1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ÊMONG.GROUP _ Những chặng đường ê mông (Xe đạp địa hình cuối tuần TẬP 2)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi trunghieu28dkt, 26/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kanikoo

    kanikoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị lên đường
    [​IMG]
    Giờ đã hiểu vì sao nguy hiểm
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Nhà Ê mông đi Thung Nai hoành tráng quá. Mai mốt em về HN bon chen tiếp. Bây giờ đang mải kiếm ăn và đánh võng miền Tây đã. Hôm vừa rồi đi Trảng Cỏ ở Đắk Nông có mấy con dốc trời ơi phê luôn nghĩ đạp xe đạp ở đoạn này thì sướng thôi rồi. Dốc rõ cao và đổ dốc thì cũng sướng luôn. Thời tiết cao nguyên thì mát chiều tối hơi lạnh lạnh đạp xe thì cực thích. Mai mốt bao giờ có điều kiện vác xe đạp lên đây đạp nhỉ. Mai em up ảnh lên cho cả nhà xem nhé.
    @ Bác Đăng: Bác có quả xe đẹp thế.
  3. dang8777

    dang8777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    Xe của quân Phỏng Dá... đấy, em thích cùng đi phỏng dá với anh không?
  4. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Thư giãn bên bờ đập thuỷ điện Hoà Bình. Gió sông Đà mát rượi, cũng đáng để khổ sở khi hành xác đạp tận 80 km dưới nắng gay gắt lên đây
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Capcuu (trông ngon jai phết)
    [​IMG]
  6. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Bác Leopheo77. Đạp xe rất chuẩn chỉ mỗi tội nick đọc nghe chuối quá
    [​IMG]
  7. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Sau phút thư giãn, đoàn quân Ê mông đi nạp năng lượng. Bữa cơm trưa bên dòng Đà giang thật vui vẻ. Vừa lấy lại sức khoẻ, vừa là dịp để các mem thêm gần nhau. Kết thúc bữa trưa, tiếp tục bài biến quán karaoke thành nhà nghỉ.
    Cảm ơn bác Tien2010 đã không ngại nắng trưa đi tìm "tổ quỷ" cho anh chị em nhà Ê mông nghỉ ngơi. Về khoản này công nhận bác rất tài À quên còn cả vụ chạy trước đoàn tìm chỗ nghỉ giữa đường nữa. Lần sau đi cùng nhà Ê mông mong bác tiếp tục phát huy
    Up ảnh thank bác cái nào
    [​IMG]
  8. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ ngơi tại quán karaoke. kẻ hát, kẻ ngủ... có kẻ đang ngủ vùng dậy hát một bài lại ngủ tiếp, có kẻ năm ngủ mơ cũng hát. Nói chung là rất vui và cũng hồi phục thể lực để chinh phục 25 km cuối cùng. Thung Nai đã gần lắm rồi... 2h30 đội Ê mông tiếp tục lên đường. Rút kinh nghiệm vụ suýt chết khát tại Kim Bôi nên lần này nước uống được trang bị đầy đủ, ngoài từng cá nhân, có cả một xe máy chở thùng nước phục vụ cả nhà. Khôn như Ê mông
    Lên đường. 25 km đầy thử thách nhưng cũng thật nhiều cảm xúc. Đến điểm rẽ vào cảng Bình Thanh từ quốc lộ 6, các mem đi từ trưa đuổi theo bắt kịp đoàn. Lúc này quân số là 22 chiến sỹ. Cộng thêm 3 trinh sát đã đi từ sáng sớm giờ này đang đợi hội quân ở bến Thung Nai đưa tổng số thành viên tham gia chuyến này lên 25.
    Nắng chiều gay gắt, dốc lên xuống khúc khuỷu, dốc càng ngày càng cao. Cuộc thử thách ý trí của Ê mông bắt đầu. Lũ Ê mông cứ lầm lũi tiến. Mệt, mồ hôi nhễ nhại, nhưng không kêu ca... cứ đạp, mệt thì xuống nghỉ, hết mệt lại tiếp tục. Bù lại là thật thú vị khi đổ đèo, những cái dốc con con... nhưng nghĩ đến dốc vào Thung Nai mới thấy cả núi khó khăn còn ở trước mắt.
    Lúc này ngoài ý trí của từng cá nhân thì điều tuyệt vời nhất là sự hỗ trợ của các thành viên trong đoàn. Các bạn đội cơ giới đã hoàn thành tốt công việc trợ giúp, để đảm bảo thể lực cho các mem chưa quen với việc leo đèo cán đích. Chúc mừng cả đội Ê mông đã hoàn thành cung đuờng này. Thật tự hào cả nhà Ê mông nhỉ. 8 km đèo Thung Nai dưới nắng nóng không phải là chuyện đơn giản với việc đạp xe đâu. Nghe đâu 3 chiến sỹ đi trước chúng ta còn leo giữa trưa trong cảm giác đói khát nữa cơ. Phục mấy bác này thật
    Bù lại cảnh trên đường vào Thung Nai rất đẹp
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cảnh đẹp như vậy cũng đáng để chết nhà Ê mông nhỉ
  9. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Dốc...
    [​IMG]
    [​IMG]
    dốc + địa hình...
    [​IMG]
  10. dang8777

    dang8777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    Chưa có cảm giác dốc đồng chí ạ? Phải độ vào 1 bộ mông chổng 45 độ thì nó mới hiện ra cảm giác đồng chí ạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này