1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Êmin và chú lợn thông minh <== cần tìm phim và truyện này

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi annylinh_tieuyeutinh, 15/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    ,à k hiểu sao em rất khoái những đoạn mà ông bố cứ réo tên Êmin lên vì những trò của ông con. rùi thì trò gì của nó cũng hay nữa... yêu con lợn Xíu thế k biết nữa...
    Theo cái link cua tieuconuong tìm thì cũng có một chuyện nổi tiếng hơn của tác giả này là cậu bé pippy.. sao VN mình toàn nhập sách truyện đâu đâu ý.. . những cái hay thì chả thèm mang về cho trẻ con nó đọc... k biết box văn học có tàng trữ mấy cái thể loại này k nhỉ.. ai tìm đuợc link download nữa thì quá tốt nhỉ phim này đáng đuợc chiếu thuờng niên hơn là cái phim Tây du ký củ chuối đó
  2. rabbit_n_glasses

    rabbit_n_glasses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Truyện này dịch sang tiếng Việt tên là Pipi tất dài, đọc cũng nhộn, nhưng mà tớ thích Emin hơn. Emin nghịch ngợm quái quỷ, còn truyện Pipi nó tưởng tượng thế nào ấy, nhưng cũng nhiều đoạn vui lém.
    Bà tác giả này khá nổi tiếng, còn nhiều tác phẩm khác cũng có dịch sang tiếng Việt như Những đứa trẻ nhà Martin tinh quái, Carson sống trên mái nhà. Hai truyện này ko xuất sắc bằng 2 truyện trước, theo tớ là như vậy.
  3. rabbit_n_glasses

    rabbit_n_glasses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Heheh, ban nãy search "Pippi tất dài" xem có bản online nào ko thì lại thấy cái nick cũ của mình trên ttvn. Hcx, cái status vớ vẩn của mình đã làm tăng kết quả tìm kiếm lên &gt;20 kết quả, bó kẻng!
    @Anny. Pippi là con gái, ko phải con trai đâu.
    Được rabbit_n_glasses sửa chữa / chuyển vào 21:00 ngày 19/12/2005
  4. mercredi

    mercredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích phim này.Nhộn thật, thế mà nhà đài không chiều thường xuyên cho bon trẻ con bi giờ xem, chúng nó bi giờ chẳng có phim nào để xem cả. Em nhớ nhất là con lợn của thằng Emin bị say ruợu, hêh
  5. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0

    Trời ơi ! Trời ơi !!
    Chị đang định giới thiêu jvới mọi người về truyện này và bà tác giả thiêntài này của Thuỵ ĐIển.
    Truyện PiPi tất dài kể về 1 con bé 8 tuổi KÌ LẠ NHẤT THẾ GIỚI, KHOẺ NHẤT THẾ GIỜI... (HE HE)
    PiPi có bố là thuyền trưởng, tưùng đưọc sang tận Châu Phi.
    Một ngày kia, sau vụ đắm tàu...người ta đưa em về ở 1 mình trong ngôi biệt thự của bố và nói : bây giờ, mẹ cháu đã là thiên thần, còn bố cháu là Vua của người da đen, nên cháu phải sống những ngày còn lại 1 mình.
    Và Pi Pi tin thế. Cô sống trong ngoi biêt jthự ( tên là gì quên rồi, tên ngộ lắm) cùng 1 con ngựa và 1 co nvẹt và rất nhiều tiền... rất rất nhiều....
    Tóc đỏ tết vểnh sang 2 bên như 2 củ "cà-dốt". CHân đi tất dài 1 cái màu đen, 1 cái sọc đỏ vàng. Váy thì nửa vàng nửa đỏ.. v.v...
    bé là đứa trẻ duy nhất chả có lấy 1 người mẹ để bảo ràng co nđi ngủ đi vào lúc 9h tối. 0 ai hôn đánh thức khi sáng dậy và 0 ai bảo cho bế biết ràng phải đi tất cùng màu... v.v..
    Đi dạo phố với 1 chân trên vỉa hè, 1 chân dưới đường, sau đó đi giật lùi lại để trở về nhà chỉ vì lười 0 muốn quay người lại..v.v..
    Nói chung là vô cùng đáng yêu và thú vị.. buồn cười mà chảy nước mắt...
    Ngày ra bà thiên tài này còn có truyện : Cac-xơn sống trên mái nhà.. kể về nhân vật Bé và Cacxơn - câu bé gắn cánh quat biết bay.
    Rồi truyện : Anh Em Tim Sư Tử - mà 2 nhân vât chính chết ngay từ những sang đầu câu truyện. Theo tớ đây thât sự là 1 tuyện đỉnh cao...
    Buồn ngủ quá.. mai nói tiếp. G9 !
  6. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0

    chị nói thế này ngang bằng giết em à.. lại phải book qua mạng về để sờ tận tay mất.. vì ở VN có đâu.. sao mà buồn thế nhỉ,, có ai đọc đưọc cái link em tìm ra hông,, hình như toàn tiến sweeden thui chim cú quá
  7. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Chị Linh ơi Hihi, chị cứ mượn em thoải mái vô tư, no star... nhg tình hình là em phát hiện ra cái quyển mà em có hình như chỉ là cái phần Emil and his Clever Pig thôi thì phải Đau lòng quá! (NXB Kim Đồng, Vân Chi dịch, 2/1998)
    Đợi em thi xong em có thời gian rảnh em sẽ type để share cùng mọi người luôn Một câu chuyện đáng để đọc mà. Hihi...
    Truyện Pippy Tất dài (tên nghe quen lắm) nghe chị esheep kể qua cũng hấp dẫn nhỉ? Truyện này cũng đã được dựng thành phim thì phải? Rồi cả Những đứa trẻ nhà Martin tinh quái tên nghe cũng quen quá... hix hix... Công nhận cái bà Astrid Lindgren người Sweden này giỏi thật, toàn sáng tác những truyện đỉnh của đỉnh thôi. Em nhìn title của mấy truyện bà ý sáng tác thôi mà đã thích đọc rồi. Em search loạn lên thì chẳng thấy ở đâu cho đọc online đâu ạ Buồn thế cơ chứ lại!
    Nếu search mà kô thấy thì nhất định em sẽ mua về đọc cho thoả.... hihi
    Được tieu co nuong sửa chữa / chuyển vào 00:49 ngày 20/12/2005
  8. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh @linhhon2003 người đã rất cố gắng giúp đỡ em download quyển sách này trên mạng, nhg tiếc là giờ chưa đc Hì, trong lúc tìm kiếm chỗ để download thì em thấy 2 cái pic này của bộ phim Êmin - chú bé thông minh và tinh nghịch, share với mọi người để ngắm cho đỡ thèm nè
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được tieu co nuong sửa chữa / chuyển vào 01:53 ngày 20/12/2005
  9. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    tieu_co_nuong a`,, tớ nhớ là chuyện tớ mua là đủ hết từ lúc đầu là nói về những quyển vở màu xanh để trong ngăn kéo mẹ Emin vẫn để ghi lại tội của Emin ý.. hic hic nhìn cái ảnh bạn post xúc động quá,, cậu bé Emin vẫn cứ gọi là đẹp zai chết đi ,,, tớ là tớ mê bạn ý lắm ý.. cứ uớc người yêu là bạn ý mãi cơ
  10. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    ặc
    tớ cũng là 1 fan hâm mộ em émin này thằng bé kháu dă man, thông minh nữa
    he he nhớ đoạn nó nhổ răng cho bà chị nó , bắt bà í nhảy từ trên nóc nhà xuống =)) chết cười
    xong ông ẻm còn làm cho lũ gà lăn quay ra ngất , chả nhớ tại sao he he hình như uống cái j í xong bị say thì fải lol
    mỗi lần bị fạt nhốt vào kho lại ngồi đẽo tượng mà trong kho của nó , nó biết chắc chắn sẽ bị fạt roài nên chứa nhiều đồ ăn thế k biết , làm tớ học tập theo nó chứa đầy ngăn kéo bàn học thịt bò khô , ô mai , bỏng, kẹo, bim bim ..... đề fòng hôm nào giận dỗi thì có cái mà ăn (thực ra chả bao giờ tớ giận mà tớ lại k đi ăn , chỉ toàn tự nguyện ngồi lôi hết đồ dự trữ ra ăn thôi ) vui vật he he
    ước gì bi h có émin xem nhỉ

Chia sẻ trang này