1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ÊMONG.GROUP _ Những chặng đường ê mông (Xe đạp địa hình cuối tuần TẬP 2)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi trunghieu28dkt, 26/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Nhà nghỉ Cối xay gió. Tiếc là không có Đôn Kihôtê
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Cập bếnh nhà nghỉ Cối xay gió.
    [​IMG]
    Thành viên yêu xe đạp nhất đội Ê mông. Anh nhất quyết không chịu gửi xe lại bến Thung Nai. Một tình yêu thật "Nồng nàn và say đắm". Chỉ tiếc rằng khi lên đến nhà nghỉ thì cái xe yêu quý của anh được biến thành cái barie ngăn cho chị em tắm... Tiếc thay, tiếc thay
    [​IMG]
  3. trunghieu28dkt

    trunghieu28dkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    To PhuongSoNic : Nếu đợt ọp tới hay có buổi tham gia nào của bạn nữa sẽ có vụ đấu súng đấy.
    Cái lúc mình chổng mông đạp lên dốc,"chúng" ôm nhau phi xe máy qua mặt mình hớn hở về Hà Nội .lại làm sao bằng đồng chí lần nào lên dốc các em cũng bu quanh.
    Tối hôm 16-08 dở quá , cạch cho hắn nằm lại chiến trường giờ này hết vào đây hót .
  4. phuongsonic

    phuongsonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
  5. tung_fsc

    tung_fsc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    Các loại Hoa nhà Mông, khakhakha. Chết cười, các bác show hàng mà mặt mũi căng thẳng tệ.
  6. dang8777

    dang8777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    Trừ ông thứ 3 & thứ 4, các ông còn lại: Ti với tí của các ông tôi sợ qúa đấy.
  7. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Đội quân nhà Ê mông cập bến nhà nghỉ Cối xay gió an toàn. Kết thúc lượt đi nhiều cảm xúc. Cứ căn cứ vào những hình ảnh, những cảm xúc mà các thành viên post ở trên thì biết. Đó là tiền đề hứa hẹn cho lượt về với những cảm xúc thật bất ngờ.
    Bữa cơm tối thật gần gũi, đồ ăn không phải là những thứ quá cao cấp nhưng sau chặng đường dài mệt mỏi, đói... làm cho các thành viên Ê mông cảm thấy rất ngon miệng. Cá sông Đà ngon thật nhà Ê mông nhỉ Chủ nhân Cối xay gió hiếu khách, chất nghệ sỹ nên không khí bữa ăn thêm phần sôi động. Từ hồi biết bác T đến giờ chỉ thấy bác thi đấu theo lối đá tấn công nhưng lần này bác đã gặp phải đối thủ xứng đáng, cùng là lính với nhau nhưng anh Hưng có lối đã tấn công dữ dội hơn bác, bác nhỉ, chưa kể lại được 1 cô và 1 chị hỗ trợ nữa. Em thấy bác phải đã theo lối phòng thủ phản công mà thương bác lắm nhưng em không uống được rượu nên cũng đành bó tay Vui thật.
    Sau bữa cơm tối, nhà Ê mông lại quây quần sinh hoạt tập thể. Kiểu nghỉ chung phòng như ở Thung Nai này rất hợp với tiêu chí VLC và tính tập thể của nhà Ê mông. Chỉ mỗi tội nóng quá, không khí oi bức vô cùng. Giữa lòng hồ mênh mông mà thoảng chốc mới có vài cơn gió nhẹ. Nhà Ê mông không nằm trong phòng mà vác hết cả chăn chiếu, quạt ra ngoài hiên nằm la liệt. Trông cứ như tẩm quất dạo ở ga Hàng Cỏ
    Và cũng như mọi chuyến đi, bác Cả luôn là trung tâm của những buổi sinh hoạt. Ông này lắm chuyện thật, nhiều chuyện độc và lạ, cộng thêm khả năng kể chuyện làm chị em nhà Ê mông say như điếu đổ. Anh em cũng thích nhưng không nói ra
    Rôm rả chuyện trò đến 11 h thì tất cả chìm vào trong giấc ngủ. Chỉ một số mem do lạ nhà, do nóng thì vẫn trằn trọc ko ngủ, hoặc ngồi ngắm trăng.
    Tiếc là đêm đó trời nhiều mây nên trăng không được sáng lắm.
  8. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ ngợi vẩn vơ đêm Thung Nai​
    Đêm Thung Nai, nhà nghỉ Cối xay gió tất cả chìm trong yên lặng. Hiếm khi được hưởng cái cảm giác yên tĩnh đến như vậy...
    Thung Nai lặng im, mơ màng... lòng hồ sông Đà mênh mang. Trăng 16 nhiều mây nên chỉ sáng nhờ nhờ. Cảnh vật càng như hư, như ảo. Có cảm giác đang bồng bềnh ở trên mây. Vài ánh điện xa xăm, thi thoảng đâu đó 1 con thuyền máy lại chạy từ thượng nguồn về, tiếng máy đều đều, buồn bã.
    Tự dưng thấy mơ hồ, đầu óc hướng về quá khứ, suy tưởng. Ngay dưới chân ta đây, vài chục năm trước thôi vẫn là những bản làng, thôn xóm... xa hơn nữa là nơi nai vẫn hay về tụ tập, sông Đà đoạn này gập ghềnh và dữ dội, đền Thác Bờ linh thiêng... Quá khứ, bao tầng văn hoá xa, gần cứ đan xen lẫn lộn. Nhưng ý trí của con người thật tuyệt vời. Cả núi non hùng vĩ bỗng bị ngăn cản, thuần hoá biến thành thứ phục vụ con người. Núi non hùng vĩ, sông dữ biến thành lòng hồ yên ả. Nhưng cứ thấy nuối tiếc, hoài niệm về những thứ đã mất đi... mặc dù chẳng sinh ra và lớn lên ở nơi đây. Ý chí của con người đã vậy nhưng sự bí ẩn của thiên nhiên còn kỳ vỹ đến vô cùng. Một cơn địa chấn, một sự chuyển mình của thiên nhiên, tất cả biến thành bình địa. Những điều mà con người vẫn tự hào trước thiên nhiên bỗng thấy nhỏ bé. Không dám nghĩ tiếp, xét cho cùng có gì là mãi mãi. Thấy lành lạnh, quay lại ngắm các Ê mông đang chìm trong giấc ngủ - lại thấy vui, thấy ấm áp vô cùng.
    Thung Nai - moonlight sonata
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. trunghieu28dkt

    trunghieu28dkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    ----------------------
    Thật là một buổi tối ấn tượng từ trước đến giờ trong những chặng hành trình theo vòng quay xe đạp nhà Ê Mông.
    Chỉ nghĩ làm một vòng chạm ly với nhà Ê Mông 22 chiến sỹ là một lượng tửu kha khá chui qua yết hầu rồi,định thần quay lại chỗ ngồi tĩnh tâm cho hồi sức ai dè................gặp đúng chủ nhà hiếu khách quá bắt đầu xuất chiêu,vừa ca,vừa uống .Mà lạ cái ông này hát các thể loại từ Hồng Quân đến Thổ Phỉ đều nuột. Lúc đầu A Hưng còn pháo điểm phát một,sau biết gặp đúng cạ ông ý pháo dàn,cả MaMa Tổng Quản,cả chị em họ bắn cấp tập tớ,rồi cả ông chú nữa chiến trường Cam về nữa.
    Ôi tinh thân đồng đội ,sự hỗ trợ nhau của nhà Ê Mông vẫn tự hào để đâu ?Tớ chỉ thấy một nhóm Ê Mông ngồi xung quanh như kẻ xa lạ để gia chủ vùi dập thằng bé.
    Cũng may có anh em nhắc nhở tớ không được quên nhiệm vụ đốt lửa trại nướng sắn,thoát được trận pháo dập đó tưởng chết tại đấy ! Hú hồn .Cho chừa cái tội thích NỔ
    Về ngồi bốc phét một lúc cho nó hạ hỏa ,đến lúc vào nằm ,đen đủi nằm cạnh bé Ngố,vừa mới mổ mắt xong cũng đánh đu theo chơi,nửa đêm nó cứ mò mẫm sùng sục hết sờ soạng ,lại mò ăn ,lại phủi kiến (mà là ,mắt sáng không ăn ai,mù dở mà nó biết là kiến cứ phủi phành phạch trên đầu mình.)
    Đến 3 giờ sáng,vừa nóng,vừa bực mình vì cái rượu uống vào tỉnh như uống sâm.Lại mò ra cối xay gió ngồi cho mát,lúc đi qua cái hiên nhà,tưởng quáng gà,nhìn lù lù một đống vừa to,vừa hoa hoa,to như cái mả ý. ĐỊnh thần lại ra em Xinhcoco nhà ta án ngữ ngay cái cửa.Ngủ mà vẫn có tinh thần cảnh giác chống trộm cho anh em phết.
    Một đêm ấn tượng !


  10. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Thung Nai qua guồng quay của nhà nghỉ Cối xay gió
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này