước thì có Brit và Christina, với lại 1 vài em chicks đang nổi bây giờ nhưng lại ko hề đả động tới 1 em chick cũng stupid chả kém ( nếu những em kia bị coi là stupid) đó là Lindsay Lohan, bởi vì sao í, bởi vì nghe nói là Eminem cũng để ý tới cô bé tóc vàng này và bày tỏ muốn hát chung với em í và như thế thì làm sao mà chửi em í cho được mặc dù em í còn ngớ ngẩn hơn cả mấy em mà E đã chửi rủa thậm tệ !
  5. lanny

    lanny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điều tui yêu ở Em là Em rất rất yêu con gái của mình Hailie
    .Hiếm có người nào mà mồm thì lúc nào cũng chửi bới người khác , vậy mà thực ra sống rất tình cảm
    Trong bất kì album nào tui cũng thấy có ít nhất 1 bài hát cho Hailie. Và bài đấy thì tui có thể nghe đến tỉ lần trong 1 ngày
    Bài nào của Em cũng hay vì Em tự sáng tác
    Tui thấy đĩa nào của Em đều có 1 cái riêng , ko có chuyện lặp lại.
    Dù nói bậy hơi nhiều nhưng tui thấy ko bao h có chuyện đấy khi Em hát cho con gái . Tui iu Em lém
  6. 6hsangHN

    6hsangHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hi Anarchist1983,
    Tớ biết cái đoạn điệp khúc đó chứ, gọi là fan thì hơi quá nhưng Aerosmith thì tớ nghe cũng không ít đâu.
    Tớ nói rằng tớ có thể ngồi cả ngày nghe "Sing for the moment" không phải vì đoạn điệp khúc đó! Ta so sánh qua 2 bài hát nhé, về lyrics thôi:
    Dream on - Aerosmith
    Every time when I look in the mirror
    All these lines and my face getting clearer
    The past is gone
    In the night, like dusk to dawn
    Isn''t that the way
    Everybody''s got the dues in life to pay
    I know nobody knows
    where it comes and where it goes
    I know everybody sin
    You got the blues to know
    Oh
    Half my life
    is in those written pages
    live and love from fools and
    from sages
    You know it''s true,OH
    All the things come back to you

    Đó là những tâm sự về những nỗi buồn cá nhân mà nhiều người có thể gặp trong cuộc sống, chính vì thế bài hát muốn ca lên
    "Sing with me, sing for the years
    Sing for the laughter, sing for the tears
    Sing with me, just for today
    Maybe tomorrow, the good lord will take you away"

    Lời hát, hay âm nhạc lúc này là một sự giải thoát để tâm hồn đỡ nặng nề, day dứt, để rồi chúng ta vượt qua được nỗi buồn vương lại từ quá khứ.
    Cũng vẫn đoạn điệp khúc đó, không đơn giản là Eminem đưa vào một giai điệu khác, mà anh đã đưa hẳn một câu chuyện khác vào "Sing for the moment":
    These ideas are nightmares to white parents
    Whose worst fear is a child with dyed hair and who likes earrings
    Like whatever they say has no bearing, it''s so scary in a house that allows
    no swearing
    To see him walking around with his headphones blaring
    Alone in his own zone, cold and he don''t care
    He''s a problem child
    And what bothers him all comes out, when he talks about
    His ****in'' dad walkin'' out
    Cause he just hates him so bad that he blocks him out
    If he ever saw him again he''d probably knock him out
    His thoughts are whacked, he''s mad so he''s talkin'' back
    Talkin'' black, brainwashed from rock and rap
    He sags his pants, do-rags and a stocking cap
    His step-father hit him, so he socked him back, and broke his nose
    His house is a broken home, there''s no control, he just let''s his emotions
    go...

    Một câu chuyện về những em bé sinh ra trong một hoàn cảnh bất hạnh. Cái tình cảm gia đình quý báu như thế thì được thay bằng đòn roi tàn nhẫn của người cha. Số phận em đã phải là một "problem child" thì tương lai của em sẽ thế nào? "Alone in his zone, cold and he don''t care", trong tâm hồn ấy suy nghĩ gì? Không ai muốn sinh ra trong hoàn cảnh trớ trêu như thế, nhưng các em sẽ làm được gì nào? Eminem nhìn vào những mảnh đời đó và anh cất tiếng hát:
    " sing with me, {sing}, sing for the years
    {Sing it}, sing for the laughter, sing for the tears, {c''mon)
    Sing it with me, just for today, maybe tomorrow the good Lord will take you away..."

    với hy vọng rằng tiếng hát sẽ làm vơi đi chút ít nỗi đau quá lớn đối với những đứa trẻ.
    Đều là tiếng hát cất lên để chốc lát quên đi hiện thực, nhưng so với những gì Eminem viết, thì nỗi buồn của Dream on có thể coi là hơi "xa xỉ".
    "Sing for the moment" là bài hát mà nhờ đó tôi hiểu vì sao Eminem phải chửi rủa nhiều thế. Cuộc đời đôi khi quá bất công khiến người ta phải thốt lên 2 từ "khốn nạn"!
    Càng nghe Eminem tôi càng thấy buồn cho Rap-Hip Hop Việt, khi mà những gì gắn mác Rap-Hip Hop của ta đều là "hàng hiệu", "dân chơi", "sành điệu". Người ta vui vẻ hát lên "khó khăn chỉ là chuyện vui đùa" - không phải là xấu, nhưng giá mà có ai viết cái gì đó sâu sắc hơn là những thứ "xa xỉ" thế, không phù hợp lắm với nguồn gốc ra đời của Rap-Hip Hop!
  7. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    bạn 6h ơi đúng là vậy đó
    Sing for the moment cua E chính là 1 câu chuyện khác như tớ đã nói là thánh ca của những tâm hồn hè phố mà.
    Cái hay của E chính là ở đó ! Anh ***g ghép và thể hiện cái hiphop spirit rất tốt mà !
    Tuy nhiên nếu ko có những đoạn nhạc vay mượn đó thì những ca khúc như Stan, sing for hay là like toy soldier sẽ ko nổi đình đám như vậy đâu.
    I love eminem, even though i''m a rock fan for years
    ủa mà sao superman nghe "wild" quá cơ :D
  8. FatherBhaal

    FatherBhaal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi nếu em nói câu này không hợp chủ đề,nhưng "Dream On" vẫn mãi mãi la` của Nazareth.Còn chuyện Eminem mix bài hát của mình với các ca khúc nổi tiếng thì không phải chỉ riêng hắn mà có rất nhiều rapist khác cũng có cách thức sáng tác như vậy,có ai đã nghe "My Name Is.." mix lại dưới câu riff của "Black In Black" chưa?
  9. iloveEMINEM

    iloveEMINEM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nói gì thì nói nhưng cũng phải công nhận Em là số 1.Có ai có thể viết được 1 bài hát về chính con gái mình mà lại hay như Mockingbird của Em chưa?
    I love Eminem so much

Chia sẻ trang này