1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ÊMONG.GROUP _ Những chặng đường ê mông (Xe đạp địa hình cuối tuần TẬP 2)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi trunghieu28dkt, 26/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Khám phá những làng quê đồng bằng Bắc Bộ, chúng ta cảm nhận được cái không khí êm đềm, tĩnh lặng. Rất ít có những cảm xúc độ biến như khi đi ở những vùng rừng núi. Đi trên đào cao, có khi chỉ cần một khúc rẽ cảnh vật bỗng đột ngột thay đổi... Đi ở đồng bằng thì không như vậy. Tất cả cứ đều đều, êm êm, nhẹ nhàng theo kiểu "đẹp dịu dàng mà không chói loá". Hưng Yên cũng vậy. Cứ thế êm đềm, cứ nhẹ nhàng trôi theo guồng bánh xe của lũ Ê mông...
    [​IMG]
  2. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Hưng Yên đón chào Ê mông chẳng thân thiện chút nào. Một Hưng Yên đang trên đường phấn đấu trở thành Tp trực thuộc tỉnh trong năm 2008. Lũ Ê mông trải qua 3 km trên con đường "cát bụi chân ai" với đất cát bay mù mịt, tối tăm mặt mũi. Qua đoạn đường này đã đến chỗ ăn trưa của nhà Ê mông. Từng tốp, từng tốp Ê mông dần cán đích. Tuy nhiên có một số thím, một số mợ do quá lãng mạn nên cố tình thưởng cho mình tour lội sen Hưng Yên dưới trưa nắng hầm hập, vì vậy nhóm này cán đích chậm hơn gần 1 tiếng. Hỏi thì chúng chối đây đẩy, nhưng lại treo tòm tem mấy cái ngó sen, và mấy cái lá sen đội trên đầu thì đúng là lạy ông tôi ở bụi này
  3. peyraq

    peyraq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Đôi Tam tam Linh - Đăng, kẻ tung người hứng nhịp nhàng nhỉ
    Chuyến Phố Hiến hôm qua, chặng đi quả là thử thách lớn với em và Chuột. Chuột thì lâu nay nghỉ ở nhà hơi nhiều nên đạp xe lại chắc ê ẩm Em thì mấy chuyến đi gần đây đều ỉ lại có cơ giới hộ tống, thấy mình đi về nhẹ nhõm lại cứ tưởng sức mình ngon lành lắm Đến lúc tự đi 100% mới biết là oải (thanh minh thêm một tí là hôm qua em đang ươn người nên phong độ cũng có phần giảm sút)
    Nhưng hóa ra lê lết lệt bệt ở top cuối cũng có cái hay. Vì được nhập hội với 2 anh Tam tam, một cũ một mới, cũng đang bò ra đường như bọn em.
    Kịch bản trên đường thường là thế này: Chuột và em nhìn thấy một đoạn bờ sông đầy bóng tre râm mát, hoặc một đầm sen bát ngát, hoặc một cái quán nhỏ xíu sau một chặng đường dài nắng gắt oi bức ngột ngạt mệt lả người, hai đứa chẳng còn sức mà nói, chỉ nhìn nhau một cái là đứa này hiểu đứa kia hô nghỉ. Trải áo mưa ra ngồi, uống nước uống nôi chán chê, khoảng 30'' sau thì thấy hai Tam tam bò tới. Lúc đó, cảnh mà đẹp thì 4 đứa lôi nhau ra chụp (phó nháy lúc đấy hò hét chỉ đạo bọn em kinh lắm, oai thôi rồi), còn nếu cảnh xấu thì 4 đứa ngồi chọc cho nhau cười (đau đến vặn cả người)...
    Đấy, nếu ai hỏi ấn tượng về chuyến đi Phố Hiến hôm qua của Chuột với em thì nó là thế đấy. Chứ thú thực (với ko ít xấu hổ vì sự mù văn hóa của mình ) là Phố Hiến chả để lại cho em cảm xúc gì đặc biệt, trừ cảm giác hậm hực tiếc nuối lúc bác capcuu và em nhìn thấy một cây nhãn có quả to uỵch, hai đứa đang nhăm nhe mắt trước mắt sau định hái thì mấy cụ già ngồi gần đó cứ nhìn chằm chằm và mời bọn em mua nhãn
  4. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Lúc đi bạn Lờ đã dâng hiến trọn vẹn tấm thân còi cọc gầy đét để làm nô tì phục vụ anh chị em. Lúc về bạn ấy lại còn còn hót véo von cho cả nhà nghe nữa mà ko ai khen bạn ấy một câu à? Chuyến này Lờ được miễn giảm bao nhiêu? Lần sau cho thuê xe luôn nhỉ? Nhìn toàn những mông voi đùi tê giác đít khủng long đạp lên, dù ko phải xe của tôi mà tôi cũng thấy xót xa qúa.
  5. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Sau bữa cơm trưa rất vui vẻ, đội quân nhà Ê mông trôi về phố Hiến dưới cái nắng oi ả của mùa hè. Công viên trung tâm được chọn làm chỗ nghỉ trưa của cả nhóm. Bãi cỏ, gốc cây, bắc võng. Đa dạng - đủ kiểu... nhưng tất cả đều không cảm thấy yên ổn vì thời tiết quá oi bức. Ko thể nghỉ ngơi lại sức được trong điều kiện như vậy. Lúc này trí tuệ tập thể, ý tưởng của các thành viên mới được phát huy. Quyết định đưa ra thật sáng suốt. Biến quán karaoke thành nhà nghỉ
    Máy lạnh mát rượi, các thành viên ngáy pho pho, ai không ngủ thì hát, ai ko thích ngủ, thích hát thì đi tắm. 15 Ê mông thấy sung sướng vô cùng khi tránh được cái nắng hè của Hưng Yên. Sức khoẻ cũng phục hồi rất nhanh. 110k cho vụ nghỉ trưa của cả nhóm trong đó có cả nước lọc đá uống tẹt ga. Đúng là ngon, bổ, rẻ, vui Đây là một ý tưởng không tồi cho việc tiền trạm chỗ nghỉ trong những chuyến đi một ngày tại các khu vực đô thị
  6. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tour Hưng Yên - Phố Hiến cũng có rất nhiều điều khám phá. Nhưng đúng là thời gian cũng như sức người có hạn nên chúng ta cũng ko có nhiều thời gian để cảm nhận. Hôm qua lúc quyết định về ngay thay vì ngồi buôn chuyện, ăn nhãn trước khi chi tay với Hưng Yên mình đã phải cân nhắc lắm vì thực ra hơi tiếc tuy nhiên để đảm bảo về đến nhà an toàn trên quãng đường dài thì đành chấp nhận. Mình có may mắn hơn các bạn là chặng đi do được sử dụng xe cơ giới của em Mouse nên ko bị mất sức vì vậy cũng phần nào cảm thấy cái không khí của phố Hiến. Post ít ảnh, viết vài dòng chia sẻ với mọi người vậy. Điều quan trọng là chúng ta đã được cùng đạp xe bên nhau phải không các bạn
  7. peyraq

    peyraq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Hehe xem họ bênh nhau kìa Anh Chít đúng là yêu quá hóa mù quáng, ko thấy dân tình (đặc biệt là new mems) phát biểu cảm tưởng cả lúc về lẫn trên blog lẫn ở topic này à Còn các thành viên kỳ cựu thì cứ được đi đã là sướng rồi mà
  8. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Ăn sáng tại chợ... chợ gì ấy nhỉ?
    [​IMG]
  9. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Phố Hiến - mùa nhãn​
    Đạp xe, cảm nhận không khí êm đềm của Phố Hiến mùa nhãn. Đường phố vắng vẻ, không bụi bặm, nhà cửa xinh xắn, con người cũng hiền hoà... Nhãn chín đầy cây, tiếc là không được hái
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Đến với Phố Hiến, nếu ta tiếp cận với cảm thức của hồi tưởng, luyến tiếc với quá khứ xa xưa thì ta sẽ thấy những hình ảnh, những góc phố, góc nhà phảng phất đâu đây hình bóng cũ xưa. Hãy hình dung rằng vài trăm năm trước đây, phố Hiến là một thương cảng sầm uất bên bờ sông Hồng "Thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì phố Hiến" là vậy. Nhưng theo năm tháng, sự phát triển của xã hội, sự thay đổi của địa lý (sông Hồng thay dòng chảy đẩy phố Hiến tách xa không còn sát với sông như trước nữa) điều đó khiến cho phố Hiến dần chìm vào sự quên lãng của lịch sử.
    "Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
    Thành cũ lâu đài bóng tịch dương"​
    Thoáng đâu đây, những nếp nhà cổ, những góc chùa, góc đường như muốn níu kéo cái không khí của một thời xưa cũ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này