1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ÊMONG.GROUP _ Những chặng đường ê mông (Xe đạp địa hình cuối tuần TẬP 2)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi trunghieu28dkt, 26/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Mai bác nào dậy sớm alo hộ em cái nhé. Lần này nhât định đạp cùng nhà Mông trước khi lên đường kiếm ăn. Sao ko tập trung ở Hàng Đậu cho nó gần ạ. Big C xa quá.
  2. lukytran

    lukytran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Bạn này hôm trước thấy confirm như đinh đóng cột đi Phố Hiến với cậu bạn người TQ, thế mà mất tăm.
    Rất phục chuyến đi xuyên Việt của bạn, định về mua vài lố bcs ủng hộ nhưng đọc cảm tưởng của bạn trên mạng về chuyến đi toàn thấy "bực mình" với "điên tiết" ==> chán, chả muốn ủng hộ nữa. Cảm tưởng thế thì ai muốn đi xuyên Việt nữa
  3. QOD

    QOD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    0
    chào anh chị nhà nhiều xe đạp ngon và đẹp, em đang mún mua một cái, tuy nhiên em lại chỉ có khoảng 3t là nhiều lắm rồi ạ..có anh chị nào biết về hãng xe asama không ạ, ở đó có cả xe hơn 7t và hơn 8t nhưng trong tầm tiền thì chỉ có 3 xe em mua được.. cái đắt nhất là 2t8 ạ,,,,,đó là xe địa hình ạ....anh chị nào có kinh nghiệm giúp em với nhá,,,em tiết kiệm lâu lắm mới đủ tiền mua ạ...
  4. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    @ bác Trần: Em so ri vụ hôm trước với lý do rất củ chuối. Hì hì em ngủ quên mất.
    Còn vụ đi xuyên Việt thì em đi 1 mình nhiều lúc cũng bị ức chế. Đạp được về tới HN là tốt rồi. Chứ có phải lúc nào cũng tươi cười như hoa đâu.
    Mai cố dậy sớm . Chuẩn bị đồ hết rồi ạ.
  5. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi Đồng Mô còn nhiều điều phải tiếp tục rút kinh nghiệm để những chuyến đi tới... "chuẩn hơn"
    Rất cảm ơn em T đã hy sinh bộ phim và bữa tiệc để đội mưa gió tìm các anh.
    Chia buồn với em L vì đã bị... ờ... có thể nói tránh đi là kém xinh đi 1 chút. Một chút thôi, nhưng vẫn đáng yêu như cũ (xinh và đáng yêu ko phải lúc nào cũng là 1, bà con ợ)
    Còn nhà buôn, chân cẳng bị... ãy thật à?
  6. mouse7023

    mouse7023 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Em vào điểm danh cái.
    Cả nhà thế nào rồi ạ??? Hôm qua lúc về trời mưa to quá, thành viên mới được 1 phen vất vả. Cả nhà vào điểm danh báo cáo tình hình để Mr Chít còn yên tâm nào.
    @Mr Capcuu: Hôm qua may có bác "xui dại" em đổ mấy còn đèo thành ra phê quá!! Lần sau có dịp anh em mình lại tiếp tục nhé. Em mê rồi đấy.
    Nhân diện bất tri hà xứ khứ
    ]Đào hoa y cựu tiếu đông phong

    Được mouse7023 sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 10/08/2008
  7. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Đang định xin ít đường sữa nhà E mông để mai chuẩn bị lên đường. Em về tới nhà đồng hồ chỉ 137km. Tuor này chẳng gần hơn mấy tuor trước là mấy. Sợ nhà E mông rồi. Sang tuần em bon chen với nhà Chim Cò
  8. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Lên đường vui vẻ nhé. Trong lúc mợ ngủ thẳng cẳng, mấy đứa nghịch ranh nó quay bánh xe của mợ để tăng cây số dọa mợ đấy. Chưa gì đã sợ à?
  9. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Nhà Ê mông thích đổ dốc thì ở HN kiếm mấy cái cầu vượt buổi tối khi các chú công an nghỉ làm việc. Leo xong đổ dốc có mà phê hơn mấy con dốc kia nhiều
  10. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Chào một tuần làm việc mới. Vào đây làm cái tổng kết chuyến đi Đường Lâm
    Khái quát chung đây là chuyến đi 1 ngày cực kỳ nhiều cảm xúc, lại một số kỷ lục mới được lập Có mưa gió bão bùng, có lê lết, có dắt bộ, có ngã, có máu chảy... Thiếu mỗi nắng cháy. Còn niềm vui thì vẫn bất tận.
    Một số kỷ lục:
    Chuyến đi nhiều mem nữ nhất từ trước đến nay : 9 nữ trong khi đó anh em chỉ vẻn vẹn có 3 mống. Suy ra nhóm Ê mông tiềm ẩn trong mình vẻ đạp dịu dàng của phụ nữ mặc dù đạp xe đến 137 km/ngày hình như có vẻ giống việc của nam giới hơn
    Xe bị xịt lốp nhiều nhất. Tên L bị xịt lốp 3 lần trong chuyến đi (vá 2 lần, thay hẳn săm mới 1 lần nhưng vẫn xịt như thường và kết cục là phải dắt bộ). Phá kỉ lục của tên Đ trong chuyến đi Kim Bôi (chỉ có 2 lần)
    Chuyến đi la cà nhất từ trước đến nay. Vì tiêu chí là rề rà mà. Cứ thấy sông, suối, sen, súng là dừng lại là chụp ảnh. Leo dốc xong chưa đủ độ lại lao xuống để lao lên. Hâm hết chỗ nói Nhưng đi kiểu này rất thích. Thích đến độ các mem nhất trí là sẽ có Đường Lâm tập 3
    Về Đường Lâm, có lẽ do tất cả tình yêu thiên nhiên, lòng ham mê khám phá của ace Ê mông đã đổ hết vào dọc đường nên đến nơi chỉ có một số mem có quá thừa năng lượng cộng với một thần kinh thép mới không nghỉ ngơi để mò vào Đường Lâm chụp ảnh. Công nhận phục mấy người này thật
    Và công nhận Đường Lâm rất đẹp... Đẹp lắm. Trước đây mang trong mình cái hồn vía của văn hoá xứ Đoài đã đẹp nhưng kể từ ngày 01/8/2008 mình lại thấy còn đẹp hơn vì bây giờ Đường Lâm có cả hồn vía của Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội trong đó. Mình xúc động đến độ suýt khóc
    Hẹn Đường Lâm ngày quay lại sẽ có thêm cảm nhận
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này