1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ÊMONG.GROUP _ Những chặng đường ê mông (Xe đạp địa hình cuối tuần TẬP 2)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi trunghieu28dkt, 26/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Linh viết tiếp đi.
    Tối hôm thứ bảy về nhà đúng 10h25p, tròn 4 tiếng bắt đầu từ nhà nghỉ cối xay gió ra. Lúc lên thuyền còn vẫy tay chào mọi người, y như là chia ly tình cảm lắm vậy.
    Lúc đầu đi cùng Thuận định kéo xe cho đỡ mệt, nhưng cách kéo xe nguy hiểm và lâu, nhất là đi đường tối qua rừng. Bê con asama ngang lưng rồi gùi bằng xe máy về Hà nội, nhanh hơn và tiện hơn nhiều, chỉ tội ê hết lưng và đùi.
    Đã từng đi bụi bằng xe đạp, xe máy, ô tô, thuyền kayak... nhưng quả thật xe đạp là món Cao cấp thật. Cảm giác đổ đèo, leo dốc thật là phê, càng đi càng phê. Vượt qua chính mình như cảm giác leo Fan vậy. Chỉ tiếc là bận việc không đi cùng mọi người lúc về được.
    Vẫn còn 1 chai rượu Hoẵng, hôm nào ọp mình mang rượu ra, bạn nào góp ít mồi là ổn. Xong mời em Xinh lên làm huấn luyện viên nữa.
    Tien2010
    Được tien2010 sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 18/08/2008
  2. xinhcoco83

    xinhcoco83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Họp mặt điểm ''ranh'' nào.......?
    @ Anh flamencol78: công nhận là chuyến đạp xe thú vị, và đầy bất ngờ. Lúc về chỉ ngỡ rằng đổ đèo Thung Nai xong là đóng thẳng 65 km tằng tằng về nhà...một vài đồng chí kết leo đèo vẫn còn thấy cuồng chân chưa đã....Nhưng không ngờ lối rẽ nho nhỏ trên Kỳ Sơn lại hay như vậy: 1 con dốc 500m - 9%, 1 con nữa 200m - 9%, rồi đường đổ dốc, rồi đường đất, gạch đá, sỏi cát đủ cả....đội nhà Mông tha hồ mà thỏa chí. Và có lẽ nếu không đạp xe thì chắc chẳng ai đi từ Hòa Bình về Hà Nội bằng con đường đó.....đi đã phê rồi, về còn phê hơn..E cụng ly Bác cái nhỉ
    @ hoanganhmap: cho chị bổ xung cho thêm phần chi tiết nhé. Kỷ niệm bên đống lửa đẹp + thời tiết oi bức = mồ hôi vã ra như tắm, chõng tre + gió hiu hiu + muỗi = số lượt người lên xuống chõng cứ liên tục , nóng + nằm chung ngoài hiên = có người bị ngạt thở do bị K vén gác chân (hỏi Bác cả)
    Chúc cả nhà một tuần làm việc vui vẻ & hiệu quả. Hẹn gặp lại hôm ọp tới.
  3. leopheo77

    leopheo77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi vừa rồi phê quá, đoạn cuối lại được thời tiết mát mẻ ủng hộ nên ai nấy đạp ầm ầm, lúc về đến HN không thấy ai kêu mệt gì cả. Cách đây 1 tháng mình chưa dám nghĩ đi Thung Nai bằng xe đạp thế mà bây giờ đang máu chơi cả Tam Đảo luôn dù phải nghỉ mấy chục lần.
    Tinh thần đồng đội của nhà emong trong chuyến đi vừa rồi quá đỉnh, mọi người đã hỗ trợ lẫn nhau quá tận tình. Cảm ơn em Nga đã đi chân đất nhường dép cho anh.
  4. lukytran

    lukytran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Bác Tien2010 nhớ mang chai rượu hôm đi off nhé, mình còn ít cá khô từ Đà Nẵng mang về hôm, chỉ tội vị nó ngọt ngọt không biết mọi người có quen không.
    Mọi người up ảnh lên đê, thèm quá, tiếc quá hôm đó không đi được. Mà thời gian trôi nhanh quá, hôm thứ 5 vừa rồi off mà mình quên mất hôm đó là thứ 5, lúc cả nhà off thì mình đang trên cầu Logn Biên
  5. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Có 1 điều ít ai để ý là mọi người để yên xe cao hoặc qúa cao trong suốt chuyến đi. Khi vào những đọan đường xấu - đọan lên dốc hoặc xuống dốc, chỉ cần mất thăng bằng 1 tý là ngã ngay - điển hình như cụ lèo phèo vừa qua.
    Các chuyến tới mọi người chú ý nhé. Nếu ngại nâng lên hạ xuống thì Tốt nhất là để yên cao vừa phải, đảm bảo chống được chân chắc chắn xuống đường. An Tòan Là Trên Hết Phải Không?
  6. money_is_my_life

    money_is_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Không thấy bác nào vào post ảnh. Chắc Hoàng gặp trục trặc với kun xe máy hả?
    Chị Hoài up cái ảnh cả nhà Ê mông lên đi nhở. Chưa có đội hình nào lại đông như vậy.
  7. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Rời chặng nghỉ thứ 2, nhà Ê mông tiếp tục lên đường. Cảnh vật trên đường bắt đầu đẹp dần lên...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Kường Vén
    [​IMG]
    Quân "Phỏng Gi''..."
    [​IMG]
  8. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Từ đoạn này đến trung tâm thị xã Hoà Bình nhà Ê mông còn trải qua 2 chặng nghỉ. Một tại dốc Kẽm và một tại trung tâm huyện Kỳ Sơn...
    Chân dốc Kẽm
    [​IMG]
    Nghỉ chân...
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    10h35 phút. Đội quân nhà Ê mông cán đích trung tâm thị xã Hoà Bình. Chặng đầu tiên trong chuyến đi kết thúc nhẹ nhàng và êm ả. Thật may mắn không có trục trặc nào về người cũng như xe cộ...
    Thuỷ điện Hoà Bình mùa xả lũ...
    [​IMG]
    [http://farm4.static.flickr.com/3288/2777171442_5b86d5652a.jpg?v=0/img]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này