1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ÊMONG.GROUP _ Những chặng đường ê mông (Xe đạp địa hình cuối tuần TẬP 2)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi trunghieu28dkt, 26/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinhcoco83

    xinhcoco83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0

    Được xinhcoco83 sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 04/08/2008
  2. leopheo77

    leopheo77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Lần đầu tiên đạp xe với nhà emong vui thật, chưa bao giờ mình đạp xe nhiều như thế. Được cái xe đi thuê cũng ngon nên phi cũng sướng. Hôm qua lúc về đến vườn hoa Hàng Đậu cùng capcuu và Ngọc Anh định đợi tốp sau cùng về nhưng lâu quá nên về Đội Cấn trả xe trước. Lúc trả xe đã thấy xe của Tùng trả trước rồi thì phải. Không biết nhóm cuối mấy giờ về nữa.
    Đi Hưng Yên lần này cảm nhận rất rõ sự đối lập giữa sự tĩnh lặng, êm đềm, nhẹ nhàng của phong cảnh với cái xóc long sòng sọc và đau ê ẩm của cái chỗ ngồi, đến giờ vẫn còn hơi ê
  3. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Một số điểm du lịch đáng chú ý tại Phố Hiến
    Cây nhãn Tổ
    [​IMG]
    Chùa Chuông
    [​IMG]
    Đền Mẫu
    [​IMG]
    Đền Trần (chắc đang trong thời gian trung tu, sửa chữa)
    [​IMG]
    Nhà thờ tỉnh Hưng Yên (hơi bị nhiều dây điện)
    [​IMG]
  4. peyraq

    peyraq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Hì, chỉ "hơi ê" thôi là ngon lành lắm rồi anh lèo phèo ơi Em đi với nhà Mông đã kha khá rồi mà hôm qua về vẫn ê ẩm toàn thân, sáng nay đi khập khiễng.
    Nhưng mà để được mắc võng nằm đọc truyện bên hồ, dưới tán cây thì như thế cũng bõ. Nghĩ mà xem, ở HN, ra công viên TN mắc võng như thế, lại chả bị ối người xúm lại xem sinh vật lạ; còn ở đấy, thấy mình hết sức hòa nhập với khung cảnh và không khí xung quanh
  5. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Đề mô một chút về cái nơi mà các bạn rẽ qua ăn sáng, kẻo ăn xong rồi lại phóng vèo đi không để lại chút gì thì chít.
    Làng Mễ Sở có các địa điểm sau:
    a. Chùa Mễ Sở: Nếu đi đúng ngày rằm, mồng một thì chùa mở cửa tự do vào. Trong này có pho tượng phật Quan thế âm nghìn mắt nghìn tay bằng gỗ lớn nhất VN, thế mà không hiểu sao vài năm trước trộm đột nhập mang cả xe cẩu đến mang đi, nhưng sau đó tìm lại được. Kiến trúc chùa tương đối độc đáo, hài hoà cảnh sắc thiên nhiên (nằm bên đê cách chùa Phú Thị 300m)
    b. Chùa Phú Thị: Nằm ở Thôn Phú Thị xã Mễ Sở: Cũng gần gần với Chùa Mễ Sở. Tuy không to bằng chùa Mễ nhưng chùa Phú Thị ở ngoài đê và cũng có kiến trúc riêng rất độc đáo.
    c. Phà Mễ Sở: Cũng là một điểm nhấn. Nếu lúc về không muốn chạy đường đê thì đi qua phà Mễ, chạy xuôi xuống 3km qua đoạn nhà máy bia tới đường cao tốc Pháp vân Cầu Giẽ về Hà nội nhanh hơn nhiều.
    d. Đồ ăn: Nhắc đến Mễ Sở không thể nào không ghé qua chợ Mễ thưởng thức món bánh cuốn. Tôi dám cá với bạn nào đã từng ăn bánh cuốn ở đây mà không muốn ăn thêm. Bánh cuốn Mễ Sở độc đáo khác hẳn với dòng bánh cuốn Thanh trì thường thấy, mô tả thì không hết được, chỉ biết rằng nhiều lúc mục đích của tôi phóng xuống đây chủ yếu là để ăn bánh cuốn mà thôi.
    Ngoài ra còn có các món khác: Bánh nếp, bánh rán.. cũng rất đặc trưng của người làng Mễ Sở
    e. Đền Chử Đồng Tử (đền Đa Hoà) và bãi tự nhiên: Ai cũng biết nhiều rồi. Nhưng chỉ có điều trước đây đền Chử Đồng Tử thuộc Tổng Mễ Sở nay thuộc về xã Bình Minh, huyện Văn Giang.
    Mỗi lần về Mễ Sở lại háo hức như trẻ con. Giờ này đi không phải là mùa lễ hội, các bạn đến đền Chử Đồng Tử chơi, xong ra bến sông ngắm nhìn bãi Tự nhiên, sông Hồng mênh mang nước mà hình dung cảnh Chử đồng Tử - Tiên dung ngày xưa. Một cảm giác tĩnh lặng thanh bình đến nao lòng. Quê Mễ sở là vùng đất tương đối trù phú so với các vùng quê khác vì dân ở đây biết thích ứng rất nhanh với cơ chế thị trường. Đường quê cũng đã được trải nhựa khắp thôn xóm. Nhiều nhà đã sắm được xe hơi, nhà lầu nhưng vẫn giữ được cái vẻ thanh bình của một làng quê điển hình miền Bắc. Những cổng làng, đường làng lát gạch, luỹ tre xanh, con bò gặm cỏ... thanh bình như chưa bao giờ vậy.
    Nói một chút về Văn Giang:
    a. Cống Xuân Quan, ranh giới giữa Hà nội và Hưng Yên:
    Năm 1958 nhà nước ta xây dựng hệ thống đại thuỷ nông Bắc Hưng Hải, lấy nước phù sa sông Hồng vào tưới nước đồng thời có tác dụng tiêu úng cho ba tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương. Cống đầu nguồn lấy nước sông Hồng chính là cống Xuân Quan, xây dựng trên xã Xuân Quan huyện Văn Giang. Công trình này nay vẫn còn sử dụng nhưng có ý nghĩa chính trị rất lớn.
    b Về Văn giang nên tìm ăn bánh lá dài. Khổ nỗi nghiện béng món bánh cuốn mà quên phéng món này mất rồi. Ngoài ra còn có bánh Khúc Phú Thị (bán trong chợ Mễ), Bánh dầy Mễ Sở: Đúng như truyền thuyết Hùng Vương luôn, nhưng chỉ làm trong dịp lễ hội thôi. Yên tâm vì tất cả các loại bánh ở đây rất thơm ngon không hàn the gì cả, ăn vào thơm nức chỉ tội là không để được lâu thôi. Cứ về đây là phải ăn khắc đã. Còn ngon và độc đáo hơn Nem Phùng nhiều.
    c. Danh nhân: Văn Giang là quê của nhiều danh nhân được lịch sử công nhận trong tự điển, phải kể đến.
    Nhà thơ Chu Mạnh Trinh - Thế kỷ thứ 19
    Cụ Dương Bá Trạc - một trong những người sáng lập ra phong trào Đông Kinh nghĩa thục với cụ Phan Chu Trinh
    Cụ Dương Quảng Hàm - Hiệu trưởng Trường Bưởi của nhà nước Việt nam dân chủ Cộng Hoà năm 1945.
    Nhà văn Nguyễn Công Hoan - Thế kỷ 20
    Hoạ sĩ Tô Ngọc Vân
    Họa sĩ Dương Bích Liên
    Liệt sĩ Tô Hiệu
    Liệt sĩ Phó Đức Chính
    Liệt sĩ, nhà thơ Dương Thị Xuân Quý
    Còn nhiều nữa mà mình không nhớ ra hết.
    Nghĩa trang họ Dương: Vào đầu xuân, gia đình thường tổ chức đi viếng mộ các cụ tại nghĩa trang của dòng họ. Trước cổng nghĩa trang có hai câu thơ rất hay:
    Tìm huyệt sẵn để chôn, nhất định có sinh thời có tử
    Đậy quan rồi mới định, nghìn năm mai cốt chẳng mai danh.
    Tien2010
  6. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Qua chuyến đi Phố Hiến và một số chuyến trước, mình thấy có một vấn đề thế này.
    Phố Hiến rất đẹp. Và một số địa danh dọc đường cũng rất đẹp (VD đền Chử Đồng Tử...).
    Tuy nhiên, do đặc thù đạp xe là tốc độ chậm, tiêu tốn nhiều thể lực nên ko có đủ thời gian và ko có đủ sự thư thái để tận hưởng và chiêm ngưỡng.
    Do đó chúng ta có thể nói là đã "lãng phí" nhiều báu vật dọc đường.
    Vì vậy, mình có đề xuất với những tour một ngày như sau:
    Chia tour làm hai loại:
    I. Một loại là ngắm cảnh dọc đường, điểm đến ko quan trọng.
    - Cụ thể chúng ta sẽ lang thang, cà rề dọc đường, thích đâu chầu đấy, vầy chán rồi đi. Đến đúng giờ thì ăn. Nghỉ ngơi rồi đúng giờ ta về.
    - Đặc điểm tour kiểu này là thong thả, nhàn nhã, dưỡng sinh. Nên mang đồ ăn và đồ nằm cho chủ động, đúng với tinh thần dưỡng sinh bất diệt, ko việc đek gì phải vội - vội làm tội cái thân.
    II. Hai là hạn chế la ca dọc đường, cán đích thật nhanh rồi mới chơi ở đó.
    - Tour loại này sẽ cán đích nhanh hơn tour loại trên nhiều. Đến nơi có thể nghỉ ngơi, gửi xe rồi thong dong bách bộ khám phá nơi đến. Cá nhân mình cho rằng, đi bộ mới tận hưởng hết được. Giá kể có khoảng 3h la cà ở phố Hiến nhỉ?
    - Thực tế cho thấy, đang đà đạp, đang mồ hôi mồ kê nên có danh thắng nào dọc đường cả lũ cũng chỉ dừng chân, ngó vội ngó vàng rồi lại đi. Vừa tốn thời gian, vừa mất đà lại ko khám phá được đến nơi đến chốn.
    Các bạn thấy sao?
  7. lukytran

    lukytran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Mình về sớm nhất nhưng giờ mới online điểm danh được.
    Lúc về bị lạc trong khu Thường Tín mất một đoạn, ra đến đường cao tốc thì xe tải chạy ầm ầm, vệ đường lại toàn đá dăm, hãi...
    Ảnh đẹp quá, thật tiếc mình không được emông hết tour với mọi người.
    Tối nay có bác nào đạp vòng qua khu Mỹ Đình không ạ, em định lang thang qua đó tí.
  8. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Nếu chủ đích đi ngắm cảnh và chụp ảnh thì phạm vi đi tới đền Đa Hoà - Chử đồng Tử rồi quay lại là vừa, la cà rất nhiều thời gian.
    Dọc triền đê từ chân cầu Long Biên tới đền Chử Đồng Tử có đến hơn chục điểm đáng để tham quan, ngắm nghía, chụp ảnh. Nhưng mục đích chính (theo đoàn) là đến Hưng Yên - Phố nối. Cung đường này ta đi xe máy một ngày còn thấy ngại nữa là đi xe đạp, lúc về tới Phú Thị 7h đã tối trời rồi, thiêu thân lao vào cay xè cả mắt đỏ hoe. Chính vì căn đường vậy nên có ý giục mọi người về sớm hơn thôi. Thời gian chúng ta chỉ có thế.
    Mỗi người có ý định riêng cho chuyến đi. Với mình là test lại thể lực sau mười mấy năm trời không đạp xe, cho những chuyến đạp tiếp theo.
    Tien2010
  9. hogwart

    hogwart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Đúng là phải chia và có kế hoạch trước ạ. CHứ như em ko kinh nghiệm, ko bít lượng sức, hôm qua vác balo máy to oạch mà không chụp đc mấy Em thích tour loại I. Tour loại II thì em chả chụp được ảnh vì ê toàn thân. Hihi.
    Nói thì thế thui, chứ em cứ đi là sướng. Mà đi mới bít cả nhà mình đều vui tính và tốt bụng
  10. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Bác Tien2010 nói rất đúng.
    Hôm qua chúng ta khá lỡ cỡ, vừa ko "la cà" được nhiều tại những danh thắng dọc đường, lại vừa ko thẩm du kỹ được Phố Hiến - mỗi cái karaoke tổ quỷ thì thẩm qúa kỹ
    Đó là do chúng ta qúa tham, cái gì cũng muốn he he.
    Nhà hogwart máy gì mà cứ "khoe" to "khoe" nặng mãi thế . Hôm đi nhìn thấy đeo balô phủ bạt là biết ngay gặp phải "nghiện" rồi he he.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này